Cảm xúc Trại Hè Toán Học
#1
Đã gửi 05-08-2006 - 20:44
Nhà hàng Vạn Tuế Thăng Long tọa tại 136 Hồ Tùng Mậu, Từ Liêm, Hà Nội, trên một khoảng đất khá rộng rãi và trong lành. Khi đến nơi, hắn gửi xe và bước vào khu chính của nơi diễn ra Trại Hè. Điều đầu tiên mà hắn nhìn thấy là tấm băng rôn in biểu tượng của diễn đàn VMF, và dòng chữ "Trại Hè Toán Học", tiếp đó, hai bên tiền sảnh là những poster in cấu trúc và một số hình ảnh giới thiệu diễn đàn.
Các bạn trẻ khi đó đã tới khá đông đủ. Bước vào trong khu nhà hàng, ngay bên phía trái hắn thấy bàn đón tiếp của hai đại diện phái đẹp: chị saomai và chị 612. Trên đó có một tấm giấy lớn khổ A0 để các thành viên tới dự ký tên lưu niệm. Mỗi bạn tham dự được nhận một tập san của Trại hè làm kỷ niệm, trong đó có chứa các bài viết của WorkShop và giới thiệu về Diễn đàn Toán.
Nội dung đầu tiên của Trại hè là các bài nói của workshop, điều đáng tiếc duy nhất là sự cố mất điện của nhà hàng. Lần lượt các bài nói giới thiệu diễn đàn của anh Tình (admin Badman), bài của noproof về Đại số giao hoán (tác giả Canh_Dieu), bài của bookworm_vn và hatucdao về PDE, bài của Doraemon về Hình học topo, và cuối cùng là bài về Mật mã học ứng dụng của hắn. Do điện mất, hắn phải nói không mic, không slide thật vất vả. Tuy đứng trước hầu hết các bạn trẻ phổ thông, hắn cũng rất run và hồi hộp. Bài viết tuy được chuẩn bị nhiều nội dung nhưng ý đã không được truyền tải hết! May cho hắn sau bài nói là đến giờ của tiệc ăn trưa, hehe.
Buổi chiều hắn phải đi triển khai (không dám xin nghỉ cả ngày), nên sau đó hắn đã về trước trong nuối tiếc các nội dung hấp dẫn của Trại Hè...
Hôm nay có sự góp mặt của khá nhiều bạn nữ (ngoài hai chị đón tiếp và MC xinh đẹp). Ai bảo diễn đàn toán là khô khan, nhỉ!
Nói chuyện với một số bạn trẻ ở các tỉnh xa, hắn được biết nhiều bạn đã được phụ huynh rất ủng hộ, thậm chí có bạn còn được bố đưa đi (bạn nesbit). Thật là đáng mừng biết bao! Rất cảm ơn các vị phụ huynh rất tâm lý này!
Trại Hè đã thật vinh dự có sự hiện diện của các vị khách quý: TS. Lê Thống Nhất, TBT tạp chí Toán Tuổi thơ; thày Hồ Quang Vinh và cô Phạm Thị Bạch Ngọc (Phó TBT) đến từ tạp chí Toán học và Tuổi Trẻ; thày Trần Phương (giám đốc CEN SIP); một số giảng viên trẻ và cán bộ trẻ từ các viện và trung tâm khoa học; cùng một số vị khách quý khác.
--------------------
Các thành viên tham dự có cảm xúc gì về Trại hè thì post lên đây nhé! Ngày mai chi tiết của Trại hè cùng các hình ảnh tiêu biểu sẽ được BTC gửi lên.
Hẹn gặp lại các bạn vào Trại Hè II dự kiến sẽ được tổ chức tại TP. HCM.
#2
Đã gửi 05-08-2006 - 21:09
Em mới vào THPT + em hơi bị ngu => nghe phần Workshop hông hỉu gì cả, chỉ thấy phần Mật Mã có vẻ hay hay
Hôm nay mới phát hiện được những ca sĩ mới!
Ai đó nhỉ?
P/S: tổ chức ở TPHCM à, ặc ặc, em vái...
hix hix, lần sau không đi được buồn lắm
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Sir Math: 05-08-2006 - 21:09
#3
Đã gửi 05-08-2006 - 21:12
Lần này đi em mới gặp một loạt anh: anh Khánh, anh Tình, anh Lim (hổng bít tên thật ), anh Hùng khtn, anh Đô-rê-mon ( công nhận giống mèo máy thật) (cũng không bít tên thật), anh Linh (thánhtoán),anh Khuê,.....
#4
Đã gửi 05-08-2006 - 21:18
#5
Đã gửi 05-08-2006 - 21:31
Trại hè lần này thành công quá đi chứ. Chỉ tiếc là trục trặc khâu kỹ thuật điện, làm ngồi trong hội trường nóng quá
#6
Đã gửi 05-08-2006 - 21:43
Con người hiện đại phải biết đánh chủ giựt hoa.</center></span>
#7
Đã gửi 05-08-2006 - 21:47
Phần Workshop em nghĩ các anh phải thay đổi nhiều vì bọn em chỉ nghe được phần thầy Nhất kể chuyện và giao lưu với anh Hùng thôi, còn phần Đại số Giao Hoán, hàm riêng..... không hỉu gì hết
#8
Đã gửi 05-08-2006 - 21:53
lần 2 tổ chức ở thành phố HCM cũng phải thui phải ưu tiên các thành viên miền Nam 1 chút chứ chỉ tiếc là các thành viên miền bắc sẽ khó ra hơn
hôm nay vì bố em gọi điện giục về nên em và thằng cu Ánh phải về sớm khi buổi tiệc còn dở dang(hình như lúc ấy cũng sắp kết thúc thì phải)em rất tiếc giá kể mình ở lại đến cuối cùng thì hay hơn
bạn có tin điều này không
#9
Đã gửi 05-08-2006 - 22:31
#10
Đã gửi 06-08-2006 - 00:25
Xin bổ sung:Mình thích nhất bài nói chuyện của giáo sư Ngô Việt Trung, qua bài nói chuyện này thấm thía được nhiều điều. Lần đầu tiên gặp mặt một số thành viên trong diễn đàn, thấy trẻ quá. Tuy nhiên phần Workshop mình nghĩ nếu tổ chức trong lần sau cần có thay đổi chút xíu về nội dung, cần chú ý nhiều hơn đến đối tượng nghe vì theo mình biết nhiều bạn chỉ biết nghe thôi chứ hiểu chắc chẳng hiểu đâu. Nên muốn thảo luận các bạn ấy cũng không biết thảo luận gì.
Trại hè lần này thành công quá đi chứ. Chỉ tiếc là trục trặc khâu kỹ thuật điện, làm ngồi trong hội trường nóng quá
Quả là trại hè chúng ta lần này rất may mắn vì có GS Ngô Việt Trung đến dự. Từ lần sau chúng ta nên phải mạnh dạn liên lạc với các thầy. Đặc biệt là hội toán học Việt Nam và Viện toán học. Buổi nói chuyện với diễn đàn của thầy đặc biệt bổ ích. Thầy đã nói rằng hội toán học rất quan tâm đến những hoạt động của diễn đàn toán chúng ta - Đây là dấu hiệu đáng mừng cho diễn đàn !
#11
Đã gửi 06-08-2006 - 00:28
#12
Đã gửi 06-08-2006 - 06:48
Vui nhiều hơn buồn, MM thực sự cảm thấy tự tin hơn hẳn về những gì mình đã từng .... nghĩ
PS: có 1 sự cố, có bác nào nhặt được cái ví của .... MM thì cho xin lại nhá
#13
Đã gửi 06-08-2006 - 08:46
Con người hiện đại phải biết đánh chủ giựt hoa.</center></span>
#14
Đã gửi 06-08-2006 - 09:04
Mà hôm đó xui xẻo sao lại cúp điện tới 3 lần. May mà không quá lâu.
#15
Đã gửi 06-08-2006 - 09:26
Thiên tài từ tích lũy mà nên
------------------------------
Một người hiểu biết cũng giống như một dòng sông,càng sâu thì càng ít ồn ào.
#16
Đã gửi 06-08-2006 - 10:25
Mà công nhận anh Nesbit hát hay thật Còn anh Doraemon rất chuyên nghiệp trong việc né tránh trách nhiệm, đầu tiên là mời 2 bạn lên hát cùng xong rồi chả thấy anh ấy đâu Phục
@Anh MM: anh mất ví thật ko đấy, nếu đúng thế thì anh em giống nhau. Chỉ khác là nếu ai nhặt được cái vé xe số 325 thì kid tặng luôn, ko cần trả lại đâu.
@Hôm đấy anh nào nhận quay phim+thu âm liệu có up được lên server này ko anh
#17
Đã gửi 06-08-2006 - 10:50
Chết ! Oan Thị Kính! Oan Thị Kính ! A di đà Phật!Mà công nhận anh Nesbit hát hay thật Còn anh Doraemon rất chuyên nghiệp trong việc né tránh trách nhiệm, đầu tiên là mời 2 bạn lên hát cùng xong rồi chả thấy anh ấy đâu Phục
Các em hiểu nhầm anh quá Lúc hát anh đứng ngay cửa...vỗ tay mà! Chả là anh cũng muốn mấy cô bé Hà Nội lên giao lưu cho rôm rả vì HN tham gia nhiều mà ! Hơn nữa anh có giọng hát nghe hay khủng khiếp lắm! Hề, nếu để mọi người nghe xong sợ xúc động quá bỏ ra ngoài...khóc hết thì lại ...cháy chương trình Các em xem phim Doraemon chưa? Giọng của Doraemon trong phim sai khác giọng vịt đực một epsilon đấy! Được! Đã thế lần sau hát!
#18
Đã gửi 06-08-2006 - 10:50
Hình như anh hungkhtn đố mọi nguời 1 bài BĐT đúng không?
#20
Đã gửi 06-08-2006 - 12:57
1 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh