Đến nội dung

Hình ảnh

My Math-Camp Diary


  • Please log in to reply
Chủ đề này có 11 trả lời

#1
hieuchuoi@

hieuchuoi@

    Thành viên lười nhác

  • Thành viên
  • 418 Bài viết
Mình về Hải Dương lúc 11h30 sáng nay. Vừa ăn cơm xong :)
Trại hè lần này thật vui! Mình đã có rất nhiều kỉ niệm về trại hè lần này.
Chuyện đầu tiên, đó là vụ ở bến xe Lương Yên. hieuchuoi@ - 1 kẻ chưa bit Hà Nội là cái gì đã chân ướt chân ráo lên HN 1 mình. Khoảng 9h sáng 4/8 là tới bến xe. Hix, anh Khánh hẹn sẽ điện thoại để sắp xếp lịch tới TTT mà vẫn không thấy. Mình quyết định ... đi tìm 1 quán net nào đó để lấy chỗ nương thân. Nhưng ôi thôi, đi mỏi chân chỗ Đầm Trấu mà vẫn chẳng thấy quán nào :in . Đánh liều gọi điện cho anh BadMan.
Từ trước tới giờ, mình vẫn nghĩ anh Tình (BadMan) là người Hà Nội. Hóa ra anh là người Quảng Bình ---> anh ấy nói 3 câu tớ nghe lõm bõm được 1 câu :(
Anh BadMan đã chỉ dẫn tớ đi xe Bus 55 ra cầu giấy, nhưng mè chả thấy 55 đâu cả, tớ chơi luôn 24 b-(
Ra tới Cầu Giấy, anh BadMan ra đón tận nơi , oai chưa b-( (đùa thôi, anh BadMan tận tình thật đấy :in làm thằng em ngại quá :D )
Rồi vào VDCNet2E. Vào đó thấy 1 anh nào đó đang ngồi bên cái Laptop. Ah, cái anh này trong ảnh MC hôm nọ đây mà. Tóc nhuộm thế kia chắc ko phải người của diễn đàn rồi :D :D :D . Mình làm 1 câu xanh rờn : ANH LÀ BẠN ANH TÌNH À? :D . Anh ấy chỉ cười rồi ừ :D
Sau đó là màn nước uống :D
Tớ được ngự 1 cái máy, ngồi vào forum và chat với Khôi, Hiền...
Khoảng 12h30 thì cái anh tóc đỏ :D gọi ra xơi cơm :D....

... còn nữa, bi giờ tớ mệt lém rồi, đi ngủ đã, còn dài lắm :D

#2
nguyen ngoc trang

nguyen ngoc trang

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 23 Bài viết
tiếp sau bài của hiếu là hành trình của em nha ( ko gian nan bằng hiếu nhưng thú vị ra phết :D )
... 14h30 ngày 4/8/06...
Kế hoạch gia đình đi Sầm Sơn bị die vì bão số 3, mẹ tớ quyết định thay đổi lịch trình đi HN mua sách vở. Chán chán tớ lên diễn đàn xem có gì ko, bỗng thấy cái topic Trại hè toán học to đùng => vào lướt cái! Ha ha đúng rùi, sao mai mình ko đi trại hè nhỉ? Ý tưởng quá hay! Vớ đc hiếu chuối trên mạng, cậu chàng bảo tớ fone cho anh Lim => sợ nên ko dám! Thôi thì cứ đăng kí vậy! Ah mà kiếm được số fone của zaizai, hiếu và anh Bad man, thử liên lạc xem sao! :)
... 18h ngày 4/8/06 ...
Nhận được tin nhắn của anh Tình, ko ngờ ảnh dễ tính vậy! thế mà mai đi được rùi. Hồi hộp + vui+ hơi sờ sợ. Ko hiểu thế nào nữa!
... 6h30' ngày 5/8/06...
Tớ đang trên đường tới hà nội. Khi đến nơi thì tìm mãi ko thấy doanh trại của bà con ta ở đâu => phải fone cho anh tình lần nữa. OKie! Thế là tới được nơi. oto tiến vào có 1 nhóm bạn đứng đó, nhìn thấy khôi rùi! Chắc tụi nè mình bt!
... 8h30; ngày 5/8/06 ...
Tụi THCS tụ họp nhau đầy đủ. Cả hội 6 đứa : tớ, hiền, hoàng, khôi, hiếu, thiêm cứ thế mà " cặp kè" đi đủ thứ. Dự trại hè vui thật!
... 15h ngày 5/8/06 ...
Tớ phải về trước trong khi đang phỏng vấn anh Thái Hà vừa từ Mỹ về. Chào mọi người mà ko bắt tay được một cái, buồn quá. Trên đường về vẫn được các bạn tường thuật lại qua mobile. Cám ơn các anh quản trị đã tổ chức trại hè này, cảm ơn các anh, các bạn đã cho tớ 1 ngày ko thể quên, thật ý nghĩa trước khi vào năm học. Tạm biệt và hẹn gặp lại tại 1 ngày ko xa!

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi nguyễn ngọc trang: 06-08-2006 - 15:16

Hãy trao nhau 1 nụ cười! ^__^
Em mong được làm quen với mọi ng qua nick boykinhhong ^^

#3
zaizai

zaizai

    Tiến sĩ diễn đàn toán

  • Thành viên
  • 1380 Bài viết
tớ thì cũng khá là vất vả :D
Sáng thứ 6 ra Hà Nội, tìm được Bác chở về đến nhà mất 1 tiếng :D
Sáng đó ngủ cả buổi nhưng cũng ko yên thèng Hiếu cứ 5 phút nhắn tin một lần :D Hôm sau... sáng đi đến địa điểm tổ chức mất 40 phút. Gặp một thằng bộ dạng "xấu như ma" ngay trước cổng địa điểm tổ chức (đinh ninh là thằng Hiếu Chuối :D).
Chưa quen được ai hết phone cho anh Tình, thấy anh ấy đi ra và ngày tham gia trại hè bắt đầu.

#4
Magus

Magus

    Trung tá

  • Hiệp sỹ
  • 2781 Bài viết
Mấy sếp đâu rồi :D vào lói tí cảm xúc vụ này coi :D
<div align="center"><img src="http://img221.images...4795706ld2.jpg" border="0" class="linked-image" /><br />

<!--fonto:Verdana--><span style="font-family:Verdana"><!--/fonto--><a href="http://diendantoanho...0&#entry168717" target="_blank">Hướng dẫn gõ công thức toán lên diễn đàn cho người mới</a><!--fontc--></span><!--/fontc--></div>

<br /><div align="center"><!--fonto:Verdana--><span style="font-family:Verdana"><!--/fonto--><a href="http://diendantoanho...howtopic=38505" target="_blank">Cách gõ công thức toán mới</a><br /><a href="http://diendantoanho...id=1&Itemid=18" target="_blank"><!--coloro:#008000--><span style="color:#008000"><!--/coloro--><b>Bạn có muốn gửi bài viết của mình lên trang chủ không?</b><!--colorc--></span><!--/colorc--></a><!--fontc--></span><!--/fontc--></div><br /><div align="center"><!--fonto:Courier New--><span style="font-family:Courier New"><!--/fonto--><!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->em=Console.ReadLine();Console.Write("Anh yêu {0}",em);<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--></div>

#5
lovePearl_maytrang

lovePearl_maytrang

    MIM-nhạc điệu của toán học

  • Hiệp sỹ
  • 292 Bài viết
Công nhận là địa điểm diễn ra trại hè lần này lý tưởng thật. Thời tiết cũng mát mẻ nữa, cho nên mấy lần cúp điện cũng ko ảnh hưởng mấy...
Ghé thăm blog nhé:
http://360.yahoo.com/steppe2205

#6
mathmath

mathmath

    tuổi trẻ -những nẻo đường tương lai

  • Thành viên
  • 288 Bài viết
"xếp"thì không có hic nhưng có thằng em khốn khổ này bác nguyễn thùy trang bảo tụ họp đông đủ cứ quên cái thằng mathmath này kì thật(hu)
e hèm e hèm sau đây là diary of mathmath
-em khởi hành lúc 8 h
8h30 đến cầu giấy xe bố hỏng thế là cuốc 26 đi tiếp ra cầu giấy
-đến đó đi tiếp ra hồ tùng mậu
-đi bộ vã mồ hôi và mồ hôi còn vã hơn khi đi đến 146 rồi mà chẳng thấy nhà hàng vạn tuế thăng long đâu cả
sợ sợ lém cứ tưởng địa chỉ là 186 may mà có mấy bác qua đường hổi mới bít đi tít đến cuối phố mới đến
-đến nơi:chẳng thấy ma nào em quen cả hic
đứng lang thang mất 30 phút gặp anh hùng và nhiều thần tượng khác từ thuở em còn baby
nhận sách lòng rộn ràng đến giờ vẫn rộn ràng đây
-vào phòng hội thảo gặp zai,anh hiếu,chị hiền,sir math,nhóc con buồn
đây là nhận xét sơ qua:
anh zai có vẻ quá khác trong mạng ít nói nhưng hỏi thì vẫn nói hih
bà hièn thì thấp tệ hu xin lỗi vì đụng nỗi đau
anh chuối có vẻ dễ thương với đèn pin nổ lòm bòm nó nhiều vui và hic...
cả 3 nhân trên thì đều là trâu học cả
-sir math khá thư sinh cũng vui
-đến bà cuối thùy trang và anh buồn
-bà trang cố lờ mình mình cũng cốc chấp đến trại hè thì đều là bạn cả mà
-ông nhóc buồn hơi ngầu hic suy ra không noíc huyện được mấy
về các anh lớp trên anh tình rất vui vẻ thầy trần phương cũng vậy nốt và khá nghệ sĩ
hic mỏi tay quá thôi thì kể nốt
lúc ăn trưa nói chuyện với các anh anh nào cũng quốc gia là ít(khủng quá)anh nproof khá dễ gần anh lim anh thánh toán thì hơi khác xa tưởng tượng
buổi chiều tiếp xúc nói chuyen giao lưu em đượnc mở rộng tầm mắt
quá nhìu
bye trại hè hẹn gặp lại ở tphcm có thể em tham dự đó nhưng với điều kiện em phải đỗ chuyên toán ams,th or sp ok
có i ủng hộ em cái
tạm biệt trại hè hẹn gặp lại
now 8-2006 hà nội
future 8-2007 hồ chí minh
VMF my love!!! Bye Math :(( Bye VMF :(( sì u ờ gên hihi ^^

#7
TienDang

TienDang

    Binh nhì

  • Thành viên
  • 11 Bài viết
hè hè !
mình và dungab cũng rất mệt
6h sáng cả hai nhảy xe bus lên HN đến lúc lên tới nơi rồi thì lại nhầm địa chỉ
cứ ngỡ nhà hàng đó ở Mai Dịch thế là hai thằng tìm mãi . sau đó phải vào quán nét xem lại cái địa chỉ nới thấy đến tối lại nhảy lên xe bus để về nhưng dính trời mưa
hai thằng tắm mưa luôn :D .9h00 thì về đến căn cứ ( nhà mình ) may là không bi xếp ( bố mẹ) mắng :D

#8
TienDang

TienDang

    Binh nhì

  • Thành viên
  • 11 Bài viết
May là hôm nay không bị ốm Sang năm không biết mình đc vào tan TPHCM không ?
Không đc vào thì tiếc lắm hix hix

#9
nhoc_con_buon

nhoc_con_buon

    NBN

  • Thành viên
  • 245 Bài viết

"xếp"thì không có hic nhưng có thằng em khốn khổ này bác nguyễn thùy trang bảo tụ họp đông đủ cứ quên cái thằng mathmath này kì thật(hu)
e hèm e hèm sau đây là diary of mathmath
-em khởi hành lúc 8 h
8h30 đến cầu giấy xe bố hỏng thế là cuốc 26 đi tiếp ra cầu giấy
-đến đó đi tiếp ra hồ tùng mậu
-đi bộ vã mồ hôi và mồ hôi còn vã hơn khi đi đến 146 rồi mà chẳng thấy nhà hàng vạn tuế thăng long đâu cả
sợ sợ lém cứ tưởng địa chỉ là 186 may mà có mấy bác qua đường hổi mới bít đi tít đến cuối phố mới đến
-đến nơi:chẳng thấy ma nào em quen cả hic
đứng lang thang mất 30 phút gặp anh hùng và nhiều thần tượng khác từ thuở em còn baby
nhận sách lòng rộn ràng đến giờ vẫn rộn ràng đây
-vào phòng hội thảo gặp zai,anh hiếu,chị hiền,sir math,nhóc con buồn
đây là nhận xét sơ qua:
anh zai có vẻ quá khác trong mạng ít nói nhưng hỏi thì vẫn nói hih
bà hièn thì thấp tệ hu xin lỗi vì đụng nỗi đau
anh chuối có vẻ dễ thương với đèn pin nổ lòm bòm nó nhiều vui và hic...
cả 3 nhân trên thì đều là trâu học cả
-sir math khá thư sinh cũng vui
-đến bà cuối thùy trang và anh buồn
-bà trang cố lờ mình mình cũng cốc chấp đến trại hè thì đều là bạn cả mà
-ông nhóc buồn hơi ngầu hic suy ra không noíc huyện được mấy
về các anh lớp trên anh tình rất vui vẻ thầy trần phương cũng vậy nốt và khá nghệ sĩ
hic mỏi tay quá thôi thì kể nốt
lúc ăn trưa nói chuyện với các anh anh nào cũng quốc gia là ít(khủng quá)anh nproof khá dễ gần anh lim anh thánh toán thì hơi khác xa tưởng tượng
buổi chiều tiếp xúc nói chuyen giao lưu em đượnc mở rộng tầm mắt
quá nhìu
bye trại hè hẹn gặp lại ở tphcm có thể em tham dự đó nhưng với điều kiện em phải đỗ chuyên toán ams,th or sp ok
có i ủng hộ em cái
tạm biệt trại hè hẹn gặp lại
now 8-2006 hà nội
future 8-2007 hồ chí minh

Chú em viết sai rồi
Trang là Ngọc Trang chứ không phải Thuỳ
Còn anh mà ngầu à,phải nói là dễ gần nhất nhóm đấy rồi :D
<span style='color:red'><center>Con gái có bồ như hoa đã có chủ
Con người hiện đại phải biết đánh chủ giựt hoa.</center></span>

#10
nguyen ngoc trang

nguyen ngoc trang

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 23 Bài viết
sorry chú em mathmath tại vì chị ko biết em nên cũng ko dám nói chuyện nhiều, đâm ra cũng ko nhớ em lắm! CHo chị sorry vụ này nha! Chú em đánh nhầm tên chị làm chị cứ tự hỏi mãi thùy trang là mụ nào đây? :D
Hãy trao nhau 1 nụ cười! ^__^
Em mong được làm quen với mọi ng qua nick boykinhhong ^^

#11
gianglinh

gianglinh

    Sĩ quan

  • Thành viên
  • 302 Bài viết
còn đây là chuyến khởi hành của gianglinh

daohoahong

-5h30:tít tít tít........oái dậy còn đi trại hè chứ và sau đó bố chở mình và tên Ánh đen đi lên bến xe
-6h5:2 thằng đã lên chuyến đầu tiên Phủ Lý-Giáp Bát và quãng đường đi bình thường vì trên xe chả có 1 em nào xinh cả :D
-khoảng hơn 7h30(chả nhớ cụ thể): "A lô!anh Tình à bọn em lên Giáp Bát rùi"
"ừ giờ em bắt chuyến 29 hay 32 đi Nhổn"(chỉ nhớ thế thui :D ) nhưng 2 thằng vẫn cố đợi anh họ để anh đến đón
-8h10:chả biết lão ấy đi đâu và quyết định đi xe ôm với giá hữu nghị 25000VND/1 người :D
-khoảng 8h55:đã vào đến nơi và nhìn thấy tấm băng rôn in biểu tượng của diễn đàn VMF, và dòng chữ "Trại Hè Toán Học" và ông lái xe ôm hỏi vài thứ vỗ vai mình và nói:"chúc mừng 2 cháu" - kể cũng zui :D
-9h:vào đăng ký và gặp anh Tình
sau đó tham gia hoạt động và quen được anh Đức(maple_ht tạm dịch là mập và lé_Hà Tĩnh :D )
-vài phút sau:bố à con đến trại hè rùi đừng gọi lại cho con
-quái sao hôm nay nhiều người gọi gặp bố mình thế nhỉ mà mình lại cầm di động của bố mới khổ chứ
-vài phút tiếp:Linh nhắn tin đến và trao đổi với cô bé vài câu(bí mật lắm)
-vào dự hội thảo Linh nhắn tin đến và mình ra đón cô bé
chương trình tiếp tục bắt đầu............
-4h30:Giang à về đi còn kịp bắt xe về
7h mới hết cơ mà bố cứ để con tham dự chút đã rùi tự về sau
-5h30:bố cứ gọi điện giục mà chương trình chưa xong đành về giữa chừng trong sự nuối tiếc và cũng quên chưa chào anh Đức 1 câu-2 thằng đều tệ :D
đã thế còn chưa xin phép ai cũng tự động bỏ về-xấu mặt :D nhưng lúc ấy đang hội thảo không dmas làm phiền các anh
-5h40:đã bắt xe buýt 32 với giá 3000VND/1 người -rẻ quá :D đã vậy trên xe lại gặp nhìu em xinh nữa có lẽ sau này khi lên học Hà Nội mình phải năng đi xe buýt thui :D
-6h45:bắt đầu khởi hành về nhà đi được 1 quãng gọi cho anh Tình xin lỗi về việc tự động bỏ về
-8h30:2 đứa về nhà rùi nhưng cảm xúc vẫn còn dào dạt trong lòng quả là 1 ngày khó quên hy vọng sẽ còn được tham dự nhìu những hoạt động thế này
-9h30:sau khi tắm rửa và ăn cơm mình vẫn lên diễn đàn để xem và hơn 10 mới về

Trại hè Toán đã kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn cháy trong lòng mỗi người quả là qua đợt này các thành viên đã biết nhìu về nhau hơn.Mình sẽ quảng cáo diễn đàn cho các thế hệ sau cùng quê nhất định sau này diễn đàn Toán sẽ phổ cập trên toàn quốc
n- hữu hạn số 0 < n
bạn có tin điều này không

#12
ilovemoney_hic

ilovemoney_hic

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 249 Bài viết
Hic thiệt hết sức đau lòng khi không được tham gia trại hè lần này
Khi em đi sang Trung Quốc thì vẫn chưa có thông báo gì
Hôm nay vừa về đến Hà Nội thì nghe tin Trại Hè đã xong rùi hu hu hu
Thế là hai lần gặp gỡ (offline Hà Nội và Trại hè) em đều đi nghỉ mát cả sao số em nó khổ thía này




1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh