Đến nội dung

Hình ảnh

Thơ của người học Toán

- - - - -

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 62 trả lời

#41
Tat Ngoc

Tat Ngoc

    Binh nhì

  • Thành viên
  • 14 Bài viết
Tình yêu là ngọn nến,tình bạn là ánh sao

#42
MrMATH

MrMATH

    Nguyễn Quốc Khánh

  • Hiệp sỹ
  • 4047 Bài viết
có thật là tình yêu là ngọn nến không?, theo thiển ý của tui thì ngọn nến chưa đủ nhiệt, còn tình bạn có le lói quá như ánh sao không nhỉ?

#43
Tat Ngoc

Tat Ngoc

    Binh nhì

  • Thành viên
  • 14 Bài viết

Có ai có bài về thầy cô không post lên mọi người cùng xem đi!
Thật tình cảm vào nhé!

Tình Cô

Tình cô như sóng biển đông
Nghĩa cô như ánh nắng hồng ban mai
Hai câu thơ đó không sai
Cô là người mẹ thứ hai của mình
Tình cô không có công sinh
Nhưng cô lại có công trình lớn lao
Giúp em cố gắng học cao
Trở thành trò giỏi ,công lao của trường
Sống trong vàng bạc ,kim cương
Không bằng sống giữa tình thương cô thầy

#44
huongnhai

huongnhai

    Phía trước là bầu trời

  • Thành viên
  • 44 Bài viết

Có ai có bài về thầy cô không post lên mọi người cùng xem đi!
Thật tình cảm vào nhé!

đây là thơ em sưu tầm, không phải của em!

THƯA THẦY


Trước ngọn thước là con đường tít tắp
bonghoa nào cũng cóvẻ bình yên
và em tin qua cay đắng vẫn tin
có dòng suối khônglàm đau bóng thỏ

đã vấp ngã thưa thầy nhiều vấp ngã
chẳng ở đâu xa ở giữa con người
em bước đi thảng thốt nghĩ về thầy
đời ngắn quá vui buồn chưa kịp cũ
đời nhanh quá tóc thầy như khói phủ
giáo án mong manh bão giật đời thừơng
đang mùa bão đường về sông ngập nước
giở trang Kiều thày giảng...chạnh lòng đau...

mong bình yên luôn đến với những người bạn của tôi...

#45
huongnhai

huongnhai

    Phía trước là bầu trời

  • Thành viên
  • 44 Bài viết
NƠI KHỞI HÀNH

Tôi ngồi lại với giảng đường vắng lặng
cơn gió đi qua mang một chút nhớ nhà
ngoài cửa sổ là không gian vắng lặng
là ồn ào của phố xá tan ca

và cũng là những mơ ước rất xa
nơi tôi chợt quay về với giảng đường vắng lặng
bàn ghế xung quanh chẳng có gì xao động
chỉ chiếc bảng đen đang nói rất nhiều
trên đó còn ghi bài học ban chiều
mỗi lời giảng là một điều trăn trở
với chúgn em tất cả đều mới mẻ
nên thầy cô phải vất vả ngày ngày

có mỗi đường băng cho mỗi chuyến bay xa
có mỗi sân ga cho con tàu cập bến
và nhiều lắm những con đường đầy nắng
cho tuổi trẻ khởi hành những chuyến bay xa

và thày cô chính là những sân ga
nơi dừng đỗ đễ tiếp thêm sức lực
cũgn chính thầy cô, những đường băng chuẩn mực
nơi khởii hành cho những chuyến bay xa...

mong bình yên luôn đến với những người bạn của tôi...

#46
huongnhai

huongnhai

    Phía trước là bầu trời

  • Thành viên
  • 44 Bài viết
GỬI VỀ THẦY GIÁO DẠY VĂN

có thể bay giờ thầy đã quên em
học trò quá nhiều làm sao thầy nhớ hết
xa trường rồi em cũng đi biền biệt
với nỗi lòng tự nhủ sẽ về thăm

có thể bây giờ chiếc lá bàng non
của ngày em đi đã hóa màu nâu đỏ
ai sẽ nhặt giùm em chiếc lá
như em thuở nào ép lá giữa trang thơ

ước gì hiện tại chỉ là mơ
cjo em được trở về nơi chốn ấy
giữa bạn bè nối vòng tay thân ái
dược vui buồn cười khóc hồn nhiên

em nhớ hoài buổi học đàu tiên
lời thầy giảng "văn học là nhân học"
và không ai xong bài học làm người
chúng em nhìn nhau khúc khích tiếng cười
lén chuyền nhau gói me dầm cuối lớp
để rồi đây theo dòng đời xuôi ngược
vị chua cay còn thấm đẫm bờ môi

những lúc buồn em nhớ quá thầy ơi!
bài học cũ chẳng bao giờ xưa cũ

mong bình yên luôn đến với những người bạn của tôi...

#47
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
Đề nghị bạn toiyeutoanhoc ghi rõ tên tác giả bài thơ "điểm giao thừa " nhé! Đó là bài của thầy Phan Thanh Quang trên toán học tuổi trẻ ,có đúng không ạ! Toi xin mạn phép nói như thế .Bạn phải chơi đẹp chứ

#48
hoaitrang_0506

hoaitrang_0506

    Lính mới

  • Thành viên
  • 6 Bài viết
Em có bài này làm từ hồi sinh viên, các bác xem em đã thành "lều thơ" chưa nhỉ ?

Anh dắt em đi trọn một tập liên thông
Dọc đường biên trơn đều trên từng khúc
Đồ thị hình trái tim có lúc không liên tục
Cứ gián đoạn hoài như đùa giỡn với đôi ta
...

Mời các bác làm tiếp nhé !

#49
nguyen_khanh

nguyen_khanh

    Lính mới

  • Thành viên
  • 0 Bài viết
anh ngồi nhấp chuột vẽ điên
hai bên tiệm cận ngang_xiên hai hình
đôi tim với chữ "đôi mình"
xích đu trên nhánh © cong lưng chừng....


#50
atmui

atmui

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 37 Bài viết
Tặng các bạn một bài thơ mình vừa viết xong nhân đọc thơ của các bạn

Em như ẩn số phương trình
Anh tìm...em cứ ẩn mình nơi nao ?
Đau đầu bậc thấp, bậc cao
Hết bao giấy nháp mà nào có ra !
Khó hơn căn thức, lô ga
Lũy thừa, mũ hóa thế mà chẳng xong
Đặt thêm ẩn phụ long đong
Giải thẳng thì vướng, giải vòng thì lâu
Trải qua bao cuộc bể dâu
Dấu bằng nho nhỏ nhịp cầu chênh vênh
Biểu thức lên thác xuống ghềnh
Bao nhiêu biến đổi bồng bềnh suốt đêm
Bớt đi rồi lại cộng thêm
Gian nan đá cứng chân mềm là đây
Tưởng tìm em để cho khuây
Ai ngờ rắc rối chất đầy trong anh
Newton, Viet chẳng thành
Cauchy áp dụng loanh quanh mấy lần
Đành mong trời đất xoay vần
Cho anh ý tưởng để lần ra em !

#51
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
ĐIỀU GIẢN DỊ

Đừng nói rằng cuộc đời mình bất hạnh , nhé em !
Hạnh phúc có trong những điều giản dị
Là phút gia đình quay quần bên mâm cơm chiều của chị
Là điểm mười nở rộ trang vở của em.

Hạnh phúc về trong giấc ngũ đêm đêm
Vẫn thường mơ những chuyện xưa bà kể
Chuyện kể vua Hùng Vương kén rể
Cô Tấm hiền trừng trị kẻ ác gian.

Hạnh phúc biết bao khi cất tiếng hát vang
Bài hát của một thời cấp sách
Hạnh phúc nhường nào khi không còn áo rách
Đến trường bằng những tiếng hát ca.

Hạnh phúc chứa đựng trong tiếng cười của cha
Hạnh phúc có trong tình yêu của mẹ
Vậy nên em đừng nói cuộc đời mình đau đớn nhé
Bởi mái ấm gia đình vẫn còn mãi bên em.

Đã đăng trên http://www.lienviet.net/

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi nguyendinh_kstn_dhxd: 28-06-2005 - 09:39


#52
hoacomay

hoacomay

    Tai tờ

  • Thành viên
  • 296 Bài viết
Có mấy bài thơ cũ em viết đã lâu rùi, nay đem post lung tung khắp nơi vậy:

Chia tay tình đầu

ìCó gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người sống để yêu nhau”


Tôi chia tay mối tình đầu
Câu thơ đầm lệ, nỗi sầu đẫm vai
Ừ thì đường sẽ chia hai
Ừ thì nỗi nhớ sẽ mài con tim
Ừ thì đứt chỉ, rơi kim
Con thuyền, bến nước chẳng nên duyên tình

Thì thôi, tôi lại một mình
Nhìn theo nhân ảnh, bóng hình của em
Hạt mưa lất phất bên thềm
Em say tiếng nhạc thâu đêm nơi nào?

Nửa thờ ơ, nửa nôn nao
Đường khuya, sương lạnh ai đèo em đi?
Mà thôi, sao phải lo chi?
Tôi - Em hai đứa còn gì nữa đâu?

Ngoài trời tháng bảy mưa ngâu
Trong nhà nỗi nhớ quặn đau lòng người
Còn đâu tiếng hát câu cười
Khi say vũ điệu, khi chơi trốn tìm
Còn đâu xao xuyến con tim
Khi trăng khuya đã trao em hôn đầu

Cơn mưa bất chợt đổ mau
Phải chăng trời đất cũng sầu thiên thu?
D.N.K.

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi hoacomay: 28-06-2005 - 12:08

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mong manh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay...

#53
hoacomay

hoacomay

    Tai tờ

  • Thành viên
  • 296 Bài viết
Bài này nữa:

Thánh ca buồn

ìKhi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn”


Anh đi rồi có nhớ xóm nhớ thôn
Nhớ phố phường khi phượng xoè hoa lửa
Ôi một thời biết bao điều để nhớ
Anh đi rồi còn nhớ hay quên?

Chuông nhà thờ cất tiếng hát đêm nôen
Thánh ca dậy cho lòng em băng giá
Nôen năm nào ôi nhớ quá
Hai đứa mình nhịp bước tiếng chuông ngân

Không còn nhà thờ, không lời giảng Phúc Âm
Khi hai đứa hôn nhau giữa thánh đường Đức Chúa
Chẳng còn không gian, chẳng còn trời đất nữa
Chỉ hai đứa mình trong một nhịp yêu thương

ìÔi anh ơi, trông Đức Chúa thật buồn
Có phải tại khi bị đóng đinh Người chưa yêu không nhỉ?”
Anh choàng tay ôm em, ghé sát môi thủ thỉ:
ìNgười lo nghĩ cho chúng ta được trọn vẹn duyên tình”

Đắm đuối hôn nhau cho đến lúc bình minh
Anh nói với em biết bao lời mật ngọt
Rồi anh ra đi không một lời báo trước
Em thảng thốt một mình trong thung lũng cô đơn

Ôi hôm nay em mới hiểu Thánh ca buồn
Hiểu tại tình yêu mà Đức chúa bị đóng đinh trên thánh giá
Nhưng vẫn không hiểu phía trời Tây có gì thu hút thế
Mà anh lỡ bỏ em một mình, bỏ cả tình yêu!
Đ.N.K.

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi hoacomay: 28-06-2005 - 12:07

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mong manh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay...

#54
con_gai_a0

con_gai_a0

    Lính mới

  • Thành viên
  • 1 Bài viết

Có mấy bài thơ cũ em viết đã lâu rùi, nay đem post lung tung khắp nơi vậy:

ồ, đúng là bác này đã post lung tung ở đâu rồi vì em đã đọc 2 bài này ở trên hn-ams. Hóa ra la mot bác!

#55
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết

Bài này nữa:

Thánh ca buồn

ìKhi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn”


Anh đi rồi có nhớ xóm nhớ thôn
Nhớ phố phường khi phượng xoè hoa lửa
Ôi một thời biết bao điều để nhớ
Anh đi rồi còn nhớ hay quên?

Chuông nhà thờ cất tiếng hát đêm nôen
Thánh ca dậy cho lòng em băng giá
Nôen năm nào ôi nhớ quá
Hai đứa mình nhịp bước tiếng chuông ngân

Không còn nhà thờ, không lời giảng Phúc Âm
Khi hai đứa hôn nhau giữa thánh đường Đức Chúa
Chẳng còn không gian, chẳng còn trời đất nữa
Chỉ hai đứa mình trong một nhịp yêu thương

ìÔi anh ơi, trông Đức Chúa thật buồn
Có phải tại khi bị đóng đinh Người chưa yêu không nhỉ?”
Anh choàng tay ôm em, ghé sát môi thủ thỉ:
ìNgười lo nghĩ cho chúng ta được trọn vẹn duyên tình”

Đắm đuối hôn nhau cho đến lúc bình minh
Anh nói với em biết bao lời mật ngọt
Rồi anh ra đi không một lời báo trước
Em thảng thốt một mình trong thung lũng cô đơn

Ôi hôm nay em mới hiểu Thánh ca buồn
Hiểu tại tình yêu mà Đức chúa bị đóng đinh trên thánh giá
Nhưng vẫn không hiểu phía trời Tây có gì thu hút thế
Mà anh lỡ bỏ em một mình, bỏ cả tình yêu!
Đ.N.K.

Bài này nghe giống của bác
Giáng sinh
Giáng sinh này anh lại ở xa em
Đêm nô en em cùng ai dạo phố
Em không đến giáo đường vì đêm nay vắng Chúa
Chỉ cầu xin một đức Chúa lòng anh

Anh còn nhớ nô en năm xưa
Mình bên nhau giữa giáo đuờng lung linh đèn nến
Thánh ca ngân lên,bầy con chiên cầu nguyện
Nhân danh cha và con

Anh kiếm tìm bờ môi
Em cồn cào khô khát
Anh không nói:A men
Em chẳng kịp đưa tay làm dấu thánh
Nhân danh anh và em

Anh và em ta chỉ là cát bụi giữa đời
Đợi giáng sinh Chúa một lần tái thế
Chúa ban một nửa còn phần ta một nửa
Nhân danh anh và em

Đêm nay ở cách xa anh nửa vòng Trái Đất
Lòng buồn em tự hỏi
Sao Chúa lại ra đời vào lúc nửa đêm?

Hu hu quên mất rồi ,cách đây hai năm có một nàng theo đạo thiên chúa tặng mình bài này,giờ lâu quá quên mất ,hôm nào post tiếp.

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi nguyendinh_kstn_dhxd: 05-07-2005 - 11:13


#56
hoacomay

hoacomay

    Tai tờ

  • Thành viên
  • 296 Bài viết

Hu hu quên mất rồi ,cách đây hai năm có một nàng theo đạo thiên chúa tặng mình bài này,giờ lâu quá quên mất ,hôm nào post tiếp.

Bác đúng là Đỉnh! Giới thiệu cho em cô bạn này của bác với. Em đang muốn làm quen với mấy bác Công giáo!
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mong manh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay...

#57
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
@hoacomay:Cô bạn của mình không vào dd này,với lại thế có gì là đỉnh đâu hả hoacomay?Mình đã sửa lại bài rồi!Bác theo đạo Thiên Chúa hả?

#58
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
Bài thơ này có một nàng tặng mình từ năm 2002 thì phải,khổ!Hồi ấy mình mới học lớp 11 thôi mà!Bài thơ đượm một vẻ buồn lãng mạn,như đoạn kết của một mối tình.Các bác đọc cho vui nhé!

Khi nào thấy
Khi nào thấy trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi một chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen đường

Khi nào thấy đời buồn gặm nhấm
Cần một lời tiếp sức để đi xa
Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
Biển tôi chờ con sóng mãi ngân nga

Khi nào thấy trong lòng mang thương tiếc
Những vết thương vô ý tự gây nên
Em hãy đến tìm tôi chiều tĩnh mịch
Tôi xin làm con suối tắm cho em

Nếu cần nữa tôi là hồ trên núi
Trong hoang vu im lặng ngắm mây trời
Em hãy đến ,chim thiên nga cánh mỏi
Đậu yên lành trên mặt nước hồ tôi.

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi nguyendinh_kstn_dhxd: 05-07-2005 - 11:26


#59
hoacomay

hoacomay

    Tai tờ

  • Thành viên
  • 296 Bài viết

@hoacomay:Cô bạn của mình không vào dd này,với lại thế có gì là đỉnh đâu hả hoacomay?Mình đã sửa lại bài rồi!Bác theo đạo Thiên Chúa hả?

Hihi, em không theo đạo nên muốn làm quen với các bác Công giáo xem họ nghĩ như thế nào. Cũng là để hiểu thêm một chút văn hoá tinh thần ấy mà. Trước đây mình có quen một cô bé. Đầu xuân, thấy mình hăng hái muốn đi chùa, cô bé dẫn đi khắp các chùa nhưng kiên quyết chỉ đứng ngoài sân, không vào trong. Hỏi ra mới biết cô bé là người Công giáo! Thế nên em ấn tượng với Công giáo lắm cơ.
Em bảo bác Đỉnh là vì bác Thơ Toán song toàn lại giao thiệp rộng, khâm phục, khâm phục. :)
Sorry mọi người vì lạc đề :namtay
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mong manh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay...

#60
vinhspiderman

vinhspiderman

    Tồ đại hiệp

  • Thành viên
  • 189 Bài viết
Ôi chao,lâu lâu rảnh rỗi đọc thơ một tí,đọc phải bài thơ của bạn Đỉnh MU thật là ... rụng rời!
Mình công nhận là bài thơ người ta tặng bạn hay thật,nhưng do tính mình ưa suy luận lung tung nên vớ khổ vào thân.

Trước hết là suy luận bình thường nhất :
Ở khổ 1 :
Khi nào thấy trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi một chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen đường

--> tôi là người bán nước ven bờ sông
nếu em khát hãy ghé vào chốc lát!

Ở khổ 2 :
Khi nào thấy đời buồn gặm nhấm
Cần một lời tiếp sức để đi xa
Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
Biển tôi chờ con sóng mãi ngân nga

-->Tôi làm nghề cho thuê phao nơi bãi tắm
Khi em cần hãy đến với tôi nghe!

Khổ 3 và 4 :
Khi nào thấy trong lòng mang thương tiếc
Những vết thương vô ý tự gây nên
Em hãy đến tìm tôi chiều tĩnh mịch
Tôi xin làm con suối tắm cho em

Nếu cần nữa tôi là hồ trên núi
Trong hoang vu im lặng ngắm mây trời
Em hãy đến ,chim thiên nga cánh mỏi
Đậu yên lành trên mặt nước hồ tôi.

-->Cái này thì hết phải bình!

Đùa tí thôi,bài thơ này khá hay.Nhưng mà sao lại có một nàng tặng cậu bài thơ như vậy chứ?Tôi boăn khoăn mãi mà chẳng hiểu tìm ra một lý do nào hợp lý cả,ngoại trừ một trường hợp là nàng ấy muốn nói ẩn ý là cậu ngốc lắm vì không hiểu được tâm tình của nàng,đến nỗi nàng phải tặng cậu cả bài thơ (giống như bón cơm vậy)!Chẳng biết tôi đoán đúng không nhỉ?

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi vinhspiderman: 05-07-2005 - 14:41

Lạy chúa!
Con không hề hoài nghi tí nào về sự hiện hữu hoài nghi của người nhưng con hoài nghi rất nhiều về sự minh mẫn và công bình của người!




0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh