Em chỉ mới học lớp 7, mục tiêu của em là được trở thành một hs chuyên toán trường PTNK TP.HCM, nghe có vẻ hơi tham vọng hay mơ xa nhỉ! Nhưng đơn giản em ước muốn như thế!
Trong 1, 2 topic gần đây em cũng đã đề cấp đến vấn đề 1: sách vở.
1. Sách ntn nhỉ? Em có bộ 3 Hứa Thuần Phỏng và G.Polya đều xuất bản năm 197x hết, săn lùng bên sachxua.net. Mấy cuốn khác thì em có của Nguyễn Đức Tấn, Trần Thị Vân Anh, về hình thôi,... đáng buồn là em chán mấy cuốn này lắm, vì sai nhiều, không biết do in ấn hay chính tác giả lỡ soạn nhầm. Sách toán đại chúng thì em có Giai thoại toán học của Phan Thanh Quang, Toán học lý thú của Lê Hải Châu, Số học bà chúa của toán học Hoàng Chúng, nhưng về quyển này em chưa đủ trình để hiểu hết, rồi số học giải trí, hình học giải trí của Perelman, bộ ba toán cho thiếu nhi cũng tác giả này, các phát minh toán học dịch từ Nga sang,... nói chung hè này em lùng được khá chứ,...Nhưng thật sự em chưa hài lòng vì hình như còn phải học thêm lớp nữa mới đủ hiểu hết, ngoài ra còn tìm chìa khóa vàng, giải bài toán hay cảu Lê Hải Châu. Nhưng đọc cho vui thôi và chính em đang muốn nói là sách để học thì chọn sách nào tư vấn giúp em cho lớp 8 và 7 nhé! Sách nào ít sai, cho bài hay, khó, cho em tựa tác giả và cái hình nếu được. Em hay download đề thi HSG về làm, vậy không biết đủ chưa.
2. Về thời gian em có 3 tiếng rưỡi mỗi ngày cho Toán, vì IQ em lúc hiện giờ (12 tuổi): 118 nên đành cần cù bù thông minh thôi, không biết bù nỗi không? Nếu vẫn chưa là gì để thi vào năng khiếu thì em thêm vào 1 tiếng nữa học toán cũng được
3. Về người tư vấn em mong trên diễn đàn này có anh/chị nào đi trước nhiều kinh nghiệm có thể tư vấn cho em, trao đổi thư từ chỉ bảo sách vờ và giải đáp thắc mắc và đặc biệt nếu là giáo viên thì tốt quá (hiểu học sinh), đấy chính là người thầy mà sẽ giúp ích em rất nhiều.
4.Cuối cùng, giúp em về phương pháp học, tuy hơi lệ thuộc vào mọi người nhưng em mong thu nhặt được nhiều ý kiến tốt, phải học ra sau chuẩn bị những gì, có nên bon chen các môn xã hội với tụi bạn trong lớp cho mất thời gian học tập, vì năm nay trường em bày ra lớp chọn. Toàn học thuộc lòng thôi, thà đọc sách còn hay hơn nhiều, nhưng biết sao được, bố mẹ kỳ vọng, danh dự bản thân,... làm em bị cuốn theo them vọng, dẫu biết được này mất kia
Trong tất cả em cần nhất khoản 3, nếu được chắc rằng những vấn đề còn lại sẽ giải quyết triệt để thôi.
Cảm ơn tất cả đã xem