pizza nội dung
Có 216 mục bởi pizza (Tìm giới hạn từ 26-04-2020)
#138323 Xin đất
Đã gửi bởi pizza on 17-12-2006 - 15:59 trong Góp ý cho diễn đàn
#54707 Xd trung tâm toán-lý Nam Mỹ
Đã gửi bởi pizza on 24-01-2006 - 13:53 trong Tin tức - Vấn đề - Sự kiện
(Tin ngày 26-12-2005)
Trung tâm Vật lý - Toán học quốc tế đầu tiên của Nam Mỹ sẽ được xây dựng tại Argentina và bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2006, thông tin từ một quan chức chính phủ Argentina ngày 24.12.
Fidel Schaposnik, một nhà nghiên cứu đến từ trường ĐH quốc gia La Plata, sẽ là giám đốc của trung tâm này. Trung tâm sẽ được ủng hộ tài chính từ các quốc gia Nam Mỹ.
Việc ra đời trung tâm này là một phần của các hoạt động của năm vật lý quốc tế 2005, nhân kỷ niệm 100 năm ra đời Thuyết tương đối và 50 năm ngày mất nhà bác học Albert Einstein.
(TTO)
http://www.tchdkh.or...t.asp?code=2064
#91590 WORLDCUP 2006
Đã gửi bởi pizza on 02-07-2006 - 15:47 trong Góc giao lưu
#144542 Vẻ đẹp con trai Việt Nam
Đã gửi bởi pizza on 27-01-2007 - 02:12 trong Góc giao lưu
#92516 Vẻ đẹp con gái Việt Nam
Đã gửi bởi pizza on 05-07-2006 - 19:07 trong Góc giao lưu
#60547 Vẻ đẹp con gái Việt Nam
Đã gửi bởi pizza on 04-03-2006 - 14:01 trong Góc giao lưu
#79731 Vẻ đẹp con gái Việt Nam
Đã gửi bởi pizza on 19-05-2006 - 23:35 trong Góc giao lưu
#60588 Vẻ đẹp con gái Việt Nam
Đã gửi bởi pizza on 04-03-2006 - 16:06 trong Góc giao lưu
Em ngồi ngậm bút mộng mơ
Làm anh xúc động viết câu thơ này
Năm quan đổi lấy miệng cười
Mười quan anh chẳng tiêc người có duyên
Bé bé bồng bông , hai má hồng hồng
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây
Em uốn lưng ong ngửa ngửa lòng
#79511 Vẻ đẹp con gái Việt Nam
Đã gửi bởi pizza on 19-05-2006 - 13:58 trong Góc giao lưu
#60623 Vẻ đẹp con gái Việt Nam
Đã gửi bởi pizza on 04-03-2006 - 19:50 trong Góc giao lưu
@Lehoan : Đấy là bạn nghe thôi .Trong số các cô gái xinh xắn , ko hiếm những cô có tâm hồn sâu sắc , thành công trong cả sự nghiệp và tình cảm . Có điều mình ko dám mơ đến các cô ấy , chỉ dám ngắm trộm từ xa :cry :cry .
#81830 Vẻ đẹp con gái Việt Nam
Đã gửi bởi pizza on 26-05-2006 - 15:00 trong Góc giao lưu
Đã định thôi rồi nhưng hôm này có đứa bạn gửi cho tấm ảnh ấn tượng quá , suýt nữa ngã lăn khỏi ghế , pót lên đây cho mọi nguời thưởng thức
Ai biết tên , tuổi , đ.c , số phone của em này xin mật thư cho mình ( ko hiểu sao đưa lên đây lại bé thế , xem trên máy mình to hơn thế này nhiều ).
#60775 Vẻ đẹp con gái Việt Nam
Đã gửi bởi pizza on 05-03-2006 - 13:04 trong Góc giao lưu
Hoa đẹp hay người đẹp ?
Chống cằm người đẹp nghĩ ngợi gì ?
Anh muốn là con gấu trong vòng tay em !
Cảm ơn mọi người đã chú ý đến em !
Không biết nói gì ngoài " you're so beautiful " !
Về nơi đâu em yêu ơi !
Chú ý : em bé cuối ko phải người VN . Đổi khẩu vị một chút cũng tốt phải ko ?
#60532 Vẻ đẹp con gái Việt Nam
Đã gửi bởi pizza on 04-03-2006 - 11:41 trong Góc giao lưu
Em Vân hồn nhiên phết , vác mấy cái ảnh này lên 4room mới khủng . Chú nào máu thì viết chiến thư hẹn chú trong ảnh quyết đấu 1 trận để giành người đẹp , " Chị " chuyển giúp cho .
#61693 Vẻ đẹp con gái Việt Nam
Đã gửi bởi pizza on 10-03-2006 - 11:43 trong Góc giao lưu
#79727 Vẻ đẹp con gái Việt Nam
Đã gửi bởi pizza on 19-05-2006 - 23:25 trong Góc giao lưu
Hihi , em chắc xem hơi nhiều phim + truyện sướt mướt nên có phần hơi ... sến . Bây h đặt giả thiết thằng bồ em sau này nó nghiện hút , lại đẹp trai phong độ nên gái gú suốt ngày -> Em chấp nhận kiểu gì ? Đừng nói " pao wơ ợp lớp " nhé . Mk , không khéo " 2 ta " tay nắm tay cùng nhau xuống vực đấy ( Aids chẳng hạn )!Chị pizza ơi,em nói vậy bởi trong mắt em một người con gái thực sự phải như vậy.Có thể em ghét con trai nhưng điều đó ko có nghĩa là em ko có một ai đó cho riêng mình.Vì người ấy em có thể chấp nhận mọi thứ.
Vị tha thì cũng nên tùy đối tượng , nếu không cái sự vị tha ấy cũng chả đáng 1 xu , nghe hơi thô nhưng sự thật là thế đấy . Khuyên em một câu : Lãng mạn quá thành ẩm ương , thực dụng quá dễ thành tàn nhẫn . " Chị " thấy em nên cẩn thận với vế đầu ( nếu quả thực em có suy nghĩ như trên ) .
Còn về gia đình này nọ , hihi , tùy em thôi . Cá nhân chị , chị ko thấy " thiên chức " như em nói . Một gia đình tốt ko thể chỉ đến từ phía phụ nữ . Một gia đình có ông bố tồi thì ko bao giờ hạnh phúc cả , thế nhá ! ( Ở đây khoan nói đến cách sống ko cần chồng , chỉ cần con ) .Và với em gia đình là điều quan trọng nhất vì vậy em thấy một người con gái phải thực hiện tốt thiên chức làm vợ,làm mẹ.Chỉ hiểu chứ ?
Mà sao dạo này mình lại nói chuyện nghiêm túc thế nhỉ . Đôi khi cũng phải có trách nhiệm với các em nhỏ , phỏng ạh ?
#60405 Vẻ đẹp con gái Việt Nam
Đã gửi bởi pizza on 03-03-2006 - 12:24 trong Góc giao lưu
MrMATH: hehe, anh Việt chỉ ẩn bài đó đi thôi, search theo nick của anh thì tụi em vẫn xem ngon lành, mà cái ảnh đó cũng .. có gì đâu nhỉ
#80666 Vẻ đẹp con gái Việt Nam
Đã gửi bởi pizza on 22-05-2006 - 23:38 trong Góc giao lưu
Đ/c KK sao hay nghĩ về chuyện vợ con vậy nhỉ ? À , kể ra thì cũng đủ tuổi rồi nhỉ . Lại sắp về nữa chứ híhí
Chú thánh toán còn ít tuổi , cứ đứng ngoài hầu trà nước đi , nhảy vào bi bô làm gì .
QC học CG chắc đỉnh lắm nhỉ ? Khi nào cũng phải cắp sách lên dđ hỏi . Môn này mình ko biết nhiều , chỉ biết chút ít về giải tích phức thôi !
Đọc lại topic thấy có chú Bùi Việt Anh viết mực tím bình phẩm ngớ ngẩn và vô học , chính ra trông mặt rất hãm nhé . Chú này mà quay lại đây đề nghị anh em tống cổ .
Thôi , đề nghị mọi người tập trung chuyên môn vào cái đẹp của con gái VN . Chủ đề hay thế mà lại đi lạc . Còn Pz thì yên tâm là trung bình về đầu óc . Đấy là sự thật , ko có chút khiêm tốn hay phóng đại nào cả !
Chú Đỉnh đâu , mang mấy ảnh BH vào cho anh em lác mắt đi nào .
#79391 Vẻ đẹp con gái Việt Nam
Đã gửi bởi pizza on 18-05-2006 - 22:44 trong Góc giao lưu
Đọc câu này thấy ... yêu quá . Cá nhân " chị " hay gặp các cô kiểu : Tôi căm thù con trai !toàn những kẻ bội bạc!Con trai là vậy mà.Lãng nhách!. Kể ra cũng hơi mâu thuẫn nhỉ , việc gì phải làm mẹ hiền vợ đảm với thể loại ấy , trừ phi nói vậy mà hổng phải vậyMà người con gái quan trọng nhất là tổ ấm của mình thôi mà.Chỉ cần mai sau là 1 người vợ,người mẹ tốt là đủ!
#60330 Vẻ đẹp con gái Việt Nam
Đã gửi bởi pizza on 03-03-2006 - 00:24 trong Góc giao lưu
Em xinh vì có nhiều người xấu thôi .
#60399 Vẻ đẹp con gái Việt Nam
Đã gửi bởi pizza on 03-03-2006 - 11:38 trong Góc giao lưu
http://forum.vn99.net/
Đăng kí sử dụng xong thì search "mivapiano" ra cả đống .
Em Vân nghe nói xinh xắn nhưng cà rốt , cấp 3 học ams , hiện đang học nhạc viện khoa piano ( do bố làm chủ nhiệm ) .b
#92908 Vẻ đẹp con gái Việt Nam
Đã gửi bởi pizza on 07-07-2006 - 12:58 trong Góc giao lưu
#61695 Vẻ đẹp con gái Việt Nam
Đã gửi bởi pizza on 10-03-2006 - 11:51 trong Góc giao lưu
Chuyến vi hành của tổng bí thư
Nhân một ngày đẹp trời , 1 thành viên trong bộ chính tri ( gồm 4 thành viên ) là tổng bí thư (tbt) X đi dạo một vòng khắp diễn đàn . Bình thường sẽ có thư kí của ngài là nữ trưởng ban tư tưởng văn hoá trung ương Thanh Bình tháp tùng , nhưng do cô đang bận chơi cờ tướng nên lần này tbt phải đi một mình . Tại mỗi topic dừng chân , đồng chí tbt đều mỉm cười hài lòng vì chất lượng iso 9002 của mỗi topic , điển hình là các topic có Vanchanh123 tham gia . Thế nào ta cũng phải cân nhắc đưa dc Vanchanh vào đảng , tbt thầm nghĩ , không thể để phí một người tâm huyết và tài ba như anh ta được .
Sau khi đã thấm mệt , tbt quyết định vào topic " Mi Vân ! Who is she ? " nghỉ chân , nhân tiện cũng muốn tận mục sở thị người đẹp tuổi teen nổi tiếng này . Đập vào mắt tbt khi vừa bước chân vào là 5 bức ảnh MV do pz , một nhà nhiếp ảnh , khổ công lựa chọn trong hàng ngàn tấm ảnh của MV . Vị tbt đáng kính của dđ bình thường vẫn điềm tĩnh là thế , vậy mà trước sắc đẹp của MV , ngài cũng phải ngây ngưòi và miệng thì lẩm bẩm " sao em đẹp thế này ! " . 4 bức ảnh đầu tiên đều rất đẹp, chúng tôn vinh vẻ ngây thơ cụ của MV , nhưng bức ảnh cuối cùng mới thực sự hấp dẫn tbt . Đó là tấm ảnh chụp MV mặc "từ cấm" từ dưới hồ bơi bước lên , nó cho phép tbt có thể đánh giá toàn diện số đo 3 vòng của MV bằng phép tính vi tích phân , một phương pháp mà tbt thường áp dụng với các người đẹp . Tấm ảnh này cũng đã được lên bìa tạp chí toán học uy tín bậc nhất của thế giới là tạp chí 2! .
Nửa giờ đã trôi qua , tbt vẫn đang say sưa ngắm tấm ảnh thứ 5 của MV thì một con ruồi chết tiệt từ đâu bay đến đậu lên mũi tbt khiến ngài giật mình trở lại với thực tại . Hít một hơi thật sâu cho tỉnh táo đầu óc ( vốn đang tràn ngập hình ảnh MV ) , tbt cho rằng tấm ảnh có thể gây ra tranh cãi . Lí do là các cô gái nói chung rất nền nếp và nhỏ nhen , rất có thể họ ghen tị khi ko được nhiều người chú ý rồi lấy cớ là topic làm dđ không trong sạch để gây sức ép đòi trung ương phải xóa topic cho bõ ghét . Khi đó sẽ không tránh khỏi một cuộc tranh cãi dữ dội , mà về khoản tranh luận ko cần lí lẽ thì anh em xách váy cho chị em là cái chắc .Vì thế , chi bằng hi sinh tấm ảnh để topic tồn tại .
Vốn là người có tấm lòng bao la nên khi đặt tay lên nút xóa , ngài lại thấy thương cho những đảng viên chưa được ngắm nhìn tấm ảnh này . Và thế là a lê hấp , tấm ảnh biến thành vật sở hữu của riêng đảng .
----------------
Đón xem kì tới : Nữ trưởng ban tư tưởng văn hóa trung ương Thanh Bình .
#79392 Vẻ đẹp con gái Việt Nam
Đã gửi bởi pizza on 18-05-2006 - 22:47 trong Góc giao lưu
Chú Đỉnh chuyên tìm ảnh hót mà lại ko biết tìm BH ở đâu thì kể cũng lạCũng tạm được, cậu kiếm ở trang nào thế? Chia sẻ với anh em đi!
#148139 Veronica
Đã gửi bởi pizza on 18-02-2007 - 23:46 trong Quán trọ
Đứng trước biển em gọi... Anh ơi!
Tiếng gọi nghẹn ngào chìm vào im lặng.
Về đi anh, như muôn ngàn con sóng,
Giữa đại dương nghìn trùng, tìm bờ cát vuốt ve.
Về đi anh, như cánh én tìm xuân
Như cúc vàng tìm mùa thu khoe sắc.
Về đi anh, những sợi thương sợi nhớ,
Anh bắt được rồi, anh giấu vào đâu?
Sao anh không về nơi ấy cuối dòng sông?
Nơi em chờ anh trong hoàn hôn bảng lảng.
Em chờ anh trong muôn ngàn thương nhớ
Trong tiếng âm vang con sóng vỗ bờ.
Em chờ anh trong khắc khoải nhớ mong
Đôi vai gày run theo cơn gió lạnh
Thành phố lên đèn trong dòng đời tấp nập
Nơi nào có anh?
Về đi anh trong con phố nhỏ
Tiếng dương cầm đau xé
Anh không về phím đàn bỏ ngỏ
Bài hát nào vang lên?!!
Em vẫn chờ anh theo thói quen
Mắt vẫn dõi theo những bóng người trên phố
Một thoáng quen lục tìm trong nhung nhớ
Con đường em về dài và xa lắm anh ơi!
Về đi anh về với lời thề xưa...
Giọt nước mắt rơi trong chơi vơi... em hát.
Em hát
Một bài hát em không biết của ai
Bài hát nói về cô gái và cậu trai
Một người đi xa và một người ở lại.
Em hát
Một bài hát nói về nỗi nhớ thương
Có khi cô gái dạo bước trên đường
Nhìn những đôi uyên ương bên nhau lại thấy lòng tê tái
Lòng tự hỏi không biết nơi xa ấy
Cậu ta đang làm gì? Có nhớ tới mình không?
Rồi khi trở về phòng
Cô gái trút nỗi lòng lên cây đàn dương cầm
Từ khi xa nhau ít khi cô dạo phím
Tiếng nhạc ngân vang chất chứa bao kỉ niệm
Của một thời chưa xa
ìTrong như tiếng hạc bay qua
Đục như tiếng suối mới sa nửa vời
Tiếng khoan như gió thoảng ngoài
Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa” .
Em hát
Một bài hát về hạnh phúc lứa đôi
Cô gái vẫn tin vào tình yêu tuyệt vời
Sẽ vượt qua nghìn trùng xa cách
Và vào một sớm mùa xuân se lạnh
Đứng trước biển cô gọi … Anh ơi!
#151912 Varadhan to Receive 2007 Abel Prize
Đã gửi bởi pizza on 26-03-2007 - 13:38 trong Tin tức - Vấn đề - Sự kiện
http://www.wolffund....full.asp?id=155
- Diễn đàn Toán học
- → pizza nội dung