Bắt giò phim Việt Nam
Bắt đầu bởi classpad300, 06-07-2006 - 15:15
#1
Đã gửi 06-07-2006 - 15:15
Nghề báo
Vừa chiếu xong trên HTV7.
- Tập cuối, anh chàng Đỗ Hòa nhờ 1 cô phóng viên đưa cho Linh Sương 1 đĩa CD và 1 thẻ nhớ máy ảnh số. Vậy mà khi cô phóng viên này gặp Linh Sương thì đĩa CD biến thành đĩa mềm. Quái?
Vừa chiếu xong trên HTV7.
- Tập cuối, anh chàng Đỗ Hòa nhờ 1 cô phóng viên đưa cho Linh Sương 1 đĩa CD và 1 thẻ nhớ máy ảnh số. Vậy mà khi cô phóng viên này gặp Linh Sương thì đĩa CD biến thành đĩa mềm. Quái?
#2
Đã gửi 06-07-2006 - 15:17
Cũng Nghề báo
- Tập cuối, chiếc xe chở Đỗ Hòa và đồng nghiệp gặp tai nạn nổ banh xác vậy mà anh ta và đồng nghiệp chỉ đưa đi cấp cứu, không "banh xác" cùng xe...
- Tập cuối, chiếc xe chở Đỗ Hòa và đồng nghiệp gặp tai nạn nổ banh xác vậy mà anh ta và đồng nghiệp chỉ đưa đi cấp cứu, không "banh xác" cùng xe...
#3
Đã gửi 06-07-2006 - 17:07
em hông coi phim này,nhưng thế mới là phim Việt Nam
.
#4
Đã gửi 11-07-2006 - 22:45
Phim Vn, vừa dở lại vừa chán, em gét nhất là mấy phim có bà NTHN làm
biên kịch hay biên tập gì đó... chỉ thích xem GÁI NHẢY thôi :-)
biên kịch hay biên tập gì đó... chỉ thích xem GÁI NHẢY thôi :-)
NqB - Over and over
#5
Đã gửi 12-07-2006 - 01:38
Cái đầu tiên:
Lúc đầu kịch bản kêu đưa đĩa CD, nhưng đến lúc quay cảnh cuối thì ông đạo diễn nhận ra đó là dĩa chứa mấy đoạn phim nhạy cảm của mình nên chụp lại và thay bằng đĩa mềm , đừng kể với ổng là em vô đây kể lại nha
Lúc đầu kịch bản kêu đưa đĩa CD, nhưng đến lúc quay cảnh cuối thì ông đạo diễn nhận ra đó là dĩa chứa mấy đoạn phim nhạy cảm của mình nên chụp lại và thay bằng đĩa mềm , đừng kể với ổng là em vô đây kể lại nha
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi pntruongan: 12-07-2006 - 01:51
#6
Đã gửi 12-07-2006 - 16:06
Phim VN nói đúng là ko hay , nhưng lâu lâu buồn ngồi coi thì thấy cũng zui thiệt ...
So... we've done!!!.
#7
Đã gửi 15-07-2006 - 21:49
Tiếp tục... Phim "Anh chỉ có mình em" tập 29.
Chiếc xe Wave Trung Quốc đang chạy thì tắt máy, Y Lang nói là ngộp xăng, I Đam xuống đạp mấy cái không nổ. Hai anh em đứng nói chuyện vài câu, Y Lang kêu I Đam ngồi lên để Y Lang đẩy, I Đam lấy tay bật chìa khóa lên...
Thì ra nãy giờ tắt chìa khóa nên xe không nổ... Hí hí...
Chiếc xe Wave Trung Quốc đang chạy thì tắt máy, Y Lang nói là ngộp xăng, I Đam xuống đạp mấy cái không nổ. Hai anh em đứng nói chuyện vài câu, Y Lang kêu I Đam ngồi lên để Y Lang đẩy, I Đam lấy tay bật chìa khóa lên...
Thì ra nãy giờ tắt chìa khóa nên xe không nổ... Hí hí...
#8
Đã gửi 27-07-2006 - 17:39
Tui thấy fim VN đâu có dở lắm.Công nhận là cũng nhiều sai sót đó, nhưng ai làm gì mà ko sai sót chứ.Ko nên quay mặt với fim made in VN như thế chớ.
#9
Đã gửi 27-07-2006 - 18:12
Sai sót thì cũng vừa phải, sai tức mức độ xem sơ qua cũng phát hiện được thì đúng là thua.
Bạn xem các trang web và tạp chí điện ảnh Mỹ chưa, họ bắt giò phim còn kinh dị nữa. Đọc xong bảo đảm bạn sẽ tìm phim đó để xem tới cảnh đó xem họ bắt có đúng không. Chẳng hạn phim kinh điển "The Ghost" do Demi Moore đóng. Bạn có thấy ma mà có bóng bao giờ chưa, vậy mà trong phim hồn ma đi tới đâu có cái bóng đi theo tới đó. Tui chắc bạn sẽ chưa biết chi tiết này cho dù bạn xem thật kỹ phim đó.
Bạn xem các trang web và tạp chí điện ảnh Mỹ chưa, họ bắt giò phim còn kinh dị nữa. Đọc xong bảo đảm bạn sẽ tìm phim đó để xem tới cảnh đó xem họ bắt có đúng không. Chẳng hạn phim kinh điển "The Ghost" do Demi Moore đóng. Bạn có thấy ma mà có bóng bao giờ chưa, vậy mà trong phim hồn ma đi tới đâu có cái bóng đi theo tới đó. Tui chắc bạn sẽ chưa biết chi tiết này cho dù bạn xem thật kỹ phim đó.
#10
Đã gửi 27-07-2006 - 23:15
film " Anh chỉ có mình em " xem cũng coai là tạm đc ... mừ hơi bị sến chút ..... Nhưng coi cũng zui ... Vai Phụng trong film hơi dư thừa , nhưng tui thik nhất ông đó , nói nhìu câu nghe mắc cừi dễ sợ ...
Giờ có film " Chuyện Tình Yêu " hơi bị nhảm , nhưng tui vẫn theo dõi ... thik như vậy mừh ... nhạc film có mỗi cái là rất hay ....
Phim VN nói chung là chưa tốt , nhưng có cái để coai lè đc rùi ....
Phim VN giờ vàng lè tui coai hết ....
Giờ có film " Chuyện Tình Yêu " hơi bị nhảm , nhưng tui vẫn theo dõi ... thik như vậy mừh ... nhạc film có mỗi cái là rất hay ....
Phim VN nói chung là chưa tốt , nhưng có cái để coai lè đc rùi ....
Phim VN giờ vàng lè tui coai hết ....
So... we've done!!!.
#11
Đã gửi 28-07-2006 - 02:57
Làm gì có định lý nào nói là ma không thể có bóng nhỉ hi hiSai sót thì cũng vừa phải, sai tức mức độ xem sơ qua cũng phát hiện được thì đúng là thua.
Bạn xem các trang web và tạp chí điện ảnh Mỹ chưa, họ bắt giò phim còn kinh dị nữa. Đọc xong bảo đảm bạn sẽ tìm phim đó để xem tới cảnh đó xem họ bắt có đúng không. Chẳng hạn phim kinh điển "The Ghost" do Demi Moore đóng. Bạn có thấy ma mà có bóng bao giờ chưa, vậy mà trong phim hồn ma đi tới đâu có cái bóng đi theo tới đó. Tui chắc bạn sẽ chưa biết chi tiết này cho dù bạn xem thật kỹ phim đó.
#12
Đã gửi 28-07-2006 - 07:45
Các bác hãy xem bộ phim "Nữ hoàng Cleopat" ; có 1 cảnh lúc đăng quang của nữ hoàng ;quay cận cảnh thì có 1 người tới dự tay đang đeo đồng hồ!
Còn phim kinh điển như TITANIC mà còn sai nữa( khi nói về sự giàu có của 1 anh chàng nào đó trên thuyền ;họ đã nói về bức tranh của 1 danh họa nào đónhuwng bức tranh này chỉ được vẽ khi thảm học tàu TITANIC xảy ra đúng 1 năm!)
Thế nên phim VN xem nếu có sai thì cũng bình thường nhỉ
Em rất thích xem bộ phim "đèn vàng" đã chiếu trên VTV3;1 vài bộ phim HK trên VIETNAMNET đánh nhau kinh hồn luôn!
Còn phim kinh điển như TITANIC mà còn sai nữa( khi nói về sự giàu có của 1 anh chàng nào đó trên thuyền ;họ đã nói về bức tranh của 1 danh họa nào đónhuwng bức tranh này chỉ được vẽ khi thảm học tàu TITANIC xảy ra đúng 1 năm!)
Thế nên phim VN xem nếu có sai thì cũng bình thường nhỉ
Em rất thích xem bộ phim "đèn vàng" đã chiếu trên VTV3;1 vài bộ phim HK trên VIETNAMNET đánh nhau kinh hồn luôn!
#13
Đã gửi 28-07-2006 - 08:56
Thế ai coi cải lương Việt Nam chưa, zui ác.
Cảnh hồi xưa, thời phong kiến, hoàng hậu vung tay lên, cổ tay đeo đồng hồ, cung phi múa quay vòng vòng, váy áo tung lên, chân mang giày cao gót.
Cảnh hồi xưa, thời phong kiến, hoàng hậu vung tay lên, cổ tay đeo đồng hồ, cung phi múa quay vòng vòng, váy áo tung lên, chân mang giày cao gót.
#14
Đã gửi 28-07-2006 - 11:13
VN coi hài zui nhất .....
Khoái coi Việt Hương đóng với Hoài Linh
Khoái coi Việt Hương đóng với Hoài Linh
So... we've done!!!.
#15
Đã gửi 28-07-2006 - 20:19
VN thì khỏi nói rồi
mà Hoài Linh diễn thì hết chê cười vỡ bụng
mà Hoài Linh diễn thì hết chê cười vỡ bụng
#16
Đã gửi 28-07-2006 - 21:15
Xem cái vở kịch Thi Tuyển Diễn Viên của V.Hưong , bà xới cơm mà cười chảy nước mắt ... Chuyện Tình chàngg hoạ sĩ của H.Linh và V.hương ( ngoài ra còn có thúy nga .... ) , coi cái khúc bà V.Hương hát bài " Mía Lao " cười đến chết ... Giờ ghiền coai hài VN ghêVN thì khỏi nói rồi
mà Hoài Linh diễn thì hết chê cười vỡ bụng
So... we've done!!!.
0 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh