Đến nội dung

Hình ảnh

Mau Sac Ban Yeu Thich La Gi ?


  • Please log in to reply
Chủ đề này có 33 trả lời

#1
banglangtim

banglangtim

    Lính mới

  • Thành viên
  • 7 Bài viết
cac ban co biet mau sac ma ban thich noi len chinh tinh cach cua ban do ?
ban thich mau gi ? hay noi cho toi toi se noi ban la gnuoi the nao ?
toi rat thich mau tim chac cac ban cung thay duong dieu do phai khong ?
vay cac abn thich mau gi?
toi thich mau tim vi no mang sac mau cua tuoi hong tuoi dep, thánh thiện trong sáng và lắm mộng mơ cac abn a?
co ai cung so thich voi toi khong?

#2
toanvatoi

toanvatoi

    911

  • Thành viên
  • 95 Bài viết
Mình thích màu xanh dương, bạn thử "bói" xem tính cách mình thế nào nhé! (Hổng biết có đúng ko?)
HÃY TỰ TIN VÀ TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN BẠN


Hình đã gửi

#3
logichoc2000

logichoc2000

    vì một tương lai tươi sáng

  • Thành viên
  • 192 Bài viết
Tôi thích nhất là màu đỏ . Nó tượng trưng cho ......
Mãi mãi một tình yêu

#4
toanvatoi

toanvatoi

    911

  • Thành viên
  • 95 Bài viết
Cho chiến thắng phải ko ???
HÃY TỰ TIN VÀ TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN BẠN


Hình đã gửi

#5
phudu

phudu

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 49 Bài viết
Cho trái tim và hy vọng chứ. Các bác đọc truyện cánh buồm đỏ thắm rồi chứ?Mình chợt nhớ bài thơ cô giáo mình làm tặng một học trò cá biệt. Lúc ra trường, cậu học trò đó phổ nhạc bài thơ, hát trước toàn trường trong lễ chia tay học sinh lớp 12...

Cánh buồm đỏ thắm

Sao em nỡ vô tình trước tương lai
Khi cô nói về cánh buồm đỏ thắm
Niềm tin trong cô như lửa hồng sưởi ấm
Em nỡ vô tình trời lạnh lẽo sương sa

Sao em nỡ quên ngày qua
Cô vẫn hằng mong đợi
Lời xin lỗi như chiều đông gió thổi
Bay hoài về cuối trời xa...

Ngày mai, ngày mai, tất cả vẫn nhạt nhòa
Sẽ mãi ở phương trời xa thẳm
Nếu trong em không biết rằng biển mặn
Hạt muối vàng từ lòng mẹ và cô

Con đường mai sau đâu có đẹp như thơ
Nếu sức trẻ chẳng vươn mình đứng dậy
Bó hoa tươi em tặng cô hôm ấy
Cô tin rằng hoa đẹp tựa lòng em.
:rose
...Tại vầng trăng, tại em hay tại anh?
Tại sang đông không còn hoa sữa,
Tại nhiều lắm, tại gì không biết nũa,
Tại con bướm vàng có cánh nó bay...

#6
logichoc2000

logichoc2000

    vì một tương lai tươi sáng

  • Thành viên
  • 192 Bài viết
Màu đỏ ( theo ý tôi ) nó tượng trưng cho hy vọng ,cho chiến thắng , cho tình yêu ,cho .....
Banglangtim đâu rồi nhỉ ? . Nhờ banglangtim bói hộ với
:lol:
:P
Mãi mãi một tình yêu

#7
mike1986

mike1986

    Binh nhì

  • Thành viên
  • 11 Bài viết
M thich màu vàng : sự thẳng thắn kiêu sa
Và màu hồng kia : ôi dễ thương chân thật.

#8
Pham_Gia

Pham_Gia

    Tự hào là hàng Việt Nam chất lượng cao!

  • Thành viên
  • 22 Bài viết
Bài thơ cô giáo của Phudu làm hay quá ... "Con đường mai sau đâu có đẹp như thơ - Nếu sức trẻ ko vươn mình đứng dậy" ... Thật sự là rất cảm động à ... :D

P_G thích tất cả các màu, nói vậy nghe trung lập quá phải ko, nhưng giờ nếu bảo P_G phải nói tên một màu thôi, P_G sẽ chẳng biết chọn màu nào nữa ... Ngày xưa thì giống longkhanhtt, P_G lúc nào cũng chuộng màu đỏ ... có khi đi đến lớp áo đỏ, giầy đỏ, balô đỏ, ô đỏ - giờ nghĩ lại lúc đó thấy sao mà "bốc đồng" đến thế, giống hệt như ổ kiến lửa vậy ... ai "động" vào cũng muốn "chích" cho thật đau ... Màu đỏ của lòng kiêu ngạo và cả sự hiếu thắng - ngày đó chưa xa, cũng chẳng hiểu cái gì đã thay đổi suy nghĩ của mình nữa nhỉ ....

... Rồi một người đến, dạy cho biết yêu màu VÀNG qua những bông hoa hướng dương người ta tặng ... Loài hoa luôn hướng về mặt trời ... lúc đó thấy sao yêu màu vàng đến vậy, và luôn nghĩ màu Vàng là màu của hạnh phúc, hi vọng, là màu của nắng ấm, của tiếng cười ...

... Rồi người ta đi, nỗi buồn được miêu tả bởi blue-màu xanh dương ... Lúc đó sao hay ngước mắt lên nhìn trời - trời cao, xanh, nhưng nhiêù nắng quá ... nắng lại màu vàng, và vàng thì lại gợi nhớ ...

... Một cuộc sống đẹp thường được ví von như cuộc sống màu hồng ... Màu hồng dịu dàng và trẻ trung mang lại niềm yêu và tin cuộc sống, giống màu của hoa sen, vươn lên từ bùn lầy mà lúc nào cũng ngát hương ...

... Màu tím đẹp như sắc bằng lăng, êm đềm như những giấc mơ, dịu ngọt như tiếng mẹ ru thủa nào ...

... Màu cốm - đúng như tên gọi, toả ngát hương thơm của mùa thu Hà Nội - nói đến màu cốm lại ngửi thấy mùi hoa sữa, lại nhớ Trung thu, lại nhớ nhà ...

.....

Bao nhiu màu thì có với P_G bấy nhiêu kỉ niệm, nếu có mong ước, P_G cũng ko mong mình có một cuộc sống chỉ có màu hồng, vì chỉ vậy thôi thì tẻ nhạt lắm ... P_G mong cuộc sống của mình giống như một bức tranh, đủ hình dáng và màu sắc, cũng ko cần nhiều người phải cảm nhận được bức tranh ấy, mà có khi - chỉ cần một người thôi cũng là quá đủ rồi, mọi người nhỉ ... :P


-----------------

Ăn gian đất của topic, sorry hen, ko cần coi bói, người mà thích đủ các màu như tớ chắc chắn là ngừi "Sớm nắng chiều mưa", tính khí thất thường và rắc rối lắm ... :lol:

-----

... Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó,
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm ? ...

#9
toanvatoi

toanvatoi

    911

  • Thành viên
  • 95 Bài viết
Úi trời, tham ko sợ thâm sao Pham_Gia
HÃY TỰ TIN VÀ TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN BẠN


Hình đã gửi

#10
nguyen_thu_trang

nguyen_thu_trang

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 70 Bài viết
em thích màu trắng! thì sao nhỉ?
vẫn biết mây trời bay về 1 nơi xa, vẫn biết anh giờ đây ở 1 nơi xa, vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều vẫn luôn chờ mong!

#11
nhoc_con_pdp

nhoc_con_pdp

    Lính mới

  • Thành viên
  • 1 Bài viết
em thích màu vàng! tượng trưng cho sự vui tính và yêu đời! Nhưng hoa hồng vàng(loài hoa yêu thích) lại tượng trưng cho sự chia tay, phản bội!
Còn màu đỏ tượng trưng cho khát vọng, chiến thắng.... Cuộc đời chúng ta thêm đẹp bởi màu sắc mà! em tuy thick màu vàng nhưng em vẫn thích sặc sỡ hơn!!!
Là con gái phải ngang tàng bướng bỉnh
Bước ra đời phải lặng lẽ kiêu sa

#12
cobonla

cobonla

    ngày mai trời lại sáng

  • Thành viên
  • 31 Bài viết
Có người nói rằng,màu tím là màu của chia li nhưng cũng có người lại nói,đó là màu của sự chung thuỷ:
Em thường tha thẩn lúc nào nhớ
Vẫn hái bằng lăng lúc hè về
Yêu loài hoa dại mang màu tím
Anh biết không anh ,tím dại khờ
Màu sắc yêu thích nhất của tôi là hai màu:trắng và xanh da trời.Tôi ko hiểu lí do vì sao tôi thích 2 màu ấy .Nếu màu xanh tượng trưng cho hi vọng( vì với tôi ko khi nào là không thể không hi vọng cả) thì màu trắng lại là sự hồn nhiên vô tư của lứa tuổi học trò
EM thường tha thẩn lúc nào nhớ
VẪN hái bằng lăng lúc hè về
YÊU loài hoa dại mang màu tím
ANH biết không anh tím dại khờ!!!
^^***^^***^^***

#13
chemistry

chemistry

    Binh nhì

  • Thành viên
  • 18 Bài viết
thế màu xanh lá mạ thì sao nhỉ? màu yêu thích của mình đó
sống mà không hi vọng thì không phải là sống!

#14
thánhtoán

thánhtoán

    Toán học là bể khổ

  • Thành viên
  • 195 Bài viết
Còn mình thích hầu hết các màu xanh trừ màu xanh nõn chuối, và màu trắng !Có ai có sở thích như thế này không nhỉ ? :beat
:D

#15
lalala

lalala

    vô danh sát thủ_trai nt

  • Thành viên
  • 89 Bài viết
mình thì thích nhất màu xanh da trời
ai bopis cho mình mộit quẻ đi!!!
nơi tốt nhất để bắt đầu một điều mới mẻ chính là nơi bạn đang đứng

#16
No Where To Be Seen

No Where To Be Seen

    "A1 & XVA" Forever!

  • Thành viên
  • 366 Bài viết
Tui thích 2 màu trắng và đen!
Hình đã gửi

#17
namvk

namvk

    Tay Trái Vàng

  • Thành viên
  • 592 Bài viết
Ấy chà chà anh Trí nhà ta có sở thích giống mình nhả. Màu Đen và trắng rất được tôi ưa chuộng. Sao tôi không thích cái màu vàng hoe nhả?
Tất cả là phù du.

#18
No Where To Be Seen

No Where To Be Seen

    "A1 & XVA" Forever!

  • Thành viên
  • 366 Bài viết

Ấy chà chà anh Trí nhà ta có sở thích giống mình nhả. Màu Đen và trắng rất được tôi ưa chuộng. Sao tôi không thích cái màu vàng hoe nhả?

Nè mặc, áo trắng, quần đen, vest đen, giầy đen, cặp đen thì đẹp còn gì bằng (giống xã hội đen nhệ) Đúng ko? :P
Hình đã gửi

#19
ilovemoney_hic

ilovemoney_hic

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 249 Bài viết
Tui khoái màu xanh da trời màu đen màu xanh lá cây và màu da cam.Chúa ghét màu hồng và mày xanh nõn chuối (nghe tên đã thấy chuối)
PS: đen và da cam là tự nhiên thích còn xanh da trời là màu của tờ polime 500000 xanh lá cây là tờ polime 100000 (i love money mà)

#20
nhoc_con_buon

nhoc_con_buon

    NBN

  • Thành viên
  • 245 Bài viết
Tui chỉ thích màu đen
<span style='color:red'><center>Con gái có bồ như hoa đã có chủ
Con người hiện đại phải biết đánh chủ giựt hoa.</center></span>




1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh