Bạn đã học ở trường nào ?
#1
Đã gửi 15-10-2006 - 20:37
Hôm vừa rồi gặp lại nhiều người bạn trên diễn đàn cùng học với mình từ cấp II, mà lại tham gia diễn đã lâu rồi, tôi mới nghĩ chắc trên diễn đàn có không ít người như mình, nhiều khi chúng ta đã từng học cùng trường lớp một thời gian khá dài, thậm chí ngay bây giờ đang học cùng nhau nữa nhưng lại không biết. Vậy ở chủ đề này mọi người "cùng làm quen với nhau về góc độ trường học" nhé . Cụ thể, bạn hãy cho biết
1. Bạn đã từng học trường nào? - Cấp I? Cấp II? Cấp III? Đại học ?
2. Nếu bạn đã lên đại học, bạn đang học ngành gì?
____________________
Tôi sẽ xin trả lời trước
Cấp I. Trường tiểu học Hạ Long - Vũng Tàu.
Cấp II. Trường trung học cơ sở Nguyễn An Ninh - Vũng Tàu.
Cấp III. Khối phổ thông chuyên Toán, ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội.
Lên đại học thì bị "đuổi" qua 2 trường
Trường đại học Hữu Nghị - Moscow - Nga
Trường đại học Năng Lượng - Moscow Nga (cho đến giờ)
#2
Đã gửi 15-10-2006 - 21:08
Lớp 1-5: Trường Tiểu học Trường Thi, Thành Phố Vinh, Nghệ An
Lớp 6-9: Trường THCS Trường Thi, Thành Phố Vinh, Nghệ An
Lớp 10-12: Khối THPT Chuyên-Đại Học Vinh
Hiện đang là sinh viên KSTN ngành điện tử viễn thông K51
cũng muốn bị đuổi giống anh nangluong quá
#3
Đã gửi 15-10-2006 - 21:12
Tiểu học: lớp 1 tiểu học Minh Khai-Phủ Lý Hà Nam
lớp 2-5 tiểu học Trần Phú-Hà Đông-Hà Tây
Trung học: THCS Marie Curie-Thanh Xuân-Hà Nội
THPT: K41A2 Tin khối chuyên Tin ĐHKHTN-ĐHQG Hà Nội
Con người hiện đại phải biết đánh chủ giựt hoa.</center></span>
#4
Đã gửi 15-10-2006 - 21:20
Haha, cuộc sống nhiều điều bất ngờ và số phận lắm.cũng muốn bị đuổi giống anh nangluong quá
Cứ cố gắng phấn đấu, rồi sẽ có ngày bị "đuổi".
#5
Đã gửi 15-10-2006 - 22:36
Lớp 1-5:Tiểu học Kim Liên-HN
Lớp 6-9:THCS NSL-HN
Em sẽ cố gắng để học lên đến đại học và bị "đuổi" như anh NL
À quên mất; trên DD làm gì có ai học cùng trường lớp với em(cá luôn) nên khai báo làm gì
#6
Đã gửi 15-10-2006 - 22:41
Em yên tâm, không có trường nào là "tàm tạm" cả. Sau này lên ĐH rồi em sẽ thấy đúng là như thế. Bây giờ có thể tin hay không tin thì tùyEm học ở mấy trường tàm tạm thôi nhưng cũng làm SBD 04:
.....
À quên mất; trên DD làm gì có ai học cùng trường lớp với em(cá luôn) nên khai báo làm gì
Không có bạn cùng lớp & cùng trường là do em thôi. Phải vận động các bạn lên tham gia diễn đàn thì sẽ có ngay ấy mà
#7
Đã gửi 15-10-2006 - 23:11
Cứ thấy hơi xì pam là khoái - cho phép MM nhận sbd 11 trước cả nhà nhé, được ko ạ
1. Lớp 1->5: tiểu học Phạm Hồng Thái Nam Định
Năm học đáng nhớ nhất: cuối lớp 3 đầu lớp 4 - bắt đầu biết "khổ"
2. Lớp 6->9: thcs Trần Đăng Ninh Nam Định
Năm học đáng nhớ nhất: cuối lớp 8 đầu lớp 9 - bắt đầu biết "léng phéng"
3. Lớp 10: k37 khối chuyên đhkhtn đhqg hn
Năm học đáng nhớ nhất: tất nhiên là năm này rồi - học cà rốt quá bị đuổi về quê mừ
4. Lớp 11&12: thpt Lê Hồng Phong Nam Định
Hai năm học này đều đầy "sóng gió" cả nên đều đáng nhớ - miễn kể
5. Đại học: hiện đã học qua năm đầu và đang là sv năm 2 đhkhtn đhqg hn
PS: người quen trên dd thì không nhiều "nắm" - trong danh bạ giờ mới có khoảng 50 số - ko kể những người quên chưa hỏi số và những người chưa có số - cộng lại chỉ khoảng trăm chứ mấy. Mỗi tội, nhớ hổng hết. Mà cái này trông giống kê khai lý lịch nhỉ
#8
Đã gửi 16-10-2006 - 08:43
cấp 1:truờng tiểu học LÊ HỒNG PHONG ,Bắc Giang
hồi đó ngoan lắm
cấp 2: thcs ngô sĩ liên ,bắc giang
năm học đáng nhớ nhất:đầu lớp 8:hồi đó cuộc đời học toán thay đổi
cấp 3(bây giờ):khối ptctt,đại học khtn đại học QG hà nội(k40)
Chúc mừng gauss2
Hôm nay là tròn 4 năm bạn tham gia Diễn đàn Toán học.
Chúng tôi hy vọng bạn đã có thời gian tham gia Diễn đàn Toán vui & bổ ích.
Mong rằng trong thời gian tới bạn sẽ tiếp tục là một người bạn gắn bó với Diễn đàn Toán học. Ch�...
NangLuong là thành viên của Quản trị và có 2680 bài viết.
Gửi vào: 25 Jul 2009 - 7:00
#9
Đã gửi 16-10-2006 - 08:56
Câu này thì chắc đúng rồi - nhìn bây giờ là biếtcấp 1:truờng tiểu học LÊ HỒNG PHONG ,Bắc Giang
hồi đó ngoan lắm
#10
Đã gửi 16-10-2006 - 11:29
bác khánh xăm xỉa gì anh em thế?Câu này thì chắc đúng rồi - nhìn bây giờ là biếtcấp 1:truờng tiểu học LÊ HỒNG PHONG ,Bắc Giang
hồi đó ngoan lắm
Chúc mừng gauss2
Hôm nay là tròn 4 năm bạn tham gia Diễn đàn Toán học.
Chúng tôi hy vọng bạn đã có thời gian tham gia Diễn đàn Toán vui & bổ ích.
Mong rằng trong thời gian tới bạn sẽ tiếp tục là một người bạn gắn bó với Diễn đàn Toán học. Ch�...
NangLuong là thành viên của Quản trị và có 2680 bài viết.
Gửi vào: 25 Jul 2009 - 7:00
#11
Đã gửi 16-10-2006 - 12:06
Đâu có xăm xỉa gì đâu - chỉ có điềubác khánh xăm xỉa gì anh em thế?
Cái danh từ "khối ptctt" có thể coi như một tính từ đấy chú ạcấp 3(bây giờ):khối ptctt,đại học khtn đại học QG hà nội(k40)
#12
Đã gửi 16-10-2006 - 12:11
đố bạn biết phổ văn là ở đâu???????????
#13
Đã gửi 16-10-2006 - 12:29
ờ, ở VIỆT NAM chứ đâuMÌnh học trường trung học cơ sở phổ văn
đố bạn biết phổ văn là ở đâu???????????
Em nè:
Cấp I:
- Lớp 1->3: Tiểu học Bạch Đằng
- Lớp 4,5: Tiểu học Nguyễn Trãi
(hồi đó cũng ngoan lắm )
Cấp II: THCS Lê Quý Đôn
Năm học đáng nhớ: Lớp 8: Lần đầu tiên giở sách trong giờ KT
Cấp III: THPT Nguyễn Trãi
Tất cả đều ở Hải Dương
#14
Đã gửi 16-10-2006 - 14:19
Cấp 1:Trường tiểu học Đội Cấn
Cấp 2:Trường THCS Chu Văn An
Cấp 3:Trường THPT Chuyên Thái Nguyên
Tất nhiên cả 3 trường đều ở Thái Nguyên rùi.
Còn lên Đại học sẽ là 1 ngành nào đó về kinh tế(Học viện Ngân Hàng hoặc Kinh Tế Quốc Dân chẳng hạn)
VẪN hái bằng lăng lúc hè về
YÊU loài hoa dại mang màu tím
ANH biết không anh tím dại khờ!!!
^^***^^***^^***
#15
Đã gửi 16-10-2006 - 18:57
năm lớp 10 bị đuổi về quê sao mà bây giờ vẫn học ở đó đc hở anh MMCứ thấy hơi xì pam là khoái - cho phép MM nhận sbd 11 trước cả nhà nhé, được ko ạ
1. Lớp 1->5: tiểu học Phạm Hồng Thái Nam Định
Năm học đáng nhớ nhất: cuối lớp 3 đầu lớp 4 - bắt đầu biết "khổ"
2. Lớp 6->9: thcs Trần Đăng Ninh Nam Định
Năm học đáng nhớ nhất: cuối lớp 8 đầu lớp 9 - bắt đầu biết "léng phéng"
3. Lớp 10: k37 khối chuyên đhkhtn đhqg hn
Năm học đáng nhớ nhất: tất nhiên là năm này rồi - học cà rốt quá bị đuổi về quê mừ
4. Lớp 11&12: thpt Lê Hồng Phong Nam Định
Hai năm học này đều đầy "sóng gió" cả nên đều đáng nhớ - miễn kể
5. Đại học: hiện đã học qua năm đầu và đang là sv năm 2 đhkhtn đhqg hn
PS: người quen trên dd thì không nhiều "nắm" - trong danh bạ giờ mới có khoảng 50 số - ko kể những người quên chưa hỏi số và những người chưa có số - cộng lại chỉ khoảng trăm chứ mấy. Mỗi tội, nhớ hổng hết. Mà cái này trông giống kê khai lý lịch nhỉ
To anh NangLuong:em đã vận động rồi nhưng không ai vào anh ạ
#16
Đã gửi 16-10-2006 - 21:40
Chú này cùng quê với anh.đến mình
cấp 1:truờng tiểu học LÊ HỒNG PHONG ,Bắc Giang
hồi đó ngoan lắm
cấp 2: thcs ngô sĩ liên ,bắc giang
năm học đáng nhớ nhất:đầu lớp 8:hồi đó cuộc đời học toán thay đổi
cấp 3(bây giờ):khối ptctt,đại học khtn đại học QG hà nội(k40)
#17
Đã gửi 16-10-2006 - 22:02
Cấp I: Tiểu học Nam Thành Công
Cấp II: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
Cấp III:???(đang mong đc bị "đuổi" như anh Năng Lượng)
Diễn đàn toán thpt: http://toanthpt.net/forum
Toán THCS: http://www.toanthpt....isplay.php?f=13
#18
Đã gửi 16-10-2006 - 22:43
bác ngocsơn52 quê yên dũng phải ko?Chú này cùng quê với anh.đến mình
cấp 1:truờng tiểu học LÊ HỒNG PHONG ,Bắc Giang
hồi đó ngoan lắm
cấp 2: thcs ngô sĩ liên ,bắc giang
năm học đáng nhớ nhất:đầu lớp 8:hồi đó cuộc đời học toán thay đổi
cấp 3(bây giờ):khối ptctt,đại học khtn đại học QG hà nội(k40)
Chúc mừng gauss2
Hôm nay là tròn 4 năm bạn tham gia Diễn đàn Toán học.
Chúng tôi hy vọng bạn đã có thời gian tham gia Diễn đàn Toán vui & bổ ích.
Mong rằng trong thời gian tới bạn sẽ tiếp tục là một người bạn gắn bó với Diễn đàn Toán học. Ch�...
NangLuong là thành viên của Quản trị và có 2680 bài viết.
Gửi vào: 25 Jul 2009 - 7:00
#19
Đã gửi 16-10-2006 - 23:00
Cấp 0: Hoa pơ lang Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc
Cấp I: Tiểu học Tô Hiệu, BMT
Cấp 2:
+ lớp 6, 7: THCS chuyên Phan Chu Trinh, BMT
+ lớp 8, 9: THPT chuyên Nguyễn Du, BMT
Cấp 3: A0 khóa 33
Cấp 4: Tổng hợp toán khóa 46
Cấp 5: ở lại làm Giảng viên của Trường
còn những cấp nào nữa thì chưa nghĩ ra, tạm thế cái đã
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi bookworm_vn: 16-10-2006 - 23:01
#20
Đã gửi 17-10-2006 - 00:57
0 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh