http://rapidshare.de...a_Em_AM.mp3.htm
Anh em cố gắn down về nghe thử nha
Giọt sương và em
Bắt đầu bởi anhminh, 01-09-2006 - 11:02
#1
Đã gửi 01-09-2006 - 11:02
Tôi thực sự BUỒN vì thua kém về TƯ DUY...Nhưng tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ ĐỨNG YÊN chấp nhận sự thất bại ấy.
Vào đi các bạn ơi!
Vào đi các bạn ơi!
#2
Đã gửi 08-09-2006 - 18:03
Hi! Down ở đây nha! Cái link bị Die rùi!
File gửi kèm
Tôi thực sự BUỒN vì thua kém về TƯ DUY...Nhưng tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ ĐỨNG YÊN chấp nhận sự thất bại ấy.
Vào đi các bạn ơi!
Vào đi các bạn ơi!
#3
Đã gửi 12-09-2006 - 17:41
Mọi người cho em lời động viên với ạ!!!
Tôi thực sự BUỒN vì thua kém về TƯ DUY...Nhưng tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ ĐỨNG YÊN chấp nhận sự thất bại ấy.
Vào đi các bạn ơi!
Vào đi các bạn ơi!
#4
Đã gửi 25-09-2006 - 12:22
Mình cũng cần lời động viên để học Toán tốt hơn.
Computer DDOS !
#5
Đã gửi 28-09-2006 - 19:10
ừ! Mình ủng hộ tinh thần!!
học gì thì học cũng phải giải trí!
học gì thì học cũng phải giải trí!
Tôi thực sự BUỒN vì thua kém về TƯ DUY...Nhưng tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ ĐỨNG YÊN chấp nhận sự thất bại ấy.
Vào đi các bạn ơi!
Vào đi các bạn ơi!
#6
Đã gửi 08-10-2006 - 02:42
Hôm qua - Trung thu mới để ý đề tài này của chú và tải về nghe thử. Hơi bất ngờ một tí. Trước đây Erdos chỉ cầm giấy và bút đi làm Toán khắp nơi, sau này chú mà làm nhà toán học chắc là sẽ cầm đàn ghita và giấy đến các hội nghị Toán học đây .
Anh tải về nghe cũng vì tò mò muốn nghe giọng chú thế nào, tuy hơi bị tiếng ghita át đi nhưng không sao, nghe xong cảm thấy gần gũi nhiều hơn so với chỉ nói chuyện qua "cửa sổ ảo" Y!M, cái này là chung cảm giác với chú MrMATH, chuyentoan, mathsbeginner (không phải chú) và vài người nữa...
Chú nếu có dịp thì post lời bài hát lên để mọi người có dịp "động viên" thơ văn của chú nhé
Anh tải về nghe cũng vì tò mò muốn nghe giọng chú thế nào, tuy hơi bị tiếng ghita át đi nhưng không sao, nghe xong cảm thấy gần gũi nhiều hơn so với chỉ nói chuyện qua "cửa sổ ảo" Y!M, cái này là chung cảm giác với chú MrMATH, chuyentoan, mathsbeginner (không phải chú) và vài người nữa...
Chú nếu có dịp thì post lời bài hát lên để mọi người có dịp "động viên" thơ văn của chú nhé
#7
Đã gửi 19-10-2006 - 11:29
Ơi giọt sương lấp lánh trên ngọn cây non
Anh cứ ngỡ là đôi mắt Em đang nhìn Anh
Giọt sương ơi!
Dịu dàng, trong sáng, nhẹ nhàng, tinh khôi !
Như đôi mắt Em phút ban đầu gặp Anh và đốt cháy con tim này.
Và rồi mặt trời lên, ánh nắng sớm chiếu vàng
Giọt sương đêm, bay vào mây xanh
Bỏ lại mình Anh nhìn vào hư không
Giọt sương đã không còn trên cành
Chỉ còn Anh nhớ Em!
Anh cứ ngỡ là đôi mắt Em đang nhìn Anh
Giọt sương ơi!
Dịu dàng, trong sáng, nhẹ nhàng, tinh khôi !
Như đôi mắt Em phút ban đầu gặp Anh và đốt cháy con tim này.
Và rồi mặt trời lên, ánh nắng sớm chiếu vàng
Giọt sương đêm, bay vào mây xanh
Bỏ lại mình Anh nhìn vào hư không
Giọt sương đã không còn trên cành
Chỉ còn Anh nhớ Em!
Tôi thực sự BUỒN vì thua kém về TƯ DUY...Nhưng tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ ĐỨNG YÊN chấp nhận sự thất bại ấy.
Vào đi các bạn ơi!
Vào đi các bạn ơi!
#8
Đã gửi 19-10-2006 - 23:38
À, anhminh ở Bắc mà sao đầu bài hát, em lại hát là "Ơi dọt sương", chứa không phải là "giọt sương" vậy?
Everything having a start has an end.
#9
Đã gửi 20-10-2006 - 10:35
hihi! Pó tay luôn! Anh phân biệt được như thế thật à?À, anhminh ở Bắc mà sao đầu bài hát, em lại hát là "Ơi dọt sương", chứa không phải là "giọt sương" vậy?
Bữa sau em sẽ phối lại bài này, thu âm lần đầu nên dở quá!
Tôi thực sự BUỒN vì thua kém về TƯ DUY...Nhưng tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ ĐỨNG YÊN chấp nhận sự thất bại ấy.
Vào đi các bạn ơi!
Vào đi các bạn ơi!
#10
Đã gửi 25-10-2006 - 09:50
anh hat nghe hay that
anh qua la mot nguoi that da tai
em rat nguong mo anh
anh qua la mot nguoi that da tai
em rat nguong mo anh
Ban muon tro thanh nha Toan hoc
truoc het ban phai hoc toan...
truoc het ban phai hoc toan...
#11
Đã gửi 28-10-2006 - 15:43
Giá mà có "cô" nào nói câu nàyvới mình thì ....hehe!
Tôi thực sự BUỒN vì thua kém về TƯ DUY...Nhưng tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ ĐỨNG YÊN chấp nhận sự thất bại ấy.
Vào đi các bạn ơi!
Vào đi các bạn ơi!
#12
Đã gửi 07-11-2006 - 16:49
Em cũng ngưỡng mộ anh lém, anh cho em xin nick với.
không thể online nhiều được nữa, hẹn gặp lại diễn đàn trong một ngày gần đây
#13
Đã gửi 07-11-2006 - 17:05
Hừ! manutd là thằng em mất nết! Định xỏ mũi anh mày đấy hả?
Tôi thực sự BUỒN vì thua kém về TƯ DUY...Nhưng tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ ĐỨNG YÊN chấp nhận sự thất bại ấy.
Vào đi các bạn ơi!
Vào đi các bạn ơi!
#14
Đã gửi 08-11-2006 - 19:02
Lâu lâu không vào ,không ngờ bác anhminh lại có những tác phẩm tuyệt vời vậy(thật là có lỗi) ,thế mà ở trên lớp cứ giấu biệt.
Hôm nào có dịp phải trình diễn cho anh em xem tận mắt nhé
Hôm nào có dịp phải trình diễn cho anh em xem tận mắt nhé
#15
Đã gửi 10-11-2006 - 00:36
chết thật! bây giừ mới biết hồi học cấp 3 anhminh có fanclub, bây giờ còn nữa không anh?
không thể online nhiều được nữa, hẹn gặp lại diễn đàn trong một ngày gần đây
#16
Đã gửi 11-11-2006 - 16:41
@NTHD:Lâu lâu không vào ,không ngờ bác anhminh lại có những tác phẩm tuyệt vời vậy(thật là có lỗi) ,thế mà ở trên lớp cứ giấu biệt.
Hôm nào có dịp phải trình diễn cho anh em xem tận mắt nhé
Chẳng qua chưa có cơ hội thôi mà nthd!
Mà câu của bác nói là thật hay đểu đấy nhỉ?
@Manutd:
Fanclub nào cơ? CHú mày dạo này toàn nghĩ ra mấy cái linh tinh mà nói thế này nhỉ?Hehe
Tôi thực sự BUỒN vì thua kém về TƯ DUY...Nhưng tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ ĐỨNG YÊN chấp nhận sự thất bại ấy.
Vào đi các bạn ơi!
Vào đi các bạn ơi!
#17
Đã gửi 19-11-2006 - 14:44
Quả thật là rất hay anh ạ Anbh tự sáng tác àh???
Gió Bấc cuốn bụi mù mịt con đê
Xóa vết chân người
Thương dấu chân người
Xóa vết chân người
Thương dấu chân người
#18
Đã gửi 21-11-2006 - 18:32
Ừ! ĐÚng là như thế!!Quả thật là rất hay anh ạ Anbh tự sáng tác àh???
Cảm ơn bạn!
Tôi thực sự BUỒN vì thua kém về TƯ DUY...Nhưng tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ ĐỨNG YÊN chấp nhận sự thất bại ấy.
Vào đi các bạn ơi!
Vào đi các bạn ơi!
#19
Đã gửi 02-12-2006 - 12:37
báo cho mấy bác biết ở trường tui mà hát như anhminh chỉ xếp hạng nhòm nhèm thôi.
@anhminh: thất lễ, thất lễ.
@anhminh: thất lễ, thất lễ.
không thể online nhiều được nữa, hẹn gặp lại diễn đàn trong một ngày gần đây
#20
Đã gửi 02-12-2006 - 19:02
hát như anh minh là hay rồi anh sơn hát thử xem có được như thế ko
lớp em năm nay cũng nổi lên một giong ca vang xuất sắc của trường đấy
lớp em năm nay cũng nổi lên một giong ca vang xuất sắc của trường đấy
NẾU CÓ KIẾP SAU CON VẪN MUỐN LÀM CON CỦA BỐ MẸ,LÀM HỌC TRÒ CỦA THẦY,LÀ THÀNH VIÊN CỦA LỚP
VÀ H ƠI CẢ CẬU NỮA_HÃY TIN RẰNG TỚ VẪN LUÔN NHỚ VỀ CẬU
YÊU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
VÀ H ƠI CẢ CẬU NỮA_HÃY TIN RẰNG TỚ VẪN LUÔN NHỚ VỀ CẬU
YÊU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
1 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh