Đến nội dung

Hình ảnh

Đôi điều tâm sự cùng Kakalotta


  • Please log in to reply
Chủ đề này có 5 trả lời

#1
toilachinhtoi

toilachinhtoi

    Sĩ quan

  • Thành viên
  • 343 Bài viết
If possible, I hope to be considered as one of your friends.

Chào Kakalotta. Lẽ ra những dòng này nên gởi message riêng cho cậu, nhưng tôi nghĩ là gởi lên đây thì tốt hơn vì có thể tranh luận dễ dàng.

Tôi chú ý đến cậu bắt đầu từ những bài viết của cậu trong News of the day. Mặc dù đôi khi cậu viết hơi quá đáng nhưng tôi thấy ở cậu có những điểm đáng quý là sự nhiệt tình và thành thực. Nhưng kể từ những bài viết sau đó cậu lại gợi cho tôi một hình ảnh khác: một con người khoe khoang và hợm mình.

Người xưa có câu: "Cao nhân tất hữu cao nhân trị". Cuộc đời thay đổi nhiều lắm cậu ạ. Chỉ đến phút cuối của cuộc đời mới biết được ai hơn ai. Có người hôm qua cậu coi khinh thì ngày mai họ đã hơn cậu. Hàn Tín luồn trôn sau này làm đại tướng. Lưu Bang đánh thua Hạng Vũ 99 trận, chỉ thắng đúng một trận cuối cùng rồi lên làm vua. Có người đến tận 70-80 tuổi chỉ ngồi câu cá bị vợ chê bai ruồng bỏ, sua này làm tể tướng Tây Kì đánh thắng Trụ Vương. Abel, Galois chết trong khốn khổ nhưng sau này công trình của họ không bị quên lãng. Vậy nên nếu lúc này cậu có hơn cả trăm triệu người đi chăng nữa, đâu bảo đảm tương lai cũng vẫn như vậy. Billl Gates chắc là hơn cả vài tỉ người nhưng rất khiêm tốn.

Câu nói của cậu: "Vì anh X giỏi nên anh ta có quyền kiêu" tôi nghe chẳng lọt tai chút nào. Nếu anh X nào đó càng giỏi thì anh ta càng cảm thấy mình thua tự nhiên, mình không hiểu được tự nhiên, và anh ta phải càng khiêm tốn. Hơn nữa báo chí Việt Nam viết hơi quá lời, cậu biết rồi đó. Những nước như Trung Quốc, Hàn Quốc hàng năm có đến mấy chục ngàn sinh viên qua Mỹ học, nếu cứ mỗi giải thưởng, mỗi fellowship họ đều đăng báo như báo chí Việt Nam thì chắc tất cả báo Việt Nam dịch một năm cũng không hết. Ngay cả Terence Tao là thần đồng toán học của thế giới mà có tự nhắc về mình hay được nhắc về mình quá nhiều lắm đâu.

Còn về những việc như cậu chê bai bên Vật lý không biết về những thứ toán học mà cậu nắm rõ thì nó hơi buồn cười, nói thật. Vậy chứ cậu có dám thi nấu ăn với một người đầu bếp không?

Về những bài viết trên diễn đàn thì tôi nghĩ là nên mang tính phổ thông, nên viết sao cho càng nhiều người hiểu càng tốt. Nếu cậu có những kinh nghiệm muốn chia sẻ hay cậu muốn giới thiệu những lĩnh vực nghiên cứu của mình thì rất tốt, nhưng làm ơn hãy viết đơn giản, hoặc là từ dễ đến khó. Còn những bài mang tính nghiên cứu thì chắc là cậu nên tự mình làm hay trao đổi riêng với những người làm cùng hướng với cậu, chẳng hạn như những bạn bè, GS của cậu bên Berkeley. Còn vấn đề bản quyền của cậu nữa chứ, đúng không?

Những lời tôi viết chỉ là ý kiến riêng, nếu cậu thấy sai hay gì đó thì cứ việc bày tỏ ý kiến. Tôi chỉ mong cậu sau này làm rạng danh Toán học Việt Nam vì cậu chắc là rất có tài và đang học ở một trường rất tốt. Tôi không có ý đả kích gì đâu.

Tặng cậu một bài thơ:

CÁI BÓNG

Tôi và nó chạy thi đến nguồn sáng ở xa
Nó luôn lẽo đẽo theo sau mỗi lần tôi ngó lại
Tôi chế giễu đủ điều nhưng nó lặng im
Nó vẫn chạy theo sau dù có vẻ đuối dần

Gần đến đích tôi ngước nhìn lần cuối
Không còn thấy nó đâu - chắc nó đã bỏ cuộc
Tôi hét vang: "Ta là người chiến thắng"
Nhưng lặng yên, nó vượt trước tôi rồi
There is no way leading to happiness. Happiness is just the way.
The Buddha

#2
song_ha

song_ha

    Sống là chiến đấu

  • Pre-Member
  • 321 Bài viết
"từ cấm""từ cấm""từ cấm""từ cấm""từ cấm""từ cấm""từ cấm"x

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi song_ha: 24-04-2009 - 06:49

<span style='color:red'>...Này sông cứ chảy như ngày ấy
Có người đi quên mất lối về.....</span>

#3
bandmaster

bandmaster

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 36 Bài viết
Nếu bác Kk quyết tâm giữ quan điểm như vậy về bác và không quan tâm đến dư luận thì mọi người nói gì cũng thừa cả.

#4
lavieestunemerde

lavieestunemerde

    Trung sĩ

  • Founder
  • 104 Bài viết
Bác toilachinhtoi nói đúng đấy. Kaka nghĩ thế nào và làm gì là quyền của kaka, nhưng biết đối nhân xử thế cũng là cái rất quan trọng. Quan hệ giữa người với người quan trọng hơn sự giỏi một thứ gì đó, hơn nữa sự giỏi hoàn toàn mang tính tương đối vì ta hơn người khác thứ này thì họ lại hơn ta thứ khác.

Hôm nọ gặp một người ở Berkeley, hỏi có biết kaka không, phản ứng đầu tiên của họ là... cười. Nên làm thế nào để có nhiều người quý mình hơn. Khuyên chân thành đấy.

#5
E-AQ

E-AQ

    A half of a Ph.D

  • Thành viên
  • 3 Bài viết
Tôi là một thằng mới toe, không biết gì về Toán học nhưng tôi thấy cái giọng điệu của Đỗ Đức Hạnh-1981? thật đáng ghét! Những bài viết của cậu ta về Nguyễn Cảnh Toàn , Lê Bá Khánh Trình thấy mà muốn nổ não...
Tôi không biết cậu tài giỏi đến mức nào, nhưng nếu không được như Gauss, Leibnitz, Newton,... thì cái mục đích cuối cùng của một con người là sử dụng chất xám (và cơ bắp) của mình để kiếm ra càng nhiều tiền càng tốt.
Cậu giỏi giang như vậy nhưng liệu cậu có kiếm được nhiều tiền hơn các ông mà cậu chê bai không?
Cậu cao ngạo như vậy nhưng mỗi tháng cậu có kiếm đủ tiền để bản thân có một cuộc sống sung túc, chưa kể giúp đỡ vợ con, bố mẹ, anh em,...
Tôi chợt nghĩ với tính cách như cậu thì cuối đời cậu chẳng được cái gì.(Cả đời không làm được cái gì ra hồn)

#6
thánhtoán

thánhtoán

    Toán học là bể khổ

  • Thành viên
  • 195 Bài viết

Tôi là một thằng mới toe, không biết gì về Toán học nhưng tôi thấy cái giọng điệu của Đỗ Đức Hạnh-1981? thật đáng ghét! Những bài viết của cậu ta về Nguyễn Cảnh Toàn , Lê Bá Khánh Trình thấy mà muốn nổ não...
Tôi không biết cậu tài giỏi đến mức nào, nhưng nếu không được như Gauss, Leibnitz, Newton,... thì cái mục đích cuối cùng của một con người là sử dụng chất xám (và cơ bắp) của mình để kiếm ra càng nhiều tiền càng tốt.
Cậu giỏi giang như vậy nhưng liệu cậu có kiếm được nhiều tiền hơn các ông mà cậu chê bai không?
Cậu cao ngạo như vậy nhưng mỗi tháng cậu có kiếm đủ tiền để bản thân có một cuộc sống sung túc, chưa kể giúp đỡ vợ con, bố mẹ, anh em,...
Tôi chợt nghĩ với tính cách như cậu thì cuối đời cậu chẳng được cái gì.(Cả đời không làm được cái gì ra hồn)

Nghe cậu nói tôi nghĩ cậu là học sinh cấp 3, thiếu hiểu biết về cuộc sống , và là một con người sống nặng về tiền, khuyên cậu nếu đã theo khoa học thì nên quên tiền sang một bên ...
Nếu kiếm được nhiều tiền mà làm như thế nào cũng được thì chắc là đi làm cướp hết à !
Thật là *** kiểm duyệt *** , chán quá thôi nói thế thôi

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Alligator: 12-06-2006 - 21:53

:D




2 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 2 khách, 0 thành viên ẩn danh