Thơ của người học Toán
#21
Đã gửi 17-03-2005 - 22:51
Nếu ai đã từng được nghe
Chuyện tình yêu trên khắp thế gian
Chắc sẽ không gì so sánh
Lòng thủy chung tình yêu Tô Thị
Đôi uyên ương xưa, đang hạnh phúc sống trong tổ ấm
Nhưng bỗng ngày kia tiếng sét nghang trời
Tiếng sét kia là ác mộng
Họ cùng chung huyết thống anh em
Quá choáng váng vì số phận
Chàng trai đã cất bước ra đi
Mang bao niềm đau, nàng bồng con đứng trên đỉnh núi
Trông mong người đi phương trời xa
Người đàn bà hóa đá
Chờ chồng ngìn năm, nhưng người đó đã không quay về
Để nàng sống hóa thân mỏi mòn
Người đàn bà hóa đá
Vì lòng thủy chung còn sắc son
Câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền đến mai sau
Người đàn bà hóa đá
Chờ chồng ngìn năm, nhưng người đó đã không quay về
Để nàng sống hóa thân mỏi mòn
Người đàn bà hóa đá
Vì lòng thủy chung còn sắc son
Câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền đến mai sau
Nếu ai đã từng được nghe
Chuyện tình yêu trên khắp thế gian
Chắc sẽ không gì so sánh
Lòng thủy chung tình yêu Tô Thị
Nơi phương trời xa, chàng trai đó có hay đỉnh núi
Mang tên Vọng Phu, vẫn mãi đứng đợi
Người đàn bà hóa đá
Chờ chồng ngìn năm, nhưng người đó đã không quay về
Để nàng sống hóa thân mỏi mòn
Người đàn bà hóa đá
Vì lòng thủy chung còn sắc son
Câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền đến mai sau
.........đến mai sau.......
#22
Đã gửi 18-03-2005 - 00:21
Em vẫn đợi anh về
Như buồm căng đợi gió
Như trời xanh đợi chim
Như đời khát hòa bình...
#23
Đã gửi 18-03-2005 - 09:00
Biển ào ạt xô thuyền
Vì trong lòng sâu thẳm
Biển có 1 trái tim
Em như thuyền lặng im
Sống cuộc đời bên biển
Có bao giờ em biết
Anh .... em nhường nào?
Những ngày biển xôn xao
Tình yêu là sóng vỗ
Cứ hôn thuyền thật êm
Nhưng rồi đành tan vỡ
Thuyền ngỡ biển vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
Sao thuyền mãi ko hiểu
Biển đang yêu , đang yêu!
#24
Đã gửi 20-03-2005 - 22:12
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi song_ha: 24-04-2009 - 06:47
Có người đi quên mất lối về.....</span>
#25
Đã gửi 24-03-2005 - 19:18
Mẹ kiếp!Phen này bố quyết yêu
Con nào yêu bố ,bố sẽ chiều
Nhưng mà, mẹ kiếp đừng đỏng đảnh
Xấu người, học dốt lại còn kiêu
#26
Đã gửi 24-03-2005 - 20:31
Choáng nhỉ. Nghe cứ như là thơ Hồ Xuân Hương Quyết liệt quá.Mẹ kiếp!Phen này bố quyết yêu
Con nào yêu bố ,bố sẽ chiều
Nhưng mà, mẹ kiếp đừng đỏng đảnh
Xấu người, học dốt lại còn kiêu
#27
Đã gửi 25-03-2005 - 09:41
-----Trai lớp toán nghĩa là trai với toán
-----Mơ theo sin và vơ vẩn cùng tang
-----Đêm thao thức giữa làn sóng đạo hàm
-----Cùng giới hạn bay vào trong giấc mộng
Bác nào đặt tiếp các khổ tiếp theo đi.okie?
#28
Đã gửi 25-03-2005 - 18:07
Đọc xong thấy buồn . Họ bảo dân học toán ... có phải là từ những điều này phải không?Tức mấy đứa con gái bảo không có người yêu,làm bài thơ cho đỡ cú:
Mẹ kiếp!Phen này bố quyết yêu
Con nào yêu bố ,bố sẽ chiều
Nhưng mà, mẹ kiếp đừng đỏng đảnh
Xấu người, học dốt lại còn kiêu
#29
Đã gửi 25-03-2005 - 19:09
Bác ấy chỉ vui thôi mà em, hậu duệ của Hồ Xuân Hương ấy mà, lăn tăn làm gìĐọc xong thấy buồn . Họ bảo dân học toán ... có phải là từ những điều này phải không?Tức mấy đứa con gái bảo không có người yêu,làm bài thơ cho đỡ cú:
Mẹ kiếp!Phen này bố quyết yêu
Con nào yêu bố ,bố sẽ chiều
Nhưng mà, mẹ kiếp đừng đỏng đảnh
Xấu người, học dốt lại còn kiêu
Bút, nghiên, sách, vở
#30
Đã gửi 25-03-2005 - 20:04
#31
Đã gửi 26-03-2005 - 16:20
Hồ Xuân Hương mà còn sống chắc cũng nể bác lắm đó
#32
Đã gửi 28-03-2005 - 09:28
Thân ông vừa xấu lại vừa giàMẹ kiếp!Phen này bố quyết yêu
Con nào yêu bố ,bố sẽ chiều
Nhưng mà, mẹ kiếp đừng đỏng đảnh
Xấu người, học dốt lại còn kiêu
Dặt dẹo, phều phào chẳng khác ma
Đẩy ông một cái là ông rụng
Liệu hồn, im miệng, cấm ba hoa !
#33
Đã gửi 28-03-2005 - 09:32
Đợi em về đã thành đêm thứ bẩy
Trăng đã lên cao để đợi vầng hẹn ấy
Thành Phố cùng anh, ra ngõ đợi em về !
Anh Song_ha ơi, có con cá nào bơi vào ao anh thế ?
#34
Đã gửi 28-03-2005 - 20:02
HỌC HÀNH CHĂM CHỈ LÀM CHI
MUỐN THI CHO TỐT PHẢI ĐI CHÙA THẦY
MƯỜI NĂM LỢI ÍCH : TRỒNG CÂY
TRĂM NĂM LỢI ÍCH : CHÙA THẦY TA ĐI
----------------------------------------------------
Vô cùng xin lỗi các thầy cô trong diễn đàn nhưng đây là thực tế ko thể chối bỏ !
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi mitdac: 28-03-2005 - 20:15
#35
Đã gửi 07-04-2005 - 22:02
Học là không phải để thiHỌC HÀNH CHĂM CHỈ LÀM CHI
MUỐN THI CHO TỐT PHẢI ĐI CHÙA THẦY
MƯỜI NĂM LỢI ÍCH : TRỒNG CÂY
TRĂM NĂM LỢI ÍCH : CHÙA THẦY TA ĐI
Học là để biết đường đi, lối về
Ngàn năm giấy rách giữ lề
Một ngày dạy chữ, chửi thề - phăng teo. (Khổ lắm chứ tưởng à )
Bút, nghiên, sách, vở
#36
Đã gửi 08-04-2005 - 12:27
MITDAC gì mà bất mãn thế.Ai đã đọc truyện " Mít đặc " chắc biết chuyện Mít đặc làm thơ . Mình xin bắt chước!
HỌC HÀNH CHĂM CHỈ LÀM CHI
MUỐN THI CHO TỐT PHẢI ĐI CHÙA THẦY
MƯỜI NĂM LỢI ÍCH : TRỒNG CÂY
TRĂM NĂM LỢI ÍCH : CHÙA THẦY TA ĐI
----------------------------------------------------
Vô cùng xin lỗi các thầy cô trong diễn đàn nhưng đây là thực tế ko thể chối bỏ !
"bao nhiêu năm rồi còn mãi đi thi
thi hai, ba năm thế nào cũng đậu
hàng trăm sv vẫn thừơng học lại
đã chết ai đâu mà phải đi chùa"
"Học, học nữa, học mãi. đúp... học tiếp"
#37
Đã gửi 08-04-2005 - 12:33
nếu em vừa dốt lại vừa kiêuTức mấy đứa con gái bảo không có người yêu,làm bài thơ cho đỡ cú:
Mẹ kiếp!Phen này bố quyết yêu
Con nào yêu bố ,bố sẽ chiều
Nhưng mà, mẹ kiếp đừng đỏng đảnh
Xấu người, học dốt lại còn kiêu
thì anh yêu em, chắc em xiêu?
con trai thời này dù hơi... hiếm(*)
nhưng dừng chảnh quá kẻo mà ...tiêu!
--------------------------------------------------
: người ta nói tỷ lệ nam giới có 49% mà
#38
Đã gửi 08-04-2005 - 12:39
trai khoa toán nghĩa là ...trăng với gióhi, thơ thẩn tý nhỉ:
-----Trai lớp toán nghĩa là trai với toán
-----Mơ theo sin và vơ vẩn cùng tang
-----Đêm thao thức giữa làn sóng đạo hàm
-----Cùng giới hạn bay vào trong giấc mộng
Bác nào đặt tiếp các khổ tiếp theo đi.okie?
mơ theo em và ngơ ngẩn cùng ai
người yêu thì không một mà hai
giới hạn nào anh gọi là điểm tụ?
---------------------------------------------------------
(xin lỗi, tại em thấy tụi nam nhi lớp em có giá quá, tụi nó cứ kiêu kiêu thế nào ấy(kiểu như hoặc là ở giá hoặc là con gái tán nó chứ tụi nó không thèm tán), nên em viết mấy câu mô tả thực tại thôi)
#39
Đã gửi 08-04-2005 - 18:25
#40
Đã gửi 08-04-2005 - 18:26
1 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh