Đến nội dung

Hình ảnh

Lời khuyên cho người học toán

- - - - -

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 5 trả lời

#1
ptthieu

ptthieu

    Lính mới

  • Thành viên
  • 6 Bài viết
Tôi theo học một thầy dạy toán rất giỏi cách đây một năm.Mặc dù vào sau nhưng tôi vẫn cố gắng ,được thì khen và động viên nhiều.Sau đó thầy chuyển tôi qua học chung với đức học trò theo học thầy trước tôi hai năm. bạn học rất giỏi .Tôi luôn cố gắng để theo kịp.
Trong suốt thời gian sau này,thầy không còn khen và động viên tôi nữa vì thầy thấykhoang cách giữa tôi và bạn ấy quá lớn> tôi buồn và vẫn cố gắng.

Cuối cùng thì tôi cũng theo kịp.Bài nào bạn giải duợc thì tôi cung giải duợc nhung chỉ thua về thua về thòi gian.
B?n ấy nhận ra điều đó.Do vậy mỗi lần làm trước tôi,bạn cố tình làm cho tôi chú ý
.Tôi lúc đó không làm bài đư?c nữa dù bài rất dễ.Tôi bị đánh đòn tâm lí.Tôi gi?m sút trong con mắt của thầy.

Bây giờ,tôi ko còn yêu toán nũa .Tôi làm sao để tiến bộ?

#2
toilachinhtoi

toilachinhtoi

    Sĩ quan

  • Thành viên
  • 343 Bài viết
Hình như em chỉ mới học cấp 2 thì phải? Như vậy thì em hãy yên tâm đi, cứ ăn ngủ, đọc truyện tranh, chơi game bình thường đi. Khi nào em lớn lên thì em sẽ biết được đời là gì, toán học là gì.
There is no way leading to happiness. Happiness is just the way.
The Buddha

#3
Kakalotta

Kakalotta

    Thèm lấy vợ

  • Thành viên
  • 805 Bài viết
Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, học bình thường, yêu là chính.
PhDvn.org

#4
thánhtoán

thánhtoán

    Toán học là bể khổ

  • Thành viên
  • 195 Bài viết

Hình như em chỉ mới học cấp 2 thì phải? Như vậy thì em hãy yên tâm đi, cứ ăn ngủ, đọc truyện tranh, chơi game bình thường đi. Khi nào em lớn lên thì em sẽ biết được đời là gì, toán học là gì.

Theo em thì hình như bác này học đại học rồi đang theo thầy nghiên cứu nhưng chán nản nên vào đây tìm một lời khuyên
:D

#5
ptthieu

ptthieu

    Lính mới

  • Thành viên
  • 6 Bài viết

Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, học bình thường, yêu là chính.

Tôi thật sụ ko đùa>tôi học cấp 2 và đang luyện thi HSG toán.

#6
lovePearl_maytrang

lovePearl_maytrang

    MIM-nhạc điệu của toán học

  • Hiệp sỹ
  • 292 Bài viết
Không hề gì cả!!
Muốn giải tốt toán phổ thông cần có yếu tố quan trọng đó là kĩ năng. Bạn đó giải ra trước có thể vì bạn ấy đã làm quen với những dạng toán đó rồi chăng!!!
Hồi còn học phổ thông, me luôn là người giải ra sau cùng các bài toán trong lớp...nhưng có hề gì đâu...thời gian ko phải là vấn đề quá lớn...các nhà toán học chăm chút với bài toán của mình cả đời chứ đâu phải chỉ trong 180 phút!!!
Làm ra là được rồi...mà có ko làm ra cũng chả sao...miễn là có cố gắng...ko làm trên lớp thì về nhà cố gắng giải lại bài của người ta...mà bạn của em tự đắc như thế thì em càng mừng chứ sao!!! Tưởng đã làm ra bài toán là xong à!!! Thử tổng quát hóa lên cho nó biết tay đi em :D

Người khôn ngoan là người luôn bám sau kẻ khác mà!!! :D
Ghé thăm blog nhé:
http://360.yahoo.com/steppe2205




0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh