trong giờ sinh
#1
Đã gửi 10-09-2006 - 19:17
" trong giờ kiểm tra môn sinh kiểm tra phần chim . bắt buộc là phải thực hành trước nếu qua được thì được thi tiếp phần lý thuyết : thế là một anh học sinh vô ông thầy đặt trên bàn một số chân chim và hỏi học trò đây là chim gì ,anh này lúng túng .Đột nhiên có 1 cái chân thò qua cửa sổ ,ông thầy nói " anh kia ra ngoài" anh này vẫn k ra thế là ông thầy đích thân tới và lôi cậu học sinh ra và hỏi "tại sao em thò chân qua cửa sổ" anh học trò trả lời "em học với thầy cả 1 aêm thế mà chân em thầy còn nhận k ra chứ nói gì chân chim"
#2
Đã gửi 10-09-2006 - 21:02
mà cũng hổng dzui lắm
có chuyện này các bác đọc thử xem :
"Trong một khách sạn ở London. Có tiếng chuông reo ở quầy tiếp tân. Nhân viên phục vụ nhấc máy và nghe có tiếng người nói: - Tu ti tu tu tu tu! Anh này chẳng hiều đầu dây kia nói gì, bèn dập máy. Lại có tiếng chuông reo, và vẫn câu nói ấy: - Tu ti tu tu tu tu! Nhân viên phục vụ lại dập máy. Lại có tiếng chuông reo, và lần này vẫn lại đúng câu ấy: - Tu ti tu tu tu tu! Nhân viên phục vụ tức điên người, dập máy rõ mạnh. Vài phút sau, một anh chàng xuất hiện ngay trước mặt nhân viên phục vụ, quát lớn: - Này ông kia, ông có hiểu tiếng Anh không hả? Tôi đã nói 3 lần rồi: "Mang ngay 2 ly trà vào phòng 222 !" (Two tea to Two Two Two)..." ----> Pó Chíu
#3
Đã gửi 10-09-2006 - 21:28
Khó hiểu quá!Chỉ hiểu được phần đầu!trong giờ sinh thầy tui có kể cho lớp tui một câu chuyện và bây giờ tui kể mọi người nghe
" trong giờ kiểm tra môn sinh kiểm tra phần chim . bắt buộc là phải thực hành trước nếu qua được thì được thi tiếp phần lý thuyết : thế là một anh học sinh vô ông thầy đặt trên bàn một số chân chim và hỏi học trò đây là chim gì ,anh này lúng túng .Đột nhiên có 1 cái chân thò qua cửa sổ ,ông thầy nói " anh kia ra ngoài" anh này vẫn k ra thế là ông thầy đích thân tới và lôi cậu học sinh ra và hỏi "tại sao em thò chân qua cửa sổ" anh học trò trả lời "em học với thầy cả 1 aêm thế mà chân em thầy còn nhận k ra chứ nói gì chân chim"
Chết thật!
Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi...!
http://toanthpt.net:Diễn đàn Toán-Lý-Hóa dành cho học sinh THCS,THPT
#4
Đã gửi 11-09-2006 - 15:52
He hE nhộn thậthổng hỉu .... nói đúng hơn hỉu sơ sơ ......
mà cũng hổng dzui lắm
có chuyện này các bác đọc thử xem :
"Trong một khách sạn ở London. Có tiếng chuông reo ở quầy tiếp tân. Nhân viên phục vụ nhấc máy và nghe có tiếng người nói: - Tu ti tu tu tu tu! Anh này chẳng hiều đầu dây kia nói gì, bèn dập máy. Lại có tiếng chuông reo, và vẫn câu nói ấy: - Tu ti tu tu tu tu! Nhân viên phục vụ lại dập máy. Lại có tiếng chuông reo, và lần này vẫn lại đúng câu ấy: - Tu ti tu tu tu tu! Nhân viên phục vụ tức điên người, dập máy rõ mạnh. Vài phút sau, một anh chàng xuất hiện ngay trước mặt nhân viên phục vụ, quát lớn: - Này ông kia, ông có hiểu tiếng Anh không hả? Tôi đã nói 3 lần rồi: "Mang ngay 2 ly trà vào phòng 222 !" (Two tea to Two Two Two)..." ----> Pó Chíu
#5
Đã gửi 11-09-2006 - 15:52
thầy mình kể câu chuyệnnafy cả lớp cười rất vui
vậy là mình kể k hay rồi ,từ nay mình sẽ k kể nữa
cám ơn mọi người đã đọc câu chuyện của tui
#6
Đã gửi 26-11-2007 - 21:24
#7
Đã gửi 25-09-2009 - 14:56
#9
Đã gửi 07-01-2010 - 21:59
That drowns the tender reed
Some say love, it is a razor
That leaves your soul to bleed
Some say love, it is a hunger
An endless aching need
I say love, it is flower
And you-its only seed
#11
Đã gửi 25-06-2011 - 16:00
#12
Đã gửi 08-07-2011 - 08:02
co 1 con muoi dot anh sinh vien, anh ay gio tay len dinh dap , con muoi noi : anh oi , em da mang giot mau cua anh. ANh sinh vien van dap chet va noi : anh da co 1 vo va 2 con roi
Học, Học Nữa, Học Mãi
#13
Đã gửi 08-07-2011 - 10:54
#14
Đã gửi 08-07-2011 - 16:32
trong giờ sinh thầy tui có kể cho lớp tui một câu chuyện và bây giờ tui kể mọi người nghe
" trong giờ kiểm tra môn sinh kiểm tra phần chim . bắt buộc là phải thực hành trước nếu qua được thì được thi tiếp phần lý thuyết : thế là một anh học sinh vô ông thầy đặt trên bàn một số chân chim và hỏi học trò đây là chim gì ,anh này lúng túng .Đột nhiên có 1 cái chân thò qua cửa sổ ,ông thầy nói " anh kia ra ngoài" anh này vẫn k ra thế là ông thầy đích thân tới và lôi cậu học sinh ra và hỏi "tại sao em thò chân qua cửa sổ" anh học trò trả lời "em học với thầy cả 1 aêm thế mà chân em thầy còn nhận k ra chứ nói gì chân chim"
đúng là chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. bác này kể chuyện thần bì quá
#15
Đã gửi 08-07-2011 - 17:54
Hãy sống để khi chết, bạn mỉm cười trong khi những người xung quanh thì khóc.
Họ khóc vì niềm vui được biết đến bạn.
1 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh