Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi mitdac: 07-08-2006 - 16:49
Cảm xúc Trại Hè Toán Học
Bắt đầu bởi koreagerman, 05-08-2006 - 20:44
#41
Đã gửi 07-08-2006 - 16:49
Hôm đó ko gặp được bác Sờ tốc và QUANVU , hơi tiếc . Bù lại được hungkhtn tặng cho cuốn bất đẳng thức , cảm ơn nhiều !
Em ở đâu anh phi trâu đến đón
#42
Đã gửi 07-08-2006 - 16:58
Anh MM mà đẹp trai á?Em trai em đẹp trai hơn nhìu.Anh nhầm to rồi,mà sao cứ trêu em với MM thế nhỉ?
Người yêu dễ kiếm ,người bạn dễ giữ.Cái khó là kiếm đc người bạn và giữ đc người yêu!
#43
Đã gửi 09-08-2006 - 15:53
Phải rồi, vì MM xấu xí nên ai đó mới chả thèm ... đoái hoài đến mà. Bây giờ dỗi rồi, đi chơi đây
#44
Đã gửi 10-08-2006 - 11:03
Anh này hay nhỉ?Nói vậy mà nghe đc hả?Em đâu phải loại người như vậy.Chỉ là anh ko đẹp trai em thì em nói vậy thôi mà.
Người yêu dễ kiếm ,người bạn dễ giữ.Cái khó là kiếm đc người bạn và giữ đc người yêu!
#45
Đã gửi 10-08-2006 - 14:27
Vậy chớ anh nói sai chỗ nào nào
#46
Đã gửi 10-08-2006 - 16:14
Yippee !Trại hè lần sau tổ chức ở TP.HCM thì Alph@ tham dự được rồi ! Chứ ở Hà Nội thì chịu thôi .!(Hic.Hic)
#47
Đã gửi 10-08-2006 - 16:19
Tin đồn nhảm đấy ạ
#48
Đã gửi 10-08-2006 - 17:15
Trại hè lần này thật vui! Được ngắm nhìn những gương mặt rất thông minh sáng sủa làm mình thật hạnh phúc!
- Nhớ lại lúc đi vào bao bì cho "sách lậu", lần đầu tiên gặp chú MM, thấy chú rất tâm huyết với dd với bề ngoài lặng lẽ, phát huy đi chú nhé!
- Khà khà, hay nhất là hôm ăn trưa, đảm bảo rằng cả nhà ta thích cơm nhiều hơn thích mì; mình ngồi lai rai với một chút mì sau đó ra lấy cơm thì...hết nhẵn, thậm chí bay cả thìa
- Cú nhất vẫn là ...mất điện! Không biết sau đó anh Bad có phạt cái nhà hàng đó ko?
- Nhớ lại lúc đi vào bao bì cho "sách lậu", lần đầu tiên gặp chú MM, thấy chú rất tâm huyết với dd với bề ngoài lặng lẽ, phát huy đi chú nhé!
- Khà khà, hay nhất là hôm ăn trưa, đảm bảo rằng cả nhà ta thích cơm nhiều hơn thích mì; mình ngồi lai rai với một chút mì sau đó ra lấy cơm thì...hết nhẵn, thậm chí bay cả thìa
- Cú nhất vẫn là ...mất điện! Không biết sau đó anh Bad có phạt cái nhà hàng đó ko?
Thân lừa ưa cử tạ !
#49
Đã gửi 10-08-2006 - 17:17
buồn cười quá )
<span style='color:blue'>You are my escape from tension!</span>
#50
Đã gửi 10-08-2006 - 20:10
Năm sau mà trại hè tổ chức được ở tp HCM thì hay quá!
Con cò bay lả bay la,
Bay một hồi mệt, ngồi la quá trời.
Bay một hồi mệt, ngồi la quá trời.
#51
Đã gửi 10-08-2006 - 20:53
Năm sau thì chưa chắc bác ạ. Nhưng lần sau thì sẽ là nhiều khả năng! Điều này còn phụ thuộc nhiều vào sự ủng hộ tham gia của mọi người và công tác tổ chức của chủ nhà trong đấy! Và hy vọng rằng Trại Hè lần thứ 3 sẽ được tổ chức tại các tỉnh miền Trung, chính thức trở thành hoạt động thường niên của Diễn đàn Toán học!Năm sau mà trại hè tổ chức được ở tp HCM thì hay quá!
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.
#52
Đã gửi 10-08-2006 - 21:13
nhiều khả năng sẽ có cuộc gặp mặt cuối năm cho diễn đàn ở HN.. tớ đang thử, tưởng do anh TP đề xuất..Năm sau thì chưa chắc bác ạ. Nhưng lần sau thì sẽ là nhiều khả năng! Điều này còn phụ thuộc nhiều vào sự ủng hộ tham gia của mọi người và công tác tổ chức của chủ nhà trong đấy! Và hy vọng rằng Trại Hè lần thứ 3 sẽ được tổ chức tại các tỉnh miền Trung, chính thức trở thành hoạt động thường niên của Diễn đàn Toán học!Năm sau mà trại hè tổ chức được ở tp HCM thì hay quá!
<span style='color:blue'>You are my escape from tension!</span>
#53
Đã gửi 10-08-2006 - 21:32
Tiếc quá nhỉ, mình cũng định tham gia Trại hè, nhưng lại không có mặt ở Hà Nội. Chú Mọt có rủ được em nào hay anh nào đi cùng không đấy?
#54
Đã gửi 10-08-2006 - 21:36
đi 1 mình mà về cũng 1 mình anh ơiTiếc quá nhỉ, mình cũng định tham gia Trại hè, nhưng lại không có mặt ở Hà Nội. Chú Mọt có rủ được em nào hay anh nào đi cùng không đấy?
<span style='color:blue'>You are my escape from tension!</span>
#55
Đã gửi 11-08-2006 - 17:05
nếu tổ chức được ở miền trung thì hay quá. Lần 3 làm luôn đi mấy anh
Nếu mà tổ chức tại miền Nam thì xa xôi quá. Không tiện cho nhiều anh em
Nếu mà tổ chức tại miền Nam thì xa xôi quá. Không tiện cho nhiều anh em
#56
Đã gửi 12-08-2006 - 17:50
Hôm trước đi trại hè, mình chỉ định ngắm mấy em học sinh yêu toán, xem mọi người tổ chức như thế nào, ai ngờ lại bị lão badman bắt làm thu ngân. Lần đầu gặp mọi người mà cứ mở miệng ra là đòi tiền, ngại quá. Công nhận tuổi trẻ nhiệt tình, thấy các em từ những nơi xa xôi cũng khăn gói về dự, mình thấy cuộc sống đáng yêu quá. Nói chuyện với các em cũng vui, làm mình nhớ tụi học trò của mình, nhớ nghề dạy học.
Trại hè thật vinh hạnh khi được GS. Ngô Việt Trung, TSKH Phùng Hồ Hải tham dự và nói chuyện. Quả là những con người giỏi giang và có tấm lòng với thế hệ trẻ. Cách đây 5,6 năm, ở Viện Toán có tổ chức các lớp học miễn phí cho các bạn trẻ yêu toán, có các bài giảng về Lý thuyết Galois của GS.NVTrung, Đại số Lie của TS.PHHải, Hình học fractal của GS.Hoàng Tụy. Quả thực là may mắn cho những ai được tham dự các lớp học đó. Tiếc là hình như bây giờ không còn...Lòng yêu toán và say mê làm toán của mình đã giảm nhiều, nhưng sự ngưỡng mộ đối với những nhà toán học vẫn thế.
Mình đã được bác Badman giao nhiệm vụ mời Gs.Đoàn Quỳnh (tổng chủ biên SGK bộ nâng cao), GS.Văn Như Cuơng (Chủ biên SGK bộ nâng cao), TS.Trần Phương Dung (Trưởng ban biên tập Toán NXBGD) nhưng rất tiếc là 3 thầy cô đều bận. Cả ba thầy cô đều gửi lời cám ơn đến diễn đàn, và đọc khá cẩn thận cuốn tập san của diễn đàn gửi tặng. Gs.ĐQuỳnh và Gs.VNCương đều đã vào diendantoanhoc.net và cũng khen diễn đàn mình đấy. Hy vọng là có dịp giao lưu giữa các thầy và thành viên của diễn đàn.
Trại hè thật vinh hạnh khi được GS. Ngô Việt Trung, TSKH Phùng Hồ Hải tham dự và nói chuyện. Quả là những con người giỏi giang và có tấm lòng với thế hệ trẻ. Cách đây 5,6 năm, ở Viện Toán có tổ chức các lớp học miễn phí cho các bạn trẻ yêu toán, có các bài giảng về Lý thuyết Galois của GS.NVTrung, Đại số Lie của TS.PHHải, Hình học fractal của GS.Hoàng Tụy. Quả thực là may mắn cho những ai được tham dự các lớp học đó. Tiếc là hình như bây giờ không còn...Lòng yêu toán và say mê làm toán của mình đã giảm nhiều, nhưng sự ngưỡng mộ đối với những nhà toán học vẫn thế.
Mình đã được bác Badman giao nhiệm vụ mời Gs.Đoàn Quỳnh (tổng chủ biên SGK bộ nâng cao), GS.Văn Như Cuơng (Chủ biên SGK bộ nâng cao), TS.Trần Phương Dung (Trưởng ban biên tập Toán NXBGD) nhưng rất tiếc là 3 thầy cô đều bận. Cả ba thầy cô đều gửi lời cám ơn đến diễn đàn, và đọc khá cẩn thận cuốn tập san của diễn đàn gửi tặng. Gs.ĐQuỳnh và Gs.VNCương đều đã vào diendantoanhoc.net và cũng khen diễn đàn mình đấy. Hy vọng là có dịp giao lưu giữa các thầy và thành viên của diễn đàn.
<span style='color:green'>Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi</span>
#57
Đã gửi 12-08-2006 - 17:55
À, thật đáng tiếc là hôm đó không gặp Mr Stoke để gõ đầu hắn ta vài cái. Đồ quỷ, dám lừa bạn bè. Chuẩn bị tinh thần họp lớp nha.
<span style='color:green'>Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi</span>
#58
Đã gửi 14-08-2006 - 08:42
ơ chị 612 là ai mà em ko nhớ nhỉ
#59
Đã gửi 15-08-2006 - 13:06
Một trong hai chị làm "công tác đón tiếp" đấy mà!ơ chị 612 là ai mà em ko nhớ nhỉ
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.
#60
Đã gửi 15-08-2006 - 14:22
Chắc 102 viết thiếu , để anh sửa lại :Anh này hay nhỉ?Nói vậy mà nghe đc hả?Em đâu phải loại người như vậy.Chỉ là anh ko đẹp trai em thì em nói vậy thôi mà.
Anh này hay nhỉ?Nói vậy mà nghe đc hả?Em đâu phải loại người như vậy.Chỉ là anh ko đẹp trai bằng em thì em nói vậy thôi mà .
Cu mít đã hiểu cu nói sai ở đâu chưa ?
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi mitdac: 15-08-2006 - 14:23
Em ở đâu anh phi trâu đến đón
2 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 2 khách, 0 thành viên ẩn danh