Đến nội dung

Hình ảnh

Tuyển tập thơ nguyendinh_kstn_dhxd

- - - - -

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 20 trả lời

#1
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
Tuyển tập thơ nguyendinh_kstn_dhxd
Tặng "Cô giáo vùng cao"

Hi vọng một ngày nào đó bạn sẽ đọc những dòng này, và bạn sẽ biết những điều mình dành cho bạn là có thật! Bạn à!

Tình yêu mùa thu

Tặng "Cô giáo vùng cao"

Thế là một mùa thu lại đã qua đi
Em không về như ngày xưa đã hẹn
Nỗi nhớ xa như thuyền về với biển
Hoa cúc vàng lưu luyến mãi mùa thu

Thế là anh đã không còn thời gian để chờ đợi và suy tư
Ngày cũ qua đi để em quên hối tiếc
Một nhành hoa, một bài thơ tha thiết
Em có còn giữ lại nữa đâu

Sao thời gian cứ trôi đi thật mau
Lời chưa nói mưa đã trôi đi mất
Chỉ còn anh mùa thu và nước mắt
Giấc ngủ nào vẫn thầm gọi tên em

Ta gặp nhau,xa lạ hóa thân quen
Ta xa nhau, thân quen thành xa lạ
Bước chênh vênh, chân trần trên sỏi đá
Như cánh bèo giữa biển sóng dạt xô

Em bây giờ đâu phải em ngày xưa
Nụ cười vô tư nay tan đi đâu mất
Ánh mắt buồn, suy tư và day dứt
Em cất vào thời quá khứ xa xôi

Giọt lệ buồn không còn chảy trên môi
Em không khóc cho một thời đau xót
Khi đêm tàn nắng ban mai lại rọi
Em biết mình không thể mãi như xưa

Về đi em, về với cánh đồng quê
Với tuổi thơ vi vu con diều sáo
Hoa cỏ may khắc tên mình trên áo
Dáng mẹ gầy trên những lối đi

Về đi em hãy về với anh đi
Ở bên em anh sẽ quên tất cả
Cả cỏ may, cả mùa thu vàng lá
Anh đổi cả để được thương yêu

Anh phải mua, phải đổi cả bao nhiêu
Phải làm chi cho em quay trở lại
Nhưng anh biết suốt đời và mãi mãi
Tình yêu đầu đã chết ở trong em.

#2
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
Điều giản dị

Tặng "Cô giáo vùng cao"

Đừng nói rằng cuộc đời mình bất hạnh, nhé em !
Hạnh phúc có trong những điều giản dị
Là phút gia đình quây quần bên mâm cơm chiều của chị
Là điểm mười nở rộ trang vở của em

Hạnh phúc về trong giấc ngũ đêm đêm
Vẫn thường mơ những chuyện xưa bà kể
Chuyện kể vua Hùng Vương kén rể
Cô Tấm hiền trừng trị kẻ ác gian

Hạnh phúc biết bao khi cất tiếng hát vang
Bài hát về một thời cấp sách
Hạnh phúc nhường nào khi không còn áo rách
Đến trường bằng những tiếng hát ca

Hạnh phúc chứa đựng trong tiếng cười của cha
Hạnh phúc có trong tình yêu của mẹ
Vậy nên em đừng nói cuộc đời mình đau đớn nhé
Bởi mái ấm gia đình vẫn mãi ở bên em.

#3
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
Bằng tình yêu em có

Tặng "Cô giáo vùng cao"

Vẫn biết rằng đời là bể khổ
Mỏng mảnh là hạt cát nhỏ sinh linh
Em vẫn thấy muôn màu hoa rực rỡ
Hoa của nhớ mong, của ước vọng sau cùng

Vẫn biết rằng tình là lừa dối
Em nguyện làm hạt bụi dưới chân anh
Là khu vườn cây trái bạt ngàn xanh
Rồi một ngày người em yêu lại đến

Em nguyện làm đồi sim chờ đợi
Năm tháng qua đi , hoa vẫn tím lạ thường
Dù vẫn biết tình anh như gió thoảng
Đêm ngày chỉ vương vấn hồ sen
Nào có thấy một loài hoa khiêm nhượng
Không hương thơm, không sắc màu rực rỡ

Anh mãi mê đi tìm chân lý
Nơi Newton, Gonbach…đã đi qua
Em lặng lẽ nép mình trong khoảng trống
Tiếng chuông ngân lên, quá khứ nhạt nhòa

Nhưng anh biết không, dù cuộc đời đổi khác
Em mãi là em, là loài hoa nhỏ bé khiêm nhường
Những lúc mệt nhoài anh hãy đến
Em sẽ ru anh ngủ bằng nhạc điệu du dương
Bằng lòng thủy chung, bằng tình yêu em có.

#4
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
Hoa cúc

Tặng "Cô giáo vùng cao"

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Ngợi ca mùa thu và hoa cúc
Anh yêu mùa thu còn em yêu hoa cúc
Cánh hoa mịn màng giọt nắng kiêu sa.

Anh yêu mùa thu nên anh yêu hoa
Cánh nhỏ mong manh tình khờ dại
Em nhặt hoa ép vào trang vở
Bím tóc dài ngúng nguẩy, chậm chân ai.

Kỷ niệm ngày xưa mãi mãi không phai
Cô gái là em bước vào ngưỡng cửa
Bỏ lại khoảng sân, khu vườn ngập gió
Bỏ lại anh dưới nắng nhạt nhoà.

Cứ độ thu về em lại nhặt hoa
Nào có biết hoa có màu nỗi nhớ
Anh lớn lên rồi vào đại học
Giọt nước mắt trong lành khóc kẻ đi xa.

Mùa thu năm nay em có nhặt hoa
Rắc trên những lối về dang dở
Anh vẫn xa xôi nơi chân trời viễn xứ
Dõi mắt tìm em, chỉ thấy nắng nhạt nhoà.

#5
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
Biển

Tặng "Cô giáo vùng cao"

Vẫn biết rằng chẳng thể mãi yêu nhau
Ngày xa xưa lãng quên trong kỷ niệm
Ngàn bước chân, ngàn con sóng biển
Cứ trập trùng xô nỗi nhớ thời gian

Biển muôn đời vốn chẳng bình yên
Như cây xanh chẳng thể ngừng quang hợp
Như quả tim không bao giờ ngưng đập
Nước sông Hồng vẫn chảy mãi, ngàn năm

Bờ cát vàng, mặt biển mãi xanh trong
Lời tình yêu vẫn ngân nga khúc hát
Dầu kỷ niệm chẳng nguyên lành, tan nát
Cuộc đời vẫn còn lại, em và anh

Sau cơn mưa mặt biển lại biếc xanh
Chiều lại vàng khi cơn mưa thôi rớt
Dầu đau buồn, đôi mi em chẳng ướt
Dòng nước buồn vẫn mãi mài miệt trôi

Tháng năm qua nỗi buồn đã quên nguôi
Chỉ biển xanh là muôn đời vẫn thế
Mái tóc em không xanh màu tươi trẻ
Dẫu lòng em còn trẻ mãi như xưa.

#6
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
Hãy nhìn vào mắt em

Tặng "Cô giáo vùng cao"

Nếu nhìn vào trong đôi mắt của em
Anh sẽ thấy một dòng sông tuôn chảy
Anh sẽ thấy dòng đời tươi thắm mãi
Nỗi buồn rồi dĩ vảng cũng trôi theo

Trong mắt em anh thấy triệu vì sao
Rực sáng ở chân trời xa tít tắp
Ruộng lúa, bờ tre, triền đê dài xanh ngắt
Hạnh phúc ngập tràn nơi đáy mắt em xinh

Ô cửa nhỏ, bầu trời trăng lung linh
Niềm vui sướng trái tim yêu rạo rực
Cánh đồng quê nghiêng dài trong ký ức
Em kiếm tìm, em níu giữ thời gian

Sẽ có ngày mắt chẳng mở để đón những yêu thương
Em úp mặt lên bàn tay khóc mẹ
Quá khứ khổ đau, tuổi thơ nghiệt ngã
Em đếm thời gian bằng những phút bình yên

Nhưng giờ đây anh đang ở bên em
Chung lo lắng, chung buồn vui thực tại
Em quệt nước mắt, môi cười hạnh phúc
Mắt em tròn hồ nước phẳng bình yên

Sẽ chẳng thấy bầu trời sao lung linh
Triền đê rộng đồng quê xào xạc gió
Nếu một mai thức dậy anh chẳng nhớ
Đánh thức em dậy và nhìn vào mắt em...

#7
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
Không đề

Tặng "Cô giáo vùng cao"

Cánh hoa nào rồi sẽ chẳng tàn khô
Nỗi đau nào cũng phôi phai ngày tháng
Kỷ niệm chìm sâu trong nỗi lòng sầu lắng
Vẫn hiện về, trong những giấc mơ

Sao thời gian cứ thấm thoát thoi đưa?
Hằn sầu trong tim một nỗi niềm không nói
Ngày lại ngày, một dáng buồn quen lối
Chờ em

Có lẽ nào em muốn lãng quên
Những dấu yêu xưa, dưới bóng trăng vẫn hằn trên môi thắm
Trăng vẫn tròn rồi trăng lại lặn
Chỉ lòng người chẳng thể đổi thay

Giữ lại cho lòng chút hơi ấm, tay trong tay
Tìm lại cho mình những dấu chân không phôi phai kỷ niệm
Trái tim em chẳng chung cầu ước nguyện
Ru ngủ mối tình, anh lặng lẽ chờ mong
Em bây giờ còn nhớ hay không ?

#8
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
Không tên

Tặng "Cô giáo vùng cao"

Ngày anh đi em có buồn không?
Trời thì xanh trong như rèm mắt
Cây bàng già cuối mùa lá rụng
Em vụng về, đếm lá, rưng rưng

Anh đi rồi em có buồn không
Ai chờ em cuối giờ tan học
Ai dỗ dành mỗi lần em khóc
Ai cười cùng em nhỉ? Em ơi !

Anh xa rồi em nhớ hay thôi?
Có vương vấn thương về ngày cũ
Một mai anh chẳng về qua ngõ
Vắng anh rồi. Em gọi tên ai?

Ôi mùa đông. Xa lắm những hàng cây
Chỉ đám cỏ may nghiêng nghiêng chiều gió
Khi nào thấy trong lòng chợt nhớ
Nhưng đâu rồi một thuở thoảng thương yêu?

#9
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
Thơ viết cho anh

Tặng "Cô giáo vùng cao"

Em không tìm những dang dở ngày xưa
Dù biết cuối đường xưa anh đứng đó
Dù em biết tình yêu anh còn đó
Bận lòng làm gì, cổ tích rồi anh !

Em không đi tìm chút nắng hao hanh
Sưởi ấm lòng em mùa đông băng giá
Trong cơn mơ lòng anh là tia nắng
Nhưng có làm em ấm hơn đâu.

Em bỏ lại những lầm lỡ phía sau
Để sống gần hơn mỗi ngày trước mặt
Em chẳng như anh, tìm hoài lá rụng
Hết đông rồi, cây lại xanh non.

Xin hãy để em sống thật bình yên
Đừng tìm em, đừng nói lời xưa cũ
Đừng nhắc lại những điều em không muốn
Trái tim em mây phủ lạnh rồi.

#10
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
ÁNH TRĂNG

Tặng "Cô giáo vùng cao"

ÁNH TRĂNG 1

Bầu trời lơ lửng, ánh trăng tan
Dòng sông lấp lánh ánh nước vàng
Lặng lẽ bước trong làn gió nhẹ
Lòng anh bỗng giục nỗi mênh mang

Ánh trăng đêm hè đẹp quá đi
Lòng anh trống vắng, chẳng vui gì
Em đi đâu thế? Sao chẳng đến
Trăng đẹp vắng em, đẹp làm chi ?

ÁNH TRĂNG 2

Đêm hè trời ẩn dưới vòm cao
Ánh trăng đi núp ở chốn nào
Trời đêm thấp thoáng làn mây trắng
Trên đầu thơ thẩn những vì sao

Cùng người em đến những nơi nào
Nụ cười tươi dưới ánh nắng đào
Con tim em vẫn còn rộng mở
Mà sao anh chẳng thể bước vào ?


ÁNH TRĂNG 3

Đêm nay đâu phải là đêm rằm?
Mà sao bầu trời đầy bóng trăng
Phải chăng Thượng đế thương anh tủi
Tặng cho anh một khúc ca buồn

Ánh trăng đêm nay hay ngày xưa?
Hay ngàn nỗi nhớ hóa vỡ bờ?
Con tim cô quạnh không buồn thẳm
Lòng vẫn mơ về một dáng xưa.

Trăng vẫn sánh ngang trên nền trời
Và trời ôm ấp bóng hình trăng
Quấn quýt bên nhau bao lưu luyến
Chợt như anh bỗng thấy ghen thầm

Bóng trăng lung linh giữa khung trời
Chạnh lòng anh nghĩ đến tình yêu
Vội bước đi mau, em quên lãng
Bỏ lại sau lưng một dáng người.

ÁNH TRĂNG 4

Bầu trời êm dịu một bóng trăng
In trên sắc lá, sắc hoa vàng
Ánh trăng khẻ rọi qua khung cửa
Nghiêng bên vạt chiếu, chỗ em nằm

Nhẹ nhàng, êm dịu gió thoảng qua
Sương đêm rớt xuống gành vai họ
Nụ hôn nồng nàn trăng trao gió
Khúc ca ngọt ngào, gió gửi trăng.

Tình đầu chưa nói đã đổi thay
Lời yêu chưa thốt đã đọa đày
Như hoa trên cành ai có biết
Chưa nở sao đã vội tàn phai !

#11
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
NẮNG

Viết cho "Cô giáo vùng cao"

Không phải là cái nắng tháng ba
Cho má chị hồng, cho môi em tươi thắm
Là cái nắng cuối mùa thu hiu vắng
Bụi phủ mờ, vàng những bước chân quen.

Heo may về xao xác ở mái hiên
Một sớm mai chiếc sân con đầy lá
Tiếng chổi tre chị quét quen mà lạ
Mùa thu vàng trong ánh mắt trẻ thơ.

Màu nắng vàng trong cả giấc con mơ
Mẹ phơi phóng toan lo từng hạt thóc
Những hạt thóc mẩy vàng như ngọc
Nắng hanh vàng cho hạt thóc chắc săn.

Để hôm nào con lại được ăn
Bát thơm dẻo mẹ cúng mừng cơm mới
Mỗi hạt mềm một giọt mồ hôi mẹ
Nắng cháy da, chân ruộng phía sau nhà.

Hoa cỏ may của một thời xưa xa
Con thấy đẹp hái đầy một nắm
Rồi lặng im nghe lời mẹ mắng
"Mang hoa về để cỏ mọc đầy sân".

Màu nắng vàng trên những bước chân
Cùng chúng bạn đầu trần chơi đá bóng
Rồi đêm về nôn nao chận ốm
Má mẹ gầy, mắt hiện sắc âu lo.

Má mẹ rất gấy, trán đầy những nếp nhăn
Điều giản đơn mà sao con chẳng thấy
Màu nắng vẫn vàng, màu hoa vẫn cháy
Cổ tích bà vẫn kể mỗi đêm khuya.

Nắng cuối mùa bà mang áo hong phơi
Phơi thật khô để cất vào trong bọc
Những áo cũ bao năm, sờn rách
Dưới nắng vàng bà cần mẫn xâu kim.

Những đường chỉ bà không ngủ đêm đêm
Đắp miếng vá ấm lòng từng cháu nhỏ
Mùa đông này rét hơn bà ạ!
Bà thở dài thương lắm những ngày xưa.

Kỷ niệm ngày xưa thấp thoáng nắng đồng quê
Dù thời gian trôi và con không còn bé
Nhưng thèm lắm một ngày trở lại
Phơi giúp mẹ hạt giống sau mùa.

#12
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
THƠ VIẾT CHO MẸ

Viết cho "Cô giáo vùng cao"

Con trở lại nhà vào một chiều đông
Thấy xa xa cánh đồng thăm thẳm
Thấy cao cao áng mây chiều bằng lặng
Thương số nghèo gánh gạo long đong

Con gửi mến yêu trong ngọn gió đồng
Thương cây bàng già đã mấy lần trút lá
Thương quê nghèo, đồng chiều, cuống rạ
Hết nhọc nhằn, nắng hạn lại mưa giông .

Con đi tìm kỷ niệm suốt triền sông
Hoa bình lục thương người cũng tím như nỗi nhớ
Tím man mác, tím miên man như một thuở
Trò chơi ngày nào chúng bạn đùa nhau

Con về cùng Mẹ thắp ánh lửa giữa đông
Để bừng lên niềm tin vào vụ mới
Để mùa sau bông lúa trĩu tay người gặt
Bao thương yêu con sẽ lại tìm về …

Hà Nội 4 _ 1 _ 2005

#13
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
THƯ GỬI MẸ

Tặng "Cô giáo vùng cao"

Có một ngày như thế đã qua đi
Và đêm về trong khoảng không gian yên vắng
Như mặt biển chẳng khi nào phẳng lặng
Cuộc sống thôn quê chẳng có phút yên bình.

Mẹ ơi, đời mẹ đã phải vất vã hy sinh
Cho con bài ca dù chẳng luôn dịu mát
Cho con tuổi thơ không cha mà con không trách móc
Bao giờ mẹ có phút nghỉ ngơi?

Cuộc sống của con, một đứa bé mồ côi
Đầy những lo toan, nhọc nhằn của mẹ
Tiếng lá thu trong vườn rơi thật khẽ
Đưa con về với quá khứ buồn tênh

Như con thuyền giữa biển sóng lênh đênh
Con mang hy vọng chứa chan tiến về chân trời khát vọng
Mẹ hòa mình vào con sóng
Đưa con thuyền đến bến ước mong

Mẹ ơi, con sẽ không quên ngày xưa
Đôi tay chai sần mẹ nuôi con khôn lớn
Rồi mai đây giữa cuộc đời bận rộn
Con sẽ lại về đôi tay mẹ nâng niu.

#14
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
Giáng sinh
(Sưu tầm)

Tặng "Cô giáo vùng cao"

Giáng sinh này anh lại ở xa em
Đêm nô en em cùng ai dạo phố
Em không đến giáo đường vì đêm nay vắng Chúa
Chỉ cầu xin một Đức Chúa lòng anh

Anh còn nhớ nôen năm xưa
Mình bên nhau giữa giáo đuờng lung linh đèn nến
Thánh ca ngân lên, bầy con chiên cầu nguyện
Nhân danh cha và con

Anh kiếm tìm bờ môi
Em cồn cào khô khát
Anh không nói A men
Em chẳng kịp đưa tay làm dấu thánh
Nhân danh anh và em

Anh và em ta chỉ là cát bụi giữa đời
Đợi giáng sinh Chúa một lần tái thế
Chúa ban một nửa còn phần ta một nửa
Chúa cứu rỗi cho đời. Anh cứu rỗi lòng em.

Đêm nay ở cách xa anh nửa vòng Trái Đất
Lòng buồn em tự hỏi
Sao Chúa lại ra đời vào lúc nửa đêm?

#15
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
Khi nào thấy
(Sưu tầm)

Tặng "Cô giáo vùng cao"

Khi nào thấy trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi một chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen đường

Khi nào thấy đời buồn gặm nhấm
Cần một lời tiếp sức để đi xa
Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
Biển tôi chờ con sóng mãi ngân nga

Khi nào đó trong lòng mang thương tiếc
Những vết thương vô ý tự gây nên
Em hãy đến tìm tôi chiều tĩnh mịch
Tôi xin làm con suối tắm cho em

Nếu cần nữa tôi là hồ trên núi
Trong hoang vu im lặng ngắm mây trời
Em hãy đến, chim thiên nga cánh mỏi
Đậu yên lành trên mặt nước hồ tôi.

#16
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
HOA CỎ MAY
Xuân Quỳnh

Tặng "Cô giáo vùng cao" - Hoa Cỏ May

Cát vắng sông đầy cây ngẩn ngơ

Không gian xao xuyến chuyển sang mùa

Tên mình ai gọi sau vòm lá

Lối cũ em về nay đã thu.

Mây trắng bay đi cùng với gió

Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ

Đắng cay giữ lại bao mùa cũ

Thơ viết đôi dòng theo gió bay.

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may

áo em sơ ý cỏ găm đầy

Lời yêu mỏng manh như màu khói

Ai biết lòng anh có đổi thay

#17
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
Tự hát

Xuân Quỳnh

Tặng "Cô giáo vùng cao"

Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nếu cần anh bán nó đi ngay

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh đi với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em

Em trở về đúng nghĩa với trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu.

Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.

#18
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
Sân trường đỏ

(Sưu tầm)

Tặng "Cô giáo vùng cao"

Sân trường đỏ màu phượng vĩ dấu yêu
Thắp ánh lửa pha vào cùng màu nắng
Vạt áo dài em như áng mây bằng lặng
Nhẹ nhàng trôi thương nhớ một chân trời

Sân trường đỏ có em và có tôi
Cánh phượng vĩ mong manh tình khờ dại
Em đi qua đời tôi,và rồi đi mãi
Mối tình đầu tôi ép vở tinh khôi

Sân trường đỏ giờ chỉ có mình tôi
Nắng gắt gỏng để mùa hè bỏng rát
Nụ cười em xưa là cơn gió mát
Giờ khẽ khàng trôi theo cánh phượng lao xao

Trở về trường xưa câu thơ bỗng nôn nao
Như chuếnh choáng trong men chiều dang dở
Em của ngày xưa chảy ngược về nỗi nhớ
Cho sân trường đỏ cả những lời thơ.

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi nguyendinh_kstn_dhxd: 04-09-2007 - 20:35


#19
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
Hơn một năm đã trôi qua, ngồi đọc lại những bài topic mình đã viết, những bài thơ bắt nguồn từ cảm hứng, bất chợt viết ra. Thấy lòng thật nhẹ nhàng và thanh thản. Một thời để nhớ! Tự nhiên thấy nao lòng, thấy mình đã thay đổi quá nhiều trong khoảng thời gian một năm rưỡi qua!
Một năm mới sắp đến rồi, một năm với bao nhiêu là dự định, không biết mình có đủ sức lực để tiếp tục con đường đi hay không. Nhưng có lẽ nên tạm nghỉ vài tuần lấy sức đã!
Tạm biệt diễn đàn, tạm biệt các anh, chị, các em và các bạn!
Chúc một năm mới an lành!
nguyendinh!

#20
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
Hơn 3 năm rồi, nhớ quá! Giới trẻ bây giờ ko thích văn, và càng ko thích thơ! :D




0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh