Nghe các bác thảo luận sôi nổi quá , cho em vào với, " người thật việc thật" chắc sẽ tin hơn. Em đang học lớp 10 ,mới học chưa được 1 năm nên cũng không dám ý kiến nhiều ,nhưng nói chung là ổn,không tệ như bác lavieestunemerde nói đâu.
Có thể học ở SP nhiều thầy hơn,dạy hay hơn,nhưng tiếng tăm thì không thể bằng TH được.
Còn AmS thì khỏi nói, chơi " tới bến " luôn. Mấy thằng bạn em vào đó chẳng thấy học hành gì hết,toàn lo chơi thôi. Được cái phát triển toàn diện,còn đỗ đại học thì không chắc chắn đâu.
Ở AMS em cũng không có cảm tình lắm, nhất là bà Hồng Anh,dạy thì chán , tiền học thì đắt,trông mặt cũng khó tính lắm. Chỉ có Khải "đen" là đáng yêu hơn một chút.
Lò luyện thì ở HN này nhiều lắm,đặc biệt là Nguyễn Vũ Lương , công tác Marketing giỏi khủng khiếp. Thầy Phạm Hùng cũng có khá nhiều lò. Còn AMS thì chẳng có chỗ dạy nào ra hồn đâu( Xin lỗi các bác trường AMS nhé!!!!!!)
Nếu không học toán,bạn sẽ mất đi cả cuộc đời mình!!!!!!