Đến nội dung

Hình ảnh

Những câu hỏi không lời đáp...

- - - - -

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 3 trả lời

#1
emvaanh

emvaanh

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 206 Bài viết
Minh da xoa noi dung bai viet roi! Khong biet nghi sao, minh lai viet lung tung len day nua!

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi emvaanh: 30-03-2006 - 19:28

Everything having a start has an end.

#2
pizza

pizza

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 143 Bài viết
Emvaanh sau một thời gian ẩn cư bây giờ có nhiều tâm sự nhỉ ! Định nói vài câu nhưng nghĩ lại thấy ko cần thiết , thôi thì chúc emvaanh sẽ giải quyết tốt các vấn đề đang vướng mắc . Thế nhé !

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi pizza: 24-03-2006 - 00:43

The world is what it is; men who are nothing , who allow themselves to become nothing , have no place in it !
(Naipaul)
Khi mê tiền chỉ là tiền
Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
Khi mê dâm chỉ là dâm
Ngộ ra mới biết trong dâm có tình
(NBS)

#3
Khách- Guest_*

Khách- Guest_*
  • Khách
Về nhà đi, về nơi có những người bạn yêu thương và có những người luôn yêu thương bạn. Những cơn bão lòng chỉ có thể được dập tắt bằng sự che chở và thương yêu thôi.

Bạn bè cũng là một chỗ dựa đáng tin cậy. Đừng mất lòng tin vào bạn bè nhé :P

Mượn chữ ký của K09:

Người ta sống để yêu thương và hy vọng chứ không sống để giận dữ hay thất bại.

Chúc bạn có đủ nghị lực và yêu thương :D

#4
mksa

mksa

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 171 Bài viết

Đêm nay sao nó lại buồn chán nữa rồi? nó đang chán cuộc sống rồi chăng? Sao nó cứ phải trải qua cái cảm giác cô đơn, buồn bã đến não lòng như thế này mãi thế?sống hết từng ngày từng ngày một mà không biết ngày mai sẽ ra sao? nhiều lần như thế, nó đã chán bạn bè lắm rồi, dường như bạn bè đối với nó là một cái gì đó rất xa xỉ, nó không tài nào có được. Nó đã không còn lòng tin gì vào những người bạn nó đang có và chắc là cả những người mà nó sẽ có rồi!
Nó đang tự xỉ vả bản thân vì những lần hỗn hào với ba má nó trước đây. Nó thấy mình quá tàn nhẫn với gia đình mình, nó đã không về quê để ở trên mảnh đất xa lạ, vô tình này để đi chơi với những con người mà nào thân thích gì đâu? Bạn bè, bạn gái ư? Có xứng đáng đến mức mà đã làm nó mù quán quên đi cả gia đình nó không?

Nó cũng như tôi
Một thằng tồi
Lang bạt
Kiếm nhiều tiền bạc
Không gửi cho mẹ một đồng
Chỉ lông bông
Ăn nhậu
......




1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh