Gặp gỡ ở Hà Nội (03/2005)?
#41
Đã gửi 07-03-2005 - 17:21
Thời gian vẫn thế hả mấy bác. KG chưa dám hứa chắc nhưng sẽ cố (nếu chuyển sang tuần sau thì đỡ hơn)
email: [email protected]
YM: hanngocduc2203
#42
Đã gửi 07-03-2005 - 23:38
#43
Đã gửi 08-03-2005 - 11:23
#44
Đã gửi 09-03-2005 - 17:51
Chưa thấy Poly Online mà hôm nay đã thứ 4 rồi, không biết chiều chủ này mọi người gặp nhau được không nhỉ?Xin thống nhất là tổ chức vào ngày chủ nhật 13.03 này ở Hà nội - tại hồ Ngọc Khánh- gần Đài truyền hình- đối diện đọan đi xuống viện Nhi nhé.
Nhớ cách đây 2 năm có đọc 1 bài trên net giới thiệu 1 quán cà fê gần Nguyễn Chí Thanh giao Đê La Thành nên nay tìm lại cho mọi người xem, quán này có tên Racy và đây là bài viết của tác giả Miu_Miu:
Khi gió heo may bắt đầu tràn về miền Bắc, khi những người Hà Nội bắt đầu rùng mình vì cái lạnh, đó là những lúc người ta, đặc biệt là những trái tim đang yêu, mơ đến một góc nhỏ ấm áp, nơi có thể tránh được hơi lạnh của mùa đông, bên những giọt cà phê đang lặng lẽ rơi tận hưởng hơi ấm của tình yêu.
Đó là một quán cà phê rất nhỏ, mà nếu tình cờ nhìn thấy nó nơi góc giao giữa Nguyễn Chí Thanh và Đê La Thành, chắc người ta cũng dửng dưng mà đi qua. Bởi nhìn từ ngoài vào, ngoài mấy bộ bàn ghế kê trên vỉa hè, phía bên trong quán chỉ là một phòng nhỏ khoảng hơn chục mét vuông. Điều bất ngờ chỉ dành cho ta khi đặt chân hẳn vào bên trong, đó một cầu thang nhỏ dẫn sâu xuống dưới. Như câu chuyện cổ tích "Vừng ơi, mở ra", đoạn cuối cầu thang đưa ta đến một xứ sở đầy ánh sáng, ánh sáng dịu dàng của ngọn đèn vàng.
Đó là một quán cà phê hầm. Nơi diện tích bên dưới gấp 5 lần diện tích bên trên. Nơi gió rét ngưng bặt thét gào ở bên trên, để ở đây mênh mang một không gian của tĩnh lặng, của hơi ấm và yên bình. Quán cà phê chia làm năm gian nhỏ nối nhau thành hàng dọc, những đám đông, bạn bè thường ngồi các phòng phía ngoài, như để ý tứ nhường gian trong cùng cho những đôi lứa yêu nhau. Nơi ấy không có ánh điện, chỉ có những ngọn nến đang nhỏ từng giọt sáp nến trong vắt, tỏa ánh sáng chập chờn và ấm áp lên những bức tường xù xì xung quanh, lên những bức tranh kính vẽ bằng bột màu. Sự tĩnh lặng như lan tỏa vào tâm hồn người, làm cho ta cũng khẽ khàng, nín thở, như nghe thấy cả những rung động rất khẽ của sợi dây tình cảm trong trái tim mình.
Cà phê ở đây có ngon không? Cái đó còn tùy vào đánh giá, vào khẩu vị của những khách hàng dễ tính hay khó tính. Nhưng chắc chắn có một thìa đường rất ngọt ngào đang được khuấy trong mỗi cốc cà phê, thìa đường mà người ta chỉ cảm nhận được khi có sự tĩnh tại của lòng người, khi tìm thấy bờ bến yên bình cho tâm hồn, trái tim mình.
Đó là quán cà phê Racy trên góc đường giao giữa Nguyễn Chí Thanh và Đê La Thành
Bút, nghiên, sách, vở
#45
Đã gửi 11-03-2005 - 15:30
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Polytopie: 12-03-2005 - 14:10
#46
Đã gửi 11-03-2005 - 15:53
Chúc vui.
Bút, nghiên, sách, vở
#47
Đã gửi 11-03-2005 - 16:01
#48
Đã gửi 11-03-2005 - 20:39
Nick của iem là sakura_30389
Email la sakura_30389
Số điện thoại là :5180065
Mà nếu có gì thi các bác cứ gửi tin nhắn vào cho em là được
Tiện iem nhắn luôn bác thanh binh là hôm đáy sẽ được gặp mắt cô bé học giỏi toán mà là hoa khôi trường iem mà bác muônd làm quen đấy (vì đã ien thấy mọi người đòng ý cho dân ngoại đạo vào iem mwói dám dắt theo đó)
Mong là hôm đấy conga
#49
Đã gửi 11-03-2005 - 23:49
#50
Đã gửi 12-03-2005 - 14:05
#51
Đã gửi 12-03-2005 - 17:15
#52
Đã gửi 12-03-2005 - 18:51
#53
Đã gửi 12-03-2005 - 19:43
#54
Đã gửi 12-03-2005 - 21:02
Mưa lại càng kỷ niệm, lo gì.Bây giờ gió to quá .Hy vọng mai không mưa , nếu không thì ....
Mọi người cố gắng đến đúng giờ nhé
Bút, nghiên, sách, vở
#55
Đã gửi 12-03-2005 - 21:17
Anh không đi được. Em có thể gửi hình cô bé "giỏi tóan" ấy cho anh không? Gửi vào hộp mail cho an tòan .Tiện iem nhắn luôn bác thanh binh là hôm đáy sẽ được gặp mắt cô bé học giỏi toán mà là hoa khôi trường iem mà bác muônd làm quen đấy (vì đã ien thấy mọi người đòng ý cho dân ngoại đạo vào iem mwói dám dắt theo đó)
Tiếc ghê thật, con gái học giỏi tóan không thèm vào lớp anh, vì thế khi còn đi học, ở lớp anh tòan con trai đứng ở vị trí đầu môn Tóan thôi, buồn quá (
Sẽ rất hạnh phúc khi được đi dự offline, lại còn gặp con gái học giỏi tóan. Cũng không kém hạnh phúc nếu chỉ đạt 1 trong 2 điều đó
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...
#56
Đã gửi 13-03-2005 - 10:33
#57
Đã gửi 13-03-2005 - 14:43
Offline rồi thì gửi hình lên đây cho mọi người thèm nhé.
#58
Đã gửi 13-03-2005 - 16:57
Mai em không tự đi được, anh Noproof ơi đến chở em với bé Công đi nhé.
Chán quá (tiếc quá), anh chiều nay mới đọc tin sau khi đi đón mẹ anh, nên biết hơi muộn, không thì nhờ anh họ đi đón hộ, còn mình thì đi offline rồi, xin lỗi thanhbinh và bé Công rất nhiều . Cám ơn Kakalotta đã gọi điện, xin lỗi mọi người vì không đến được. Chúc luôn vui vẻ .
#59
Đã gửi 13-03-2005 - 17:23
#60
Đã gửi 13-03-2005 - 17:42
Em bắt đền anh để em và bé Công cứ chờ dài cả cổ .Mai em không tự đi được, anh Noproof ơi đến chở em với bé Công đi nhé.
Chán quá (tiếc quá), anh chiều nay mới đọc tin sau khi đi đón mẹ anh, nên biết hơi muộn, không thì nhờ anh họ đi đón hộ, còn mình thì đi offline rồi, xin lỗi thanhbinh và bé Công rất nhiều . Cám ơn Kakalotta đã gọi điện, xin lỗi mọi người vì không đến được. Chúc luôn vui vẻ .
0 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh