...
Đường về nhà tôi
Trên con đường làng
Thênh thang
Không bụi mờ gió cát
Không inh ỏi tiếng xe
Chỉ có tiếng chim hót sau rặng tre
Đưa con tim tôi như lạc chốn thiên đường
Tôi bước chậm trong khoảng không bất tận
Chợt bồi hồi những kỉ niệm ngày xưa
Là tranh nhau đứng chộp những trái dừa
Mà ông, cha hái xuống cho lũ cháu
Là những chiều đánh nhau rớm máu
Trước con mắt xót thương của mẹ
Xen lẫn sự giận dữ của cha
Là khắc tên mình lên trên gốc đa già
Để mai này ai đi qua có thấy
Thốt lên răng : " Chàng trai này đấy,
Là người con quê hương Vĩnh Phước Đông"
Là những chiều chạy thả diều trên đồng
Đùa vui cùng lũ bạn bè tấm bé
Là những chiều lội ruộng bắt rạm bè
Càng rạm kẹp, miệng kêu la ai ái
Là những chiều đi bứt khóm hoa dại
Bỏ vào miệng, bắt chước ngoại ăn trầu
Là những chiều tranh nhau trèo lưng trâu
Thằng đến sau lo cõng thằng đứng trước
Là đi học không mang tập, mang thước
Để rồi cô bắt xách nước tưới hoa
Là những buổi mặt sông xanh hiền hoà
Cũng với anh xách cần đi câu cá
Những kỉ niệm tuổi thơ vui đến lạ
Cứ nghĩ đến khiến tôi thấy nao lòng ...
hoanglong2k - 15/8/2015
p/s: Bài này cao hứng viết ủng hộ topic, hy vọng có người tìm cho nó một tiêu đề hay
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi hoanglong2k: 15-08-2015 - 12:05