Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi messnct: 30-05-2015 - 19:26
Đố vui liên quan đến toán lớp 3 đây
#1
Đã gửi 30-05-2015 - 19:24
#2
Đã gửi 30-05-2015 - 20:10
Ai tham gia giải nào.Có một thằng vào tiệm chân trâu mua 1 viên chân trâu trị giá 7000. Sau đó nó đưa tờ 10000, ông chủ tiệm chân trâu không có tiền lẻ để trả lại. Ông cầm tờ 10000 đó qua tiệm bên cạnh đổi và trả lại thằng mua chân trâu 3000. Sau đó thằng mua chân trâu đi. Thì tiệm bên cạnh phát hiện tờ 10000 là giả. Ông chủ tiệm chân trâu phải bồi thường cho tiệm bên cạnh là 10000. Hỏi ông chủ tiệm chân trâu bị thiệt hại tổng cổng là bao nhiêu. Viên chân trâu tính 7000.
Nhìn chữ "chân trâu" của bạn mà mình cứ buồn cười
Ông chủ tiệm trân châu mất 10 000.
Suy luận thế này cho đơn giản: ông chủ tiệm trân châu chẳng mất j từ lúc bán cốc trân châu cho thằng bé đến khi nhận tiền và đổi tiền, vì tiền của ông đang cầm là tiền thật (bán cốc trân châu 7000 và thu lại 7000 tiền đổi được- là tiền thật). Cho đến khi ông bị tiệm bên cạnh đòi bồi thường thì ông mất 10000 để bồi thường cho họ thế thôi. Chẳng qua là người lấy được cái tiền thiệt hại đó của ông là thằng bé kia ( 1 cốc trân châu 7000+3000 tiền thối), còn tiệm bên cạnh chẳng được gì cũng chẳng mất gì.
Đắng cho ông chủ tiệm " chân trâu" của bạn
- hoctrocuaZel, Taj Staravarta, messnct và 1 người khác yêu thích
#3
Đã gửi 10-06-2015 - 16:47
Ngồi đọc bài đố và lời giải của 2 ban mà buồn cười quá, mình nghĩ bài toán này lớp 5 cũng được coi là khó rồi
đọc lời giải có gì buồn cười chứ?
#4
Đã gửi 05-07-2015 - 11:41
tại sao buồn cười ?
1 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh