I(người phỏng vấn) : Xin chào giáo sư Riemann.
R(giáo sư Riemann) : Vâng, chào anh.
I:Tôi nghe nói tháng tới sẽ có bài phát biểu của nghiên cứu về sự phân bố các số nguyên tố tại Viện hàn lâm Berlin phải không?
R: Vâng đúng vậy. Về việc này, hôm qua tôi đã viết thư cho giáo sư Weierstrass ở Berlin, trong đó tôi cũng gửi lời cảm ơn ông ấy về chuyến viếng thăm Berlin của tôi vào tháng 9 cùng với giải thích về những tiến triển trong nghiên cứu.
I: Giả thuyết về phần thực của các không điểm bằng 1/2 được cho là đến 150 năm sau cũng không thể giải được. Vậy tức là 150 năm sau chúng ta vẫn sẽ gọi nó là "Giả thuyết Riemann" và nó sẽ trở thành vấn đề khó nhất của toán học?
R: Không hẳn như vậy. Tôi không nghĩ giả thuyết đó lại khó đến mức ấy. Trong thư gửi giáo sư Weierstrass tôi cũng đã nói rõ, có các biểu diễn cho hàm Zeta và có thể đi theo hướng đó được. Vấn đề là cần có cuộc cách mạng về khái niệm không gian ...
Lược dịch
Hôm nay là 24/10/2009, vậy là còn 3 ngày nữa là tròn 150 năm từ ngày 27/10/1859 ấy ...
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi plank08: 24-10-2009 - 17:42