Đến nội dung

Hình ảnh

Chút cảm xúc riêng tôi

- - - - -

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 146 trả lời

#21
lyly

lyly

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 28 Bài viết
có nhớ gì khi xuân đã qua đi
em thấy mình vấn vương vào nổi nhớ
gửi cho người chút cảm xúc ân tình
gửi cho người cả trái tim chân thành

xuân yêu thương chợt thoáng qua đâu đó
em thấy mình nghe lòng chợt vu vơ
chút bâng khuâng khi ai đó nói khẽ
rằng bé ơi !bé đừng mãi hững hờ

0919452648
congtuthoinay1987: 073970749
chunghup: 0908418192

http://miencattrangqb.321.cn/

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi lyly: 20-04-2006 - 09:38


#22
lyly

lyly

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 28 Bài viết
hãy vui lên dù lòng tôi muốn khóc
chua cay nhiều nhưng tôi cố gượng cuời
ai có hiểu sao tôi lại vẫn thế
có hay kh những gì đã qua đi

#23
daubo

daubo

    Lính mới

  • Thành viên
  • 1 Bài viết
chao ban ly ly toi muốn làm wen với ban bua khac minh se tặng bạn một bài tho bây giò mình chi biết chúc ban vui vẽ thôi. chao bạn nha

#24
lyly

lyly

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 28 Bài viết
chào bạn daubo : rất vui khi được làm quen với bạn ,lyly cảm ơn bạn trước nha ! lyly cũng chúc bạn vui vẽ và hạnh phúc

#25
lyly

lyly

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 28 Bài viết
khi em biết chút xuân vừa qua đi
cùng lướt theo 1 tình yêu trong đó
em ngớ ngẫn giữa hương xuân muộn màng
nghe thoáng lòng nhói lên vì ai đó

trong tim em 1 lần chợt thổn thức
ánh mắt người trao chút nghe ấm nồng
rồi người cứ bước theo bao tiếng gọi
xuân yêu thương lại 1 mùa xuân mới

em bỡ ngỡ trong ánh nắng hạ đây
hạ xưa đâu còn bao mùa yêu dấu
thoáng luớt đi hạ ơi còn đọng lại
trang lưu bút nghe nhạt nhòa tháng năm

thu đến rôì người nơi đâu có biết
hoa cỏ may thấp thoáng trong đêm dài
em ghép nó vẫn vào trang lưu bút
chút kỉ niệm giờ chắc nó phôi pha

#26
lyly

lyly

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 28 Bài viết
có những lúc lòng tôi chợt muốn ước
sao trên trời sẽ là của riêng tôi
tôi muốn đưa tay lên hái tất cả
sao lung linh mãi chiếu sáng hồn tôi

có những lúc lòng tôi chợt thổn thức
vì lời ai vẫn ấm áp đâu đây
tôi muốn gửi ,gửi đến người nhiều lắm
nhưng lòng tôi mang 1 nổi vu vơ

có như thế nhưng nào ai hiểu thấu
ước làm gì hỏi đời có như giấc mơ
giấc mơ ấy rồi cũng dần tan biến
vì đời kh xoay chuyển như uóc mơ

#27
daubo

daubo

    Lính mới

  • Thành viên
  • 1 Bài viết
đời là thế ,chớ than trách làm gì??!!
sống dể rồi ta cất bước ra đi
để lại gì trong cuộc đời vô tận.
đến lúc rối ta cung phải xuôi tay
trong cuộc sống tranh dành lợi lọc
rồi mai đây cũng chẳng con gi!
khi chúng ta xa rời trần thế
trên thế gian co lắm chuyện buồn
ta phải chịu suốt cuộc đời đằng đẵng
để sau này lẳng lặng ra đi
rồi sau đó 1...2...3....ngày
ta dần dần đi vao dĩ vãng
không con ai nhắc đến tên mình
và nhu thế đời người đi qua
cuôc sống này là một bể khổ
ai cũng vướng trong dòng tôi lổi
tranh dành nhau dể chẳng con gì
trên đời này không ai làm mình khổ
chỉ tự mình làm khổ mình mà thôi
và như thế đừng than thân trách phận
cứ như thế để mặc no trôi qua
ta cứ sống cho vui vẽ cuộc đời
đừng làm khổ ban thân và mọi người
đừng đau buồn vì cuộc đời ngắn ngủi
chuyện tình yêu như gió lạnh đêm dài
không ai biết nó sẽ đi về đâu
rồi mai đây khi mặt trời ló dạng
và như thế ta tìm thấy người ấy
................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????
ai cũng hiểu nhưng chỉ một người không hiểu!!11
thôi chào tất cả hẹn găp lai
chuc lyly vui ve!!!

#28
lyly

lyly

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 28 Bài viết
có gì đâu cuộc sống phải là vậy
phút ngọt ngào rồi nếm đủ mùi thương đau
có oán trách tại sao đời là thế
nhưng có đâu chỉ 1chút hoài nghi

tôi kh oán kh trách sao số phận
bởi như ai tôi cũng là 1 kiếp người
cũng mơ ước thắp lên bao niềm mới
xây mộng đời vì mơ ước ngày mai

#29
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
lyly có vẻ có nhiều kinh nghiệm và triết lý sống nhỉ !Mình đoán ngoài đời chắc bạn là một người sống khá nội tâm ! Chắc là lyly cũng khá nhiều tuổi rồi !Mình đoán theo kinh nghiệm bản thân ,nếu sai xin lỗi nhé !Rất vui được đọc bài của bạn ! Thân!

#30
lyly

lyly

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 28 Bài viết
hi ! chào bạn nguyendinh ! kh biết bạn nói thế có đúng kh nữa ,nhưng sao mình cảm thấy mọi người xung quanh cứ luôn cho mình là 1 đứa con nít ,kh hiểu đời là bao ,mình sinh năm 1984 ,như vậy có nhiều tuổi lắm hông nhỉ ? đúng là mình sống khá nội tâm chính vì điều đó ai cũng bảo mình là như đứa con nít khi nào cũng có thể cười nhưng cho dù mình buồn đến đâu ,mình cũng chỉ ngồi 1 mình và khóc thật nhiều đến khi nào kh khóc đuợc thì thôi ,chứ kh nói cho ai biết .Bạn nói có hơi quá về mình có nhiều kinh nghiệm và triết lý sống kh nhỉ ? Mình chỉ có chút cảm xúc nên viết lên thế thôi ,mà còn bạn thi sao nhỉ ,mình cũng rất vui khi làm quen với bạn ,còn mình thì đang ở cần thơ


...............................

ĐỜI CHỈ LÀ THẾ

#31
lyly

lyly

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 28 Bài viết
à ngày mai là bắt đầu ngày mới
nhưng hôm nay mọi chuyện có trôi qua
tôi vu vơ giữa dòng đời tấp nập
chiều phố xá thênh thang ngợp trời mây

chút bâng khuâng trên đôi mắt uớt đỏ
dù hỏi rằng sao đời có chua cay
mà tim ai như đau thương khẽ nói
bao lời mơ trong yêu thương muộn màng

tôi khẽ hát cho đời bao tiếng nói
phút thơ ngây ngập ngừng trên khoé môi
ai thương yêu ai nói lên điều ước
rằng ngày mai trọn đời mình có nhau

nhưng hôm nay dòng đời mình xa cách
chân trời xa mỗi đứa 1 phương trời
ai nhớ chi bao lời hứa hôm ấy
giờ phiêu bồng vì 1 phút đăm mê

#32
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết

hi ! chào bạn nguyendinh ! kh biết bạn nói thế có đúng kh nữa ,nhưng sao mình cảm thấy mọi người xung quanh cứ luôn cho mình là 1 đứa con nít ,kh hiểu đời là bao ,mình sinh năm 1984 ,như vậy có nhiều tuổi lắm hông nhỉ ? đúng là mình sống khá nội tâm chính vì điều đó ai cũng bảo mình là như đứa con nít khi nào cũng có thể cười nhưng cho dù mình buồn đến đâu ,mình cũng chỉ ngồi 1 mình và khóc thật nhiều đến khi nào kh khóc đuợc thì thôi ,chứ kh nói cho ai biết .Bạn nói có hơi quá về mình có nhiều kinh nghiệm và triết lý sống kh nhỉ ? Mình chỉ có chút cảm xúc nên viết lên thế thôi ,mà còn bạn thi sao nhỉ ,mình cũng rất vui khi làm quen với bạn ,còn mình thì đang ở cần thơ


...............................

ĐỜI CHỈ LÀ THẾ

Chào bạn ,rất vui được làm quen với bạn ,chắc lyly đang học ở đại học Cần thơ hả?Lyly nhiều tuổi hơn mình rồi đó ,nếu bạn cho phép mình sẽ add nik bạn vào sổ địa chỉ để chúng ta cùng trao đổi ! Mà mình không biết bạn có phù hợp với cái forum gồm những người yêu toán và ...hơi khô khan như mình không nhỉ?

#33
lyly

lyly

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 28 Bài viết
hi ! mình cũng sẵn lòng và vui vẽ khi lại là thành viên trong sổ địa chỉ của bạn


à bạn sợ mình không phù hợp với những người học toán chứ gì ! bạn yên tâm đi,môn học mà mình yêu thích là toán lí hóa nên mình nói chung cũng không sợ sự khô khan như bạn nói đâu! hì ,mình tuy là con gái nhưng mình thích học hóa nhất,tất nhiên mình cũng hơi mơ mộng chút xíu thì con gái ai mà chẳng thế ,đâu khô khan như con trai khi thích học toán đuợc ,

#34
lyly

lyly

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 28 Bài viết
Cả lớp nhốn nháo cả lên vì quá giờ học mà không thâý giáo viên đến. Ly ngồi lặng im đưa mắt nhìn quanh lớp. Đột nhiên Ly hét lên làm cả lớp đổ dồn ánh mắt về phiá ly. Giọng Ly run run:
-Có rắn dưới cặp Ly
Nhiều đưá xúm lại thấy có con rắn nhỏ nằm trên ghế. Tú Anh quay sang Ly nói nhỏ
- Phương Nam và Anh Khoa mới bỏ đó.
Ly quay mặt ra khi biết Anh Khoa khêù vào áo mình. Anh Khoa cươì lên tiếng
-Chút về chung đường ghen !
-Đồ khùng
Vì đang giận không kiềm chế được mình Ly đã buông ra câu nói đó khiến Anh Khoa tự ái
-Ê ! ai khùng nói lại coi
Diễm ngồi kế bên nói
-Khoa làm vậy mà coi được sao. Nhìn mặt Ly đang còn tái xanh kìa
-Ly ra sao thì mắc mớ gì tới tui
-Sao Khoa không để ly yên
-Nè ! bà đừng nhiều chuyện
-Thôi diễm. chuyện âý tự ly giải quyết. diễm đừng cãi nhau vơí khoa rồi thêm vạ vô thân
Tú Anh kéo Ly và Diễm xoay người lại
-Ly cần gì nói vơí bọn không biết lí lẽ kia, lên bàn trước ngồi nè. Minh đứng ngoài lớp nãy giờ nhìn Ly dó
Ly nhìn ra thì thấy minh thì thầm gì với hùng rồi bỏ đi. Hùng bước vô lớp nhìn Ly rôì liếc nhìn anh khoa. Thấy thế Khoa lên tiếng khiêu khích
-Làm gì mà nhìn vơí ánh mắt đó vậy. lớp trưởng định bênh người đẹp đó à, hay lại thêm cái đuôi chạy theo
-Nè ! ăn nói cho đàng hoàng không thì
Làm gì tui nào. Cả lớp nhìn kìa lớp trưởng hù tui nè. Nói cho mà biết thằng này hổng sợ ai đâu
-Khoa thì sợ ai. Thâỳ cũng dọa đánh huống chi
-TUI là vậy đó
Ly nhìn Hùng như ra hiệu đừng đôi co vơí Khoa. Hùng nói khẽ vơí Ly
-Minh bảo chút tan học nó đợi Ly dưới cầu thang
- lớp trưởng nhiều chuyện kia ,sao hay xen vô chuyện của .Người khác vậy coi chừng đó
Hùng định lao tơí đánh cho khoa cái bốp nhưng nhìn lên đã thâý thầy đứng đó chứng kiến nãy giờ. Thầy đưa mắt nhìn cả lớp rồi dừng lại nhìn Khoa

#35
lyly

lyly

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 28 Bài viết
__Khoa ! Hôm nay em định bày thêm trò gì nữa đây
_Em chẳng làm gì cả. Tại ly chửi em trước
_Hùng đứng lên nói rõ thầy nghe nào
_Hùng và Ly đều một bụng với nhau. Khỏi cần hỏi em cũng đoán ra Hùng nói sao
_vậy em trình bày lại đi .Nguyên nhân vì sao Ly chửi em
_Em rủ Ly chút về chung đường .Bạn ấy xúc phạm em , bảo em khùng
Anh Thư đứng lên
_Thưa thầy, Khoa bỏ rắn dưới cặp của Ly ,ngồi sau còn lôi áo Ly nữa
Anh Thư liếc Khoa bĩu môi
_Cua người ta không được nên hù doạ người ta bằng cách ấy chứ gì
Anh Thư như nói trúng suy nghĩ của Khoa .Khoa đỏ mặt không nói gì chỉ lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Thầy nhìn Ly , vẻ mặt Ly vẫn chưa hết tái
_Ly bảo em khùng . Bộ em nghĩ em là một người bình thường
_ Bạn ấy không thích thì từ chối ,chứ sao lại chửi em
_Em thấy em trưởng thành hay còn con nít
_Anh Thư nhiều chuyện . Em không làm chuyện đó .Cả lớp đâu chỉ mình em
_Mai tôi sẽ mời phụ huynh em đến đây . Nếu em vẫn không sửa lỗi tôi sẽ báo cho nhà trường đuổi học em
_Nhưng
_Nếu emcòn muốn tiếp tục học thì ngồi yên. Em luôn làm mất thì giờ của lớp quá đó
Tiết học qua đi chậm chạp ,bầu không khí nghe nặng trĩu .Ly lơ đảng nhìn ra cửa sổ .Chợt thầy ngừng giảng ,nhìn xuống Ly
_Ly ! Em hãy giải thích tại sao cuộc cách mạng tháng 10 Nga làm hàng triệu người dân thức tĩnh và phân tích ý nghĩa của cuộc cách mạng này
Ly đứng lên lúng túng vì những lời giảng của thầy Ly không tiếp thu được .Bỗng Nhơn giơ tay
_Thưa thầy em có thể trả lời thay Ly được không
Cả lớp ồ lên một tiếng . Ngay cả Ly cũng ngạc nhiên . Bởi nhơn là người rất nhát .Đã học với nhau từ năm lớp 8 nhưng Ly chưa thấy Nhơn phát biểu hay nêu ra ý kiến gì trên lớp cả
_Được .Nếu em phân tích đúng tôi sẽ không trách Ly vì không chú ý trong giờ học
Những câu trả lời của Nhơn đã thuyết phục được thầy .Thầy vẫy tay ra hiệu cả hai ngồi xuống .Ly nhìn về phía Nhơn nở nụ cười tươi như tỏ lòng cảm ơn .Hùng vỗ nhẹ vào vai Nhơn
_Sức mạnh nào khiến Nhơn làm được điều đó vậy
Nhơn đỏ mặt không nói gì mà chỉ liếc nhìn sang Ly
Tiếng trống trường điểm tan giờ học .Mọi người trong lớp đều đã ra khỏi lớp .Ly bỏ tập vào cặp rồi chậm rãi bước xuống cầu thang .Chợt .Phịch .Ly bị xô té,đôi chân đau nhói .Ly quay mặt lại .Phương Nam và Anh Khoa vẫn đứng thản nhiên nhìn Ly
_Uả !Ly đi kiểu gì mà bị té vậy .Cần Khoa đỡ lên hông
Ly không nói gì .Phương Nam lên tiếng
_Vệ sĩ của Trúc Ly đâu rồi .Sao bỏ nàng ở lại một mình thế này .Thôi để tối nay Phương Nam tình nguyện làm vệ sĩ cho Ly ghen
Ly cố đứng dậy,đưa mắt nhìn xuống cầu thang .Khoa cũng nhìn theo
_Bọn nhiều chuyện về hết rồi .Không có ai nói dùm ,thấy sợ rồi à
thoáng thấy Minh bước lên cầu thang tiến lại gần mình Ly như không kiềm chế được lòng ,mắt đã trào ra những giọt nước . Minh nói lớn
_Hai người làm trò gì vậy
_Mới nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện .Muốn làm anh hùng trong mắt người đẹp lắm à.Khoa dư sức làm được vậy
_ Khoa định làm gì ,dọa tự tử chắc
_Rồi có ngày cũng đến mức đó
_ vậy Khoa định trèo cây chuối hay cây ớt để tự tử
Phương Nam chen vô
_Đừng nói giọng đó với tụi này .Bộ nghĩ mình nghiêm chỉnh lắm sao .Cũng một loại người mà ra ,không hơn không kém
Phương Nam nhìn Ly
_Coi chừng nhìn lầm người đó cưng
Minh quay lại nhìn Ly
_Bọn nó làm gì Ly vậy
Khoa nói lớn
_Nói ai là bọn nó ,nhóc kia
Minh không trả lời mà hỏi Ly
_Ly có đau lắm hông
Anh Khoa lên giọng
_Không ai làm gì nàng đâu ,vẫn nguyên vẹn đó chứ .Đáng lẽ phải cảm ơn tui đã tạo cho 1 cơ hội tốt để thể hiện sự ga lăng của mình
_Minh không hiểu tại sao Khoa lại làm thế .Chúng ta từng chơi rất tốt với nhau mà
_Đừng nói kiểu đạo lí ở đây . Tui thích thì chơi không thì là kẻ thù ,chuyện đời xoay chuyển mấy hồi .
_Khoa
_Nói thế không đúng sao .Tại ai không giữ lời hứa ,ai chen ngang vô chuyện của tui
_Minh đâu chen ngang chuyện gì
_vậy ai đã làm cho Ly xa lánh tui
_Khoa thử nhìn lại những gì đã gây ra cho Ly thử coi
Ly kéo Minh lại
_Thôi Minh .Đừng cãi nhau với Khoa nữa Ly về đây .
Ly bước ra bãi giữ xe .Minh đi cùng và hơi ngại khi thấy Ly đi khó khăn
_Minh đưa Ly về ghen
_Ly về mình được mà
_Ly đừng tránh né Minh có được không
_Giờ Ly không thích nói thêm gì nữa đâu
_Anh Thư ,Tú Anh ,Diễm và nhiều người đang đợi Ly ngoài cổng .Hôm nay tan học sớm mọi người hẹn nhau đi chơi đó
_Minh ra bảo mấy đứa đi đi .Thông cảm giờ Ly thấy buồn lắm .Ly đi ra cửa sau về luôn
Minh đứng ngơ người nhìn Ly đi mà không nói gì .Đợi đến khi Ly đã đi xa Minh thẩn thờ bước ra cổng trường .Thấy Minh Hùng hỏi
_Ly đâu rồi
_Về rồi .Hùng đưa mọi người đi chơi giúp Minh
_Như vậy có được không .Minh mời mấy đứa đi chơi giờ bắt Hùng lãnh à
_Giúp đi mà .Minh thấy mệt trong người ,vả lại chẳng còn tâm trí nào mà đi
Diễm đứng nãy giờ nhìn Minh
_Bộ Minh buồn vì Ly lắm sao
Minh không trả lời mà lặng lẽ ngồi xuống .Hùng thắc mắc
_ Không hiểu Khoa nghĩ gì mà hành động như thế
_Chưa hết đâu Hùng ơi .Diễm còn nghe Khoa từng nói "ngày nào Minh còn gần Ly ngày ấy không để yên cho cả hai
_Nhưng Minh đâu làm gì có lỗi
_Hùng cũng thừa hiểu tính Khoa mà .Thầy doạ đuổi học Khoa vậy chứ chưa chắc sẽ làm căng .Dù sao Khoa cũng là con trai chủ tịch thành phố mình mà .
Hùng quay sang nói với Minh
_Sao Minh không đưa Ly về
_Ly từ chối không cho đưa về
_Minh thấy khó chịu thì về nghĩ đi ,đừng ép buộc lòng mình .Chút về phone hỏi Ly về nhà chưa ghen
_Ừ .Đi chơi vui vẽ,Minh về
Hình đã gửi

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi lyly: 28-08-2005 - 20:18


#36
hoacomay

hoacomay

    Tai tờ

  • Thành viên
  • 296 Bài viết
Tại những ngày thi đại học hay sao mà diễn đàn vắng hoe, leo teo vài mống người. Chẳng biết mọi người rong chơi đâu hết rồi?
Nhớ một thời hơi bị "nguyễn đỉnh" nhá, post bài vài phút, quay lại thấy reply ngay, đúng là dân chuyên toán!
Hôm qua vào gặp 1 gã xấu xa(Badman), đi tìm nhầm phòng rõ là buồn cười. "Đầu bò" không chịu được, chẳng biết có ai nhầm tầng 1 với tầng 2 như mình không nhỉ?. Mặt mũi méo tròn thế nào không biết, đến phòng nào cũng hòi "Gã xấu xa có nhà không?". Dân tình 108 chắc chơi với nhân viên 1080 nhiều nên vui tính, cứ ơi ới "em là kẻ xấu xa đây anh ơi". Nhầm nhọt chán chê, đành phải gọi điện. "Gã xấu xa" rõ là một người tốt, lại vui vẻ nữa nên kể chuyện sức khoẻ cứ như không, trong khi người nghe rợn cả người. Cũng may mỗi mình mình nghe được, chứ 2 cô bạn đi cùng thì tiếng được tiếng chăng với giọng miền trung mềm như bún bò Huế của "gã xấu xa". Thôi thì chẳng biết nói gì, anh em động viên nhau cố gắng, con người có đức tất có phúc, dù phúc tận NK Hà Tĩnh hay phúc tại Hà Nội thì cũng rứa, "gã xấu xa" nhỉ?
Hôm nay sinh nhật bác Duong_Qua, xuống nạp năng lượng rồi chuẩn bị hành trang về HP làm một trận sinh nhật vắng mặt nào. Lại mấy ngày biệt tăm biệt tích trên đây. Hy vọng ngày trở lại diễn đàn lại nhộn nhạo như xưa! Mà cái hạn 1 tháng cũng đã gần hết, sau đấy mình có thể đi "chăn kiến" mãi được không hay lại quay về như bác Kaka nhỉ?

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi hoacomay: 05-07-2005 - 08:02

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mong manh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay...

#37
lyly

lyly

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 28 Bài viết
Hình đã gửi
hì ! hình chị anh thư và baby chụp trong ngày baby chuẩn bị rời xa cần thơ ,trong thật là buồn

#38
lyly

lyly

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 28 Bài viết
dù biết rằng hôm nay nghe thất vọng
vì thật tình lòng mình nghe ngổn ngang
trong tim ai nói lên lời thương nhớ
gắn lên thành những kỉ niệm nhớ nhung

ai hứa chi bao lời nghe dịu ngọt
nay bỗng thành hạt bụi giữa trời xanh
trong mây cao tôi bồng bềnh theo gió
trả lại cho những nỗi niềm thóang qua

tôi chợt ước chợt mơ về yêu dấu
trong tim mình khắc lên dòng tên ai
là hòai niệm của ngày xanh mang đến
trao về lòng những khỏanh khắc bên nhau

tim thơ ngây tim nói lên niềm nhớ
nhớ nhung nhiều nhưng có gì là vui
bao ước muốn ngày xanh ngày yêu dấu
đừng phai mờ đừng lãng quên tháng năm
Hình đã gửi

#39
lyly

lyly

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 28 Bài viết
khi tim ai là bao nhiêu ước nguyện
trong tương lai sẽ mơ ứớc đêm dài
đường đời đó mang cho ta ước vọng
khát vọng nhiều trong đường đời hôm nay

nghe thơ ngây trong từng trang lưu bút
dáng dịu dàng bởi đến lớp thân quen
khi hiên trường vẫn in ngày thơ ấy
bạn bè ơi từng sánh bước vui buồn

ta bên nhau cùng vui cùng mơ ước
cùng cho nhau năm tháng giữa dòng đời
ai vui kh khi ta chia ly đó
ai buồn kh khi mơ ứoc cùng vui

cùng bên nhau xây nên tương lai mới
cho cuộc đời hạnh phúc thóang tự hào
bởi tự ta xây đắp tương lai mới
cho đời mình mãi dần đến vinh quang
Hình đã gửi
hạ qua đi thu đến nghe lạnh lẽo
chút thu buồn trong ánh nắng ban mai
em ngơ ngác giữa dòng đời tấp nập
mang trong mình một nổi nhớ dịu êm

#40
la_li_la

la_li_la

    Tiên nữ

  • Thành viên
  • 12 Bài viết
Tặng cho chị lyly để làm quen luôn . :pi

Học quên để nhớ




Học Quên để... nhớ cho nhiều
Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi

Học lẻ loi để... có đôi
Học ghen là để... cho người thêm yêu

Em thì xa vắng bao nhiêu
Tôi đành học cách nói điều vu vơ

Học sắc sảo để... dại khờ
Học già dặn để... ngây thơ thủa nào

Tôi giờ còn lại chiêm bao
Cố trần tục để... thanh tao kiếp người

Mải mê học khóc cho... cười
Quên hờ hững để cùng người đam mê...


(Đặng vương Hưng)




0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh