Đến nội dung

Pham_Gia nội dung

Có 31 mục bởi Pham_Gia (Tìm giới hạn từ 28-04-2020)



Sắp theo                Sắp xếp  

#13504 Ngày ... tháng ... năm ...

Đã gửi bởi Pham_Gia on 21-03-2005 - 21:07 trong Quán văn

Ngày ... tháng ... năm ...

...
"Ái chà, hóa ra anh ấy ở gần chị?"
"Ai bảo em thế?"
"Thì lúc nãy em hỏi anh ấy nói hơn 6h, giờ em hỏi chị chị bảo gần 7h, chả phải hai người ở gần nhau là gì!"
... nó lúng túng, anh đã dặn là "bí mật", vậy mà nó bị bắt bẻ vởi một bé con từ những câu trả lời bâng quơ chẳng đâu vào đâu ...
"Giờ giấc liên quan gì chứ nhóc?"
"Có chứ sao ko. Anh ấy cùng múi giờ với chị, khác giờ ở nhà. Vậy hai người trốn đi đâu?"
... sao con bé thông minh thế nhỉ...
"Đi đâu là đi đâu? Anh ấy ghét chị rồi, dạo này có nói chuyện đâu!"
"Sao mà ghét. Chị đắc tội với anh ấy hả. Xin lỗi đi!"
... ừ phải rồi, liệu nó có làm gì sai ko anh nhỉ, biết anh còn quá xa lạ với những cảm xúc và khó khăn bây giờ, vậy mà nó bận quá ... hay là nó vô tâm quá mà chẳng "để ý" đến anh ...
... Nó cũng đã rơi vào trạng thái đó, thầy giáo hỏi những câu mình biết chắc mười mươi mà ko tài nào diễn đạt được ... lúc đó nước mắt nó cứ trực trào ra, đầu gối thì muốn khuỵu xuống mà tâm trí thì chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi lớp ... yếu đuối quá ư, hay là hèn nhát - gọi sao cũng được ... lúc này nó không xấu hổ vì điều đó, vì những bất lợi ban đầu đã giúp nó cố gắng hơn, cứng cỏi hơn ...
.. Nhưng đáng nhẽ đã ở trong hoàn cảnh đó rồi nó phải hiểu là anh đang phải chịu những khó khăn gì mới phải, đáng ra nó ko giúp được cũng nên chia sẻ với anh ... Thư thi thoảng anh tranh thủ viết, nó đọc rồi quên ko reply ... Lắm lúc nó muốn viết nhưng chẳng hiểu sao nó "ngại" khi nghĩ anh chẳng muốn đọc ... Nó biết mình vô tâm quá ! Giờ nó tự dằn vặt mình, liệu có ích gì ko ?!...
... Một tuần nữa anh về. Nhanh thật đấy thôi cái vòng quay 30 ngày ! Nó đã nghĩ tranh thủ được thì nó sẽ qua thăm anh. Vậy mà đến hỏi thăm nó cũng chẳng làm được ...
...
Nó muốn nói lời xin lỗi ... liệu anh có nhận cho nó được ko anh ? ...
...


"Buông một tiếng thở dài - Ừ, ngày mai sẽ khác ..."



#13023 Gặp gỡ ở Hà Nội (03/2005)?

Đã gửi bởi Pham_Gia on 18-03-2005 - 21:56 trong Góc giao lưu

Đợi em đọc đến dòng chót rồi mới thông báo là bác ko đi họp sao bác BM ? :approx

Người trong cuộc ( đặc biệt là những người tham gia đến vụ chót - "từng đôi chim bay đi" :Rightarrow ) đi đâu rồi ạ, vào đây tường thuật cho những người ko có đủ điều kiện tham gia như P_G hóng hớt chút với ! :delta

P_G phục văn bác BM lắm, và chắc là còn phải phục nhìu nhìu điều khác nữa ... :Rightarrow



