Jump to content

anhminh's Content

There have been 7 items by anhminh (Search limited from 16-05-2020)


Sort by                Order  

#294975 Data của blog Diễn Đàn, bây giờ ở đâu?

Posted by anhminh on 21-01-2012 - 08:52 in Xử lí vi phạm - Tranh chấp - Khiếu nại

Xin chào các VMFers!

Cho mình hỏi tí chuyện. Ngày xưa mình có viết blog trong Diễn Đàn, nay chức năng blog đã bị disable. Ko bít là các data blog có còn được lưu trữ ở đâu ko? Liệu có cách để mình tìm lại những bài viết trong blog của mình ko?

Mong sớm nhận đượ reply của các bạn!

anhminh



#205840 Tin tức về IMO 2009

Posted by anhminh on 20-07-2009 - 19:29 in Thi HSG Quốc gia và Quốc tế

@chuyentoan: Cậu về Vietnam hè này á? Tớ ko về được đợt Hè. Tháng 2 năm sau định về ăn tết nguyên đán.



#205766 Tin tức về IMO 2009

Posted by anhminh on 20-07-2009 - 03:56 in Thi HSG Quốc gia và Quốc tế

Hic, Minh dạo này bị cuốn vào cày bừa nên ko update kịp...
Lúc xem danh sách 6 em IMO thấy có tên Hà Khương Duy thì ngờ ngợ, hình như ngày xưa chấm bài VMEO2 của em nó thì phái :D , hóa ra đúng thế thật:lol:
Congrats tất cả!!!



#193114 Đề thi Ibero American 2008

Posted by anhminh on 01-11-2008 - 10:32 in Thi HSG Quốc gia và Quốc tế

Hổng hiểu chú này nói gì??? :D
Đọc lại đề đi. Cho là đa thức nguyên thỏa mản: "Nếu P(x)-P(y) chia hết cho 107 thì x-y chia hết cho 107". CMR m chia hết cho 107.
:-?



#193060 Đề thi Ibero American 2008

Posted by anhminh on 30-10-2008 - 18:05 in Thi HSG Quốc gia và Quốc tế

A răng là a răng em? Đề ổn mà/
Hihi!



#179693 Số chiều ổn định nhất

Posted by anhminh on 18-02-2008 - 08:19 in Lịch sử toán học

CHo mình hỏi thăm, ai đó có thẻ giúp mình tìm trên mạng (hay đâu đó) cái bài toán chứng minh số biến ổn định nhất của một hệ là 5 được ko?



#178650 HSG Quốc Gia 2008

Posted by anhminh on 03-02-2008 - 21:47 in Thi HSG Quốc gia và Quốc tế

Mình nghĩ mọi người hãy thôi kêu ca việc đề dài đi!!! Đề dài thì ai cũng phải làm cật lực, làm hết toàn bộ thời gian, thế chẳng phải đo đếm được đúng tổng thể khả năng sao?
Cái khó hiểu là ở cách xếp giải ấy. Số giải ko có quyền giảm. Nhìn vào lại tưởng, học sinh đang ngu đi?! làm gì có chuyện đó! Việc này, do mấy bố ở trên Bộ thế nào chứ... anh em mình nói thế này thui, ko có tác dụng.
Thế nên, ko kêu ca về đề thi nữa nhé!
Thứ 2 là về việc vui-buồn. Thi ko đựoc như ý muốn thì ai mà chả buồn?! Nhưng chỉ buồn thui, chứ ko được quẫn trí, ko đựoc hận... Tốt nhất là hãy chuẩn bị những điều đang mở ra phía trứoc. Đừng dừng lại quá lâu trước một cánh cửa... Mà nói thật, các chú từng này tuổi chưa bít thế nào là tình yêu đích thực đâu. Nếu yêu Toán thì hãy dám theo nó tới cùng đi. Yêu Toán, hay chỉ yêu cái vinh quang mà Toán mang lại>??

Mình stop ở đây. Mấy guys cấp 3 nghĩ cho kỹ rồi hẵng reply lại nhé.