Một câu đố cực dễ nè:
Câu 6
Một người định đj wa 1 con đường, trc' đó có 1 tấm biểnchỉ dẫn đề là 130m
Người đó ko dám wa con đường đó nữa
? vì sao lại vậy
vì đó là đường thủy(nước) và sâu đến 130m ng đó sợ gặp long vương nên không dám đi nữa
Một câu đố cực dễ nè:
Câu 6
Một người định đj wa 1 con đường, trc' đó có 1 tấm biểnchỉ dẫn đề là 130m
Người đó ko dám wa con đường đó nữa
? vì sao lại vậy
vì đó là đường thủy(nước) và sâu đến 130m ng đó sợ gặp long vương nên không dám đi nữa
Câu 8
một người đứng trên một tòa nhà cao 5 tầng mỗi tầng cao 5m thả một quả trứng xuống.hỏi quả trứng có vỡ không( bên dưới không có vật hứng)
có 2 TH:
1:nó ko vỡ vì phía dưới có nước(hồ nước, bể bơi, thùng nc, ..., bùn lấy, ống cống.).
2: nó vỡ vì phía dưới là mặt đất.
cho hỏi cái này nhé mọi người ^^:
có một người rất thích băt chước, một hôm thấy người kia đang đi thì bắt chước theo nhưng khi người kia nhày lại ko nhảy theo tại sao?
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi midori ishi: 22-02-2016 - 22:43
2 câu đầu đúng rồi còn câu giữa chưa chuẩn lắm
Đáp án câu 2: Bác tài xế bỏ xe lại rồi đi bộ qua cầu.
Tiếp nào
Con ma xanh đập 1 phát chết, con ma đỏ đập 2 phát thì chết. Làm sao chỉ với 2 lần đập mà chết cả 2 con?
______
Có 1 bà kia không biết bơi, xuống nước là bả chết. Một hôm bà đi tàu, bỗng nhiên tàu chìm, nhưng bà ko chết.Tại sao (ko ai cứu hết)?
có 3 lý do:
1 bả đi chuyến khác chứ không phải chuyến bị chìm
2 bả đi chuyến bị chim nhưng bả ko chết vì bả chụp dc cái phao trong thuyền trc khi chìm
3 bả chìm, ko bắt dc phao nhưng sợ quá, bản năng vực dậy bơi kiểu khuyển vào bờ
Câu 8
một người đứng trên một tòa nhà cao 5 tầng mỗi tầng cao 5m thả một quả trứng xuống.hỏi quả trứng có vỡ không( bên dưới không có vật hứng)
theo mình, câu đố này phải chia theo nhiều trường hợp khác nhau(đứng cao hay thấp, trứng thật hay trứng giả...)
The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely
Vào lúc 27 Tháng 1 2012 - 20:59, Ispectorgadget đã nói:
Vô đây vui tí:
Câu 18
1 người đi vào rừng sâu để thám hiểm, thật ko may cho ông ta khi bắt gặp 1 con đười ươi rất hung dữ muốn xé xác ông ta ra. Trong tay ông ta có 2 con dao , ông sợ quá vứt 2 con dao ra đó, con đười ươi nhặt lên và sau vài phút nó nằm vật xuống đất chết luôn. Bạn có biết tại sao không?
_____
Câu 19
Có một cây cầu có trọng tải là 10 tấn, có nghĩa là nếu vượt quá trọng tải trên 10 tấn thì cây cầu sẽ sập. Có một chiếc xe tải chở hàng, tổng trọng tải của xe 8 tấn + hàng 4 tấn = 12 tấn. Vậy đố các bạn làm sao bác tài qua được cây cầu này (Không được bớt hàng ra khỏi xe)?
_______
Câu 20
2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt?
sẽ có nhiều phần quá hấp dẫn đang chờ các bạn
cau 18: co le vi con duoi uoi co thoi quen vo vao nguc => tu dam dao vao nguc => die
Tiền bạc không phải là tất cả. Vì còn có vàng và kim cương.
Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua bằng rất nhiều tiền!
Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hay đưa nó cho tôi.
Hỏi như bạn chỉ biết được ai nói thật ai nói dối thôi chứ đâu có biết được ai gác cửa sinh.
VD:
"Người nói dối hoặc người nói thật đang giữ cửa sinh phải không?"
Ta sẽ nhận được câu trả lời là đúng hoặc sai. Như vậy cũng chỉ biết la ai nói thật ai nói dối và người nói dối hoặc người nói thật đang giữ cửa sinh chứ không biết được người gác cửa sinh nói thật hay nói dối. Nhớ là chỉ được hỏi một người và chỉ hỏi một câu duy nhất thôi.
Người tử tù hỏi thế thì ăn luôn viên đạn vào đầu đó bạn à.
Thêm một gợi ý cuối cùng nha:
$1.(-1)=-1$ $"nói thật"$ X $"nói dối"$ $=$ $"nói dối"$
đầu tiên hỏi a có phải người gác tù k , nếu trả lời fải thì thì đó là ng nói thật , rồi hỏi ng kia a giữ cửa tử ? nếu anh ta nói k thì đi cửa anh ta và ngược lại , vì anh ta nói dối mà .tcòn nếu hỏi ng thứ 1 trả lời k thì anh ta là người nói dối , tiếp theo hỏi ng thứ 2 câu hỏi như lúc naỹ và suy luận tương tự
topic hay ... nhưng hình như die rồi thì phải ??
Đúng thì like , sai thì thích
Hãy like nếu bạn không muốn like
Tiếc gì 1 nhấp chuột nhẹ nhàng ở nút like mọi người nhỉ ??
topic hay ... nhưng hình như die rồi thì phải ??
chúng ta làm nó sống lại đi
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi tanthanh112001: 16-06-2016 - 13:31
TINH HOA CỦA TOÁN HỌC LÀ NẰM Ở SỰ TỰ DO CỦA NÓ.
---- Georg Cantor ----
chúng ta làm nó sống lại đi
nhưng mình cx k biết nhiều về cái này cho lăm .. ~~
Đúng thì like , sai thì thích
Hãy like nếu bạn không muốn like
Tiếc gì 1 nhấp chuột nhẹ nhàng ở nút like mọi người nhỉ ??
2 câu đầu đúng rồi còn câu giữa chưa chuẩn lắm
Đáp án câu 2: Bác tài xế bỏ xe lại rồi đi bộ qua cầu.
Tiếp nào
Con ma xanh đập 1 phát chết, con ma đỏ đập 2 phát thì chết. Làm sao chỉ với 2 lần đập mà chết cả 2 con?
______
Có 1 bà kia không biết bơi, xuống nước là bả chết. Một hôm bà đi tàu, bỗng nhiên tàu chìm, nhưng bà ko chết.Tại sao (ko ai cứu hết)?
Vì đập 1 phát chết con ma xanh. Com ma đỏ sợ quá mặt tái mét thành con ma xanh nên đập phát nữa nó chết luôn.
Vì đó là tàu ngầm
Trên con đường dẫn tới thành công
Không có bước chân của kẻ lười biếng!!!!!
đúng đó!!!
Câu 4
mình nói câu chi mà người đang vui phải buồn mà người đang buồn lại vui lên???
Cái gì rồi cũng qua đi
Câu 1
Tập làm thám tử:Người ta phát hiện một xác chết treo cổ ở nóc nhà. Ngay dưới chân anh ta cách 20 cm co một vũng nước lớn.
bạn hãy giả thuyết xem anh ta chết bằng cách nào mà để lại hiện trường như thế???
Nước đá chứ gì ^^
cho hỏi cái này nhé mọi người ^^:
có một người rất thích băt chước, một hôm thấy người kia đang đi thì bắt chước theo nhưng khi người kia nhày lại ko nhảy theo tại sao?
nhảy xuống hố, xuống sông cũng nhảy theo à?
19: BÁc tài xuống xe và đi bộ qua cầu :v
20: 4 con vịt
Câu 5
Chuyện này xảy ra trong một cuộc đua ngựa khác thường. Thông thường khi đua ngựa thì ngựa nào về đích trước ngựa đó sẽ thắng nhưng cuộc đua này lại quy định ngược lại: ngựa nào về sau ngựa đó sẽ thắng. Chính vì qui định này mà 2 chàng kị sĩ của chúng ta đều chần chừ không muốn lên ngựa sớm ( giả sử cuộc đua này chỉ có 2 con ngựa) vì hai anh này biết rằng cho ngựa mình chạy trước là thua chắc. Chần chừ mãi, không kị sĩ nào lên ngựa cả, khán giả bắt đầu la ó... Thì cùng lúc đó hai ông bầu của hai kị sĩ, cùng đến nói nhỏ vào tai các kị sĩ của mình một câu gì đó (hai ông bầu này đều nói giống nhau và nói cùng một lúc), không hiểu là câu gì nhưng đột nhiên hai kị sĩ nhảy lên ngựa chạy thục mạng về đích. Hỏi các Bác câu mà hai ông bầu đó nói là câu gì ??? Vẫn biết rằng thể lệ cuộc đua không đổi : ngựa của phe nào về sau sẽ thắng và tât nhiên hai ông bầu không ai muốn phe mình thua !
đổi ngựa cho nó đi
Leonhard Euler [15/4/1707 - 18/9/1783]
----- Never give up -----
Câu 1
Tập làm thám tử:Người ta phát hiện một xác chết treo cổ ở nóc nhà. Ngay dưới chân anh ta cách 20 cm co một vũng nước lớn.
bạn hãy giả thuyết xem anh ta chết bằng cách nào mà để lại hiện trường như thế???
người ấy đứng treo cổ trên tảng nước đá
Câu 5
Chuyện này xảy ra trong một cuộc đua ngựa khác thường. Thông thường khi đua ngựa thì ngựa nào về đích trước ngựa đó sẽ thắng nhưng cuộc đua này lại quy định ngược lại: ngựa nào về sau ngựa đó sẽ thắng. Chính vì qui định này mà 2 chàng kị sĩ của chúng ta đều chần chừ không muốn lên ngựa sớm ( giả sử cuộc đua này chỉ có 2 con ngựa) vì hai anh này biết rằng cho ngựa mình chạy trước là thua chắc. Chần chừ mãi, không kị sĩ nào lên ngựa cả, khán giả bắt đầu la ó... Thì cùng lúc đó hai ông bầu của hai kị sĩ, cùng đến nói nhỏ vào tai các kị sĩ của mình một câu gì đó (hai ông bầu này đều nói giống nhau và nói cùng một lúc), không hiểu là câu gì nhưng đột nhiên hai kị sĩ nhảy lên ngựa chạy thục mạng về đích. Hỏi các Bác câu mà hai ông bầu đó nói là câu gì ??? Vẫn biết rằng thể lệ cuộc đua không đổi : ngựa của phe nào về sau sẽ thắng và tât nhiên hai ông bầu không ai muốn phe mình thua !
nếu cậu cưỡi ngựa của đối thủ và chạy về đích thì người kia sẽ thua
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi DKAV94teomap: 23-08-2016 - 19:56
ch
chính xác!!!
đố bạn:
Câu 2
Gấu trúc ước điều gì mà ko bao giờ thực hiện được???
chụp hình màu. Liệu nó có liên quan đến toán học chăng?
If i can see further it is by standing on the shoulders of giants.
(Issac Newton)
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh