Đến nội dung

Hình ảnh

Gặp gỡ ở Hà Nội (03/2005)?


  • Please log in to reply
Chủ đề này có 77 trả lời

#1
Polytopie

Polytopie

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 151 Bài viết
Thôi thế này, đợt này mình về tháng 3- mình xin mời tất cả các bạn trong diễn đàn tóan học ra quán bia ở hồ Ngọc Khánh (nhà mình đằng trước mặt hồ, đi cửa sau 5 mét là ra mặt hồ) tiếp nối truyền thống bia ngòai hồ nhỉ?. Nếu bà con sợ lạnh không đi bia thì chúng ta đi uống nước hoặc đi ăn phở. Tài chính tớ chịu trách nhiệm- không bạn nào phải trả bất cứ cái gì cả. Càng đông càng vui (dưới 100 người thì ok hết :huh:).
Nếu được thì trong khỏang ngày 10- 15 tháng 3. Mời bà con cho ý kiến và đặt ngày chính xác.
Tôi tư duy nên Tôi không tồn tại.

#2
nguyen_thu_trang

nguyen_thu_trang

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 70 Bài viết
Trùi ui là trùi! Sao mà khổ cho cái thân em quá vậy? Giao thừa đã không được gặp mấy bác rồi, nay các bác lại lôi nhau đên tận hồ Ngọc Khánh, em ở HP, phải lặn lội hơn 100 cây số để gặp thì tội em quá! Mà em thì chưa có bằng lái xe máy, đi ô tô chỉ cần 10km là đã say tá lả, còn đi tàu thì không biết bố mẹ có cho đi không và sợ cảnh bơ vơ nơi bến tàu quá! Nhìn các anh cá chị vui quá, thấy kém miếng khó chịu mà không biết làm sao giờ!!!!!! Muốn gặp mặt mọi người quá đi!!!

Hay là mỗi năm tổ chức 1 lần họp mặt ở những nơi khác nhau đi! Ví dụ năm nay ở hải phòng chẳng hạn :huh:!!!!

Bây giờ đang buồn nên tạm thời không tính sổ với calculus!!!!
vẫn biết mây trời bay về 1 nơi xa, vẫn biết anh giờ đây ở 1 nơi xa, vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều vẫn luôn chờ mong!

#3
huongnhai

huongnhai

    Phía trước là bầu trời

  • Thành viên
  • 44 Bài viết
để cho công bằng thì chúng ta nên tổ chưc họp mặt ở nhiều nơi, ví dụ như ai ở tỉnh nào thì họp ở tỉnh đó chẳng hạn. chứ chẳng lẽ dân math sài gòn ra tận hà nội hả mấy bác?sv thì lúc nào cũng cháy túi, mà đi tàu chui thì không được ổn cho lắm (vì ngưòi mập như em thì chui không được).
to BM: con gái toán xấu hơn con gái anh văn hả? hình như mấy bác này đang "cua" cô nào bên anh văn nên nhìn nhận thiếu khách quan,tức quá, mai tui đi post hình con bạn học(khoa toán) của tui lên cho mấy bác coi, chỉ cần chưng minh "tồn tại " thôi đúng không bác! mấy bác nên thay đổi suy nghĩ đi nếu không ngày họp mặt sẽ te tua đó!
mong bình yên luôn đến với những người bạn của tôi...

#4
Polytopie

Polytopie

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 151 Bài viết
Việc chủ chi thì coi như đã xong- em gánh trách nhiệm. Các bác cứ vô tư đi. Còn chủ trì thì em chịu- có lẽ nên nhờ các bác ở đây hoặc ở nhà tổ chức hộ cái, chứ em có biết ai với ai đâu.

---------------------


Con gái khoa Tóan trường tớ phải nói là đẹp nhất trường. Có em người Nga tên Valentina nhỏ nhắn chỉ cao độ 1,65m (chân dài mông cong hết sẩy :geq ) phải gọi là đẹp nhất trong các cô Tây mà tớ từng biết. Ngòai ra có em Tàu học rất giỏi cũng đẹp lắm, rất quí phái- (dài nhưng tròn trịa, trắng muốt :sum ). Nói chung anh em các khoa khác- kể các các khoa Kinh tế, lịch sử, âm nhạc .v.v. cũng phải sang khoa tóan ngồi ngắm chị em. :sum

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Polytopie: 24-02-2005 - 22:40

Tôi tư duy nên Tôi không tồn tại.

#5
Kakalotta

Kakalotta

    Thèm lấy vợ

  • Thành viên
  • 805 Bài viết
hôm nào offline thì rủ tớ nhé. Tớ rât thích uống bia.
PhDvn.org

#6
Calculus

Calculus

    Lính mới

  • Thành viên
  • 0 Bài viết

Con gái khoa Tóan trường tớ phải nói là đẹp nhất trường.

có nổ không vậy huynh đệ. bộ trường của huynh đệ dưới vài ngàn người hả. đừng làm tôi mừng hụt :geq
nếu huynh đệ nói thiệt thì tôi đây xin thành thật chúc mừng! con gái toán trường tôi cũng như quantum nói "xấu hết chê". cũng là mắt xanh tóc vàng, không có em việt nam nào hết.

Có em người Nga tên Valentina nhỏ nhắn chỉ cao độ 1,65m (chân dài mông cong hết sẩy  ) phải gọi là đẹp nhất trong các cô Tây mà tớ từng biết. Ngòai ra có em Tàu học rất giỏi cũng đẹp lắm, rất quí phái- (dài nhưng tròn trịa, trắng muốt  ).

nghe huynh đệ tả sắc đẹp của mấy em mà ta đây vừa chảy nước miếng vừa chảy máu cam. hehe không ngờ huynh đệ cũng quan sát tỉ mỉ như vậy (coi bộ hạp khẩu vị với ta).

không biết huynh đệ có để ý em Tàu đó không? nếu không thì giới thiệu cho ta đi :sum
ta chờ huynh đệ trả lời

#7
huongnhai

huongnhai

    Phía trước là bầu trời

  • Thành viên
  • 44 Bài viết

Các đại ca ở đây chỉ muốn xem con gái diễn đàn Toán thôi, con gái nơi khác á, cóc thèm :geq

chị em diễn đàn toán cho bác một tràng pháo tay nào! cái này không phải là "phân biệt chủng tộc" mà gọi là. là gì nhỉ? ...à, tinh thần đồng đội, phải như vậy chứ ai lại đi chia rẽ nội bộ như bác CALCUS.
mong bình yên luôn đến với những người bạn của tôi...

#8
Polytopie

Polytopie

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 151 Bài viết

Con gái khoa Tóan trường tớ phải nói là đẹp nhất trường.

có nổ không vậy huynh đệ. bộ trường của huynh đệ dưới vài ngàn người hả. đừng làm tôi mừng hụt :sum
nếu huynh đệ nói thiệt thì tôi đây xin thành thật chúc mừng! con gái toán trường tôi cũng như quantum nói "xấu hết chê". cũng là mắt xanh tóc vàng, không có em việt nam nào hết.

Có em người Nga tên Valentina nhỏ nhắn chỉ cao độ 1,65m (chân dài mông cong hết sẩy  ) phải gọi là đẹp nhất trong các cô Tây mà tớ từng biết. Ngòai ra có em Tàu học rất giỏi cũng đẹp lắm, rất quí phái- (dài nhưng tròn trịa, trắng muốt  ).

nghe huynh đệ tả sắc đẹp của mấy em mà ta đây vừa chảy nước miếng vừa chảy máu cam. hehe không ngờ huynh đệ cũng quan sát tỉ mỉ như vậy (coi bộ hạp khẩu vị với ta).

không biết huynh đệ có để ý em Tàu đó không? nếu không thì giới thiệu cho ta đi :sum
ta chờ huynh đệ trả lời

Trường mình đâu như 30 ngàn sinh viên. Các khoa nằm khá gần nhau và hầu hết sinh viên ở các khoa đều phải đến khoa tóan học (các ngành khoa học kỹ thuật, kinh tế mà) trong khi tớ thường xuyên cắm quán căng-tin ở trước cửa khoa tóan cho nên tớ có điều kiện để quan sát rất nhiều người. Nói chung khoa Toán trường tớ gái đẹp, nhất là các em gốc Nga, Bungari. Gái Đức học tóan trường tớ cũng đẹp hơn bọn con gái các khoa khác. Ngòai khoa tóan thì bọn con gái khoa Kinh tế cũng đựơc, chứ bọn con gái khoa kiến trúc, tâm lý học, lịch sử lại chả xinh mấy. Nổ thì tớ chả cần :geq, vì tớ cũng có may mắn quen khá nhiều các cô xinh đẹp, cả Tây lẫn ta.

Em Tàu kia hơn tớ 3 tuổi nhưng nhìn trẻ lắm, cao độ 1,63m. Nó sống với bạn trai nó khỏang 10 năm rồi và cả hai đứa hiện đều đang du học ở Berlin đây. Kể ra cậu không có cơ hội rồi. Còn vài em Tàu nữa cũng tàm tạm nhưng không đặc biệt như em tàu này:D. Hồi tớ học cùng với nó trong lớp tiếng Đức, có em người Bungari cao 1,75m, chân dài, mắt to xanh biếc trông như diễn viên Hollywood cũng cùng lớp phải lòng tớ (thật chứ không đùa!, tại hồi đó tớ khá nổi trong lớp) Tiếc là khi ấy mình thanh niên VN mới sang cù là cù lần lại chưa cầm tay con gái bao giờ cho nên hôm nó bảo:" sao mày không nói mày yêu tao?" thì mình tịt chả biết nói câu gì. Nó dựa vào mình thì mình sợ run không dám chòang tay ôm nó (chả bù cho mình bây giờ! :sum ) để rồi sau đó nó đi tìm đứa khác, còn mình thì vẫn "Đông Dương mới sang". Nghĩ lại vẫn tiếc bàng hòang.

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Polytopie: 25-02-2005 - 10:46

Tôi tư duy nên Tôi không tồn tại.

#9
logichoc2000

logichoc2000

    vì một tương lai tươi sáng

  • Thành viên
  • 192 Bài viết
Em hoan nghênh kế hoạch của Polytopie . Vì vậy khi nào đi thì các bác nhớ rủ em với nha

-------------
TB : em kh�

#10
Doraemon

Doraemon

    Mèo Ú

  • Hiệp sỹ
  • 239 Bài viết
Em đề nghị thế này: Có người chủ chi rồi, người chủ trì : dễ ợt.
Nếu bác bupbebe là Trần Ngọc Nam thì em xin đề cử anh Nam và anh Kaka làm chủ trì. Các bác thế nào ?
Thân lừa ưa cử tạ ! :)

#11
nguyen_thu_trang

nguyen_thu_trang

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 70 Bài viết
Em hiểu rồi, đấy là do hoàn cảnh khách quan nên bác calculus và quantum_colmology mới phát ngôn thảm thiết như vậy! Nhưng dù sao cũng mong các bác đừng vơ đũa cả nắm như vậy kẻo đau lòng chị em học toán lắm!
Bác polytopie có con mắt quan sát tinh tường quá nhỉ! Em choáng quá, chỉ sợ post ảnh lên, bác soi em ác quá thì em đây ngỏm mất! Em đây cũng bình thường thôi, không dám múa rìu qua mắt mĩ nhân, với lại em không biết cách post ảnh lên như thế nào cả! Rất vui nếu tìm được 1 thầy dạy ..... không công! :geq
Ý của của các bác về việc họp mặt cụ thể là ntn? ví dụ như ở Hp thì sao đây ạ? có thể anh em trong dd ở HP nhưng lên HN học đh thì họp mặt ở luôn HN hả, vậy còn em tính sao đây? (ý, mà em đã có đủ tư cách để tham gia họp mặt chưa ạ?_ ngại quá, bây giờ mới nhớ vấn đề này!)
vẫn biết mây trời bay về 1 nơi xa, vẫn biết anh giờ đây ở 1 nơi xa, vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều vẫn luôn chờ mong!

#12
huongnhai

huongnhai

    Phía trước là bầu trời

  • Thành viên
  • 44 Bài viết

(ý, mà em đã có đủ tư cách để tham gia họp mặt chưa ạ?_ ngại quá, bây giờ mới nhớ vấn đề này!)

chờ mấy bác admin trả lời câu này, nhưng mình nghĩ chắc chẳng sao đâu, miễn là dân diễn đàn toán là có thể tham gia mà, giỏi như mấy bác kia thì ngồi "đàm đạo văn hóa toán", mình càng có cơ hội "đàm đạo văn hóa ẩm thực". mấy khi có dịp ăn uống, hò hét miễn phí, bỏ qua cơ hội này thì uổng lắm!
nhìn thấy mấy bác vui vẻ như vậy em cũng thấy ...buồn(vì không được tham gia), đành để máy bác họp xong rồi post hình lên cho tụi em trong này ngắm vậy.
mà nếu có tổ chức thi hoa hậu nam của diễn đàn thì thông báo trước cho em post hình của em lên nha mấy bác.
mong bình yên luôn đến với những người bạn của tôi...

#13
BadMan

BadMan

    Người quản trị

  • Founder
  • 1369 Bài viết
Ý kiến chỗ này fát:

- Chưa Offline mà các bác đã soi siếc thế này thì các em gái sao đủ tự tin mà đi họp mặt được. Nếu các bác quả thực là những người yêu toán thì các em gái chuyên toán, học toán và yêu toán đã được 5 điểm rồi (điểm về văn hóa toán :geq ), cộng thêm 2 điểm biết nấu ăn (giả sử thế), cộng thêm 1 điểm năng động và hiện đại (thể hiện ở việc trao đổi học thuật qua internet :sum) vị chi là 8/10. Vậy thì các bác đòi hỏi gì nữa chứ, thử cộng lại xem các bác đã vượt cái ngưỡng đấy chưa? Tóm lại vấn đề này chỉ bàn khi nào gặp Offline, không ai được bình loạn thêm.

- Về việc mọi người muốn Offline ở HN và các nơi khác thì Diễn đàn cũng khuyến khích. Tuy nhiên mỗi lần gặp gỡ nên để lại cái gì (liên quan đến tí Toán thì tốt) chứ không đơn thuần kéo nhau ra quán (bia/cafe, ...) rồi sau đó "Từng con/đôi/đoàn chim bay đi" - "đầu không ngoãnh lại" thì ...

- Riêng về việc mọi người có ý định gặp nhau ở HN lần này với đề nghị của Poly thì chúng ta có thể mở thêm 1 thread mới để bàn. Poly cho ý kiến trước nhé.
Cơm, áo, gạo, tiền
Bút, nghiên, sách, vở

#14
mitdac

mitdac

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 68 Bài viết
Hấp dẫn quá , cho em tham dự với . Em thích các thứ miễn phí lắm híhí . Mà có được vác ai theo ko hả các bác ?
Em ở đâu anh phi trâu đến đón

#15
Polytopie

Polytopie

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 151 Bài viết
Tớ thấy con gái các ngành kỹ thuật nhìn chung không có cái fascination (quyến rũ, không chỉ là sắc đẹp) như con gái tóan. Nhìn con gái học tóan có một sự lãng mạn lạnh lùng rất ấn tượng :geq Chả biết em congai_11b1 "đẹp lạnh lùng mà không chói lóa" hay là "em thơ ngây xin tươi như đóa hồng" đây ? :sum

Em nghĩ là để DDTH có ý nghĩa (theo tên gọi của nó) thì họp mặt cũng nên có nói chuyện về tóan- nhưng mức độ đến đâu thì còn tùy thành viên, không nên cố gắng hình thức hóa quá. Nếu mọi người thích bàn chuyện "bờ hồ dạo này lắm rác" thì cũng chẳng thể ép họ nói chuyện tóan được.

Ngòai ra- ai có điều kiện thì xin mời tham gia, bất kể già trẻ gái trai, bất kể học ngành gì. Và, để tránh cho một số bạn có tính ngại hoặc hay thẹn (cả nam lẫn nữ :sum), để khuyến khích mọi người không học tóan tìm hiểu tóan tớ đề nghị các bạn mời luôn bạn trai/bạn gái hoặc bạn thân nhất của các bạn tham gia. Ngòai vụ chủ chi diễn đàn tóan học ở đây chắc tớ còn phải chủ chi khỏang 3-4 vụ gặp mặt bạn bè trên mạng nữa (cũng đông lắm) cho nên các bạn không có gì phải ngại cả. Tiền bạc đối với tớ cũng không đáng là bao, vui là chính.
Tôi tư duy nên Tôi không tồn tại.

#16
nguyen_thu_trang

nguyen_thu_trang

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 70 Bài viết
he! bác polotypie hào phóng ghê ha!
Bác badman thông cảm nha, chắc mắt bác vuhung bị ...... lé!
Sao chưa có admin nào trả lời câu hỏi của em vậy? nóng lòng wá!!!!
vẫn biết mây trời bay về 1 nơi xa, vẫn biết anh giờ đây ở 1 nơi xa, vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều vẫn luôn chờ mong!

#17
math0

math0

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 29 Bài viết
Badman là admin đó. Em cứ giục bác ấy là được. Tốt nhất là pm cho bác ấy. Bác ấy thích private lắm đó :D

#18
BadMan

BadMan

    Người quản trị

  • Founder
  • 1369 Bài viết
Chẳng biết có Óp iếc gì không nhưng cứ post cái hình này lên cho mọi người tin chứ nhỉ? Giới thiệu với các thành viên, những người có thể tham gia Gặp gỡ Hà Nội vào trung tuần tháng 3/2005, đây là interface của bác-mà-ai-cũng-biết-là-ai rồi đấy. Đủ tin cậy rồi chứ hả?

Công việc tiếp theo là đưa ra một lịch trình cụ thể và danh sách những người đăng ký gặp gỡ (đăng ký nhưng không đến sẽ bị xử lý - treo nick lên cột điện)

Hình gửi kèm

  • Poly.jpg

Cơm, áo, gạo, tiền
Bút, nghiên, sách, vở

#19
thanhbinh0714

thanhbinh0714

    Giọt sương mai

  • Thành viên
  • 210 Bài viết
Em sợ bị anh BM treo nick lên cột điện nên không dám đăng kí nhưng nếu hôm đó không có "sự cố" sẽ tham gia < đi có kèm theo trẻ em >. Đồng ý anh nhé.
@ 24_cell: Cái hình trong album của anh trẻ và dễ thương hơn hình này . Hì.
Một cây làm chẳng nên non

#20
ngocson52

ngocson52

    Kẻ độc hành

  • Founder
  • 859 Bài viết
Heeeee, trong bác 24-Cell to con quá nhỉ. :D :sum
Sống trong đời sống cần có một túi tiền.
Để làm gì em biết không?
Để gái nó theo, để gái nó theo... :D




0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh