vấn đề này cũng hay. Trưa hôm trước, ngồi ăn trưa rồi chém gió nói chuyện với tụi bạn, đứa nào cũng đồng ý quan điểm "học toán là thông minh, suy luận tốt, logic giỏi". Mình thì bấm bụng cười thầm, chả dám tranh luận vì sợ bị "hội đồng".
Người lớn như thế thì trẻ nít nó cũng bắt chước nói theo, cuối cùng là gieo luôn hạt giống "hoang tưởng" vào trong đầu.
Ý kiến cá nhân của tôi đấy, dựa trên kinh nghiệm "hoang tưởng" nhiều lắm, và thất bại cũng lắm rồi.
Kết lại 1 câu : chỉ có thất bại mới giúp con người ta thông minh hơn, còn toán học chỉ là 1 bệ lót mà thôi