cuộc chiến xâm chiếm diễn đàn vật lý
#21
Đã gửi 08-03-2006 - 23:56
CHuyện công kích vào diendanvatly, em ủng hộ hết mình, biết gì em sẽ giúp !
#22
Đã gửi 10-03-2006 - 12:26
http://www.vatlyviet...thread.php?t=66
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Kakalotta: 10-03-2006 - 12:26
#23
Đã gửi 10-03-2006 - 13:08
#24
Đã gửi 10-03-2006 - 13:39
À thế còn về vụ chiến lợi phẩm thế nào hả bác Kaka ,chúng ta sẽ bắt họ cắt đất nhường dân à
nhìn xuống chỗ thành viên mới thì có tới 5 chiến sĩ quân ta :
Kaka,QC,pizza ,thánhtoán
À các bác chú ý ,thành viên Bunhia ở đó rất có thể chính là cậu Lim ở diễn đàn ta đây ,đề phòng ,đề phòng ....
Còn đây là hịch tướng sĩ của họ :"
Kính thưa các đồng bào và đồng minh của vatlyvietnam.org ....
Chắc hẳn đồng bào đều biết diendantoanhoc.com là một đồng minh tin cậy và hào hiệp. Trong lúc nước ta lâm nạn, họ đã chìa vai, san cơm sẻ áo, cho ta mượn đất dung thân. Chính nhờ ơn này mà tên tuổi của nước ta mới không bị gián đoạn trên bản đồ thế giới ...
Ơn này mọi người trong nước ta đều cúi đầu cảm tạ ghi ơn.
Nhưng cuộc đời thật chẳng giản đơn !
Gần đây, một nhóm tân kiêu binh trên diendantoanhoc.com đã nhóm họp lại với nhau, tạo thành một thế lực không nhỏ, lập mưu tính kế với dã tâm xâm lược nước ta.
Họ định nhân khi nước Lý ta mới phục nghiệp, nhân sự còn chập choạng, quân binh còn ngỡ ngàng, đồng minh còn chưa chắc chắn ... xua đại quân lớn từ khắp các bộ lạc trên vùng đất chưa được khai hóa toán học, định bắt Đại Lý văn minh của ta trở thành một chư hầu phên dậu cho họ ..."
#25
Đã gửi 10-03-2006 - 14:04
#26
Đã gửi 10-03-2006 - 15:15
Cơ sở dữ liệu của nó bị mất hết rồi ,chú phải đăng kí lạiOái, sao lại là diendantoanhoc.com nhỉ. Mà ko hiểu nick cũ trên dd đó của em giờ thế nào ấy, gõ đủ các tên người thân mà ko vào được là thế quái nào nhỉ. Hỏi thêm bên ddvatly còn nhiều bạn năm 1 ko các bác
#27
Đã gửi 11-03-2006 - 00:32
Sao chị đếm mãi chỉ thấy có 4 chiến sĩ nhỉ ?nhìn xuống chỗ thành viên mới thì có tới 5 chiến sĩ quân ta :
Kaka,QC,pizza ,thánhtoán
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi pizza: 11-03-2006 - 00:33
(Naipaul)
Khi mê tiền chỉ là tiền
Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
Khi mê dâm chỉ là dâm
Ngộ ra mới biết trong dâm có tình
(NBS)
#28
Đã gửi 11-03-2006 - 01:12
#29
Đã gửi 11-03-2006 - 23:02
The Buddha
#30
Đã gửi 12-03-2006 - 05:13
Bao nhiêu người chết rồi đấy.
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Kakalotta: 12-03-2006 - 07:57
#31
Đã gửi 12-03-2006 - 14:01
Mình không dám phản kháng ngay tại chỗ, mà về nhà bàn bạc 1 tí đã. Có lẽ mình hơi bị rối trí 1 tẹo. Từ trước đến nay mình chỉ mới biết đôi chút về Mirror symmetry, và cứ nghĩ là tương ứng với nó là đối xứng CPT bên vật lý. Nay Eros, 1 member của diễn đàn vật lý có nói là: Đối xứng gương là đối xứng P và cũng bị phá vỡ ( broken ).
Về lý thuyết broken symmetry của vật lý mình cũng biết võ vẽ, đại khái là từ standard model đưa thêm mấy cái Potential có chứa các số hạng bậc 4 vào Lagrangian. Mình cũng đang rà soát lại mấy cuốn sách về Mirror symmetry, nhưng tuyệt nhiên chưa hiểu là chúng ta đã làm gì trong phần broken symmetry chưa nhỉ??? Nếu đối xứng gương đúng là đối xứng P của vật lý và bị broken thì híc híc.......
#32
Đã gửi 12-03-2006 - 14:08
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Kakalotta: 12-03-2006 - 14:12
#33
Đã gửi 12-03-2006 - 14:43
(Naipaul)
Khi mê tiền chỉ là tiền
Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
Khi mê dâm chỉ là dâm
Ngộ ra mới biết trong dâm có tình
(NBS)
#34
Đã gửi 12-03-2006 - 15:06
#35
Đã gửi 12-03-2006 - 17:31
Dạo này ở chỗ em cũng rộ lên bài hát gloomy sunday và hình ảnh của mĩ nhân kia ,nghe cũng thấy nao nao ,nhì cũng thấy sợ sợ phê phêĐây nhé, vào đây để biết cái Avatar này có phải là gái đẹp không nhé: http://www.mcschoolh...topic=9677&st=0
Bao nhiêu người chết rồi đấy.
#36
Đã gửi 25-03-2006 - 12:48
Hiện nay, kì nghỉ xuân đã chuẩn bị bắt đầu. Giờ G sắp điểm. Chúng ta sẽ chuẩn bị nổ súng tấn công trong vòng 24 h đồng hồ tới.
Tôi muốn biết trong các anh chị em ở đây, những người nào có thể đồng lòng hiệp lực tham gia với chúng tôi trong cuộc chiến đấu này.
Hiện nay, những nguời tham gia chiến đấu trực tiếp gồm có:
KK, QC. Do đó, chúng tôi kêu gọi những ai ủng hộ tham chiến thì có mặt ở đây để hội quân.
#37
Đã gửi 26-03-2006 - 17:16
Vấn đề là gì vậy bác ?
#38
Đã gửi 29-03-2006 - 11:16
#39
Đã gửi 03-04-2006 - 04:27
Kính thưa đồng bào cả diễn đàn.
Chúng tôi vô cùng sung sướng thông báo: Quân đoàn toán học sau cuộc viễn chinh đã oanh liệt chiến thắng trở về. Đại quân chúng ta tung hoàng ngang dọc, đi đến đâu cỏ không mọc được đến đấy.
Diễn biến cuộc chiến xảy ra rất ngắn gọn và không có quá nhiều điều để nói. Sau khi vừa tuyên bố chiến tranh bùng nổ, Ngonluanongnan bên phe vật lý đã tiên hạ thủ vi cường, tung ra ba chuởng liên tiếp nhắm vào phe diễn đàn toán học. Lập tức, chúng tôi đã tổ chức cuộc hội thảo bàn chiến thuật trên YM (giữa KK và QC). QC đỡ chiêu thức đầu tiên của đối phương về spacetime một cách quá đơn giản, phô diễn một chút chiêu thức về Calabi-Yau space (bên lý thuyết dây) sau đó đưa lại một chưởng nhẹ nhàng, mang tính chất khởi động về phương trình Mauer-Cartan.
Cá nhân tôi phạm phải một sai lầm chiến thuật rất lớn. Là người phát động chiến tranh, KK tôi nóng lòng lập tức dùng ngay một đòn nội công tên là mô hình sigma topo, được đề xuất ra năm 88-90 bởi Witten, sau đó được cải tiến bởi Ikeda và Stroubl bằng cách kết hợp với hình học poisson để nhắm vào bên địch. Sau đó KK dùng đại số toán tử để hóa giải nốt hai chiêu còn lại của bên địch và phản lại một đòn về lượng tử hóa.
Bị ăn mấy chưởng một lúc, các cao thủ bên vạt lý bị trọng thương, lập tức rút xuống địa đạo bế quan trị thương. Sau ba ngày Thăng long vườn không nhà trống, Quân đoàn chúng ta đành cắm trại nấu ăn với nhau. Túng thế, KK liền đưa nốt thêm một chiêu cuối cùng để khiêu khích quân địch về trường bảo giác, lý thuyết biểu diễn, bất biến lượng tử và topo số chiều thấp.
Tuy nhiên, quân địch trốn kĩ quá, tìm mãi không ra được thằng nào. Các tướng của đich, người thì chui xuống hang chuột để trốn, người thì cáo bệnh về quê. Một cao thủ bên địch tên là Bin, cũng nhăm nhe nhảy vào, tuy nhiên, sau khi nhìn thấy thảm cảnh phe mình cũng như các chiêu thức của bên toán (mặc dù đây mới chỉ là đòn khởi động) đã chạy mất, chả thấy tăm hơi đâu cả.
Sau một tuần chiến tranh, phát hiện thấy bên vật lý dân tình đói khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc (con trai thôi, còn con gái thì vẫn có được một cái quần và một cái áo con), chúng tôi thiết nghĩ, có chiếm được đi nữa cũng khốn khổ vì phải viện trợ nhân đạo cho bên vật lý. Do đó, chúng tôi quyết định, không cần chiếm bên đó làm gì, liền kéo quân trở về, thông báo tin thắng trận cho anh em mừng.
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Kakalotta: 04-04-2006 - 07:39
#40
Đã gửi 04-04-2006 - 07:36
--------------------------------------------------------------------------------
Nhại Thiền Luận :
Nhóm rợ toán muốn đạt được đất bên VL, bèn cất quân tinh nhuệ nhất sang ... Nhưng VL không thèm trả lời, vẫn vườn không nhà trống. Rợ toàn chờ đợi ngày đêm, miệng gào thét : xin trao đất cho ta ! Xin trao đất cho ta ....
Ngày tháng trôi qua, VL vẫn không trả lời. Rợ toán vẫn gào thét khẩn cầu : " trao đất cho ta ! trao đất cho ta ! "
Chợt VL quay lại phía rợ toán hỏi : " Đưa đất đây, ta trao cho ... "
Rợ toán nghe câu đó của VL chợt giật mình tỉnh ngộ, kéo quân về.
Nhưng spring - break đã trôi qua mất rồi.
2 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 2 khách, 0 thành viên ẩn danh