Thiệt là buồn, năm nào cũng vậy mảnh đất nghèo miền Trung phải chịu ảnh hưởng bão, lụt nặng nề. Nghèo lại còn nghèo thêm... Năm nay sao mà thê thảm quá.
Nhớ cái thời cơn bão Linda lấy đi bao nhiêu mạng người, thiệt hại không biết bao nhiêu tiền của của dân. Sức trẻ còn đó, mang thùng đi khắp đường phố, khắp các chợ ở Đà Nẵng gom từng nghìn một. Mệt cả ngày gặm mỗi một cái bánh mì không nhưng trong người rất vui sướng. Giờ xa rồi, biết làm gì được đây!?
Đứa con tha phương xin gửi lời chia buồn đến miền Trung ruột thịt!!
Hỏi thăm tình hình các bạn miền Trung
Bắt đầu bởi hoadaica, 02-10-2006 - 15:17
#1
Đã gửi 02-10-2006 - 15:17
Con cò bay lả bay la,
Bay một hồi mệt, ngồi la quá trời.
Bay một hồi mệt, ngồi la quá trời.
#2
Đã gửi 02-10-2006 - 16:25
Nhà em ngoài quê ở ngay trong phố cổ Hội An, giờ không biết ra sao...
Trường Giang cuồn cuộn đổ về Đông
Bạc đầu ngọn sóng quấn anh hùng
Thị phi, thành bại theo dòng nước
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không.....
Bạc đầu ngọn sóng quấn anh hùng
Thị phi, thành bại theo dòng nước
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không.....
#3
Đã gửi 02-10-2006 - 22:16
Thật đau lòng, xem TV thấy những hình ảnh và những thống kê về cơn bão số 6 mà thắt cả ruột. Không biết trên diễn đàn mình, có bao nhiêu người nằm trong vùng cơn bão đi qua? Và bao nhiêu người phải chịu những thảm họa nghiêm trọng do nó để lại?
Bão số 6 năm nay còn mạnh hơn bão số 7 năm ngoái, cơn bão đổ bộ vào quê tớ. Chỉ cần chứng kiến hậu quả của bão số 7 năm ngoái là đủ biết cơn bão năm nay thế nào rồi. Hi vọng người dân miền Trung và các bạn trên dd sẽ vướt qua đựoc những khó khăn này! Rất hi vọng là thế!
Sau cơn bão này, có 1 câu chuyện về vụ tranh chấp giữa VTC và VTV về việc truyền trực tiếp chung kết hoa hậu thế giới từ Ba Lan. VTV đã mua bản quyền độc quyền phát sóng chương trình này, nhưng đã không phát, phần vì phải điều phóng viên vào miền Trung để thực hiện phóng sự, phần vì phải dành thời gian để phát những hình ảnh về cơn bão. Còn VTC thì không có bản quyền chương trình nhưng vẫn phát trực tiếp nó, họ ngụy biện rằng đã mua chương trình gián tiếp từ 1 kênh khác. Thật đáng khen tinh thần của những người làm truyền hình VTV, và thật đáng trách những người của VTC!
Bão số 6 năm nay còn mạnh hơn bão số 7 năm ngoái, cơn bão đổ bộ vào quê tớ. Chỉ cần chứng kiến hậu quả của bão số 7 năm ngoái là đủ biết cơn bão năm nay thế nào rồi. Hi vọng người dân miền Trung và các bạn trên dd sẽ vướt qua đựoc những khó khăn này! Rất hi vọng là thế!
Sau cơn bão này, có 1 câu chuyện về vụ tranh chấp giữa VTC và VTV về việc truyền trực tiếp chung kết hoa hậu thế giới từ Ba Lan. VTV đã mua bản quyền độc quyền phát sóng chương trình này, nhưng đã không phát, phần vì phải điều phóng viên vào miền Trung để thực hiện phóng sự, phần vì phải dành thời gian để phát những hình ảnh về cơn bão. Còn VTC thì không có bản quyền chương trình nhưng vẫn phát trực tiếp nó, họ ngụy biện rằng đã mua chương trình gián tiếp từ 1 kênh khác. Thật đáng khen tinh thần của những người làm truyền hình VTV, và thật đáng trách những người của VTC!
Diễn đàn số 1 về PHP của Việt Nam shop đồ lót quần áo shop quần áo đồ lót nam quần áo thời trang đồ lót nữ đồ bơi đồ ngủ đồ lót bon bon đồ lót triumph thời trang áo lót quần lót đồ xinh đồ xinh cho bé yêu thời trang trẻ em quần áo trẻ em đồ xinh shop đồ sơ sinh đồ sơ sinh đồ sơ sinh trọn gói
#4
Đã gửi 02-10-2006 - 22:31
Bão ko đi qua Huế, MM mới chỉ biết vậy - như vậy là Nesbit và Sim_ton yên bình cả. Quảng Bình dường như chịu ảnh hưởng khá nặng - anh Tình vẫn đang ở Hà Nội dưỡng thương ...
Cũng chả biết làm gì cả, cứ ngóng chờ tin lành từ các thành viên diễn đàn đem đến thôi
Cũng chả biết làm gì cả, cứ ngóng chờ tin lành từ các thành viên diễn đàn đem đến thôi
#5
Đã gửi 02-10-2006 - 23:02
Chú zaizai ở quảng trị kô sao , ko biết chú manocanh ở quảng nam thế nào , còn cả chú namvk nữa chứ
#6
Đã gửi 03-10-2006 - 16:29
Anh Thánh Toán yên tâm ! Em bình yên cả mà.
Em thật tình chia sẽ với anh Hòa về điều sót thương này. Hôm đó em có nói với anh bão đã đi qua Đà Nẵng. Em có đọc báo, thấy nhà tan cửa nát, có người còn chịu chui vào ống cống tránh bão. Một người ở gần khu vực Đà Nẵng có nói, để tránh bão họ định chuyển nhờ sang nhà cao tầng kế bên để tránh, nhưng ai dè bão tới cũng tốc mái, họ là chuyển về nhà cũ, nhà cũ đổ sụp thế là đành chịu chui vào cống để tránh.
Em thật tình chia sẽ với anh Hòa về điều sót thương này. Hôm đó em có nói với anh bão đã đi qua Đà Nẵng. Em có đọc báo, thấy nhà tan cửa nát, có người còn chịu chui vào ống cống tránh bão. Một người ở gần khu vực Đà Nẵng có nói, để tránh bão họ định chuyển nhờ sang nhà cao tầng kế bên để tránh, nhưng ai dè bão tới cũng tốc mái, họ là chuyển về nhà cũ, nhà cũ đổ sụp thế là đành chịu chui vào cống để tránh.
Tất cả là phù du.
#7
Đã gửi 03-10-2006 - 16:47
Manocanh ở thị xã tam kì - là một nơi nói đến nhiều trên bản tin về bão nên chắc manocanh chắc không còn "trọn vẹn"!
Khổ thật
Khổ thật
Take it easy
#8
Đã gửi 03-10-2006 - 17:04
Lâu rồi ko thấy manocanh online, đúng là mình chưa đi nhiều nên chả cảm thấy sự khác biệt. Suốt ngày tụng kinh trong phòng kín mít, gió bão gì cũng chả liên quan - thấy là điều kiện của mình còn tốt lắm => phải cố lên thôi
PS: nếu quả thực ống cống có thế giúp con người ta sống sót thì nó vẫn đẹp đẽ lắm namvk ạ, em đọc Những người khốn khổ chưa
PS: nếu quả thực ống cống có thế giúp con người ta sống sót thì nó vẫn đẹp đẽ lắm namvk ạ, em đọc Những người khốn khổ chưa
#9
Đã gửi 03-10-2006 - 17:13
Nhìn lại mình thì mình vẫn còn sung sướng quá, cùng cần có tư tưởng như anh Mrmath đây, phải cần cố gắn hơn nữa.
Nếu ống cống là hình ảnh đẹp để người ta còn sống sót thì em công nhận, nhưng một cái ống cống đó chứa tới gần mấy người thì theo anh Mrmath nó vẫn là đẹp
Bão có thể kéo dài mấy tiếng. Nhưng điều khổ ở đây là cả gia đình lê lết dưới đất vớ lấy cả ống cống để chui vào , nhưng không biết sao ? Chắc là vừa đủ chổ để tránh bão
Nếu ống cống là hình ảnh đẹp để người ta còn sống sót thì em công nhận, nhưng một cái ống cống đó chứa tới gần mấy người thì theo anh Mrmath nó vẫn là đẹp
Bão có thể kéo dài mấy tiếng. Nhưng điều khổ ở đây là cả gia đình lê lết dưới đất vớ lấy cả ống cống để chui vào , nhưng không biết sao ? Chắc là vừa đủ chổ để tránh bão
Tất cả là phù du.
#10
Đã gửi 03-10-2006 - 19:24
Ở Việt Nam thơi xưa cống do Pháp làm nó rộng lắm, có kéo một tiểu đoàn đi xuống chắc cũng vừa, đặc biệt giống hệt trong truyện - cái cống mà Jăng Van Jăng đã từng cư trú
Mọi người cố gắng update tình hình nhé
Mọi người cố gắng update tình hình nhé
#11
Đã gửi 06-10-2006 - 20:16
Nhà em cũng nhẹ không bị sao cả !Mấy nhà nghèo nghèo là tan tành luôn !Tội thiệt đã nghèo lại mắc cái eo!Nhà anh Hoadaica có bị gì không ?Em nhớ nhà anh hình như cũng gần biển mà!
My major is CS.
#12
Đã gửi 06-10-2006 - 20:30
XEM nhung hinh anh tren ti vi trong dong bao mien Trung that thuong tam qua tai sao moi nguoi tren dien dan khong lap ra quy ung ho nhan dan mien trung nhi .cua it long nhieu ai co gi thi gop nay co bao nhieu gop bay nhieu.HOM NAY TRUNG THU CHUC CHO CAC EM NHO CO MOT CAI TET VUI VE-DAC BIET LA CAC EM O MIEN TRUNG.
#13
Đã gửi 07-10-2006 - 05:39
Ủa namnk ở Tây Ninh mà?! Bão có đi qua đây hả?Chú zaizai ở quảng trị kô sao , ko biết chú manocanh ở quảng nam thế nào , còn cả chú namvk nữa chứ
Tui có đọc tuoitreonline thấy tình hình rất nghiêm trọng, bão đến cấp 13!
Cũng may nhờ có cái soft xem truyền hình VN nên cũng có xem được phần nào cảnh tang hoang ở miền Trung!
Cập nhật tin tức nhé.
#14
Đã gửi 07-10-2006 - 15:47
hì mong các anh quyển góp money để ủng hộ đồng bào
#15
Đã gửi 07-10-2006 - 19:30
Không đâu tại anh thánh toán nhầm em ở miền TrungỦa namnk ở Tây Ninh mà?! Bão có đi qua đây hả?Chú zaizai ở quảng trị kô sao , ko biết chú manocanh ở quảng nam thế nào , còn cả chú namvk nữa chứ
Tui có đọc tuoitreonline thấy tình hình rất nghiêm trọng, bão đến cấp 13!
Cũng may nhờ có cái soft xem truyền hình VN nên cũng có xem được phần nào cảnh tang hoang ở miền Trung!
Cập nhật tin tức nhé.
Tất cả là phù du.
#16
Đã gửi 07-10-2006 - 20:04
Câu chuyện còn "thú" hơn khi một chú bé mới vài ba tuổi nằm trong nôi thì bị gió bão cuốn (cả chiếc nôi) bay xa hàng chục mét . Nhưng điều kì diệu ở đây là chú bé vẫn sống và đang hồi phục ở bệnh viện
Còn phố cổ Hội An không hề hấn gì
http://www21.dantri....6/10/145224.vip
http://www21.dantri....6/10/145032.vip
http://www21.dantri....6/10/144941.vip
Và đây là tin nóng nhất : http://www21.dantri....6/10/144872.vip
Còn phố cổ Hội An không hề hấn gì
http://www21.dantri....6/10/145224.vip
http://www21.dantri....6/10/145032.vip
http://www21.dantri....6/10/144941.vip
Và đây là tin nóng nhất : http://www21.dantri....6/10/144872.vip
#17
Đã gửi 07-10-2006 - 20:19
http://www11.dantri....6/10/145397.vip
Tin mừng cho pà kon miền Trung hay cơ hội kiếm chác của một số người
http://www11.dantri....6/10/145381.vip
Ăn đã đời nhé
Tin mừng cho pà kon miền Trung hay cơ hội kiếm chác của một số người
http://www11.dantri....6/10/145381.vip
Ăn đã đời nhé
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi hungnd: 07-10-2006 - 20:20
#18
Đã gửi 22-10-2006 - 10:10
tui ở Đn,nói chung bâygiờ mọi thứ bình thuơng trỏ lại,duy những nhà xưa nay ngheo..giờ càng nghèo hơn!
#19
Đã gửi 02-11-2006 - 17:50
May quá, tí nữa miền Trung lại bị dính một chưởng nặng như lần trước.
Nhà mình cách bờ biển Sơn Trà chừng vài trăm mét, vì nằm giữa các nhà cao tầng nên được che chắn, còn mấy nhà cao xung quanh thì bay mái.
Con người miền Trung nổi tiếng chịu thương chịu khó, hi vọng mọi chuyện sẽ qua nhanh!!
Nhà mình cách bờ biển Sơn Trà chừng vài trăm mét, vì nằm giữa các nhà cao tầng nên được che chắn, còn mấy nhà cao xung quanh thì bay mái.
Con người miền Trung nổi tiếng chịu thương chịu khó, hi vọng mọi chuyện sẽ qua nhanh!!
Con cò bay lả bay la,
Bay một hồi mệt, ngồi la quá trời.
Bay một hồi mệt, ngồi la quá trời.
#20
Đã gửi 03-11-2006 - 16:57
Lần này bão trở lại VN rồi.Chỉ mong khi vào đất liền thì nó tiêu tan đi ,bà con mình đỡ khổ.
Quy ẩn giang hồ
0 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh