Bạn này hình như mới 3 tuổi hay sao ấy !. Sao mà hỏi ngây thơ thế nhỉ?. đề thi Đại Học hiển nhiên khó hơn đề thi tốt nghiệp rồi , nhưng mức độ khó không nhiều vì Bộ ra mà . nhưng đề thi thì quá dễ, ra khỏi phòng thi ai cũng hớn hở, luôn cho rằng mình làm được chắc là đậu rồi. thế mà mấy tháng sau thấy bạn ấy cắp sách đến TT Luyện Thi. Gặp tôi bạn ấy cười năm nay lấy điểm cao quá. Điều ấy cho ta một kinh nghiệm là: cái quyết định cuối cùng đâu phải cái đề dễ hay khó, đâu phải làm được là đậu, mà quên là ta làm được thì khối người làm được và tốt hơn ta rất nhiều, bởi điểm chuẩn mới quyết định !. Bạn biết vì sao mà TT Luyện Thi mỗi ngày một nhiều không ? mà đề thi thì không khó`: Vì có những người hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như bạn. học để lấy kiến thức chứ!, đâu phải học tủ cho trúng đề. Ai mà đào tạo bạn thì người ấy tạo ra một sản phẩm làm hại đất nước này
khakha nói thế là sai rồi, đề thi đại học khó dễ chẳng nói lên được điều gì nếu xét trên góc độ cả triệu thí sinh, nếu xét trên góc độ 1 thí sinh thì lại khác:
1- Nếu thí sinh đó thông minh, đề khó sẽ khiến khả năng điểm của thí sinh đó cao hơn các thí sinh trí tuệ bình thường nhưng chăm chỉ , đề dễ thì khả năng thí sinh đó cao điểm hơn những thí sinh bình thường, chăm chỉ cẩn thận là ít, thậm chí rất nhiều khả năng thí sinh đó sẽ thấp hơn điểm các bạn nữ chữ đẹp cẩn thận..Điều này có tác dụng như thế nào thì chắc ai cũng biết.
2-Nếu thí sinh đó nhanh, làm nhanh tính nhanh viết nhanh , thì đối với 1 đề thi dài các thí sinh chăm chỉ cẩn thận của chúng ta sẽ thua câu ta, điểm cậu ta khả năng sẽ cao hơn những bạn khác, nếu đề ngắn thì lại ngược lại .
3-Xu hướng ra đề lại càng quan trọng, nếu năm nay bộ không ra đề sao kiểu mọi năm nặng lớp 12 mà ra đề nặng lớp 10,11 thì hàng trăm ngàn sĩ tử sẽ toi mạng. Ví dụ đơn thuần, môn lý các năm gần đây chỉ có 0,5 điểm là thực sự lớp 10, lớp 11 , nếu năm nay hội đồng ra đề cho 2 câu mỗi câu 1 điểm về từ trường lớp 11, về nhiệt lớp 10 thì ắt hẳn các thí sinh học lớp 10,11 không nghiêm túc, không ôn sẽ thiệt thòi lớn.
Trên đây là suy luận tư duy khách quan, còn ta cũng thấy trong thực tế những điều trên đã xảy ra:
- Năm 2002, cả nước 1 triệu thí sinh đi thi không ai được 30 điểm, đề thi theo các chuyên gia hàng đầu đánh gí không có 1 câu gọi là khó, đánh đố, nhưng vì đề thi quá dài, đặc biệt là môn lý dài gấp đôi đề bình thường đã khiến sĩ tử chỉ có điểm trung bình cả 3 môn vỏn vẹn con số 8.
- Năm 2003, đề thì ngắn hơn rất nhiều, nhưng lại có những câu thực sự hay , thực sự khó, rất nhiều sĩ tử ở những trường phổ thông bình thường, học chăm đã rớt, kết quả cả nước chỉ có 2 người trường xây dựng được 30 điểm.
- Năm 2002, Bô ra đề theo xu hướng khác hẳn những năm trước khiến cho các thí sinh học tủ rơi vào tình trạng thê thảm. Đơn cử như môn Lý, năm đó điểm trung bình tòan quốc chỉ là 2,5 điểm , do đề ra có những câu lý thuyết vận dụng, dàn đều 9 chương không thi kiểu chỉ làm tóan trong giới hạn điện, cơ,quang như các năm trước.
mình làm co 30',ca phòng thi xong thừa thời jan ngồi xếp máy bay...Hix những tưởng đc 10 ai ng về nhà fat hiện ra 1 lỗi sai hết sức ngớ ngẩn...Có lẽ chỉ đc 9,5 thui.
Sóc_nâu_kct lại bốc rồi, đề ra 150 phút mà bạn làm hết trong 30 phút thì chắc là kim cổ hiếm thấy nếu không muốn nói là phi lý.Vì nếu theo đó thì bạn viết 1 trang chỉ trong khỏang 2 phút, tính tóan vài chục phép tính trong khỏang 1 phút đọc đề trong 5-6 giây.v.v. Nói chung mình thì thua xa bạn làm đến tận 70 phút cơ .. bái phục bạn thật ( nhưng mà mình không mất điểm như bạn đâu haha..