Khi sáng mình tạm khóa topic để tạm thời nhìn nhận sự việc một cách bình tĩnh hơn. Và sau một hồi xem xét khá kĩ lưỡng cuối cùng mình đã tóm tắt được sự hiểu lầm này như sau:
+ Đây là một topic do mình mở ra để tìm cách chứng minh cho một bài toán khá là quen thuộc.
+ Đoạn trao đổi bài toán này ko cần bàn ở đây.
+ Sau một hồi tranh luận bắt đầu xuất hiện 2 tư tưởng:
- Một là: coi việc sử dụng SOS là quá "sức lực" và nó kìm hãm sự phát triển sáng tạo của bài toán. Và đa số các lời giải dùng phương pháp này rất xấu. (Sir Math. timlaiminh, fecma21, NkMAsTeR)
- Hai là: xem việc sử dụng SOS ko phải là xấu và sức lực một chút nào. Những đánh giá SOS trong các bài toán của anh hungkhtn thật sự là đẹp. Tuy nhiên cũng ko thật sự xem SOS là tất cả. Chỉ bảo vệ nó mà thôi (chính là mình - zaizai)
+ Mình bắt đầu đưa ra một bài toán phải nói là rất khó của anh Hùng để minh họa cho tư tưởng trên rằng SOS đôi khi là quan trọng nhất:
Cho
http://dientuvietnam...metex.cgi?a,b,c là các số thực dương. Chứng minh rằng:
http://dientuvietnam.net/cgi-bin/mimetex.cgi?a,b,c là các số thực dương. Chứng minh rằng:
Bài này NkMAsTeR dùng kĩ thuật Côsi ngược dấu.
+ Đến đây thì lỗi thuộc về bản thân mình. Do điều kiện chưa cho phép cài Internet tại nhà nên thường khi lên quán Net việc xem xét các bài post của thành viên khác ko được kĩ lưỡng. Nhưng cũng do ban đầu mình nghĩ NkMAsTeR giải bài của mình (nếu dùng cách đó hoàn toàn ko được) nên "tạm thời" nhận xét là sai.
+ Phản ứng của NkMAsTeR khá là gay gắt về sự nhầm lẫn của mình. Và khẳng định lại bài trên có thể giải đến n số. (tất nhiên là bài sau). Tuy nhiên phản ứng khá là nhạy cảm (mang tính chất nói xấu nhau) nên mình cũng đã ko giữ được bình tĩnh.
+ Lúc này, mình vẫn chưa nhận ra mình đã sai ở chỗ nào. Và tiếp tục bảo vệ cho ý kiến của bản thân rằng NkMAsTeR vẫn sai và cũng đã phản ứng lại mang tính nói xấu nhau. (mình đã nêu ra một số ví dụ quen nhưng khó để dẫn chứng)
+ Cuộc tranh cãi bắt đầu:
- NkMAsTeR nói mình ko có trình độ (điều này thì đúng là như vậy ), hay phán xét người khác và nên "mở to mắt" để biết còn bản thân còn thua kém rất nhiều người (cái này thì rõ như ban ngày). Còn chuyện NkMAsTeR bảo anh Hùng cũng ko phải là "thần thánh" gì (điều này thì cũng đúng nhưng nếu ko phải là "thần thánh" thì cũng là một người đã từng đoạt HCV IMO, tức là cũng mang trình độ hơn người - điều này ko ai có thể phủ nhận). Mình xin nói thêm rằng anh Hùng là người rất vui tính, hôm ra Hà Nội mình có tới nhà anh ấy chơi . Sau đó 2 anh em nhặt rau muống, nấu cơm. Tôi hôm đó mình đã có một bữa cơm thân mật với gia đình anh Hùng. Qua đó mình thấy anh Hùng là người rất dễ gần và cũng như bao con người bình thường khác. Việc NkMAsTeR nói mình coi anh Hùng như "thần thánh" (lúc nào cũng lấy anh Hùng ra để nói) thì hoàn toàn ko phải. Đối với mình anh Hùng như một người anh, một tấm gương sáng để mình noi theo.NkMAsTeR còn dẫn chứng ra một bài toán "tầm thường" 1.16 (theo ý của cậu ấy) mà trong sách anh Hùng gợi ý là dùng SOS còn cậu ấy chỉ dùng AM-GM mà thôi. (nếu mình ko nhầm thì cái lời giải chỉ toàn AM-GM của cậu ấy là ko có may ra thì có một lời giải kết hợp giữa AM-GM và Hoder của thầy pvthuan và agrady bên ML mà thôi). Bài toán đó anh Hùng cũng đã đưa ra trong một topic bên Mathlinks. NkMAsTeR nói như vậy làm mình rất mất bình tĩnh.
Chưa kể đến việc NkMAsTeR nói mình lấy danh CTV THPT để có quyền giỏi hơn mọi người thì đúng là ko thể chấp nhận được. Mình thậm chí ko đả động mình là CTV THPT.
Nói như vậy không những xúc phạm đến mình mà còn xúc phạm đền nhóm quản lí (những người đã tin tưởng trao cho mình một nhiệm vụ mới khó khăn và gian nan hơn).
- Quá tức giận mình đã ko giữ được bình tĩnh nên mọi chuyện ko đi vào đâu cả. Trước lúc out mình đã tạm lời khóa topic lại để tránh cãi nhau và xem xét mọi chuyện một cách chín chắn hơn.
+ Buổi trưa xem kĩ lại thì nhận ra là bài mà mình nói đến ko phải là bài mà NkMAsTeR nói đến và mình đã nhận ra mình sai ở đâu. Xét cho cùng mọi người tham gia diễn đàn toán học đều với mục đích học hỏi kinh nghiệm và làm quen với những người yêu toán trên đất nước. Một sự hiểu lầm đã dẫn đến một cuộc tranh cãi rất gay gắt. Cuối cùng mình đã quyết định viết bài này để làm rõ sự việc. Để mọi người có thể hiểu nhau hơn và thông cảm cho hoàn cảnh của nhau.
+ Lời kết cho bài post này là: mình thật sự xin lỗi các bạn. Và mình hoàn toàn thông cảm cho NkMAsTeR khi cũng đã nói ra những lời ko được khiếm nhã. Cái này thì chính mình cũng đã mắc phải.
Vậy thì topic này có lẽ off ở đây là được rồi. Nếu các bạn muốn giảng hòa thì vào đây bảo mình một tiếng. Thế nhé