Các bạn ạ,cô giáo mới cho mn một đề bài về vấn đề này mà khổ nỗi mn chưa yêu bao giờ nên chưa biết mn viết liệu có khách quan không,cho nên mn muốn hỏi các bạn xem.Khuyến khích kể những câu chuyện có thật về tình yêu tuổi học trò.
Viết về tình yêu tuổi học trò là đúng hay sai?
#1
Đã gửi 21-08-2015 - 08:34
LONG VMF NQ MSP
#2
Đã gửi 21-08-2015 - 08:39
Vô bình luận í kiến nhá các bn
LONG VMF NQ MSP
#3
Đã gửi 21-08-2015 - 09:20
Các bạn ạ,cô giáo mới cho mn một đề bài về vấn đề này mà khổ nỗi mn chưa yêu bao giờ nên chưa biết mn viết liệu có khách quan không,cho nên mn muốn hỏi các bạn xem.Khuyến khích kể những câu chuyện có thật về tình yêu tuổi học trò.
Tình yêu tuổi học trò hầu như là yêu đơn phương (Một phần vì các bạn ngại bộc lộ tình cảm hoặc ngại) nếu không là tình yêu đơn phương thì tình yêu giữa hai người đến và đi cũng rất nhanh.Nói chung học trò không nên yêu hãy chỉ để ở mức tình bạn thôi
#4
Đã gửi 21-08-2015 - 18:02
ờ cảm ơn bạn Hùng nha,nhưng mà có lẽ vẫn cần thêm í kiến của các bạn khác.Tớ vẫn cần thêm í kiến,đầu năm khổ thé chứ văn với chả vẻ còn vào vấn đề chưa biết mùi vị bao giờ nốt chứ
LONG VMF NQ MSP
#6
Đã gửi 21-08-2015 - 18:52
LONG VMF NQ MSP
#7
Đã gửi 07-09-2015 - 21:19
Mình nghĩ học trò thì không nên yêu quá sơm. Theo khảo sát thì phần lớn học sinh thường bị "cảm nắng" khi học cấp 3. Mình nghĩ ở lứa tuổi này thì những thừ tình cảm như thế sớm muộn rồi cũng sẽ đên thôi. Ít nhiều gì thì ai cũng từng 1 lần yêu và được yêu.
Nhưng cái gì thì cũng có 2 mặt của nó mà thôi. " Yêu" có thể là tốt với người này nhưng lại xấu với người kia. Mình thấy thì nhiều bạn /anh/chị yêu nhau khiến học tập sa sút( học dốt ) hay cũng có những cử chỉ không đúng mực lắm. Chả hiểu đây sẽ được gọi là kiểu tình yêu gì nữa. Nhưng tình yêu luôn có sự thiêng liêng và cao đẹp của nó nhất là ở lứa tuổi học trò này. Tình yêu thật ngây thơ và trong sáng. Nếu đủ nhận thức thì bạn sẽ nhận thấy tình yêu đẹp thế nào. Nó có thể khiến bạn có thêm nhiều động lực để học tập, cùng nhau cố gắng để đạt được gì đó. Nhiều khi chỉ là những câu nói đơn giản thôi nhưng lại khiến cho ta cảm thấy ấm áp và yêu đời hơn. Khi đó cuộc sống thật đẹp như mơ phải không
Để nói về tính đúng sai của vấn đề này thì phải phụ thuộc vào từng người chứ không thể như khuôn mẫu như học toán được. Dù sao thì cũng cứ coi như nó là một sự rung động nhẹ hay một kỉ niệm đẹp của cái thời học sinh trẻ trâu này nếu nó không kéo dài
Còn nhiều điều muốn nói nhưng mỏi tay nên thôi cho bạn tự phát triển
Mình nghĩ vấn đề này khá hay , khai thác sự sáng tạo và thể hiện cách nhận thức của học sinh
#8
Đã gửi 08-09-2015 - 13:09
Có topic yêu là nên hay không nên của năm xưa ấy. Cứ vào đấy tham khảo.
$$\text{LOVE}\left( x \right)|_{x = \alpha}^\Omega = + \infty $$
I'm still there everywhere.
0 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh