Đến nội dung

Hình ảnh

Em cần một người thầy

- - - - -

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 1 trả lời

#1
haiyen290701

haiyen290701

    Lính mới

  • Thành viên mới
  • 2 Bài viết
Năm nay e học lớp 11, e đã bị hỏng kiến thức nặng từ khi lên lớp 10, do cách dạy rập khuôn, áp đặt của một số thầy cô, nên e quyết định học đội tuyển để thoát khỏi chương trình toán sgk, trc kia e là một học sinh vs thành tích khá được trong cuộc thi hsg toán, nhưng khi lên lớp 10, e ko được vào lớp chuyên thì thiếu điểm. Ngày e vào lớp olp toán, tất cả các bạn đều là chuyên toán lý hoá và các lớp trên cho nên e là đứa lớp thấp nhất trong đám, học hành thì thầy toàn dành sự quan tâm cho các bạn hơn e, và e là đứa vào học trễ nhất so với các bạn, e chỉ học chưa tới 5 ngày là phải đối mặt với bài loại, do đã có sẵn một ít kiến thức từ năm lớp 9 nên e qua được, nhưng theo một nghĩa khác là thầy của e, thầy vô cùng ngạc nhiên vì một học sinh a2 lại có thể lm ngang với các bạn khác mà chỉ học trong vòng vài ngày, khi đó mấy bạn đã học suốt mấy tháng, vậy là thầy bắt đầu hỏi đến tên của e, mà khi e vào lớp thầy còn không ngó tới. Các bạn chuyên toán đã được thầy chọn sẵn và chỉ cần làm bài nữa thì đúng như thầy đã nghĩ, nhưng thầy lại không biết có đâu đó có 1 học sinh vẫn rất muốn được thầy ngó tới và dạy bảo. Thầy vì muốn là người công tư phân minh, vì ko muốn thiệt thòi cho mấy bạn khác nên thầy đã cho 1 bài loại thứ 2 và chỉ có 3 bạn, sau khi làm xong, em cùng với 1 bạn khác đều ko lm hết đc, nên thầy chọn theo chuyên cần và loại em, mặc dù em biết bài loại đầu tiên cũng đã chọn đc đội tuyển, nhưng e lại phải lm thêm bài nữa và loại vì chuyên cần, e cx khá là buồn nhưng cx ko suy nghĩ nhiều, và rồi em đã chán nay lại ko đc tiếp tục học olp nữa, bạn bè đã bỏ xa e, e ko còn biết phải băt dầu từ đâu để bắt kịp chuyến tàu với các bạn để năm sau học lại, vậy là e đã bỏ, 4 năm cấp 2 e học với nhiệt huyết và đam mê, h thì e ko có ai để chỉ bảo, cũng ko có 1 ng nào giúp đỡ họ tập, thứ e nhận được là sự thờ ơ bất công cho 1 đứa lớp dưới, e đã từng nghe câu: sau 1 huyền thoại là 1 ng thầy có tâm, nhưng hình như e vẫn chưa tìm được người thầy đó, thời gian của e còn quá ít ỏi để quyế định có nên tiếp tục theo con đường e yêu thích hay chọn bến đỗ bình yên là đại học. E rất nhớ hồi học cấp 2 của mình, cô dạy toán của e tận tuỵ và hết lòng vì học sinh thì giờ e lại tủi cho bản thân vì e ko còn ai nữa.....

#2
sharker

sharker

    Sĩ quan

  • Thành viên
  • 301 Bài viết

1) Xin số thầy giáo, bảo gia đình đến gặp mặt bày tỏ quan điểm rõ ràng.Nếu ông thầy giúp đỡ thì tiến,Còn không thì tìm phương án 2)

2) Dẹp bỏ hết mọi thứ đi,Và tập trung ôn thi đại học.lớp 11 vẫn còn kịp.Đừng ăn mày quá khứ,đam mê thì cũng chỉ là 1 chuyện,Thực tế là một chuyện khác.

Mình ngày trước cũng đam mê toán dữ dội lắm cơ....Toàn liên lạc kết bạn trao đổi với các bạn h là  boss hạng 1 của các trường chuyên,vs các thầy cô ngày đêm chém gió các thứ.Cuối cùng Hsg mình cũng có vài giải ,Cung bậc cảm xúc  lúc đó cứ như dc tiếp lửa ý  :).Nhưng hè năm đó mình đã không thi chuyên ,học trường C3 Huyện mình làm mấy bài toán cơ bản sgk mình chán nản lắm ,nuối tiếc,buồn  hết gần cuối lớp 10  thì mình quyết định từ bỏ hết tất cả để tập trung ôn thi ĐH,Dù bên cạnh luôn có các thầy cô động viên để thi HSG nhưng mình dẹp hết và mình đang cảm nhận con đường của mình là đúng đắn. 

Chúc bạn thành công <3


Anh sẽ vẫn bên em dù bất cứ nơi đâu

Anh sẽ là hạt bụi bay theo gió

Anh sẽ là ngôi sao trên bầu trời phương Bắc

Anh không bao giờ dừng lại ở một nơi nào

Anh sẽ là ngọn gió thổi qua các ngọn cây

Em sẽ mãi mãi đợi anh chứ ??

will you wait for me forever





1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh