- Hãy cho biết truyện kinh dị đầu tiên của Việt Nam.
- Hãy cho biết truyện giả tưởng đầu tiên của Việt Nam.
Đố zui
Bắt đầu bởi classpad300, 03-08-2006 - 16:56
#1
Đã gửi 03-08-2006 - 16:56
#2
Đã gửi 05-08-2006 - 10:03
Theo mình biết thì vụ tai nạn hàng không dầu tiến trên thế giới là cái vụ:
"Ăn khế trả vàng mai túi ba gang mang đi mà đựng !"
"Ăn khế trả vàng mai túi ba gang mang đi mà đựng !"
#3
Đã gửi 15-08-2006 - 09:31
Truyện giả tưởng chắc vụ trăm trứng nở trăm con quá!!!!!
Chuc moi nguoi giang sinh vui ve
#4
Đã gửi 15-08-2006 - 09:33
Ờ, tính theo thời gian thì là zậy. Còn truyện kinh di?
#5
Đã gửi 15-08-2006 - 09:35
Sọ Dừa chăng?
<span style='color:red'><center>Con gái có bồ như hoa đã có chủ
Con người hiện đại phải biết đánh chủ giựt hoa.</center></span>
Con người hiện đại phải biết đánh chủ giựt hoa.</center></span>
#6
Đã gửi 15-08-2006 - 09:39
Truyện này đâu có kinh dị
#7
Đã gửi 17-08-2006 - 13:09
truyện kinh dị chắc là Tấm Cám?????/
#8
Đã gửi 17-08-2006 - 13:41
Ờ, đúng rồi.
#9
Đã gửi 18-08-2006 - 15:53
Tấm cám thì kinh dị ở chỗ nào ? Có phải là cái chỗ tấm làm mắm bằng thịt người không ? Cái truyện này mà đóng phim thì ai sẽ đóng vai cám nhỉ ?truyện kinh dị chắc là Tấm Cám?????/
#10
Đã gửi 18-08-2006 - 15:55
Tắm cho Cám bằng nước sôi, trụn cho chín thịt, sau đó băm nhuyễn, ủ làm mắm. Mắm ngon quá đem cho mẹ ghẻ ngồi mum mum. VN mà làm phim này thì cảnh này ăn đứt Final Destination.
#11
Đã gửi 20-08-2006 - 10:18
có phải cô TẤM dễ thương dã làm cái công dzieec thú dzi. này!!!!
kiếm sắc lượn bay....cuộc đời....ta vẫn cười ngạo nghễ..... (5+)...
#12
Đã gửi 20-08-2006 - 10:38
Chứ còn ai zô đây...
#13
Đã gửi 21-08-2006 - 16:49
Bác này rành chuyện này quá hình như dân chuyên nghiệpTắm cho Cám bằng nước sôi, trụn cho chín thịt, sau đó băm nhuyễn, ủ làm mắm. Mắm ngon quá đem cho mẹ ghẻ ngồi mum mum. VN mà làm phim này thì cảnh này ăn đứt Final Destination.
#14
Đã gửi 21-08-2006 - 17:39
Quá kinh dị nên nhớ nằm lòng luôn.
Sau này kể cho con cái nghe không biết chúng nó nghĩ gì?
Sau này kể cho con cái nghe không biết chúng nó nghĩ gì?
#15
Đã gửi 21-08-2006 - 17:49
Tấm ác quá
.
#16
Đã gửi 21-08-2006 - 20:34
Kết luận của truyện Tấm Cám:
Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Cám giết Tấm mấy lần nhưng khôgn được thì lại đến lượt Cám bị ủ mắm
Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Cám giết Tấm mấy lần nhưng khôgn được thì lại đến lượt Cám bị ủ mắm
#17
Đã gửi 22-08-2006 - 17:10
Không đây là một nghịch lí thường gặp: kẻ tấn công nhiều nhưng không thành công thì phải chịu hậu quả.Kết luận của truyện Tấm Cám:
Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Cám giết Tấm mấy lần nhưng khôgn được thì lại đến lượt Cám bị ủ mắm
#18
Đã gửi 24-08-2006 - 08:28
Rốt cuộc thì ai là nhân vật chính diện đây .Sao ai cũng ác vậy sợ quá !
Theo các bạn thì ai là Thợ lặn đầu tiên của Việt Nam .
Theo các bạn thì ai là Thợ lặn đầu tiên của Việt Nam .
#19
Đã gửi 24-08-2006 - 15:37
A thợ lặn đầu tiên em nghĩ là Yết Kiêu ha? Cầm dùi chọc thủng thuyền nhà ng` ta đóa.
Mà Tấm Cám thì trong SGK của tụi lớp 5 ng` ta chả sửa rùi đây, bỏ hẳn chi tiết làm mắm đi cho mí em h/s khỏi sợ. Phí!
Mà Tấm Cám thì trong SGK của tụi lớp 5 ng` ta chả sửa rùi đây, bỏ hẳn chi tiết làm mắm đi cho mí em h/s khỏi sợ. Phí!
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Chenchen: 24-08-2006 - 15:38
... ... ... Em buồn...
#20
Đã gửi 24-08-2006 - 18:35
truyện kinh dị , truyện giả tưởng rồi, vậy thì truyện zui đầu tiên của nước ta là gì?( Câu này khó à nha!!!!)
P/s :avarta của chenchen đẹp thật đấy
P/s :avarta của chenchen đẹp thật đấy
Chuc moi nguoi giang sinh vui ve
1 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh