Đến nội dung

Hình ảnh

Chel vô địch


  • Please log in to reply
Chủ đề này có 41 trả lời

#1
franky

franky

    Chel no 1

  • Thành viên
  • 42 Bài viết
Hơ, thấy topic fan MU phát triển một cách lộng hành, topic fan Ars cũng có một chân, ta đương là đương kim vô địch mà chẳng có cái topic thật ăn không ngon, ngủ không yên. Vì thế Franky đại diện cho fan Chel lập topic này, để các fan Chel vô đây bình "lựng"
http://www.chelseavn...e/modules/news/
"Tôi đến đây vì muốn đoạt các danh hiệu và tôi có cơ hội tốt khi khoác áo Chelsea."
Đây là nguyên văn câu nói của A.Cole khi tới Chel. Điều này khẳng định Chel là thử thách và là cơ hội lớn lao cho các cầu thủ muốn nổi tiếng trong nước và trên trường quốc tế.
TT trận Chel và Werder Bremen

Đội hình ra quân của Chelsea có sự góp mặt trở lại của tiền vệ Makelele sau khi anh vắng mặt ở trận thắng Charlton hồi cuối tuần. Trận đấu diễn ra sôi động ngay từ đầu sau tiếng còi khai cuộc với những pha chuyền bóng ít chạm.
Nhờ một hàng tiền vệ cực mạnh, Chelsea lấn lướt khi kiểm soát được nhiều bóng hơn. Tuy nhiên, Bremen cũng thể hiện rõ ý đồ chơi thấp để chờ thời cơ phản công nhanh.

Pha bóng nguy hiểm đầu tiên thuộc về Drogba ở phút thứ 5. Từ quả tạt của Essien, cầu thủ người Bờ Biển Ngà bật cao đánh đầu nhưng bóng bay chệch cột dọc. Phút 19, Chelsea phản công nhanh với pha lên bóng của Shevchenko rồi căng ngang cho Essien băng vào rất nguy hiểm.


Sai lầm của hàng phòng ngự đã buộc Bremen phải trả giá bằng bàn thua đầu tiên. Phút 23, Frank Lampard chuyền bóng vào vòng cấm không thật nguy hiểm nhưng hậu vệ Petri Pasanen lại phá hụt khiến bóng đến chân Essien và trong tư thế thuận lợi, Essien đối mặt thủ môn và dễ dàng ghi bàn bằng cú dứt điểm lạnh lùng trong vòng cấm đưa Chelsea dẫn 1-0. Essien chính là cầu thủ chơi xông xáo nhất trên hàng công của Chelsea khi nhiệm vụ phòng ngự đã được Make gánh vác phần nào, anh đã chơi nổi bật ngay từ những phút đầu.

Phải đến phút 38 Bremen mới tạo được cơ hội rõ nét nhất trong hiệp 1. Nhận đường chuyền phản công, Klose dẫn bóng vượt qua sự đeo bám của Carvalho rồi tung cú sút rất căng, không may là bóng lại đập người Boularouz làm đổi hướng.

Trong những phút đầu tiên sau giờ nghỉ, Bremen bất ngờ chơi hay hơn và tạo ra một số khó khăn cho Chelsea. Phút 54, Klose bỏ lỡ thời cơ thuận lợi để cân bằng tỷ số khi anh đánh đầu ra ngoài từ quả tạt rất chính xác bên cánh phải.

Tuy nhiên, Chelsea cũng nhanh chóng lấy lại thế trận ban đầu nhờ sự cơ động của các tiền vệ. Phút 56, có vẻ như hậu vệ Fritz đã phạm lỗi với Lampard trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho Chelsea được hưởng phạt đền.

Phút 62, các cầu thủ chủ nhà có pha phối hợp tuyệt vời suýt dẫn đến bàn thắng. Một pha dãn biên hợp lý tạo điều kiện để Asley Cole tạt bóng như đặt cho Drogba bắt vô lê đẹp mắt bằng chân phải từ cự ly khoảng 10m, không may là bóng chỉ sạt mét cột dọc đi vào cạnh lưới.

Klose và Frings là 2 cầu thủ tốt nhất bên phía Bremen. Frings tạt cực kỳ chuẩn xác để Klose bật cao hơn 2 hậu vệ áo xanh, đánh đầu đưa bóng tìm trúng xà ngang khi mà thủ môn Petr Cech đã bất lực đứng nhìn.

.
Nhưng sau đó, Chelsea tìm được bàn nhân đôi cách biệt. Clemens Fritz và Didier Drogba cùng nhảy lên tranh bóng trong vòng cấm và hậu vệ Bremen bị thổi phạt. Fritz có pha phạm lỗi với Drogba và trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Frank Lampard từ chối đá phạt sau khi sút hỏng 1 quả penalty trong trận gặp Charlton cuối tuần trước và trách nhiệm được chuyển sang cho Michael Ballack. Tân binh Ballack không mắc sai lầm nào, hạ gục thủ môn Reinke để ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo Chelsea

Phút 80, xuất phát từ tình huống mất tập trung của hàng phòng ngự đội khách, Lampard tung cú sút chân trái ở góc hẹp đập cột dọc ra ngoài. Nếu may mắn Chelsea đã có bàn thắng thứ ba sau pha dứt điểm này của Lampard.

Đội hình thi đấu:
Chelsea: Cech, Boulahrouz, Terry, Ricardo Carvalho, Ashley Cole, Essien, Makelele, Ballack (Mikel 90'), Lampard, Shevchenko (Joe Cole 81'), Drogba (Kalou 85').
Werder Bremen: Reinke, Wome, Naldo, Pasanen, Fritz, Borowski, Baumann (Zidan 86'), Frings, Diego, Klasnic (Hugo Almeida 65'), Klose
Hình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửi

#2
Prudential112410

Prudential112410

    Ngang như cua

  • Thành viên
  • 359 Bài viết
Đội hình của Chelsea đúng là một đội hình toàn sao có thể nói là toàn diện về mọi mặt. Tuy nhiên, sự khởi đầu của Chelsea ở PL thật sự không ấn tượng bằng MU.
Tuy nhiên ở đấu trường CL thì Chelsea lại tìm được 3đ quí giá trước WB để bước tiếp trên con đường Vô địch CL của mình. Đó cũng là mục tiêu lớn nhất của Chelsea ở mủa giải năm nay. Tuy nhiên ông Mourinho phải đau đầu tính toán về đôi hình toàn sao của mình!
Thời gian sẽ chứng minh tất cả.
Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi...!
http://toanthpt.net:Diễn đàn Toán-Lý-Hóa dành cho học sinh THCS,THPT

#3
bookworm_vn

bookworm_vn

    Đến từ sao Hỏa...

  • Thành viên
  • 1241 Bài viết
bậy quá, MU mới vô địch, chỉ có duy nhất 1 đội ở CL vô địch 3 mùa liên tiếp, đó là MU \:B)
<span style='color:blue'>You are my escape from tension!</span>

#4
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
ManUtd là số một trên sân cỏ và trong trái tim người hâm mộ, đế chế MU đã trở lại rồi, Chelsea chỉ mạnh bằng tiền, bằng tính thực dụng và chấm hết, một đội bóng luôn lấy thực dụng làm đầu, và luôn có tư tưởng xây nhà từ trên ngọn, kiểu giàu sổi... thì không bao giờ có được trái tim của những người yêu bóng đá đích thực đâu! Tôi ghét Ars, nhưng ít ra đó còn là đội bóng của thiên hướng tấn công, còn Chelsea ư, thà tôi thích Reading hay Wattford còn hơn!

#5
cobonla

cobonla

    ngày mai trời lại sáng

  • Thành viên
  • 31 Bài viết
hahaha...chelsea chỉ vô địch 2 năm thui.Năm nay sẽ là sự trở lại của MAN UTD.Man mới là nhà vô địch của ngoại hạng Anh.
EM thường tha thẩn lúc nào nhớ
VẪN hái bằng lăng lúc hè về
YÊU loài hoa dại mang màu tím
ANH biết không anh tím dại khờ!!!
^^***^^***^^***

#6
bookworm_vn

bookworm_vn

    Đến từ sao Hỏa...

  • Thành viên
  • 1241 Bài viết

ManUtd là số một trên sân cỏ và trong trái tim người hâm mộ, đế chế MU đã trở lại rồi, Chelsea chỉ mạnh bằng tiền, bằng tính thực dụng và chấm hết, một đội bóng luôn lấy thực dụng làm đầu, và luôn có tư tưởng xây nhà từ trên ngọn, kiểu giàu sổi... thì không bao giờ có được trái tim của những người yêu bóng đá đích thực đâu! Tôi ghét Ars, nhưng ít ra đó còn là đội bóng của thiên hướng tấn công, còn Chelsea ư, thà tôi thích Reading hay Wattford còn hơn!

dự đoán tỉ số của bác hay nhỉ :B)
<span style='color:blue'>You are my escape from tension!</span>

#7
franky

franky

    Chel no 1

  • Thành viên
  • 42 Bài viết

hahaha...chelsea chỉ vô địch 2 năm thui.Năm nay sẽ là sự trở lại của MAN UTD.Man mới là nhà vô địch của ngoại hạng Anh.

Hờ, bác nói lạ. Cái hồi MU đang đỉnh cao, có ai ngờ đến cái ngày MU phải chịu lép vế sau Chel đâu? 2 năm vẫn là con số quá ít ỏi, chưa đâu, Chel vẫn chưa hết thời. Chà, không ngờ ở đây cũng nhiều đồng minh gớm nhỉ. Các bác nhận định gì về trận Chel - Liv sắp tới? Tớ chỉ mong Pepe Reina lại có pha chụp bóng ếch nhái như trận trước. Há há, có tên này trấn giữ khung thành Liv, Chel chẳng phải lo gì, cứ như đang đá bóng trước một khung thành trống rỗng ấy. Hehe
Hình đã gửi
Hình ảnh này còn lâu mới chấm dứt
Hình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửi

#8
cobonla

cobonla

    ngày mai trời lại sáng

  • Thành viên
  • 31 Bài viết
LAMPARD ghi bàn và chel thua 2-1.Mặ dù rất ghét ,rất căm thù chel nhưng tui cũng phải công nhận 1 điều.Chel khá mạnh,Chel được đầu tư qua' nhìu(nhưng không bít có hiệu quả không?).Chel được sự dẫn dắt bởi 1 cái đầu"cáo già"...Cả 3 tuyến của Chel đều có những thủ lình thực sự..Nhưng Chel lại we^n mất 1 điều:tiền không làm nên tất cả.Chel wa' thực dụng!
EM thường tha thẩn lúc nào nhớ
VẪN hái bằng lăng lúc hè về
YÊU loài hoa dại mang màu tím
ANH biết không anh tím dại khờ!!!
^^***^^***^^***

#9
Prudential112410

Prudential112410

    Ngang như cua

  • Thành viên
  • 359 Bài viết
Để xem đêm mai Chelsea làm ăn thế nào với Liverpool-một đội bóng đang sa sút phong độ?
Thời gian sẽ chứng minh tất cả.
Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi...!
http://toanthpt.net:Diễn đàn Toán-Lý-Hóa dành cho học sinh THCS,THPT

#10
Thần Tài.Math

Thần Tài.Math

    Binh nhì

  • Thành viên
  • 11 Bài viết
Thắng 1-0,liv bán độ wá xá!! Ballack bị đuổi mà thắng không được???Khó hiểu ???

#11
friendly nereid

friendly nereid

    Lính mới

  • Thành viên
  • 0 Bài viết
còn lâu nhé mấy ngưòi.CHELSEA VÔ ĐỊCH

#12
franky

franky

    Chel no 1

  • Thành viên
  • 42 Bài viết
He he, sướng quá, tớ mơ linh 1 bàn cho Chel chứ không linh cho Liv. Hi hi. Công nhận bàn thắng của Drogba quá đẳng cấp, làm Reina có muốn chụp chuối cũng không nổi nữa.phút 42, từ một pha lốc bóng dài nhạy bén của Frank Lampard, Drogba thực hiện động tác hãm bóng trên không điệu nghệ rồi quay người 180 độ tung cú Vô lê chân trái mạnh như búa bổ làm tung lưới Liverpool. Tớ sướng âm ỉ từ sáng tới giờ. Bàn thắng quá đẹp và quá bất ngờ làm lão Jose cũng phải gật gù tán thưởng. Tớ vừa coi đá banh, vừa soạn văn, cuối cùng đến hết giờ trong vở chỉ có mỗi cái mục đề thôi, ham quá mà. Từ lúc tên Balack bị đuổi ra sân, biết bao nhiêu lân thót tim. Nhưng mà Liv có nã đạn bao nhiêu cũng khó mà xuyên thủng được người trấn giữ khung thành đẳng cấp P.Cech.Sau trận thắng Liverpool 1-0, Jose Mourinho không phàn nàn về chiếc thẻ đỏ dành cho Ballack sau pha dẫm vào chân Sissoko. Tuy nhiên theo ông Sissoko lẽ ra đã bị đuổi khỏi sân sau 2 pha phạm lỗi có thể dẫn đến thẻ phạt trước đó. HLV Liverpool Benitez thì cho rằng đội bóng của mình xứng đáng có điểm vì họ đã tạo được nhiều cơ hội và ông cho rằng Liverpool lẽ ra nên được hưởng quả phạt đền từ pha xô ngã Gerrard của Lampard. Nhưng đá hơn người thì cũng chẳng làm nên chuyện gì được to tát. Nhưng thôi, để dành bình phẩm trong topic Liv. :vdots)
Riêng thủ quân tuyển Đức phát biểu trên chelseafc.com: "Đó là một tình huống tồi tệ với tôi, tôi đã vào bóng hơi chậm và tôi không có ý làm anh ta đau. Tôi vừa gặp anh ta và tôi đã nói xin lỗi. Đó là thẻ đỏ trực tiếp đầu tiên trong sự nghiệp của tôi.

Tôi đã xin lỗi anh ta và mọi chuyện đã qua. Tôi thích cách anh ta chơi trong trận đấu. Trong hiệp 1 tôi đã nghĩ anh ta có thể sẽ bị thẻ vàng thứ 2 sau một tình huống phạm lỗi và tôi đã nói với anh ta nên bình tĩnh.

Pha phạm lỗi nhìn rất phản cảm trên tv và tôi xin lỗi về điều đó."

Thắng rồi
Sướng quá đi mất, thôi, qua topic khác ăn mừng thôi. hehe.
BamboooOOOooo...... Chel là số một :D
Hình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửi

#13
Thần Tài.Math

Thần Tài.Math

    Binh nhì

  • Thành viên
  • 11 Bài viết
e hèm $$ MUnited vô địch chớ$$$

#14
cobonla

cobonla

    ngày mai trời lại sáng

  • Thành viên
  • 31 Bài viết
kakakka...MU No1 chứ nhỉ.Nhưng mà dù sao cũng chúc mừng Chel vì trận thắng có phần hơi may mắn hôm trước.Fulham đâu đáng chịu 1 quả Pel như thía cơ chứ.Nhưng công nhận là LAmpard đá hay htieetk(thía nên tui cũng thik Lampard lắm lắm.hehehe)
EM thường tha thẩn lúc nào nhớ
VẪN hái bằng lăng lúc hè về
YÊU loài hoa dại mang màu tím
ANH biết không anh tím dại khờ!!!
^^***^^***^^***

#15
franky

franky

    Chel no 1

  • Thành viên
  • 42 Bài viết
Quả thật trận thất bại của Chel quá làm đau lòng người hâm mộ. Chà, đúng là có thất vọng, không nên phủ nhận điều đó. Nhưng thất bại là mẹ thành công. All things are difficult before they are easy.
Đúng là Sheva và Ballack chưa tìm được tiếng nói chung với toàn đội, nhưng cũng không có vấn đề gì. Đâu phải chỉ một người là làm nên chiến thắng của cả đội? Tớ hoàn toàn tin rằng hai người đó sẽ vượt qua khó khăn, bởi đá bóng ở một nước hoàn toàn xa lạ, phải làm tốt hơn những gì mình đã cống hiến và được kì vọng là hết sức khó khăn. Cần phải có thời gian....
Hình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửi

#16
Anh Hùng Xạ Điêu

Anh Hùng Xạ Điêu

    Lính mới

  • Thành viên
  • 6 Bài viết
He He,CHELSEA sẽ giống nhue lyon của Pháp,sẽ vô địch 5 năm liên tiếp,năm nay Drogba sẽ là ông vua mới ở PL ,ôi tôi yêu Dogba

#17
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết

Tôi yêu Dogba

Là 'dog' của ba hay 'dog' ba chân đấy? :D

#18
nhoc_con_buon

nhoc_con_buon

    NBN

  • Thành viên
  • 245 Bài viết
Chài,muốn khen MAN thì sang topic MAN chứ,sao lại lạc đề ở đây.Người ta yêu quý Chel là việc của người ta,tự nhiên nhảy vào chửi Chel là sao,vô lý.
Dù ko phải fan cuồng nhiệt Chel nhưng tôi ghét MAN.Bỏ 1 phiếu cho Chel
<span style='color:red'><center>Con gái có bồ như hoa đã có chủ
Con người hiện đại phải biết đánh chủ giựt hoa.</center></span>

#19
franky

franky

    Chel no 1

  • Thành viên
  • 42 Bài viết

Chài,muốn khen MAN thì sang topic MAN chứ,sao lại lạc đề ở đây.Người ta yêu quý Chel là việc của người ta,tự nhiên nhảy vào chửi Chel là sao,vô lý.
Dù ko phải fan cuồng nhiệt Chel nhưng tôi ghét MAN.Bỏ 1 phiếu cho Chel

Hehe, thanks. Lại có thêm một người nữa lên tiếng.

Là 'dog' của ba hay 'dog' ba chân đấy?

Cái này là xúc phạm đấy nhé. Cảnh cáo lần một. Vì tớ là người lập ra topic này nên tớ có nhiệm vụ bảo vệ nó. Nếu vi phạm tớ sẽ báo cáo lên các amin.
Hình đã gửiHình đã gửiHình đã gửiHình đã gửi

#20
Đại Học Quốc Gia

Đại Học Quốc Gia

    Lính mới

  • Thành viên
  • 0 Bài viết
Vòng 8: Reading 0-1 Chelsea
Cứ cái đà này thì Chelsea sẽ lại vô địch thôi .HE HE
I love Chelsea




1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh