Qua con mắt 1 mem
Nếu là mem của VMF, chắc các bạn không lạ gì với các ĐHV. Những kẻ suốt ngày chả có việc gì làm, bỏ bê thời gian, xăm xoi nhòm ngó các mem, hễ động một tí là nhắc nhở. Có lúc trời cao trong xanh, mặt nước xanh xanh, cành lá rung rinh, người ta mới đặt cái tiêu đề là Giúp em bài cực trị hay ơi là hay chẳng hạn, tức thì có ĐHV nhảy bổ vào, đã chả giúp gì thì thôi lại còn nhắc nhở.
Nhưng mà ĐHV thường chưa đáng sợ bằng ĐHV Tổng hợp. Vì ĐHV thường chỉ làm mưa làm gió được cái Diễn đàn con con. Còn ĐHV Tổng hợp thì lại quản lý toàn bộ cả Diễn đàn. Hội này mới là hội rỗi việc, rảnh rỗi sinh nông nỗi, đã xấu lại còn xa, đã bị SIDA lại còn hiến máu. Người ta mới đăng có một bài về sức khỏe .... sinh sản, tức thì đã del vĩnh viễn và cho người ta ra đảo. Hình như cái nhóm này có sở thích khác lạ là Del bài vĩnh viễn và cho người ta ra đảo hay sao ý.
Cơ mà hội đó vẫn chưa đáng ghét bằng mất cái tên màu đỏ trên Diễn đàn. Nhìn thôi là đã thấy ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái rồi. Người ta mới mắng nhẹ đến bố mẹ, họ hàng, ông bà, tổ tiên người khác mà đã chặn cả IP của người ta. Ai cũng như mấy lão này, chả mấy chốc, chẳng còn ai quan tâm đến họ hàng, người thân của nhau nữa.
Qua tiết lộ của 1 ĐHV Tổng hợp
Chắc các bạn ai đã tham gia diễn đàn từ 2010 sẽ nhớ ra rằng ĐHV Tổng hợp đầu tiên của VMF là Trần Quốc Nhật Hân (perfectstrong). Sau đó thì có thêm nhiều ĐHV Tổng hợp khác như: Nguyễn Bảo Phúc (dark templar), Trần Trung Kiên (Ispectorgadget - Bây giờ đã là Quản trị); và thế hệ ĐHV Tổng hợp hiện nay Trần Hoàng Anh (25 minutes), Võ Hoàng Trọng (hoangtrong2305), Lưu Giang Nam (namcpnh), Đỗ Trọng Đạt (WhjteShadow).
Các bạn có hâm mộ những người trên không?
Hẳn là có (ít nhất là 1 phần nào đó), theo cảm nhận của bất kì ai tham gia diễn đàn, họ đều có phần nào đó rất giỏi. Chẳng hạn, Trần Quốc Nhật Hân, chém hình học như chém chuối. Trần Trung Kiên, Nguyễn Bảo Phúc mà động vào BĐT nào thì BĐT đó cứ gọi là run lên cầm cập. Đỗ Trọng Đạt mà sờ vào bài tổ hợp nào thì thôi rồi ....
Ngoài ra, Hội này đều rất đẹp "chai". Điển hình là chàng Anh, có cả một fanclub toàn là nữ. Đã thế, họ lại còn nói năng cư xử hòa nhã, Trọng, Nam đều là các tay hào hiệp đương thời.
Chắc chắn là BQT yêu quý tài năng và phẩm hạnh của họ nên đã cất nhắc họ lên hàm Trung Tướng.
Nếu bạn suy nghĩ đơn giản như vậy thì bạn không bao giờ lọt vào được BQT (Cấp Trung tướng trở lên) của Diễn đàn)
Vậy sự thật là gì?
Để được xét làm ĐHV Tổng hợp, ngoài tài năng, đẹp chai, hào hiệp, ... Bạn cần có phong bì. Mà không phải ít đâu. Nếu bạn không có trong tay trên 10 triệu, đừng nghĩ đến chuyện xin làm ĐHV Tổng hợp nữa nhé.
Ngày xưa, khi perfectstrong còn là ĐHV THCS, mới học lớp 8 đã được "đặc cách" (BQT rất hay dùng từ này để bổ nhiêm ĐHV Tổng hợp). Và perfectstrong là mem trẻ nhất được bổ nhiệm làm ĐHV Tổng hợp. Tại sao lại "Đặc cách". Vì perfectstrong thức thời, đã chuyển khoản cho một người (tôi không giám nêu tên thật, tạm gọi là tên X) trong hội chóp bu của Diễn đàn số tiền 10 triệu. Và thế là...
Sau đó khá lâu, dark templar, Ispectorgadget cúng được "đặc cách" với cái giá 11 triệu rưởi. 25 minutes, hoangtrong2305, namcpnh, WhjteShadow không dưới 12 triệu.
Bạn sẽ đặt câu hỏi, làm ĐHV Tổng hợp thu lợi được gì mà người ta chạy chọt kinh thế? Và Bí mật đêm chủ nhật ...
Bí mật Đêm chủ nhật
Sau khi làm ĐHV Tổng hợp, bạn sẽ có uy quyền cao. Dưới một số người, trên muôn vạn người. Chỉ cần chỉ tay đưa mắt là ai lấy đã phách lạc hồn siêu, sợ hơn sợ sấm xét.
Ngoài ra, bạn thỉnh thoảng sẽ nhận được một số tiền lớn, đủ để bạn tiếp tục các mơ ước của mình. Chỉ sau vài năm làm ĐHV Tổng hợp, perfectstrong đã tích đủ tiền để đi Du học, dark templar mua được 1 con SH, Bộ ba 25 minutes, hoangtrong2305, namcpnh chẳng những đủ tiền học ĐH, ăn chơi phè phỡn mà còn có tiền đi chơi với bạn gái cả năm. WhjteShadow thì tha hồ du lịch đó đây.
Còn Ispectorgadget? Tí nữa bạn sẽ còn rợn tóc gáy hơn.
Thế còn Quản lý
Chắc ít ai còn nhớ WWW - nguyên Quản lý của VMF. Tên thật là Nguyễn Sanh Thành, đây là một tay anh hùng, thân thủ phi phàm, nội công thâm hậu.
Chỉ trong 3 năm làm Quản lý, WWW đã có tiền mua 2 căn nhà ở ngoại ô Huế và Đà Nẵng.
Sự thật
Các admin đều có thu nhập lớn và giàu lên từ VMF. Anh Khuê mua được 3 căn nhà bên Pháp, họ hàng không can, anh mua cả tháp Ép-phen rồi.
Thầy Thanh thì chỉ làm 1 khóa, cũng cất được biệt thự 4 tầng ngay giữa trung tâm Hà Nội.
Anh Thạch thì thay ô tô nhanh hơn người ta thay áo. Đi du lịch nhiều hơn người ta đi chợ.
E. Galois thì mua máy tính, xe máy, máy giặt, máy lạnh, … như người ta mua bim bim cho trẻ con vậy.
Cho nên có đánh chết, mấy kẻ đó chắc cũng không chịu bỏ vị trí nhiều tiền lắm lợi đó đâu.
Rùng rợn và kinh hoàng
Còn Ispectorgadget? Sau khi được làm ĐHV Tổng hợp, sao lại được đặc cách làm admin nhanh thế? Hắn thu nhập bao nhiêu?
Tài khoản của Ispectorgadget đến nay vẫn là điều bí ẩn. Chỉ có điều, muốn từ ĐHV Tổng hợp lên admin quả là không dễ chút nào. Từ trước đến nay mới có Ispectorgadget là kẻ đầu tiên.
Để được là tướng 4 sao, Ispectorgadget đã lét lút làm người yêu tên X. Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau là câu mà người ta nói về họ.