Các bạn đã biết diễn đàn có ba phó quản trị là bangbang1412 , Zaraki , hoangtrong2305 . Riêng ông Zaraki thì không rõ , nhưng bangbang1412 với hoangtrong2305 đã mất mười cục để lên được chức PQT . Dĩ nhiên là vào túi anh nick đỏ E.Galois , riêng E.Galois thì cực kì nguy hiểm võ công cao cường , không ai biết hành tung . Hôm nay mình sẽ kể về hoangtrong2305 và mời mọi người đánh giá :
Lai lịch :
+ Tên thật là Võ Hoàng Trọng . Hiện nay vừa làm khóa luận tốt nghiệp đại học xong . Được thầy chuẩn bị gửi đi Hàn .
+ Nhà mặt phố bố làm to , sống ở quận $12$ tp Hồ Chí Minh , học toán - tin tại đại học khoa học tự nhiên tp HCM .
+ Biệt danh : Trọng gay .
+ Ngoại hình : nhỏ nhắn và xinh xắn như cái biệt danh .
Hành trình học tập và vươn lên để sắp đi Korean :
- Hồi cấp $2$ thi HSG ở đâu thì trượt đó , thi trượt từ casio tới học sinh giỏi thành phố lớp $9$ . Thi lớp $10$ thì suýt tạch , vào trường " làng " , một năm may mắn thi casio được khuyến khích tại năm đó nó mở giải kk còn mọi năm là chỉ có giải ba trở lên . Đến lúc thi HSG lớp $12$ cũng xịt nốt . Tình sử với thằng gọi là thi cấp $3$ với thi đại học cũng không kém gian nan . Lúc lão này đi thi lớp $10$ nó lấy $32,75$ trong đó tự làm được $32,5$ điểm cụ thể là văn $5 \times 2$ , toán $7,25 \times 2$ và anh $8$ cộng thêm một điểm nghề là $1,5$ nên được $34$ nên đỗ . Nếu không học nghề để cộng $1,5$ thì trượt cả $3$ nguyện vọng . Vào cấp $3$ học lớp đứng thứ $10$ trong $13$ lớp cùng khối . Vào thời điểm ôn thi đh , gia đình ngăn cản nhưng bằng lòng đam mê khoa học cộng thêm train ở VMF nên Trọng đây đã vươn lên , thi đỗ vào đh khtn tp HCM , thi được $22$ đ và năm đó khoa lấy $18$ , ngoài ra cũng có lúc nản chí thi vào khoa báo chi của nhân văn nhưng trượt do thiếu $0,5$ điểm
Sở trường :
+ Toán tin , cụ thể hôm mình xem video luận của lão là cái gì đó về nhận diện mặt người . Trình độ uyên thâm nhưng luôn giả vờ đơ đơ đánh lạc hướng người khác . Nhưng tuyệt nhiên theo dõi chính trị trong và ngoài nước , tình hình làm toán nữa . Đã bình luận câu nào là chết câu đấy , với khả năng bình luận mà như không bình luận , anh ý luôn đẩy tôi ra chiến trường đánh giặc còn anh ý rung đùi vuốt râu sung sướng . Rất hiếm khi anh ý nói gì , nhưng nói câu nào mà địch không chết là anh ý giả vờ kiếm kế thua sau đó quay ra inb cay cú với tôi nhưng luôn luôn tỏ vẻ mình rất hạnh phúc .
Quá khứ :
+ Ngoài chuyện học hành lão ý từng làm editor cho trường , dịch thuật rất nhiều bài viết về chính trị và khoa học , khả năng ngoại ngữ tốt . Nhưng sau này do sợ đi vào đồn công an chết do thắt cổ bằng chun quần nên anh ý ít tiếng hơn hẳn . Từ hồi quen tôi anh ấy như tìm được ng bạn tâm sự , lâu ngày tức nước vỡ bờ hôm nào anh ý cũng inb tôi bày tỏ đôi điều buồn lòng về thế hệ trẻ và đất nước . Nchung là trong quá khứ cào phím nhiều bh chừa rồi .
Nhận xét chung : ổn , đẹp trai , cô đơn đang tìm người tâm sự nên nhờ tôi pr hộ trên này . Sắp thành sinh viên Hàn Quốc , có thể sẽ become oppa về đấu với MTP nhà mình . Đây là tấm gương cho các bạn nhỏ hơn học tập , chỉ cần đam mê , điểm số không quan trọng . Bản thân tôi may mắn khi quen anh Trọng , sau này anh thành danh tôi sẽ xách dép cho anh đi trinh chiến . Một lời anh nói có trọng lượng bằng cả tấn vàng =)) ( bonus thêm lão định vào lam ở google )
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi bangbang1412: 03-08-2017 - 00:18