Theo mình thì Gia Cát Lượng hiện lên trong phim không khác gì một con yêu quái. Cái gì ông ta cũng biết, cái gì cũng tính được trước.
Lưu bị (theo ý viết của La Quán Trung) là nhân vật chính diện, nhưng lại không được ai yêu. Tào Tháo là nhân vật phản diện nhưng lại được nhiều người thích. Tuy nhiên, thiên hạ lại nhiều người thờ Quan Vũ. Tượng ông cũng được tạc nhiều nhất. Mọi người có biết vì sao không?
Có gì mà quỉ, người ta quan sát cả thôi, nói thế thì cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm của Việt Nam cũng là quỉ à?
Lưu Bị ngu dốt nên không được yêu.
Tào Tháo đọc rộng hiểu nhiều nên được yêu.
Quan Vũ có mỗi cái ra vẻ khỏe khoắn hơn người, trung nghĩa, dũng cảm nên tạc tượng.