khi đi thi đại học Y Thái Bình, các bạn chị kháo nhau "Toán , Hóa 10 , còn Sinh 5 hoặc 6 là đủ đỗ" ( chị em học chuyên Hóa)
và khi vào thi Sinh, khi hết 2h , chị ý còn 1 bài nữa chưa làm được, nhưng ngồi rung đùi, chơi rất vô tư. Giám thị đến hỏi " Em đã làm xong chưa?". Chị trả lời:" Em chưa, em còn 1 bài nữa, tí nữa em làm tiếp, bây giờ em nghỉ". Bọn còn lại trong phòng trố mắt ra nhìn và chị em sướng lắm. Chị í bảo làm như thế để mình bình tĩnh hơn, và cho bọn kia mất bình tĩnh . Và thế là chị em đỗ với 10 toán ,10 hóa và sinh 6. Đúng như dự kiến. Điểm đó vào trường là rất cao!!!!
vì thế 1 chữ thôi: bình tĩnh là chiến thắng!!!!!!!!!!!
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi phamthuylinh: 13-07-2006 - 22:46