WORLDCUP 2006
#1
Đã gửi 11-05-2006 - 21:39
VẪN hái bằng lăng lúc hè về
YÊU loài hoa dại mang màu tím
ANH biết không anh tím dại khờ!!!
^^***^^***^^***
#2
Đã gửi 12-05-2006 - 10:05
Impossible is nothing
#3
Đã gửi 12-05-2006 - 16:44
VẪN hái bằng lăng lúc hè về
YÊU loài hoa dại mang màu tím
ANH biết không anh tím dại khờ!!!
^^***^^***^^***
#4
Đã gửi 12-05-2006 - 16:51
bạn có tin điều này không
#5
Đã gửi 12-05-2006 - 16:55
Đồng ý với bạntôi bỏ phiếu cho Braxin(họ đang là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch mà)
Impossible is nothing
#6
Đã gửi 14-05-2006 - 07:37
#7
Đã gửi 14-05-2006 - 15:31
Tớ muốn Brazil gặp Hà Lan ở một trận đấu nào đó, và đội thắng sẽ vô địch!
Đó là trận đấu của lối đá đẹp!
#8
Đã gửi 14-05-2006 - 15:50
#9
Đã gửi 16-05-2006 - 09:08
Hihihi...chí lí.Năm nay đội tuyển Anh sẽ vô địch.Rooney đang có dấu hiệu hồi phuc chấn thương rùi và có khả năng thi đấu tại WC tới.Hàng công của ĐT Anh sẽ mạnh hơn bao giờ hết!!tui 1 phiếu cho đội Anh
VẪN hái bằng lăng lúc hè về
YÊU loài hoa dại mang màu tím
ANH biết không anh tím dại khờ!!!
^^***^^***^^***
#10
Đã gửi 16-05-2006 - 10:42
Impossible is nothing
#11
Đã gửi 16-05-2006 - 10:54
Nói thật là WC 2002 tớ mê mẩn đội Anh, dù phải đi học hè nhưng cứ buổi nào có Anh là bỏ học xem bóng đá, trận Braxin - Anh tớ cổ vũ cho Anh trong một rừng cổ động viên Selecao. Nhưng thực tế là tớ cổ vũ cho Becks, Scholes, Butt, Neville... Những QUỶ ĐỎ của tớ, nhưng giờ thì Anh làm tớ phát ớn.
Tất nhiên, tớ sẽ không bỏ trận nào tại WC năm nay, trong đó có anh. Tớ sẽ dõi theo Rooney của tớ, một ngôi sao sáng chói lọi, và còn có cả Gerrard, một tiền vệ tài hoa và giàu bản sắc, một người chuyên về những đường chuyền tinh tế, những pha dứt đểm đẳng cấp. Phần còn lại ư? Zéro, Zéro, và Zéro.
Tớ đặt niềm tin vào Braxin, Hà Lan, thậm chí Bồ Đào Nha. Không phải là Anh.
Chờ xem, tớ không sai đâu!
#12
Đã gửi 16-05-2006 - 18:47
Chắc hẳn các anh em trên dd rất háo hức chờ ngày hội thể thao này?
Ai mê bóng đá thì cùng vào bàn luận đi nào?
Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi...!
http://toanthpt.net:Diễn đàn Toán-Lý-Hóa dành cho học sinh THCS,THPT
#13
Đã gửi 16-05-2006 - 18:58
#14
Đã gửi 16-05-2006 - 19:03
#15
Đã gửi 16-05-2006 - 20:41
#16
Đã gửi 17-05-2006 - 16:52
HLV: Sven Goran Eriksson
Thủ môn: Paul Robinson (Tottenham), David James (Man.City ), Robert Green (Norwich).
Hậu vệ: Gary Neville (MU), Sol Campbell (Arsenal), Rio Ferdinand (MU), John Terry (Chelsea), Jamie Carragher (Liverpool), Ashley Cole (Arsenal), Wayne Bridge (Chelsea).
Tiền vệ: David Beckham (Real), Steven Gerrard (Liverpool), Frank Lampard (Chelsea), Owen Hargreaves (Bayern), Jermaine Jenas (Tottenham), Michael Carrick (Tottenham), Joe Cole (Chelsea), Stuart Downing (Middlesbrough), Aaron Lennon (Tottenham).
Tiền đạo: Wayne Rooney (MU), Michael Owen (Newcastle), Peter Crouch (Liverpool), Theo Walcott (Arsenal).
#17
Đã gửi 17-05-2006 - 19:53
http://diendantoanho...showtopic=15124
Đội Anh đúng là mạnh và giàu tiềm năng, nhưng cứ xem cái cách mà 10 năm nay, kể từ sau Euro 96, họ không qua nổi vòng tứ kết mọi giải đấu là đủ biết. Yếu tố con người thì Anh có đủ, nhưng như thế thì chưa đủ để mang lại thành công, họ thiếu một sức bật cần thiết, thiếu những con người ra nước ngoài thi đấu để tích lũy kinh nghiệm trận mạc và thay đổi tư duy chiến thuật, chứ cứ Chạy và Sút thì e rằng khó mà thay đổi được thành tích (đội tuyển Anh mới duy nhất 1 lần lọt vào chung kết WC và đa vô địch, nhưng trên sân nhà). Cứ nhìn Braxin, Argentina, Pháp... thành công với những cầu thủ chơi ở khắp nơi trên thế giới thì biết. Và hơn hết là họ cần một HLV xuất sắc để thay đổi tư duy chiến thuật già nua. Bao nhiêu năm tháng Anh toàn dùng HLV nội, mà nhìn xem đội ngũ HLV bản xứ như thế nào, Jewel, Dowie, Pardew, Alladyce, Cubirshley, Pearce... đều không thể gọi là xuất sắc, còn McLaren thì chưa thể hiện được gì. Còn người nước ngoài đầu tiên cỡ Ericksson, quá tầm thường và chỉ hợp với phong cách thực dụng kiểu Serie A. Sau WC này lại 1 người Anh tầm thường nữa ngồi lên chiếc ghế HLV, và Anh lại thất bại.
Nói thật là WC 2002 tớ mê mẩn đội Anh, dù phải đi học hè nhưng cứ buổi nào có Anh là bỏ học xem bóng đá, trận Braxin - Anh tớ cổ vũ cho Anh trong một rừng cổ động viên Selecao. Nhưng thực tế là tớ cổ vũ cho Becks, Scholes, Butt, Neville... Những QUỶ ĐỎ của tớ, nhưng giờ thì Anh làm tớ phát ớn.
Tất nhiên, tớ sẽ không bỏ trận nào tại WC năm nay, trong đó có anh. Tớ sẽ dõi theo Rooney của tớ, một ngôi sao sáng chói lọi, và còn có cả Gerrard, một tiền vệ tài hoa và giàu bản sắc, một người chuyên về những đường chuyền tinh tế, những pha dứt đểm đẳng cấp. Phần còn lại ư? Zéro, Zéro, và Zéro.
Tớ đặt niềm tin vào Braxin, Hà Lan, thậm chí Bồ Đào Nha. Không phải là Anh.
Chờ xem, tớ không sai đâu!
#18
Đã gửi 18-05-2006 - 21:02
đó là chưa kể hết đâu nhé từng ấy cũng đủ để cầm cái cúp rồi.tuy nhiên hi vọng một điều rằng đội tuyển anh lần này sẽ có thành tích cao với sự vụt sáng của beckham (vì xong wc là từ giã đội tuyển mà?)tất cả sẽ chờ xem sau lần này sẽ có nhân tài nào là hiên tượng của giải ,chỉ còn mấy tuần nữa thôi chân lí bóng đá sẽ được mở ra
#19
Đã gửi 19-05-2006 - 09:42
Bbanj cũng nhìn vào đôi hình của đội tuyển Anh năm nay đi.Có thể sẽ không có Rooey trong đội hình chính thức nhưng sẽ vẫn còn những cái tên khá nổi lên.Trong số đó phải kể đến :Theo Walcott.-Thần đồng bóng đá Anh!Hàng tiền vệ có thêm cái tên Aaron Lenon -người đã thi đấu hết sức nổi bật trong màu áo Tottenham ....Liệu những cái tên đó có làm nên chuyện trong WC tới?Ngoài ra ,còn có rất nhiều cái tên khác như Frank Lampard,Steven Gerrard,Owen...các bạn hãy nhìn độ hình của brazil xem nào là robinnho,adriano,ronaldinho,ronando,kaka
đó là chưa kể hết đâu nhé từng ấy cũng đủ để cầm cái cúp rồi.tuy nhiên hi vọng một điều rằng đội tuyển anh lần này sẽ có thành tích cao với sự vụt sáng của beckham (vì xong wc là từ giã đội tuyển mà?)tất cả sẽ chờ xem sau lần này sẽ có nhân tài nào là hiên tượng của giải ,chỉ còn mấy tuần nữa thôi chân lí bóng đá sẽ được mở ra
VẪN hái bằng lăng lúc hè về
YÊU loài hoa dại mang màu tím
ANH biết không anh tím dại khờ!!!
^^***^^***^^***
#20
Đã gửi 19-05-2006 - 10:51
ANH cũng mạnh đó nhưng mà Đức cũng hay đúng không?
Tui nghĩ Đức cũng có nhiều cơ hội lắm đó
mà Brazil vẫn là tầm ngắm của tôi.
Không buồn trần thế thỏa cười say
Vẫn sẽ khách thơ không bờ bến
Khó khăn chi kể, trí vần xoay..
1 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh