Nhân tiện lúc đang liệt kê các nhà toán học lỗi lạc.
Paul Erdős - nhà toán học người Hungary. Nếu ai đang học về số học, tổ hợp sơ cấp thì sẽ thấy Erdos có rất nhiều đóng góp trong hai mảng này. Mình có bắt gặp rất nhiều bài toán số học, tổ hợp sơ cấp của Erdos.
Grigory Perelman - nhà toán học người Nga giải quyết được một trong bảy bài toán thiên niên kỷ - giả thuyết Poincare và cũng là người từ chối giải thưởng triệu đô là và giải Field. Mình có đọc về ông ấy trong tập sách Lịch sử toán học của tạp chí THTT + bây giờ là link này (một bài viết trên The New Yorker - nếu đọc bạn có thể hiểu được phần nào tại sao Perelman từ bỏ làm nhà toán học sau khi giải được giả thuyết Poincare).
Isaac Newton - bên trên có giới thiệu rồi, nhưng cái giới thiệu đó không hay + chuyên sâu lắm. Newton là người đã phát hiện ra giải tích, tích phân. Chắc mọi người cũng đã từng nghe qua câu nói rất nổi tiếng của Newton về "đứng trên vai người khổng lồ" gửi cho Robert Hooke:
"If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants."
- Nếu tôi nhìn thấy được xa hơn, ấy là bởi vì tôi đứng trên vai những người khổng lồ.
Mình khuyên nếu bạn muốn biết về Newton thì nên lên youtube và tìm lecture của William Dunham về Issac Newton (gõ tiếng anh để search), mấy tiêu đề cho lectures của ông Dunham về Newton ví dụ như: Your humble Servant, Is. Newton. Dunham nói về Newton, nhà toán học thời Newton rất hay đấu đá nhau, nếu nghe lecture bạn sẽ thấy rất thú vị , một trong số đó là The brachistochrone problem - bài toán mà Johann Bernoulli thách đấu các nhà toán học khác, và được Newton giải chỉ trong một ngày.
Discovery is a child’s privilege. I mean the small child, the child who is not afraid to be wrong, to look silly, to not be serious, and to act differently from everyone else. He is also not afraid that the things he is interested in are in bad taste or turn out to be different from his expectations, from what they should be, or rather he is not afraid of what they actually are. He ignores the silent and flawless consensus that is part of the air we breathe – the consensus of all the people who are, or are reputed to be, reasonable.
Grothendieck, Récoltes et Semailles (“Crops and Seeds”).