Kính chúc các cụ trển trường thọ và luôn minh mẫn cho các cháu được nhờ
Kinh hoàng sự thật đằng sau BQT VMF và cái giá của 1 ĐHV Tổng hợp
#21
Đã gửi 15-07-2015 - 21:47
Hãy tìm hiểu trước khi hỏi!
Hãy hỏi TẠI SAO thay vì hỏi NHƯ THẾ NÀO và thử cố gắng tự trả lời trước khi hỏi người khác!
Hãy chia sẻ với $\sqrt{\text{MF}}$ những gì bạn học được, hãy trao đổi với $\sqrt{\text{MF}}$ những vấn đề bạn còn băn khoăn!
Facebook: Cùng nhau học toán CoolMath
Website: Cungnhauhoctoan.com
#22
Đã gửi 15-07-2015 - 21:48
#23
Đã gửi 15-07-2015 - 21:54
#24
Đã gửi 15-07-2015 - 22:03
đăng trên hội nhóm vui lắm nà
#25
Đã gửi 15-07-2015 - 23:38
Để em đăng đã
Cười mãi đau bụng quá xá, thành ra luyện cơ bụng luôn
#26
Đã gửi 11-08-2015 - 08:17
Qua không thể tin nổi
Mabel Pines - Gravity Falls
#27
Đã gửi 11-08-2015 - 09:35
Mình tính đem bí mật này xuống mồ nhưng thôi BQT đã bật đèn xanh rồi thì mình cũng kể rõ ra luôn vậy!
***
Lúc mới vào VMF mình rất hăng viết bài và chỉ tiêu là 5bài/ngày và đều đặn theo ngày tháng. Mục tiêu của mình chỉ là...được thăng cấp nhưng việc làm này đã vô tình lọt vào tầm ngắm của tên X, trong trang cá nhân của mình thì ngày nào cũng thấy tên X ghé thăm. Ban đầu là bình thường nhưng sau dần thầy ngờ ngợ rồi mình off một thời gian. Cũng gần năm sau mình online lại thì thấy rất nhiều tin nhắn của tên X hỏi đủ thứ chuyện trên đời nào là bao nhiêu tuổi, học hành ở đâu,...đặc biệt là câu về có người yêu chưa được nhắc đi nhắc lại hơn chục lần... Vì lịch sự mình cũng trả lời cho có, như được thể tên X mời chào mình làm Điều hành viên rồi hứa hẹn cho nhà cửa, quyền hành, mọi thứ mình ao ước,...Thật dễ làm người ta siêu lòng!
Vì sao hôm nay mình mới nói, một phần là có người khơi gợi, phần vì nữa tên X nghỉ online và đặc biệt hơn là hắn đã "thoả mãn" với Ispectorgadget. Viết câu chuyện này ra các bạn mới thấy cái giá của ĐHV trang diendantoanhoc.net không phải là việc làm đơn giản - nó phải đánh đổi rất nhiều thứ, đôi khi cả tuổi thanh xuân, và đây cũng là lí do vì sao đến giờ này CD13 vẫn không làm xin làm ĐHV của diễn đàn.
- E. Galois, perfectstrong, Chris yang và 6 người khác yêu thích
#28
Đã gửi 11-08-2015 - 09:41
Mình tính đem bí mật này xuống mồ nhưng thôi BQT đã bật đèn xanh rồi thì mình cũng kể rõ ra luôn vậy!
***
Lúc mới vào VMF mình rất hăng viết bài và chỉ tiêu là 5bài/ngày và đều đặn theo ngày tháng. Mục tiêu của mình chỉ là...được thăng cấp nhưng việc làm này đã vô tình lọt vào tầm ngắm của tên X, trong trang cá nhân của mình thì ngày nào cũng thấy tên X ghé thăm. Ban đầu là bình thường nhưng sau dần thầy ngờ ngợ rồi mình off một thời gian. Cũng gần năm sau mình online lại thì thấy rất nhiều tin nhắn của tên X hỏi đủ thứ chuyện trên đời nào là bao nhiêu tuổi, học hành ở đâu,...đặc biệt là câu về có người yêu chưa được nhắc đi nhắc lại hơn chục lần... Vì lịch sự mình cũng trả lời cho có, như được thể tên X mời chào mình làm Điều hành viên rồi hứa hẹn cho nhà cửa, quyền hành, mọi thứ mình ao ước,...Thật dễ làm người ta siêu lòng!
Vì sao hôm nay mình mới nói, một phần là có người khơi gợi, phần vì nữa tên X nghỉ online và đặc biệt hơn là hắn đã "thoả mãn" với Ispectorgadget. Viết câu chuyện này ra các bạn mới thấy cái giá của ĐHV trang diendantoanhoc.net không phải là việc làm đơn giản - nó phải đánh đổi rất nhiều thứ, đôi khi cả tuổi thanh xuân, và đây cũng là lí do vì sao đến giờ này CD13 vẫn không làm xin làm ĐHV của diễn đàn.
tên X là ai vầy mà bí ẩn vậy
#29
Đã gửi 11-08-2015 - 10:26
ghê quá,diễn đàn j mà như chỗ giết người,điều này làm giảm rất nhiều uy tín của diễn đàn đấy
LONG VMF NQ MSP
#30
Đã gửi 11-08-2015 - 10:29
ghê quá,diễn đàn j mà như chỗ giết người,điều này làm giảm rất nhiều uy tín của diễn đàn đấy
Sao nghiêm túc quá vậy bạn,chém gió là chính thôi mà
#31
Đã gửi 11-08-2015 - 11:00
ghê quá,diễn đàn j mà như chỗ giết người,điều này làm giảm rất nhiều uy tín của diễn đàn đấy
Chém gió mới tí xíu mà đã có người sợ thành bão rồi! Ngưỡng mộ bản thân quá rồi!
- huykinhcan99 yêu thích
#32
Đã gửi 11-08-2015 - 13:54
ghê quá,diễn đàn j mà như chỗ giết người,điều này làm giảm rất nhiều uy tín của diễn đàn đấy
Bình tĩnh đê, mới có chút hư cấu thôi mà, vui là chình thôi.
"I am the bone of my sword,
Unknown to Death, Nor known to Life,
So as I pray, unlimited blade works."
#33
Đã gửi 11-08-2015 - 18:02
Spoiler
Spoiler
Spoiler
Spoiler
gay
#34
Đã gửi 22-08-2015 - 08:58
Thực sự là đọc tin này e chả thấy buồn cười gì cả, chỉ thấy đầu óc quay cuồng như gió bão mà nhanh nhanh làm ĐHV Tổng Hợp thôi
Nguyễn Thùy Dung
#35
Đã gửi 06-09-2015 - 11:18
thật kinh khủng
#36
Đã gửi 20-08-2017 - 19:06
Sự nỗ lực là tên gọi khác của kì tích
Thực ra mình muốn học ở Y HN trong 4 năm nữa
Thực ra hai điều trên không liên quan
Cảm ơn đã đọc
Nhưng thôi đọc làm gì nữa hết rồi mà
uahhhhhh
mình Best thần kinh ruiiiiiiii.giá như thế giới không con nào thần kinh như mình phải tốt đẹp hơn không
2 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 2 khách, 0 thành viên ẩn danh