Dạo này nó lẩn thẩn vậy đấy<--do bắt đầu phải đan thúng rồiLúc gọi là chú, lúc là em, kì quá anh ơiChú làm anh xúc động quá Làm cái gì thì làm,cố gắng vào chú nhé Lúc nào có thời gian thì quay lại em nhé!
Chúc mừng sinh nhật
Bắt đầu bởi ngocson52, 28-12-2004 - 18:52
#341
Đã gửi 29-09-2006 - 11:05
1728
#342
Đã gửi 29-09-2006 - 11:09
Đan thúng í ẹ, eo ôi, thế có phải là ... sắp đông dân hơn ko nhỉ, nếu đúng thì chúc mừng anh QV nhá. Hehe
#343
Đã gửi 29-09-2006 - 11:21
Rồi,đang phấn đấuĐan thúng í ẹ, eo ôi, thế có phải là ... sắp đông dân hơn ko nhỉ, nếu đúng thì chúc mừng anh QV nhá. Hehe
À,gửi cho anh cái địa chỉ hiện nay đi,đừng post vào đây nữa, PM ấy
1728
#344
Đã gửi 29-09-2006 - 17:09
Cu Mít nó sắp chuyển về Sơn Tây rồi bác ạ
Iêu nhau trọn vẹn một tuần .
Em khen : Anh quá cù lần . Bỏ anh !
Em khen : Anh quá cù lần . Bỏ anh !
#345
Đã gửi 06-10-2006 - 11:16
Chúc chú tieu than tien thanh công trong học tập
1728
#346
Đã gửi 08-10-2006 - 10:38
Hôm nay là sinh nhật của Hoàng(zaizai) với anh Tùng(imathsvn) nhỉ.
Chúc 2 người có sinh nhật vui vẻ,đạt nhiều thành công .
anh Tùng nhớ quyển vở cho em nhé
Chúc 2 người có sinh nhật vui vẻ,đạt nhiều thành công .
anh Tùng nhớ quyển vở cho em nhé
<span style='color:red'><center>Con gái có bồ như hoa đã có chủ
Con người hiện đại phải biết đánh chủ giựt hoa.</center></span>
Con người hiện đại phải biết đánh chủ giựt hoa.</center></span>
#347
Đã gửi 08-10-2006 - 10:51
Chúc mừng sinh nhật zaizai và imathsvn
#348
Đã gửi 08-10-2006 - 19:10
Chúc mừng sinh nhật anh zaizai, anh anh Sinh nhật vui vẻ và tràn đầy niềm vui.
Tất cả là phù du.
#349
Đã gửi 08-10-2006 - 21:33
hì, hai người em iu quý nhất trong diễn đàn ra đời vào ngày hôm nay. Chúc bạn hoàng của tớ càng ngày càng đẹp trai như zaizai- thần tượng của tớ, học thì ngày càng đỉnh để thực hiện ước mơ của mình- trùm xã hội đen , nhất là cuộc chinh phục công chúa Hoài Ngọc thành công nhé!! Còn anh trai em, em mong anh hãy luôn cười nhé, trong mỗi bước đi trên con đường mình lựa chọn. Hơn nữa, em chúc anh có 1 sức khỏe tốt, anh là yếu lắm đó, dễ ốm cơ. Nói chung là em mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh trai em, với bạn thân của em, và mong 2 người đủ bản lĩnh, tự tin để vượt qua những điều khó khăn nhất. Câu cuối cùng : HAPPY BIRTHDAY!! JOYEUX ANNIVERSAIRE!!!!!!!!1
Hãy trao nhau 1 nụ cười! ^__^
Em mong được làm quen với mọi ng qua nick boykinhhong ^^
Em mong được làm quen với mọi ng qua nick boykinhhong ^^
#350
Đã gửi 08-10-2006 - 21:47
Hai chú imathsvn và zaizai còn chưa vào đây cảm ơn mọi người (đặc biệt là bạn Trang) đi nhỉ
Chúc 2 em sinh nhật vui vẻ và đạt nhiều thành tích tốt trong học tập trong năm tới.
Chúc 2 em sinh nhật vui vẻ và đạt nhiều thành tích tốt trong học tập trong năm tới.
#351
Đã gửi 10-10-2006 - 01:29
Chúc mừng sn chị chich_choe nha - 25 tuổi rồi cơ đấy, liệu sơm sớm đi cho dd được uống rượu mừng chứ nhỉ
#352
Đã gửi 10-10-2006 - 18:13
Chúc mừng sinh nhật chị chich_choe
<span style='color:red'><center>Con gái có bồ như hoa đã có chủ
Con người hiện đại phải biết đánh chủ giựt hoa.</center></span>
Con người hiện đại phải biết đánh chủ giựt hoa.</center></span>
#353
Đã gửi 11-10-2006 - 00:20
cảm ơn hai em.
to MrMath: 25 tuổi vẫn còn trẻ chán, chống lầy sớm làm gì để lời ru thêm buồn...
to MrMath: 25 tuổi vẫn còn trẻ chán, chống lầy sớm làm gì để lời ru thêm buồn...
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết
#354
Đã gửi 11-10-2006 - 00:34
Không quen con chim này,nhưng thấy hôm nay thức khuya cùng mình-->cũng chúc con chim này vui vẻ trong cuộc sống.25 tuổi lấy chồng được rồi còn gì?Nếu ế cứ bảo tớ giải quyết hậu quả chocảm ơn hai em.
to MrMath: 25 tuổi vẫn còn trẻ chán, chống lầy sớm làm gì để lời ru thêm buồn...
1728
#355
Đã gửi 12-10-2006 - 01:46
Mình mới tự an ủi có một câu mà đã có người chê già rồi.
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết
#356
Đã gửi 12-10-2006 - 18:04
Tớ không chê già đâu,chỉ bảo lấy chồng là được rồi.Thế nhé,thống nhất vậy,cho tớ xếp hàng ở cuối cùng choMình mới tự an ủi có một câu mà đã có người chê già rồi.
1728
#357
Đã gửi 13-10-2006 - 17:43
Híc , hôm nay mới vô đây thì xem ra chúc mừng chị chic_choe là quá muộn rồi . Chúc chị thành đạt trong sự nghiệp và t/y !
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi mitdac: 13-10-2006 - 17:51
Em ở đâu anh phi trâu đến đón
#358
Đã gửi 14-10-2006 - 09:30
Cảm ơn em nhé Mitdac. Có gì là quá muộn đâu.
Dạo này em thế nào, làm ở đâu rồi?
Dạo này em thế nào, làm ở đâu rồi?
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết
#359
Đã gửi 25-10-2006 - 11:15
Vừa này đọc dòng này:Tớ không chê già đâu,chỉ bảo lấy chồng là được rồi.Thế nhé,thống nhất vậy,cho tớ xếp hàng ở cuối cùng cho
KK kì cục quá , chích chòe hiểu lầm thì chết . Pizza biết KK muộn nên đành lòng làm "trái tim bên lề"
Hóa ra em là vợ của Hạnh à?,anh xin lỗi ,chỉ tại anh ham vui thôi mà.Chúc hai em hạnh phúc
1728
#360
Đã gửi 28-10-2006 - 00:15
Chúc em fecma21 vui vẻ,học giỏi,hôm nay sinh nhật em rồi đấy.Ngạc nhiên vì em mới 16 thôi mà sao giỏi thế?
1728
0 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh