Đến nội dung

Giang1994 nội dung

Có 27 mục bởi Giang1994 (Tìm giới hạn từ 26-04-2020)



Sắp theo                Sắp xếp  

#672365 Ảnh thành viên

Đã gửi bởi Giang1994 on 22-02-2017 - 09:12 trong Góc giao lưu

Sống thật với bản thân  :D  không qua chỉnh sửa  >:)

Ôi Kim Chi của tôi  :luoi:

 

Topic này mở từ năm 2011, đến giờ đã hơn 5 năm. Chúc các bạn học sinh học tập tốt!




#575955 Ôn kỉ niệm rồi giao lưu chút

Đã gửi bởi Giang1994 on 27-07-2015 - 20:40 trong Góc giao lưu

thật ra thì e có quen một anh 98

lớp anh đó toàn hot girl :D

Sao xung quanh em toàn hot girl thế :3




#575439 Ôn kỉ niệm rồi giao lưu chút

Đã gửi bởi Giang1994 on 26-07-2015 - 00:06 trong Góc giao lưu

Haiz, bé 99 thì vẫn còn nhỏ, 2 bé 94 thì không đạt tiêu chuẩn, đáng tiếc đáng tiếc  :closedeyes:




#575385 Ôn kỉ niệm rồi giao lưu chút

Đã gửi bởi Giang1994 on 25-07-2015 - 21:10 trong Góc giao lưu

99 a ạ

94 có hai người là chị e cả, tốt tính lắm

99 thì max giỏi văn, hát hay nữa :D

99 anh add fr mà k thấy động tĩnh gì :3 gửi anh link 94 đê :D




#574924 Ôn kỉ niệm rồi giao lưu chút

Đã gửi bởi Giang1994 on 24-07-2015 - 08:06 trong Góc giao lưu

Đây là 94 hay 99 :D




#574916 Ôn kỉ niệm rồi giao lưu chút

Đã gửi bởi Giang1994 on 23-07-2015 - 23:03 trong Góc giao lưu

bắt cá hai tay :D

Không phải bắt cá 2 tay, mà là xác suất em ạ :D

 

Em đẹp trai lắm bác ạ =))

Đẹp trai thì dễ gay em ạ :v




#574874 Ôn kỉ niệm rồi giao lưu chút

Đã gửi bởi Giang1994 on 23-07-2015 - 20:51 trong Góc giao lưu

sinh năm 1994 được ko a

hay là thử bạn e sinh 1999 đã :D

Cả 2




#574869 Ôn kỉ niệm rồi giao lưu chút

Đã gửi bởi Giang1994 on 23-07-2015 - 20:45 trong Góc giao lưu

Đứa nào có bạn là girl xinh, triển luôn và ngay =))




#574447 Ôn kỉ niệm rồi giao lưu chút

Đã gửi bởi Giang1994 on 21-07-2015 - 17:12 trong Góc giao lưu

À, anh còn 2,3 tải sách toán chuyên kìa. Đứa nào nịnh anh anh cho >:)  Bởi cũng không dùng nữa =))




#574202 Ôn kỉ niệm rồi giao lưu chút

Đã gửi bởi Giang1994 on 20-07-2015 - 12:22 trong Góc giao lưu

Em không học trường chuyên này anh  và cũng không đội tuyển toán 

Thế mà vẫn làm bài tập diễn đàn được, chính tỏ giỏi ấy nhỉ :D




#574141 Ôn kỉ niệm rồi giao lưu chút

Đã gửi bởi Giang1994 on 19-07-2015 - 23:20 trong Góc giao lưu

Ở diễn đàn toàn là thành viên học đội tuyển toán, rồi học trường chuyên hết nhỉ :3




#574086 Ôn kỉ niệm rồi giao lưu chút

Đã gửi bởi Giang1994 on 19-07-2015 - 20:02 trong Góc giao lưu

nloan2k1, cho a xin cái link facebook cái nào :D




#573931 Ôn kỉ niệm rồi giao lưu chút

Đã gửi bởi Giang1994 on 19-07-2015 - 09:52 trong Góc giao lưu

CHIA SẺ THÊM 1 CHÚT

 

Lại nói về tình yêu toán học. Ngày trước, từ cấp 1, cấp 2 đến cấp 3, năm nào cũng trong đội tuyển toán, thành ra nghĩ mình sẽ gắn bó với toán, yêu toán. Nhưng thực ra không như vậy. Mua 1 đống sách toán về, chủ yếu cũng là để làm cảnh cho đẹp. Hầu hết quyển nào cũng chỉ được được mấy trang đầu. Cùng lắm là đến giữa quyển. Lên đến đại học, mời nghĩ hóa ra mình chỉ lầm tưởng mình yêu toán. Mà sự thực, học toán chỉ là cưỡng ép, chỉ là nhu cầu muốn thể hiện mình trước một môn học được coi là top của top (hồi đấy ghê lắm, cứ cái nào khó là lao vào :3 )

 

Các em vẫn đang là học sinh, sống sao cho bá đạo chút :D Học tiếng anh tốt vào, nghịch nhiều vào, can đảm nhiều vào. Đừng chúi đầu vào quyển sách để sau này lại hiền quá, khó sống trên đời. Bảo sao mấy ông nghỉ học toàn thành tỉ phú. Vì họ bá đạo, chứ không hiền như mấy ông cắm đầu vào quyển sách rồi nghĩ mình giỏi. Kiến thức bây giờ không phải là vấn đề chủ yếu nữa. Mà mình làm được gì mới là quan trọng.

 

Hồi học sinh, cứ nghĩ bị ghi vào sổ đầu bài là bị sao, sợ xanh mắt mèo. 1 lần bị ghi con 0 vào sổ, lo mãi. Nhưng giờ nghĩ lại, bị ghi sổ cũng chẳng sao :3 cùng lắm là bị phạt mấy buổi. Nhưng mà chẳng ảnh hưởng đến hạnh kiểm. Cuối kì cô thấy học tốt, cô vẫn cố cho hạnh kiểm tốt. Biết thế hồi đó cứ nghịch nhiều cho sướng :3

 

Đừng sống theo những khuôn phép thông thường! :)




#573765 Ôn kỉ niệm rồi giao lưu chút

Đã gửi bởi Giang1994 on 18-07-2015 - 16:22 trong Góc giao lưu

Em cũng có hứng, góp góp một tý, có thể là chuyện sẽ chẳng đâu và đâu -_-

Nếu không biết mặt thì ít ai nghĩ rằng em là con gái -_- ( động não chút sẽ nhận ra thôi mà) -_- chứ ở lớp em có ghét một đứa -_- nó là một đứa con trai -_- cùng học chung đội tuyển -_- một tuần 7 ngày thì 6 ngày gặp nhau -_- nói chứ nó như con heo ý   -_- không hiểu em ăn ở thế nào mà từ hồi lớp 7 nó chuyển đến là hai đứa cứ dính lấy em, nó bàn trên, em bàn dưới -_-  thỉnh thoảng em cứ liếc liếc xuống nhìn -_- chúng nó tưởng em thích nó -_- mà em cười bình phương không sao -_- em mà cưới bựa bựa ( đừng hỏi nó như thế nào, không đứa nào học được nếu dính phải nụ cười của em đâu :)) )  nói chung là rất dâm dê đê tiện, chúng nó tưởng em thích thằng đó -_- cứ trêu quài quài -_- mà nó cũng dễ thương lắm ý, thề luôn, mặt nó mỗi lần em nhìn thốn đến tận rốn :)) kiểu sợ sợ, quay ra chỗ khác cười trông yêu cực luôn ý   :)) ôi em thích nó :)) nhưng mà để làm bạn trai em thì KHÔNG BAO GIỜ -__________-   

 

Cho anh thấy nụ cười của em được không =))




#573764 Ôn kỉ niệm rồi giao lưu chút

Đã gửi bởi Giang1994 on 18-07-2015 - 16:20 trong Góc giao lưu

 Nghe câu chuyện tình cảm động của anh Quang tự nhiên nhớ 3 năm trước hồi em học lớp 6

 Chuyện của em cũng hao hao anh Quang vậy :lol:

 Đó là một ngày đẹp trời trong xanh gió mát lành với những đám mây bàng bạc trôi :v

 Đùa đấy :))

 Kiểu là hồi lớp 6 em nhận được thưa tỏ tình của một nhỏ trong lớp, cũng khá xinh :luoi: ( Anh em GATO đi :)) ), nó bảo thích em. Hờ hờ

 Thời đó mình thuộc dạng máu mặt về môn Toán của lớp, thi vào điểm xếp thứ nhất của trường :v Nên có lẽ cũng nhiều em thích ( ATSM -_- )

 Hồi đấy trai tơ, thấy gái tỏ tình cũng thích lắm chứ, nên ngu gì mà ko đồng ý, thế là hai đứa chợt chơi thân với nhau, mà hồi đó thì em làm gì biết mạng xã hội nên trong lớp toàn chuyền tay những mẩu giấy nhỏ, thư chuyền tay :lol:, và thường thì ăn kẹo cũng chia nhau >:)

 Thế rồi một ngày một tin dữ ập đến, những mẩu tin nhắn riên tư em gửi cho nó ko chỉ có 2 đứa đọc mà là ... cả đám con gái đọc, cứ ra chơi là tụi nó chụm lại đọc tin nhắn của em. Nói thực lâu dần em bắt đầu thấy chán nản rồi đó, chẳng có chút riêng tư gì cả và thế là chia tay

 Nếu chuyện kết thúc ở đó thì chẳng đáng kẻ gì cả

 Ngay sau đó, chẳng hiểu sao nó biết số điện thoại bố mẹ em -_- Nó bắt đầu các cuộc gọi và tin nhắn nặc danh khiến em lo sợ, lúc đầu có biết là nó đâu, mà hồi đó mới lớp 6 mà yêu thì xong rồi -_-

 Khuya, em gọi lại thì nó trả lời và bào cho tớ xin lỗi nhé >:) >:) Nhưng con tim em đã lạnh >:)

 

 Kể từ ngày đó em tạch mặt con nhỏ và lạnh nhạt với lũ con gái luôn. Hờ hờ >:)

 Đến bây giờ bọn con gái trong lớp vẫn gọi là "Lạnh lùng Boy" :icon10:  :icon10:

"Từ ngày đó em đã chuyển sang yêu các bạn trai cho lành" Một thanh niên bị bạn gái troll cho biết

=)))




#573668 Ôn kỉ niệm rồi giao lưu chút

Đã gửi bởi Giang1994 on 18-07-2015 - 08:47 trong Góc giao lưu

 nloan2k1 là gái đó anh >:)

Mặc dù bạn hơi nữ tính, nhưng đừng trêu bạn thế chứ =))




#573653 Ôn kỉ niệm rồi giao lưu chút

Đã gửi bởi Giang1994 on 18-07-2015 - 08:25 trong Góc giao lưu

Nhìn quanh hình như toàn mấy thằng đực nói chuyện. Có đứa nào là con gái bơi vào đây xem nào. Anh học Bách Khoa. Chán đực lắm rồi các chú ạ =))




#573472 Ôn kỉ niệm rồi giao lưu chút

Đã gửi bởi Giang1994 on 17-07-2015 - 20:21 trong Góc giao lưu

105917_my-nhan2.jpg

Được! Xinh =)) Thế này thì cứ kiss em ấy cái, rồi sau bị em ấy hay ny em ấy tát cho cái cũng đáng em ạ =))




#573445 Ôn kỉ niệm rồi giao lưu chút

Đã gửi bởi Giang1994 on 17-07-2015 - 19:55 trong Góc giao lưu

Nghe xong chuyện của bác(hơi luyên thuyên) em tự nhiên thấy vui vui , thôi thì em cũng chia sẻ về cuộc tình đầu éo le của mình. :icon6: :

Năm đó em lên lớp 7, được chuyển lớp và xếp ngồi trên bàn 1 nhỏ trông rất xinh nhà lại có điều kiện. Truyện cứ thế trôi đi rất chi là bình thường cho đến khi em thấy thích nhỏ đó thật sự . Hồi đó em ko có face hay yahoo , chỉ có Zing thôi , thế là lên nhắn tin tắn tỉnh nó suốt ngày, ai ngờ gã người yêu nó vớ được , ông này học lớp 9 lại đầu gấu nhất trường. Em lại là học sinh ngoan và học giỏi ( :icon6: ) có tầm cỡ trong trường nên sợ dây dưa vào lão thì chết có ngày. Nhưng không hiểu sao hồi đó em ngu , cứ quay xuống nói chuyện rồi cười với nhỏ . Ai bảo nó cười xinh lắm cơ. Rồi ngày hành hình đã đến , em bị ổng với mấy thằng mặt mũi ngáo ngáo gọi lên lớp ổng nói chuyện , ông thương em không đấm nhưng bắt em đi điệu người mẫu Next top model để em nhục trước con bé kia. Nhưng em ngang lắm , không nói câu nào rồi kệ ổng đứng cười cợt , em quay đi như kiểu coi khinh . Ông cay cú , rồi những lần sau toàn gọi em đến sớm ra chỗ vắng để giải quyết, em đâu có ngu , coi như ko biết gì rồi một hồi lâu sau 2 đứa chúng nó chia tay , em cũng chẳng còn tình cảm gì với nhỏ kia nữa. giờ gặp ổng toàn nhìn nhau cười hì hì. Cũng từ cuộc tình bi thảm mà từ đó trở đi em vô cảm với phụ nữ , rồi chẳng muốn yêu đương gì nữa . Hết mất rồi  :lol:

Chuyện hay đấy! Gửi anh cái ảnh của nhỏ ngắm tí nhỉ 




#573441 Ôn kỉ niệm rồi giao lưu chút

Đã gửi bởi Giang1994 on 17-07-2015 - 19:52 trong Góc giao lưu

Anh cho em xem ảnh nhỏ ấy được không :)

Không nên biết quá nhiều em ạ =))




#573237 Ôn kỉ niệm rồi giao lưu chút

Đã gửi bởi Giang1994 on 17-07-2015 - 00:22 trong Góc giao lưu

Lâu lắm mới vào diễn đàn. Hồi tưởng lại quá khứ chút nhỉ.

VMF có lâu lắm rồi. chắc cũng phải được hơn 10 năm rồi nhỉ. Cái hồi đầu biết VMF, cũng là hồi đầu tiếp cận đến máy tính, mạng internet (chắc lúc đó là năm 2008). Đăng ký mãi mới được cái gmail, rồi đăng ký hơn 10 lần mới đăng ký thành công tài khoản VMF(Nick lúc đó là nick khác, không phải nick này)

 

Đăng ký được nick, mà đâu có dám viết bài. Hồi đó VMF khủng lắm, toàn thành viên kỳ cựu, có khi post những bài đọc mà không hiểu gì, nên chẳng dám ngo ngoe câu nào. Nhưng cũng có mấy bài nâng cao, đọc cũng hiểu đề. Nên chép về nhà làm. À, hồi đó là nhà chưa có máy tính, nên toàn ra quán net ngồi. Mà oai lắm, tụi nó cắm đầu chơi game, mình mình khác biệt, ngồi cắm cúi viết viết lách lách =)) cho nên mới mang tiếng học chăm, đi đâu cũng mang tiếng mọt sách =)) mà thực ra ngu bỏ mie =))

 

Kể tiếp. Đến hồi năm 2010, 2011, VMF bắt đầu đi xuống, còn không có admin online, chỉ còn 1,2 hiệp sĩ là vẫn còn để quản lý diễn đàn. Thế là những thằng ngu như mình có đất dụng võ =)) Chỗ nào cũng post bài, giải bài như thật. Nhất là cái khoản bất đẳng thức. Hồi đó nhiệt tình lắm. Lúc nào cũng muốn diễn đàn rầm rộ hơn. Ngày còn cố gắng post 10 bài chứ =)) (nhưng cũng ít khi hoàn thành mục tiêu :3 )

Hồi đó diễn đàn cũng có vài cậu thân thân, hay chat hỏi bài, mà toàn chat yahoo thôi. Thế là mấy thằng ham hố làm diễn đàn bất đẳng thức. Như thật. Ban đầu chỉ đưa lên VMF. Gọi là để gọi anh em vào cho nó vui. Thế mà thể nào, nó lại bị đem sang mathscope bàn tán các kiểu :3 Mà hồi đó VMF với Mathscope cũng mâu thuẫn nhau lắm, nghe loáng thoáng thế, nhưng chắc giờ đỡ rồi. Thế là cái diễn đàn của mình được PR rầm rộ luôn (1 diễn đàn tên miền miễn phí, hosting cũng miễn phí luôn :3 ). Diễn đàn được hơn 100 người, tổ chức thi thố như thật, được hơn 1 tháng, diễn đàn đi xuống. Hồi đấy cũng chán. Nhưng thôi kệ =))

 

Tiếp theo, chắc là năm 2012. Diễn đàn bắt đầu được vực lại, có admin mới, mod mới. Đấy là cái hồi mà cái topic Ảnh Thành Viên ra đời ấy. Lập topic cho vui, ai ngờ mấy mem cũng ham tự sướng quá, thành ra cái topic chắc phải khủng nhất diễn đàn ấy nhỉ. 93 trang, gần 2000 bình luận.

 

Nhắc đến bình luận, tự dưng nhớ nút thanks =)) Cái hồi đó, nút thanks kiểu là nút lịch sử vậy =)) Cứ phấn đấu post bài, giải bài tập, rồi lúc lại F5 cái, xem thằng này cho thanks không. Được thanks nhiều là sướng lắm. Nhớ có cái bác dark temple, nhiều thanks kinh khủng. Căn bản bác ấy cũng giỏi, mà viết bài rõ lắm =))

 

Mà hồi đó có cái tính rất trẻ trâu. VMF thì mang tiếng là diễn đàn khó. Đứa nào trong lớp mà tham gia diễn đàn, kể cũng giỏi. Thế là mình toàn lên VMF, có bài khó, đọc lời giải, rồi chép đề, ra lớp đố mấy thằng học giỏi. Giả vờ là: có cái bài này khó quá, tao không biết làm, mày làm xem được không. Xem chúng nó biết làm không. Mấy thằng cũng háo thắng, cắm đầu lắm, làm mãi không ra. Thế là trong lòng mình sướng. Nếu mấy thằng có được được bài này thì tao xin lỗi nhé, tao troll chúng mày thôi =))

 

Còn đây chắc là chuyện li kì mà dở hơi nhất đây. Hồi đăng ký VMF, mình dùng nick yahoo song_la_suong, thế là 1 hôm, 1 nhỏ kết bạn trên yahoo với mình. Hỏi sao biết tớ? thì bảo thầy trên VMF, nick yahoo hay hay nên kết. Thế là chát với nhau trên yahoo 1 thời gian. Mà hồi đó yahoo huyền thoại lắm. Mở máy là yahoo như kiểu facebook bây giờ vậy, Mà làm quen nhau cũng dễ lắm, không như bây giờ, con gái đề phòng hơn nhiều :3 Thế là nói chuyện với nhỏ thời gian, rồi 2 đứa iêu nhau. Như thật, yêu xa, chả gặp nhau bao giờ, chỉ biết nhau qua cái ảnh, thế mà cũng yêu được, tài thật. Người ta gọi là yêu xa. Đêm ngày nhắn tín. Rồi đến kì thi. Nàng bảo không nói chuyện 2 tuần. Rồi chia tay. Đau thật. Khi đứa con gái bảo xa nhau 1 thời gian, thì đấy là dấu hiệu xấu. Lúc đó facebook bắt đầu lên ngôi. Nàng lên facebook. Còn mình vẫn yahoo. Đường ai lấy đi. Nhạt toẹt.

 

Còn nhiều chuyện. Nhưng chắc mấy chuyện kia là mình nhớ nhất. Rảnh rỗi kể luyên tha luyên thuyên =)) Toàn chuyện cũ cổ hủ. Muốn giao lưu với mấy em cho tâm hồn nó trẻ ra =)) Tụi em có gì hay thì kể nhé. Ai muốn thì kết bạn nhé =)) Ưu tiên con gái nhé, vì đơn giản con gái cute hơn con trai =))




#543214 Ảnh thành viên

Đã gửi bởi Giang1994 on 06-02-2015 - 20:15 trong Góc giao lưu

​Vậy là hơn 4 năm rồi :)




#528731 Thông tin về giáo sư Ngô Bảo Châu

Đã gửi bởi Giang1994 on 14-10-2014 - 07:23 trong Các nhà Toán học

Chào cả nhà! Cả nhà mình có ai có thông tin về giáo sư Ngô Bảo Châu không nhỉ? Giáo sư hiện tại đang ở Việt Nam hay nước ngoài?

Cảm ơn cả nhà nhé!

 

P/S: Lâu không vào diễn đàn, không biết bài viết có sai quy định không, các admin nhẹ tay nhé! :3




#428665 $\left\{\begin{matrix} y=x^{3}...

Đã gửi bởi Giang1994 on 18-06-2013 - 18:53 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

giải hpt:$\left\{\begin{matrix} y=x^{3} & & \\ x=y^{3} & & \end{matrix}\right.$

Ngẫu hứng phát :P

Suy ra $xy=(xy)^3$

$xy=0$ v $xy =1$ ( do x,y cùng dấu)

 

Suy ra 3 nghiệm $(0,0), (1,1), (-1,-1)$




#428012 $2(x-2)(\sqrt[3]{4x-4}+\sqrt{2x-2})=3x-1...

Đã gửi bởi Giang1994 on 16-06-2013 - 20:46 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Lâu lâu mới vào diễn đàn, làm topic phương trình :D

Thực ra là đứa em nó nhờ làm, nhưng k ham hố nữa, nên post lên cho anh em chém :D

 

Câu 1: $\left\{\begin{matrix}
x^3-y^3=9 &  & \\
x^2+2y^2=x-4y &  &
\end{matrix}\right.$

 

Câu 2:

$\left\{\begin{matrix}
x^2y+xy^2+x-5y=0 &  & \\
2xy+y^2-5y+1=0 &  &
\end{matrix}\right.$

Câu 3:
$\left\{\begin{matrix}
x^2y^2-2x+y^2=0&  & \\
2x^2-4x+3+y^3=0 &  &
\end{matrix}\right.$

Câu 4:

$2(x-2)(\sqrt[3]{4x-4}+\sqrt{2x-2})=3x-1$