#8923 Bách Khoa & KHTN

Đã gửi bởi Pham_Gia on 20-02-2005 - 21:43 trong Góc giao lưu

Thành tích của em là: 3 hộp sôcôla, 1 bó hoa hồng, 2 lời mời tối đi uống nước ( nhưng không đồng ý _ngu gì) cùng với 2 cuộc điện thoại chúc mừng và (khoan đã để em đếm đã!!!) 38 dòng tin nhắn nội dung về valentine!!! Nếu nói là con gái học toán kém con gái học anh, văn, kinh tế về khoản này thì quá sai lầm!!!

~~~ Nghe congai kể mà tự nhiên thấy tủi thân quá mất thôi :delta ~~~



#7719 0 chia hết cho 0?

Đã gửi bởi Pham_Gia on 11-02-2005 - 16:49 trong Số học

Definition of Divisibility
An integer  a  divides an integer  b  if there exists another integer k such that b = ak.


Ý của bác thuantd cũng là như vậy mà, tính đơn trị ở đây là muốn nói số nguyên k là duy nhất. Phép nhân 0=0.k đúng với mọi k :neq Z :Rightarrow k không là duy nhất nên không thể nói 0 chia hết cho 0 được !



#7677 Bách Khoa & KHTN

Đã gửi bởi Pham_Gia on 10-02-2005 - 22:34 trong Góc giao lưu

con gai chuyen toan, nghe ma so het ca nguoi len roi ne!
Hoadaica tu mau giao den gio hoc "chuyen tan", dau doi troi chan dap dat, chang so ai. Em nao chuyen toan noi khong co duyen buon buon "tan mot cai chet ngay". Co em gi gi do oi, dung lam anh gian nhe!

Đúng là Mafia Nga có khác :lol: , híc, bác làm trẻ con bọn em sợ rùi này :P ... Bác chỉ "tán một cái chết ngay" các em học chuyên toán "cả gan" "trêu tức" bác thôi hay bác "chấp" tất vầy bác ? :equiv
Đỉnh núi càng cao thì người ta càng muốn chinh phục - chỉ sợ bác hoadaica nói vầy các em lại dồn tâm điểm chú ý vào bác ... "đua nhau" trêu bác tức thì bác "tán" ko kịp thôi ... congai sợ chưa em? P_G thì chỉ đứng ngoài nhìn vụ này thôi ... mafia Nga với con gái HP thì sẽ sao nhỉ, có ai muốn đoán thử ko :D



#7668 Mau Sac Ban Yeu Thich La Gi ?

Đã gửi bởi Pham_Gia on 10-02-2005 - 20:29 trong Góc giao lưu

Bài thơ cô giáo của Phudu làm hay quá ... "Con đường mai sau đâu có đẹp như thơ - Nếu sức trẻ ko vươn mình đứng dậy" ... Thật sự là rất cảm động à ... :D

P_G thích tất cả các màu, nói vậy nghe trung lập quá phải ko, nhưng giờ nếu bảo P_G phải nói tên một màu thôi, P_G sẽ chẳng biết chọn màu nào nữa ... Ngày xưa thì giống longkhanhtt, P_G lúc nào cũng chuộng màu đỏ ... có khi đi đến lớp áo đỏ, giầy đỏ, balô đỏ, ô đỏ - giờ nghĩ lại lúc đó thấy sao mà "bốc đồng" đến thế, giống hệt như ổ kiến lửa vậy ... ai "động" vào cũng muốn "chích" cho thật đau ... Màu đỏ của lòng kiêu ngạo và cả sự hiếu thắng - ngày đó chưa xa, cũng chẳng hiểu cái gì đã thay đổi suy nghĩ của mình nữa nhỉ ....

... Rồi một người đến, dạy cho biết yêu màu VÀNG qua những bông hoa hướng dương người ta tặng ... Loài hoa luôn hướng về mặt trời ... lúc đó thấy sao yêu màu vàng đến vậy, và luôn nghĩ màu Vàng là màu của hạnh phúc, hi vọng, là màu của nắng ấm, của tiếng cười ...

... Rồi người ta đi, nỗi buồn được miêu tả bởi blue-màu xanh dương ... Lúc đó sao hay ngước mắt lên nhìn trời - trời cao, xanh, nhưng nhiêù nắng quá ... nắng lại màu vàng, và vàng thì lại gợi nhớ ...

... Một cuộc sống đẹp thường được ví von như cuộc sống màu hồng ... Màu hồng dịu dàng và trẻ trung mang lại niềm yêu và tin cuộc sống, giống màu của hoa sen, vươn lên từ bùn lầy mà lúc nào cũng ngát hương ...

... Màu tím đẹp như sắc bằng lăng, êm đềm như những giấc mơ, dịu ngọt như tiếng mẹ ru thủa nào ...

... Màu cốm - đúng như tên gọi, toả ngát hương thơm của mùa thu Hà Nội - nói đến màu cốm lại ngửi thấy mùi hoa sữa, lại nhớ Trung thu, lại nhớ nhà ...

.....

Bao nhiu màu thì có với P_G bấy nhiêu kỉ niệm, nếu có mong ước, P_G cũng ko mong mình có một cuộc sống chỉ có màu hồng, vì chỉ vậy thôi thì tẻ nhạt lắm ... P_G mong cuộc sống của mình giống như một bức tranh, đủ hình dáng và màu sắc, cũng ko cần nhiều người phải cảm nhận được bức tranh ấy, mà có khi - chỉ cần một người thôi cũng là quá đủ rồi, mọi người nhỉ ... :P


-----------------

Ăn gian đất của topic, sorry hen, ko cần coi bói, người mà thích đủ các màu như tớ chắc chắn là ngừi "Sớm nắng chiều mưa", tính khí thất thường và rắc rối lắm ... :lol:



#7254 Chúc mừng sinh nhật

Đã gửi bởi Pham_Gia on 05-02-2005 - 17:05 trong Góc giao lưu

Cám ơn chú NangLuong nhiều!
Chú thật ... nhanh chân :D nhưng anh đồ rằng chú nhớ ngày sinh nhật của anh là do bên PhysicsVN nó tự động hiện thị lời chúc mừng.
Rất cám ơn NL vì đã khai mào cho cả hai diễn đàn, tuy nhiên dạo này ai cũng bận bịu cả, chưa chắc đã có ai để ý đâu.  :D  :D  :D

Khá là thú vị à nha, biết ngày sinh của bác thuantd qua bác ngocson, và giờ biết thêm ngày sinh của bác ngocson qua NangLuong :D ... hai bác này "ghê" hen, một bác SN gần Tết tây, một bác SN gần Tết nguyên đán :clap ... thế này thì niềm vui nhân lên để đâu cho hết nè ? :D

Mọi người bận bịu nhìu đâu có nghĩa là ko thể dừng một phút để chào hỏi nhau phải ko bác :D ... Sinh nhật gần ngày Tết nguyên đán đúng là niềm vui sẽ được nhân đôi rồi, còn nhận được lời chúc từ những người ko wen - như giờ là từ P_G nè - thì niềm vui còn nhân lên nhìu nhìu nữa ;) ...

CHÚC MỪNG SINH NHẬT bác NGOCSON nhé ! :D

Iem ko tin nhiều vào cái gì đó gọi là thành công nhờ may mắn, nên iem chúc bác có nhiều thật nhiều cơ hội để "chứng tỏ bản lĩnh" và thành công trong năm tới - năm mới & tuổi mới nghen ! :rose



#7211 Tại sao???

Đã gửi bởi Pham_Gia on 05-02-2005 - 08:54 trong Quán hài hước

hãy thử suy nghĩ đơn giản 1 chút xem nào! có phải là xét về toán học thì 2<3, nhưng xét về mối qh gia đình thì chị hai> chị ba phải không?
he he he^_^

Cưng nhắc lại những câu mọi người nói rồi để làm gì thế ? :D ;)



#6848 bán kính

Đã gửi bởi Pham_Gia on 02-02-2005 - 19:59 trong Công thức lượng giác, hàm số lượng giác

Thử thêm bài này nữa :

Cho tam giác ABC có các góc thỏa mãn điều kiện :





Chứng minh rằng tam giác đó có ít nhất một góc bằng .



#6844 Thêm Tài Liệu để Mọi Người ôn Tập.

Đã gửi bởi Pham_Gia on 02-02-2005 - 19:32 trong Công thức lượng giác, hàm số lượng giác

Bài toán ko khó, chỉ post lên để mọi người có thêm tài liệu ôn tập và trao đổi thôi. Mong mọi người ủng hộ !

Cho tam giác ABC có các cạnh a,b,c và là độ dài các đường phân giác trong tương ứng với các đỉnh A, B, C. Chứng minh rằng :




Dấu "=" xảy ra khi nào ?



-------

P_G thử mãi mà ko gõ được dấu "nhỏ hơn hoặc bằng", thành thử cứ phải để nó là , bác nào đó giúp P_G edit lại với. Cám ơn nhiều ạ ! :rose



#6751 Chuyện tình tự kể

Đã gửi bởi Pham_Gia on 01-02-2005 - 22:41 trong Quán văn

Chuyện tình thời gấp giấy

Chuyện buồn của thằng bạn, kể để các bác (trai) rút kinh nghiệm....

Dạ, chẳng cứ bạn trai mới rút được kinh nghiệm qua câu chuyện bác kể hộ cậu bạn hơi "đuội" của bác đâu ạ :wub: ... Con gái cũng nhớ lấy đó mờ đừng "đuội" theo nghen :beat ... híc, từ giờ ai gửi cái giè cho em em mở tung hết, ngó trước ngó sau coi có chữ nào ko mới được :ph34r: ... chứ như chuyện của bạn bác em bùn ghê cơ ... híc, ai đời đến lúc hỉu ra thì "những giọt nước mắt rơi càng nặng hạt ..." và "ở bên kia đường có người đang đợi người mà hắn yêu thương" :cry ... như vậy chịu sao thấu bác ơi ... :cry ...


Ps: BM cũng biết cách xếp bóng đấy (thằng bạn nó truyền nghề), ai cần học thì liên hệ  :ph34r:


Vì xúc động trước câu chuyện của bạn bác mà em quyết định theo bác học nghề :ph34r: ... Mong được bác thu nạp và tận tình chỉ bảo ... :rose



#6660 Bệnh hình thức trong giáo dục

Đã gửi bởi Pham_Gia on 01-02-2005 - 12:25 trong Tin tức - Vấn đề - Sự kiện

Đầu tiên là xóa mù chữ, giờ nước nhà phổ cập cấp I rồi này, một số tỉnh thành phố phổ cập cấp II rồi, giờ lại quay ra xét điểm vào cấp III ... đến bao giờ phổ cập cả "cấp IV" nữa thì liệu người dân mình có thực sự "bằng cấp" hơn ko ?! :beat Thành phố nào, trường nào, lớp nào, giáo viên chủ nhiệm nào, thậm chí học sinh nào cũng mong có cái bằng khen sáng sủa, ghi lại thành tích tốt, tóm lại thì cũng chỉ là vì mong "đứng cao" hơn ngừi khác :ph34r: ... Đến bao giờ bằng nhà mình đi nước ngoài xin được việc nhỉ ?! ... :wub:



#6658 Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt

Đã gửi bởi Pham_Gia on 01-02-2005 - 12:05 trong Quán trọ

:wub: Chết rồi, tự xét thấy mắc nhiều lỗi hai bác liệt kê quá .... xấu hổ ghê :ph34r: ... Nhưng mà những lỗi đó phổ biến và dường như thành thói quen mất rồi - làm sao bây giờ mấy bác :unsure: ... các bác "khám" rùi thì cho "thuốc" luôn đi chứ :beat ... cho em loại nào liều cao cao chút nhé, em "bệnh" nặng lắm rồi các bác ạ ... :cry

:ph34r: --- cố gắng hết sức viết mồt bài ko dùng từ "lóng", chẳng biết có khác gì ko nữa ---:ph34r:



#6656 Lãng Mạn Một Tý Về Tình Yêu

Đã gửi bởi Pham_Gia on 01-02-2005 - 11:48 trong Quán trọ

Những bài viết trong này rất hay, nó làm cho con người ta nhẹ lòng đi, mất dần cảm giác khô như ngói của các con số. Nhưng (nhấn mạnh chữ nhưng) các bác nên hạn chế chát chít để còn thời gian làm toán và Lao công cũng bớt đi cái sự oằn lưng. Hình đã gửi

Bác vất vả quá bác LaoCong ạ, chắc có lễ thía nên bác khó tính với mọi ngừi ghê cơ ... Ngồi xuống cho em cái vinh dự mời bác chén trà nào :cafe ...

Chỗ quán cóc mà bác hổng cho chat chít giảm xì-trét, bác cứ nhấn mạnh cái chữ "nhưng" làm bọn iem ngại quá cơ :ph34r: ... Vô quán cóc em tưởng ai cũng như ai chớ, bác cứ "hiên ngang mà đứng thắng", chỗ này ai "bày" ra người đó tự "dọn", bác ko phải oằn lưng thêm ở đây đâu bác à ... :beat

Anh Khánh ơi! em bái phục anh rồi đấy! 
Công nhận là anh khánh nhà ta cũng nghiên cứu về tình yêu hơi bị nhùi rồi! đọc mà sướng cả mắt! mỗi tội( hơi tủi thân 1 tẹo) chưa được biết cảm giác yêu 1 người nào đó nó ntn! he he he 


"Anh" Khánh cũng chưa thì phải, "anh" Khánh nhở ... "Anh" Khánh cũng mới chỉ "nghiên cứu" thôi chứ chưa có đìu kiện "thực hành" ... congai giúp được ảnh ấy ko congai .... :wub:


Hình đã gửi Hình đã gửi Hình đã gửi



#6465 Hội ngộ đêm giao thừa

Đã gửi bởi Pham_Gia on 31-01-2005 - 15:07 trong Góc giao lưu

Dạ cảm ơn bác nào có lòng, iem cũng đang tha phương ( ơn trời là chưa "cầu thực" ... :O ) và cũng "mạo muội" add nick đó rồi, hi vọng gặp được ai đó để Tết nhất cháu nó đỡ tủi thân ... :pe ...



#6435 Đọc và suy ngẫm

Đã gửi bởi Pham_Gia on 31-01-2005 - 09:33 trong Quán trọ

Dễ là khi nói mà không suy nghĩ ,nhưng khó là khi nói mà không kiểm soát lời nói của mình

Câu này chắc có nhầm lẫn, phải "Khó là khi nói mà kiểm soát được lời nói của mình" - bớt chữ "không" đi mới phải ... :O

Dễ là khi đọc những điều này,nhưng khó là khi thực hiện nó

:pe



#6426 Nghệ thuật sống

Đã gửi bởi Pham_Gia on 31-01-2005 - 08:03 trong Quán trọ

"tấm" chứ ko phải "bộ" bác ạ ... bác lại hiểu nghĩa hơi "thô" rồi ... :O



#6349 Đôi dòng tản mạn

Đã gửi bởi Pham_Gia on 30-01-2005 - 17:37 trong Quán văn

Những giọt nước mắt cứ âm thầm chảy xuống đôi môi, mặn chát ...

Những giọt nước mắt tuy mặn chát nơi bờ môi và cay nồng nơi sống mũi, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc mà cuộc đời này đâu phải ai cũng được khóc như thế ... Cố lên Meo con, đứng được trên đôi chân và bạn sẽ bước được đi cũng bằng chính đôi chân của mình ... bên bạn sẽ luôn có "Anh", và bên bạn sẽ luôn có mọi người ... :P



#6344 Chúc mừng sinh nhật

Đã gửi bởi Pham_Gia on 30-01-2005 - 17:23 trong Góc giao lưu

Giờ biết thêm sinh nhật bác Thuận ngày 28/12 ... Sớm hơn chút là Noen, muộn hơn chút là ngày cuối năm - Nhưng mờ mum của bác khéo lắm đó, chọn một ngày ko đặc biệt với mọi người để làm một ngày thật đặc biệt cho gia đình và những ngừi bác thương iu - đó mới là cái ý nghĩa, bác nhỉ ... :P

Chắc chắn năm sau sẽ có buổi offline đàng hoàng mừng sinh nhật bác, cũng hi vọng mọi ngừi quan tâm đến nhau hơn để các mem của forum sẽ giống như các thành viên của một gia đình lớn vậy ... để ko ai còn phải "than thở" - "hôm nay sinh nhật thật thì cả nhà im lặng hết ráo" ... Được ko mọi người ?! :beer

Muộn một tháng hai ngày, nhưng iem cũng mạo muội gửi đến bác lời chúc "thêm một tuổi mới", một năm mới sức khỏe, niềm vui, thành công và luôn BẬN RỘN - Tuổi trẻ như bác như iem bi giờ đòi hỏi sự "thảnh thơi" là đìu không nên bác nhỉ ! Tích cực hơn nữa trong vai trò Quản trị viên của diễn đàn, để forum mình ngày càng phát triển, em "tạm" chúc vậy đã nha ! :rose



#6337 Nghệ thuật sống

Đã gửi bởi Pham_Gia on 30-01-2005 - 16:55 trong Quán trọ

:P " Sống trong cuộc sống, cần có một tấm lòng ... " :beer


:D :beer :D



#6328 Ý kiến cá nhân

Đã gửi bởi Pham_Gia on 30-01-2005 - 16:25 trong Góp ý cho diễn đàn

:D Đúng là có cái banner đẹp thiệt :P ... Bác nào làm em sẵn giấy bút đây kí cho em mấy chữ :beer

Em là mem mới, hổng có vinh dự ngắm diễn đàn cũ, nên hổng "to mồm" so sánh được, nhưng mờ em thấy cái mới này kiểu cách và màu sắc cũng cá tính và "đặc trưng" đó chớ :beer ... Diễn đàn Toán học mà "màu mè + diêm dúa" quá người ngoài nhìn người ta "cười" cho, mọi ngừi hổng nghĩ thế sao ... :D ...



#6321 Chiêu viên quán

Đã gửi bởi Pham_Gia on 30-01-2005 - 15:56 trong Góc giao lưu

Vào coi chiêu viên quán nè mấy lần rùi nhưng ko hỉu sao toàn "quên" hổng gửi bài ... Tớ cũng là mem mới, biết link diễn đàn qua một ngừi bạn ( cái "thằng" mờ tự nhận là con của toán mà cũng chết vì toán đấy - cả nhà có nhớ ai ko ?! :beer ) ... Vô đây thấy mọi người thân thiện và nhiệt tình, có rất nhìu kinh nghiệm và sẵn sàng giúp đỡ những "ngừi dưng" ( như tớ ) nữa nên tớ quyết định ở trọ lại luôn :P - rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người :beer



#6164 Yêu cầu - Đáp ứng đặt Title

Đã gửi bởi Pham_Gia on 30-01-2005 - 01:29 trong Góc giao lưu

Xét cho em cái Title "Thành viên rất tích cực" được ko sếp :P ... Em đùa thui, sếp đừng giận mờ ghét iem tội nghiệp :beer ...

Em xin cái Title "Tự hào là hàng Việt Nam chất lượng cao!" ( có cả ngoặc kép ) - sếp tính lúc nào rảnh rảnh set cho em cái nhớ ... Cám ơn sếp nhìu :beer

----
thuantd@. Xong! Rất tiếc là không cho phép dùng các ký tự đặc biệt trong title, như dấu ngoặc kép.

File gửi kèm




#6160 Những cú đau..., Giờ vẫn còn đau....

Đã gửi bởi Pham_Gia on 30-01-2005 - 00:53 trong Kinh nghiệm học toán

em co tính la khi làm xong rồi không bao giờ phát hiện chỗ sai của bài toán
mặc dù đã kiểm tra rất kỹ sau đó

Lúc kiểm tra như thía là đầu óc mình đã luôn đinh ninh là mình làm đúng roài nên khó mờ tự nhìn thấy lỗi sai lắm ... Bài tập làm trên lớp nếu thấy trênh lệch kq thì nên nhờ người khác kiểm tra à; Còn níu mờ trong bài kiểm tra ấy thì chẳng còn cách nào khác là nên trình bày bài rõ ràng, thầy giáo tui thường khuyên viết chữ to và để cách dòng, hạn chế làm tắt để nếu thấy kết quả có "vô lý" thì cũng dễ dàng hơn trong việc kiểm tra lại từng bước biến đổi và lập luận của mình ... Đằng ấy thử làm theo coi :P



#6157 Lãng Mạn Một Tý Về Tình Yêu

Đã gửi bởi Pham_Gia on 30-01-2005 - 00:26 trong Quán trọ

Đúng là bác longkhanhtt đang cảm cô nào rùi! lãng mạn khủng khiếp!

:P ... có cảm cô nào thì cứ nói với tui, tui cho mấy "mánh" thực tiễn hơn mà tấn công này ... mấy cái bài ông post nghe nó lý thuyết xuông quá ... :beer