Đúng mơ ước của em đó...Rất nhiều ngừơi đi bên toán nhưng vẫn thích học Văn cũng là chuyện thường thôi. Trường tôi có cô dạy Văn hay, có thể nói ai đi lên cấp III hay ai đã từng học ở cô thì đều công nhận là cô dạy tuyệt vời. Năm nay tôi cũng thử một lần ở lớp đầu khối và đã được nghe giảng, công nhận không những hay mà còn nắm ý chính bài văn học tại lớp, nên về nhà ít khi tôi xem lại bài nhưng vẫn nhớ ý cô giảng. Lên trả bài thì nói ra ý cô giảng là ăn điểm. Không phải như cái cách học vẹt ngày nào !
Em không phải ghét Văn, chỉ chán cách dạy Văn của một số giáo viên thui, (mà không nên nói nhiều, nhỡ đến tai thầy cô thì ..... )
Nghe thơ của Huy Cận, Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử, các bài thơ tình, thơ buồn nghe thật quá hay, phong cách thơ mới, phá luật cũ làm lời thơ khoáng đạt hơn, thể hiện được cái "tôi", vì thế khi đọc thơ của họ em thấy thật đỡ căng thẳng và đúng là rất lãng mạn
Nhưng không hiểu sao, thầy cô giáo bắt Soạn văn, học sinh phần thì chép sách giáo viên, phần thì ra lớp chép bạn, đúng là đối phó đặc sệt, mà chẳng hiểu cái kiểu "soạn văn để hiểu bài tốt hơn là ai nghĩ ra nữa".
Môn Văn theo em là một môn học có phần ngẫu hứng, khi ta có hứng, khi ta lãng mạn thì nên đọc Văn, đọc thơ... nhưng khi ta không có hứng thì học Văn, chép Văn, soạn Văn thực sự là gánh nặng, ấy cũng là lý do chính mà nhiều học sinh hiện nay không thích môn Văn...
Lớp em vừa nhận một cô giáo dạy Văn, tuy cô hơi "khó tính" nhưng cũng có điểm em thích, vì trong bài giảng cô rất hay trích dẫn những bài thơ hay rồi học sinh cùng nghe, cùng bình luận, nhưng có lẽ theo lối cũ, lên lớp vẫn phải soạn Văn , em đúng không thể hiểu nổi, một bài khái quát về văn học Việt Nam, ta đọc để hiểu được cốt lõi của nó, và tự hào về dân tộc... thì đằng này lại phải chép chằm chặp gần như nguyên si vào trong vở soạn, vừa mất thời gian vừa làm học sinh càng ngày càng không thích môn Văn.
Em nghĩ môn Văn, hay môn Tiếng Anh cũng thế, chúng ta học để lấy ý chính (Toán cũng thế), chúng ta chỉ nên học nó khi chúng ta có hứng và khi học nên bay bổng chứ không phải là "cô bảo gì, trò phải viết nấy" (đúng là thế vì nếu không viết mà cứ ngồi thì sẽ bị ghi sổ đầu bài).
Cũng chẳng biết sao đây nữa...