Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Kakalotta: 30-03-2008 - 15:29
Hoa Sơn luận toán, khen chê các kiểu
#41
Đã gửi 04-05-2006 - 11:46
#42
Đã gửi 04-05-2006 - 17:11
Bac kaka chi duoc cai loang quang. Muon duoc giai thuong Fields thi phai co nguoi de cu, roi hoi dong ngoi cai nhau va bau cu. Duoc de cu tuc la gioi, rat gioi, dinh cua cac loai dinh, vv va vv. Khi da bau cu thi co nhieu yeu to khac tac dong vao. Toi dua ra hai vi du co that, khong co y xien xo gi ai (cam on ban dickchimney ). Vi du, mot bac rat gioi, xung dang duoc Fields, nhung bac xau trai, noi nang linh tinh nen nguoi ta ghet, nguoi ta khong bau cho bac. Vi du khac, ai cung tin la bac duoc Fields voi so phieu 100%, minh khong bau thi cung chang sao, bau cho nguoi khac cho vui ve; ket qua khong ai bau bac, truot, khoc hu hu biet lam the nao. The nen, khong duoc giai thuong Fields khong co gi dang xau ho. Trong cuo doi bac van co the duoc nhung giai thuong khac, danh du chang kem, tien cung nhieu, vi du Wolf hoac Abel, khong thi it ra duoc chairman cua MIT chang han (hy vong doan dung ong giao su cua bac kaka )Tuy nhiên cậu kia nói cũng đúng, trong vòng từ bây giờ cho đến khi làm xong postdoc cấp 2, mình định nghĩa vẫn cứ là người học toán.
Muốn đưa đựơc ra cái danh sách đấy thì người ta phải so sánh tất cả các nhà toán học trên thế giới duới 40 tuổi với nhau còn gì?
Mà này, ai bảo người ta không cảm thấy xấu hổ? Tôi có biết một ông, cay cú lắm vì không đuợc giải fields.
Người mà ai cũng khen giỏi tấm tắc thì được gọi là loại ba phải, lời khen không có ý nghĩa. Khái niệm giỏi là tuơng đối.
Tất nhiên, formally, không có một ai so sánh, nhưng một cách ngầm định người ta luôn có một danh sách thứ tự trong đầu, và vì lịch sự nên không ai nói ra. Ví dụ, khi cậu làm sau tiến sĩ, bao giờ cũng chọn một người mà ranking trong cái list của cậu đứng hàng cao nhất.
Về lý thuyết, con người ta là bình đẳng, kể cả từ Billgate cho tới thằng ăn xin. nghiện hút.
Nhat tri voi bac mot diem: gap ai cung khen tam tac thi duoc goi la ba phai (xin loi nhieu ban, dung tuc, dung tuc ). Toi chi khong hung thu gi viec bac cu che bai nguoi nay, khen nguoi khac. Ma toan khen nguoi nha cua bac, va che nhung nguoi bac khong biet nhieu lam, the la khong tot
Chan thanh toi rat kham phuc bac, muon giup bac them ban bot thu nen moi tranh luan voi bac nhu the nay Quen mat, loi chot thay cho doan ket: nguoi ta goi truong Poly (chu khong phai Poli), tieng Phap no the biet lam the nao duoc
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi lottakaka: 04-05-2006 - 23:15
#43
Đã gửi 04-05-2006 - 19:29
Người được giải Fields phải ngồi cho những người không được giải nhưng trong danh sách đề cử đi qua nhổ vào mặt một cái..........
#44
Đã gửi 04-05-2006 - 21:11
Bác lottakaka ( chắc cũng là một đại cao thủ ), em chán bác lắm, ai lại đi công kích người ta thế... không đàn ông!!...nhung bac xau trai, noi nang linh tinh nen nguoi ta ghet, nguoi ta khong bau cho bac...
Nhat tri voi bac mot diem: gap ai cung khen tam tac thi duoc goi la ba phai (xin loi nhieu ban, dung tuc, dung tuc ). Toi chi khong hung thu gi viec bac cu che bai nguoi nay, khen nguoi khac. Ma toan khen nguoi nha cua bac, va che nhung nguoi bac khong biet nhieu lam, the la khong tot
Chan thanh toi rat kham phuc bac, muon giup bac them ban bot thu nen moi choang nhau voi bac nhu the nay Quen mat, loi chot thay cho doan ket: nguoi ta goi truong Poly (chu khong phai Poli), tieng Phap no the biet lam the nao duoc
So sánh là chuyện làm sao tránh được. Các lão được đề cử là đỉnh của đỉnh, thế không có những lão đỉnh thì lấy đâu ra đỉnh của đỉnh, rồi không có những thằng kém thì lấy đâu ra bọn vừa vừa rồi đến bọn giỏi. Bác ngụy biện bỏ xừ.
Mà em thấy, ai mà không có cái thú ngồi bình phẩm công lực của các đại gia, thì đúng thật là phí một đời.
@ Em Catona : Đoán là em vì thấy em hỏi một câu về sinh lý ngây thơ vãi bíp
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi dickchimney: 04-05-2006 - 21:17
#45
Đã gửi 04-05-2006 - 22:58
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi lottakaka: 04-05-2006 - 23:05
#46
Đã gửi 04-05-2006 - 23:30
bác lottakaka đúng là bậc đàn anh, ăn nói hay quá (em nhận là em ba phải, được chưa )
Chủ đề có vẻ đi hợi lệch rồi đó, các mod quản lí ra tay đi chứ ạ?
#47
Đã gửi 04-05-2006 - 23:49
Nhân trong này đang hội tụ đủ cao thủ hai bên bờ đại tây dương, tiêu biểu là hai bác kaka, các bác kể anh em nghe về công việc của mình đang làm, có lẽ hay hơn chăng? Mà bác Nẫm có tham gia bibo trong diễn đàn này không nhỉ?
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi GrandPas: 05-05-2006 - 00:21
#48
Đã gửi 05-05-2006 - 00:38
#49
Đã gửi 05-05-2006 - 00:46
Em là em ko đồng ý với bác Bàn Chân To. Trong quán bia (ôi beer ) thì chỉ tán gẫu thôi, bàn những vấn đề quá mức nghiêm túc như thế này là rất rất không hợp.Nhân trong này đang hội tụ đủ cao thủ hai bên bờ đại tây dương, tiêu biểu là hai bác kaka, các bác kể anh em nghe về công việc của mình đang làm, có lẽ hay hơn chăng? Mà bác Nẫm có tham gia bibo trong diễn đàn này không nhỉ?
Mà bác Bàn Chân To so sánh lúc nào cũng hay , lần trước thì là Ngô Bảo Châu với shinichi, lần này là LottaKaka và Kakalotta híc híc
Em thì thấy so sánh là vô cùng, mỗi người có 1 metric, ví dụ như câu hỏi của em dành cho bác kakalotta, bác dickchimney đầu nhanh ra luôn mà em cũng có dám nhận xét gì đâu
#50
Đã gửi 05-05-2006 - 00:51
Đúng là so sánh hay thật, giống như là so sánh AQ với Dartagnan ai trán cao mắt sáng, ai đẹp trai hơn ấy nhỉ.Em là em ko đồng ý với bác Bàn Chân To. Trong quán bia (ôi beer ) thì chỉ tán gẫu thôi, bàn những vấn đề quá mức nghiêm túc như thế này là rất rất không hợp.Nhân trong này đang hội tụ đủ cao thủ hai bên bờ đại tây dương, tiêu biểu là hai bác kaka, các bác kể anh em nghe về công việc của mình đang làm, có lẽ hay hơn chăng? Mà bác Nẫm có tham gia bibo trong diễn đàn này không nhỉ?
Mà bác Bàn Chân To so sánh lúc nào cũng hay , lần trước thì là Ngô Bảo Châu với shinichi, lần này là LottaKaka và Kakalotta híc híc
Em thì thấy so sánh là vô cùng, mỗi người có 1 metric, ví dụ như câu hỏi của em dành cho bác kakalotta, bác dickchimney đầu nhanh ra luôn mà em cũng có dám nhận xét gì đâu
#51
Đã gửi 05-05-2006 - 00:52
Đọc chuyện chuởng kim dung, thú vị nhất là bình luận võ công, đằng này cũng cấm mất thì chán quá.
#52
Đã gửi 05-05-2006 - 00:56
#53
Đã gửi 05-05-2006 - 01:01
Thì bác message private cho em í đi, hay làm hẳn bữa off cũng được, em í vẫn còn trẻ người non dạ lắm.@ Cantona : Tự tìm hiểu đi, anh nhắc một câu thế thôi, chứ nói ở đây lại làm loãng chủ đề thì sao
#54
Đã gửi 05-05-2006 - 01:13
dạ, em cũng bảo anh PM cho em mà, mà ở quán bia thì chuyện này tán gẫu là nhất rồi còn gì@ Cantona : Tự tìm hiểu đi, anh nhắc một câu thế thôi, chứ nói ở đây lại làm loãng chủ đề thì sao
Bác Buffon nói cái gì mà em chẳng hiểu gì hết.. Chắc anh em đều quá chén rồi
#55
Đã gửi 05-05-2006 - 01:20
#56
Đã gửi 05-05-2006 - 07:03
#57
Đã gửi 05-05-2006 - 09:05
Nghe thấy tỉ thí võ công thấy hay đấy, em đố các bác biết em ra chiêu gì JOIEIGJI==§)"(!)"$$!??="$((%???!`ßßß2424´t4 =
iwefoqwfj 11200?"(///"=
Giải được bài này em mới tâm phục khẩu phục.
#58
Đã gửi 05-05-2006 - 13:35
Đây là quán bia mà bác, nói chuyện gì mà chẳng được, loãng hay không thì cũng thế thôi.Đề nghị không tán tỉnh nhau ở đây, loãng chủ đề. Đã vào diễn đàn thì tất cả đều là giống trung.
#59
Đã gửi 05-05-2006 - 14:03
#60
Đã gửi 05-05-2006 - 14:16
0 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh