Môn văn
Bắt đầu bởi TIG Messi, 12-09-2006 - 00:48
#1
Đã gửi 12-09-2006 - 00:48
Các bạn "dân Toán" nghĩ thế nào về môn học này!
Mình không ưa nó cho lắm, và thấy môn Văn chưa có tác dụng gì cho mình cả!
Không biết bộ GD thấy gì ở môn Văn nhỉ?
Mình không ưa nó cho lắm, và thấy môn Văn chưa có tác dụng gì cho mình cả!
Không biết bộ GD thấy gì ở môn Văn nhỉ?
#2
Đã gửi 12-09-2006 - 01:12
Tui cũng thực sự ko thích môn này cho lắm, chưa bao giờ được >= 8 ở dưới THCS và >=7 từ khi lên PTTH! Bết quá nhưng mà thực sự đầu óc tui đơn giản quá chẳng nghĩ ra được bài văn nào hay cả, có thể là do ít đọc sách văn chăng? Thà để thời gian đó để đọc sách KH còn hay hơn.Các bạn "dân Toán" nghĩ thế nào về môn học này!
Mình không ưa nó cho lắm, và thấy môn Văn chưa có tác dụng gì cho mình cả!
Không biết bộ GD thấy gì ở môn Văn nhỉ?
Tuy nhiên môn Văn thì ko thể thiếu rồi. Đương nhiên
#3
Đã gửi 12-09-2006 - 12:08
Lại còn "tiết mục" soạn Văn nữa chứ, ngoài miệng thì bảo là "để học sinh tiếp thu bài mới tốt", nhưng mà đúng ra thì đối phó đặc sệt
Mình thì chẳng thấy Văn có cái gì cả.
Vả lại mình chỉ thích nghe thơ và tưởng tượng chứ không thích phân tích,...
Mình thì chẳng thấy Văn có cái gì cả.
Vả lại mình chỉ thích nghe thơ và tưởng tượng chứ không thích phân tích,...
#4
Đã gửi 12-09-2006 - 18:23
Nếu mình đi du học ở nước ngoài thì hãy quên văn đi(ý em là văn VN đó)
Còn nếu mình học ở nước mình thì hoàn toàn ngược lại đóa
Còn sang nước ngoài thì lại phải học văn nước ngoài nên thoai cứ học ở nhà cho tiện
Còn nếu mình học ở nước mình thì hoàn toàn ngược lại đóa
Còn sang nước ngoài thì lại phải học văn nước ngoài nên thoai cứ học ở nhà cho tiện
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi hungnd: 12-09-2006 - 18:24
#5
Đã gửi 12-09-2006 - 19:49
Hix, không biết xã hội phát triển có cần môn Văn không nhỉ? Anh nghĩ chỉ cần các môn khoa học thôi
#6
Đã gửi 12-09-2006 - 20:12
Theo ý tôi thì Văn là môn bắt buộc nhưng phải thay đổi cách dạy học lại chứ như bây giờ thì tiêu hết. Cảm nhận cái hay 1 tác phẩm là ở mỗi cá nhân. Nói thật với mọi người nhé, với tôi "Nhật ký trong tù" không là tác phẩm hay. Thử hỏi thời buổi này bạn dám bình luận NKTT không hay không, ăn zero ngay.
Giáo viên là người gợi mở vấn đề cho HS chứ không phải bắt học sinh phải cảm nhận theo giáo án.
Tôi rất yêu môn văn. Nếu không thì bây giờ trong đầu tôi đã không có Kim Lân, Nam Cao, Sơn Nam hay La Quán Trung, Thi Nại Am, Kim Dung... rồi. Nhưng tôi lại ghét học văn... Hic...
Giáo viên là người gợi mở vấn đề cho HS chứ không phải bắt học sinh phải cảm nhận theo giáo án.
Tôi rất yêu môn văn. Nếu không thì bây giờ trong đầu tôi đã không có Kim Lân, Nam Cao, Sơn Nam hay La Quán Trung, Thi Nại Am, Kim Dung... rồi. Nhưng tôi lại ghét học văn... Hic...
#7
Đã gửi 13-09-2006 - 17:37
Nói chung bây h văn dạy ở nước mình thì gò bó lắm. Ví dụ cô giáo vừa cho học xong một đoạn thơ nói về Bác chẳng hạn, cô giảng và nói đó là 1 bài thơ cực hay; sau đó cô cho luyện tập để nêu cảm xúc của mình về bài thơ, ai thử bảo bài đó không hay xem, cô cho "đi ma-cao" luôn. Nói chung đây vẫn chỉ là cảm xúc của người dạy văn chứ đâu phải cảm xúc của h/s
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi hungnd: 13-09-2006 - 17:37
#8
Đã gửi 13-09-2006 - 18:36
Chưa chắc cảm xúc của người dạy văn, nhiều khi "cảm xúc" của họ lệ thuộc giáo án ở trên đưa xuống.
Mà đã cái gì của Bác Hồ thì cũng phải hay, nghe chưa... Không hay là 0 điểm!
Mà đã cái gì của Bác Hồ thì cũng phải hay, nghe chưa... Không hay là 0 điểm!
#9
Đã gửi 13-09-2006 - 19:33
Biết làm sao đc; đành cắn răng học văn thoai
#10
Đã gửi 14-09-2006 - 05:18
Bác Hồ làm thơ, bác thấy hay, những người đương thời thấy hay vì họ sống cùng thế hệ, cùng hoàn cảnh. Mình ko sống trong thế hệ ấy, hoàn cảnh ấy, thì làm sao mà mình có thể cảm thụ được cái hay bài văn, và ko thể biết tại sao nó lại hay, hay ở chỗ nào?! Hai đầu óc ở 2 thế hệ khác nhau, trong 2 hoàn cảnh khác nhau mà!Chưa chắc cảm xúc của người dạy văn, nhiều khi "cảm xúc" của họ lệ thuộc giáo án ở trên đưa xuống.
Mà đã cái gì của Bác Hồ thì cũng phải hay, nghe chưa... Không hay là 0 điểm!
Tuy nhiên thì tui vẫn rất thích thơ Xuân Diệu, vì thơ XD tui cảm thấy hay thực sự!
#11
Đã gửi 15-09-2006 - 22:27
Công nhận, mình rất rất thích nghe thơ, thật đó, nghe thơ mình thấy lãng mạn hẳn, nhưng làm Văn hay phân tích Văn à, soạn Văn àh?
ĐỐI PHÓ 100%
Chẳng bao giờ HS soạn Văn để "hiểu bài tốt hơn" cả!!!
ĐỐI PHÓ 100%
Chẳng bao giờ HS soạn Văn để "hiểu bài tốt hơn" cả!!!
#12
Đã gửi 16-09-2006 - 11:09
không chỉ như vậy mà còn cái khoản sách vở nữa chứ;mang quằn cả lưng mà vẫn không gỏi lên đc; hic; em thấy h/s nước ngoài mang ít sách lắm cơ; nhưng họ vẫn giỏi hơn nước mình nhiều
#13
Đã gửi 16-09-2006 - 12:41
Văn hả Mới nghe tới đã thấy ớn. Hiện nay việc học văn trong nhà trường khô khan lắm, những bài văn từ thời xưa rồi mình nghĩ không nên học nữa, thay vào đó thì hãy dạy cách sống sao cho tốt cho hs trong xã hội hiện nay. Nói tóm lại không học chương trình văn hiện nay nữa.
Maths makes me happy
#14
Đã gửi 16-09-2006 - 13:13
Đây là cả một vấn đề lớn và rất nan giải đó bác ạNói tóm lại không học chương trình văn hiện nay nữa.
#15
Đã gửi 16-09-2006 - 13:15
Rất nan giải. Cần phải thay đổi nhưng liệu mấy "ông" có chịu thay đổi không, rồi tư tưởng của học sinh khi cảm nhận tác phẩm nữa, chỉ cần có ý hơi chính trị là hehehe luôn.
#16
Đã gửi 16-09-2006 - 16:35
Nói thế thôi chứ không hề đơn giản tí nào, nhân nào thử không học Văn thử xem sao . Nhưng mà thật sự mỗi khi tới giờ Văn thì mình thật sự rất buồn ngủ mà không biết kêu, than với ai. Chỉ tại mấy ông trên Bộ mà dân Toán tụi mình quá khổ.
Maths makes me happy
#17
Đã gửi 16-09-2006 - 19:03
Câu này mới gọi là đã; đúng tâm lý của em đó; không hiểu sao mỗi khi viết văn đầu em lại chẳng thể nghĩ ra cái gì cho nên hồn và kô thể tập trung đc; trừ những lúc giở chứng thì vớt được con 9 duy nhất (điểm miệng) chứ còn vik bình thường thì đừng có mơ cao hơn điểm 8Nhưng mà thật sự mỗi khi tới giờ Văn thì mình thật sự rất buồn ngủ mà không biết kêu, than với ai.
#18
Đã gửi 17-09-2006 - 08:22
VĂN à? Nói về chương trrình dạy văn của chúng ta thì 20 năm, 30 năm vẫn chạy tốt, giáo án về những bài thơ, văn thì có lẽ dạy bao nhiêu năm lôi ra xài đi xài lại cũng đủ vốn. Không hiểu người ta muốn hướng học sinh vào cái jì mà cải cách bao nhiu năm vẫn đâu lại hoàn đấy, chắc là muốn chúng ta cưỡi thuyền với Nguyễn Trãi, ở ẩn mà ăn măng, trúc, cố công nhồi đi nhồi lại những cái gọi là tư tưởng nhân văn truyền thống dân tộc mà quên mất vai trò của mình trong trào lưu tiến bộ phức tạp của xã hội.
sory, tất nhiên là ko thể phủ định vai trò của môn văn, nhưng dạy văn thế nào để phù hợp với xh hiện đại hay là biến hs thành người rừng, đó là điều đáng nói
sory, tất nhiên là ko thể phủ định vai trò của môn văn, nhưng dạy văn thế nào để phù hợp với xh hiện đại hay là biến hs thành người rừng, đó là điều đáng nói
#19
Đã gửi 17-09-2006 - 08:33
Nói nhiều làm gì cho vô ích. Học thì vẫn phải học thôi, nói nhiều vẫn đâu có bỏ được cái môn đó đâu.
#20
Đã gửi 17-09-2006 - 09:24
Rất nhiều ngừơi đi bên toán nhưng vẫn thích học Văn cũng là chuyện thường thôi. Trường tôi có cô dạy Văn hay, có thể nói ai đi lên cấp III hay ai đã từng học ở cô thì đều công nhận là cô dạy tuyệt vời. Năm nay tôi cũng thử một lần ở lớp đầu khối và đã được nghe giảng, công nhận không những hay mà còn nắm ý chính bài văn học tại lớp, nên về nhà ít khi tôi xem lại bài nhưng vẫn nhớ ý cô giảng. Lên trả bài thì nói ra ý cô giảng là ăn điểm. Không phải như cái cách học vẹt ngày nào !
Tất cả là phù du.
0 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh