Con gái Nhân văn !
#21
Đã gửi 21-03-2005 - 11:49
#22
Đã gửi 21-03-2005 - 14:12
okie, đúng là thi vào nhân văn thì chẳng dễ tẹo nào, nhất là với người như tớ thì quả là nan giải, xem ra ý định học chung trường với Lotus làm bất khả thiThi vào nhân văn không dễ tẹo nào nếu vẫn còn okie sau mỗi câu thì cậu sẽ trượt đầu tiên đó MrMATH ơi là MrMATH. < đùa nhé -không được giận>Thế này thì năm nay mình cũng phải thi vào nhân văn thôi.okie?
Đúng là không chỉ dân toán mới có thể tham gia diễn đàn này, biết đâu Lotus và LHtung lại có thể trở thành math-er thực sự, thôi chết rùi, thế này thì mình phải cố lên thôi.okie?
#23
Đã gửi 21-03-2005 - 15:52
ThanhBinh điều tra thế nào mà biết được Lotus ở TpHCM hay thế? Thế này thì khi về nhà xem ra phải tranh thủ tạt sang bên ấy xem xét tình hình, biết đâu lại chẳng gặp mặt. Dẫu không học nhân văn nhưng gần 10 năm trước mình cũng đã từng dẫn đàn em sang trường nhân văn kết nghĩa với sinh viên ở đóLutus đến từ t XHNVHCM , LHTung đến từ XHNVHN những bài viết của anh và chị làm những người học toán "choáng" . Phát huy nữa chị và anh nhé. Các Bác học toán có dịp nhìn lại mình nhỉ?
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...
#24
Đã gửi 21-03-2005 - 17:09
nói thật em học toán nhưng cũng thích học văn lắm, với lại cái khối em thi nó cũng động chạm đến văn nữa nên sang đây xin các sư phụ ít kinh nghiệm!trong tháng 4 tới em cũng có 1 cuộc thi liên quan đến văn. mong các sư phụ truyền cho đệ tử chút kinh nghiêm! ( NHưng mà đệ tử này là ngoại đạo ) cũng ok nhỉ!
#25
Đã gửi 21-03-2005 - 17:20
không mấy khi dân toán có người bên Nhân Văn đến thăm. Hèn chi dược chào đón nồng nhiệt thế này.
Tiếc là mình cũng dân toán
nếu ko thì hay phải biết..........
#26
Đã gửi 21-03-2005 - 18:06
Chào mừng bác LHTungChào Lotus!
Mình cũng là dân XHNV , học ở HN . Bạn học ở đâu thế ? Nếu ở HN thì hôm kia có tham dự hội trợ việc làm ko ? Mình kém toán nên rất muốn làm quen với bạn để học hỏi . Thân!
---------------------------
Mọi người trong diễn đàn có "trào" mừng thành viên nam là dân XHNV ko (hay chỉ nữ thôi)?
Toán, đâu có phân biệt Toán nam, Toán nữ đâu nào. Vậy nên nếu đón chào Lotus nồng thắm, thì DDT cũng sẽ chào đón LHTung nồng nhiệt.
#27
Đã gửi 21-03-2005 - 20:02
#28
Đã gửi 21-03-2005 - 21:24
Chỗ này thật náo nhiệt , mình vốn không quen.
Anh Thuận trước khi sang đó hãy hỏi em đã nhé <kẻo lại ...>
#29
Đã gửi 22-03-2005 - 04:33
trong này phần đông là đực rựa, dĩ nhiên là chỉ "trào" mừng thành viên nữ.Mọi người trong diễn đàn có "trào" mừng thành viên nam là dân XHNV ko (hay chỉ nữ thôi)?
còn thành viên nam như LHTung thì chỉ "trào" thôi chứ không có mừng.
#30
Đã gửi 22-03-2005 - 07:29
Song_ha dạo này cứ làm hai phép toán lại tán được ba câu thơ, kinh lòi mắt ......Có tin trẻ lạc từ làng văn
Dáng người thâm thấp tóc thì quăn
anh em bên toán ai chộp kịp
Kê gạo nuôi giùm độ nửa năm
Xong rồi thì sắp dao thớt mâm bát ta..
Rồi lại còn bác BadMan, ngôi cao ngất ngưởng, ngẩng đầu lên thấy mỗi mình...anh Việt, ngó dưới đất cả vạn vạn thành viên, vậy mà cũng bị "sét" đánh cho bơ phờ, cứ ba điều lệ lại chế được dăm câu thơ. Than ôi, chửa biết hoa kia đã vấy mùi, mà bùn đây đã thoang thoảng hương sen.
Khà khà
Anh đi để lại cho nàng thằng ku</span>
#31
Đã gửi 22-03-2005 - 10:02
Dáng người chẳng thấp, tóc chẳng quăn
Anh em bên Toán đừng nên chộp
Kẻo ngắm em rồi mặt nhó nhăn.
Phải không Thanhbinh nhỉ !
Nói thế thôi chứ ...
Diễn đàn ai đẹp bằng em
Tóc xanh, da trắng lại thêm dịu dàng
Dịu dàng, da trắng, tóc xanh
...
Em đố ai điền được nốt câu kia, em xin ...
Ngày xưa Lý Bạch uống rượu ngâm thơ, phong thái thật an nhàn, ngày nay em không uống được rượu vậy nên xin dùng trà thay rượu vậy
Trên trời mây trằng như bông
Ở dưới cánh đồng bông trắng như mây.
Xuân về cây cối ra hoa
Trong vườn bông nở hóa ra xuân về.
...
#32
Đã gửi 22-03-2005 - 11:02
" Da xanh , tóc trắng ", lại thêm dịu dàng!
Dịu dàng , tóc trắng , da xanh
Tại sao lại chẳng có anh nào "thèm" ???????????????????(có anh đây)
Nói đến "da xanh" lai nhớ câu
Nhác trông nhờn nhợt màu da
Ăn chi to lớn đẫy đà thế kia
Ko biết bạn có hợp với 2 câu của cụ Tiên Điền ko ?
------------------------------------------------------------------------------------------
Mình đùa một chút , bạn đừng giận nhé ! Nếu vẫn ấm ức thì xin đổi thành
Thơ hay , toán giỏi , các anh phát thèm !
Mình điền rồi đấy , ban sẽ ........ ( híhíhí bebebe ) ?
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi LHTung: 22-03-2005 - 11:57
Đeo thánh giá huy hoàng
Còn ta nhiều sám hối
Mà sao vẫn hoang đàng
#33
Đã gửi 22-03-2005 - 13:34
Dịu dàng, da trắng, tóc xanh....... Em đây chẳng lạc từ làng Văn
Dáng người chẳng thấp, tóc chẳng quăn
Anh em bên Toán đừng nên chộp
Kẻo ngắm em rồi mặt nhó nhăn.
Phải không Thanhbinh nhỉ !
Nói thế thôi chứ ...
Diễn đàn ai đẹp bằng em
Tóc xanh, da trắng lại thêm dịu dàng
Dịu dàng, da trắng, tóc xanh
...
Em đố ai điền được nốt câu kia, em xin ...
Người lùn mà chẳng thấy anh chê lùn
#34
Đã gửi 22-03-2005 - 15:13
Chẳng hiểu sao nhưng khi ghép câu cuối vào bài "thơ", mình bỗng bật cười khiến supervisor phải chạy lại xem xét. Cũng may là ông ấy không đọc được, chứ không thìDịu dàng, da trắng, tóc xanh....... Em đây chẳng lạc từ làng Văn
Dáng người chẳng thấp, tóc chẳng quăn
Anh em bên Toán đừng nên chộp
Kẻo ngắm em rồi mặt nhó nhăn.
Phải không Thanhbinh nhỉ !
Nói thế thôi chứ ...
Diễn đàn ai đẹp bằng em
Tóc xanh, da trắng lại thêm dịu dàng
Dịu dàng, da trắng, tóc xanh
...
Em đố ai điền được nốt câu kia, em xin ...
Người lùn mà chẳng thấy anh chê lùn
Ghép lại hay đấy. Không hiểu mọi người chấm điểm thế nào? Tớ thì tớ cho điểm tuyệt đốí.
@thanhbinh. Dĩ nhiên muốn gặp ai anh cũng phải về nhà trước đã. Và có lẽ sẽ nhờ em gái tư vấn trước nhỉ?
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...
#35
Đã gửi 22-03-2005 - 15:31
#36
Đã gửi 22-03-2005 - 15:50
Sao chú nemo biết anh đi ăn cỗ? Cỗ cưới của cô bạn mà anh yêu quý đấy, hic hic... Giờ anh đang ngất ngư vì cô bé gốc Trung Quốc dễ thương đây. Hic hic... chẳng biết ở đâu tự dưng xuât hiện một cô nàng xinh không thể tả, giọng nói êm như tiếng hát, nàng đến và đi như một giấc mơ... Nàng hỏi ta học gì, ta khẽ trả lời "Mathematics" thì đôi mắt nàng tròn xoe ngước nhìn với ánh mắt khâm phục. Con gái nhân văn có lẽ thường như thế. Cầm tay nàng mà ta không biết dùng lời nào để diễn tả cho nàng hiểu cảm xúc trong lòng. Không khéo học trò Thiếu Lâm lại biến thành Hư Trúc mất. Đợt này phải cố gắng giữ mình, không thể phá giới ngay lúc này được.Thanhbinh tư vấn cho anh trước đê, anh thuantd thông cảm, đi ăn cỗ về mất chỗ xem có đúng là mắt vàng, tóc trắng, da xanh không ! Tiện thể em cũng giới thiệu đôi nét về Hoa Sen để các bác trong diễn đàn được sáng ra một tẹo. Hoa Sen không phiền khi có người giới thiệu hộ chứ nhỉ ?
Tán phét tí cho vui. Thế hóa ra là Hoa Sen và nemo học chung với nhau hay quen biết nhau rồi à?
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...
#37
Đã gửi 22-03-2005 - 22:23
Anh nemo không được đưa thông tin của người khác lên khi họ chưa đồng ý chứ. Nếu muốn chị Lutus tự giới thiệu mà .Thanhbinh tư vấn cho anh trước đê, anh thuantd thông cảm, đi ăn cỗ về mất chỗ xem có đúng là mắt vàng, tóc trắng, da xanh không ! Tiện thể em cũng giới thiệu đôi nét về Hoa Sen để các bác trong diễn đàn được sáng ra một tẹo. Hoa Sen không phiền khi có người giới thiệu hộ chứ nhỉ ?
Ai lai nói Lutus "lùn" thế . Cao 1m62 nặng 45 kg.
Câu này có lẽ không sai.Diễn đàn ai đẹp bằng em
Tóc xanh, da trắng lại thêm dịu dàng
Hihihihi
#38
Đã gửi 23-03-2005 - 02:52
Híc khó tin quá, bác mà học nhân văn áh ?Chào Lotus!
Mình cũng là dân XHNV , học ở HN . Bạn học ở đâu thế ? Nếu ở HN thì hôm kia có tham dự hội trợ việc làm ko ? Mình kém toán nên rất muốn làm quen với bạn để học hỏi . Thân!
---------------------------
Mọi người trong diễn đàn có "trào" mừng thành viên nam là dân XHNV ko (hay chỉ nữ thôi)?
#39
Đã gửi 23-03-2005 - 19:58
Lại còn đòi em tặng anh điều gì nữa ư, trong khi anh nói xấu em là tóc trắng, da xanh, em có thế đâu nào ... ghét quá (cả anh Nemo nữa đó) !Thơ hay , toán giỏi , các anh phát thèm !
Mình điền rồi đấy , bạn sẽ ........ ( híhíhí bebebe ) ?
Giàu vì bạn, sang vì vợ mà anh nhỉ ! Anh sẽ đóng guốc cho em anh nhé !...Mai mốt! anh tập nghề đóng guốc
Chỉ mỗi em mua cũng đủ giàu...
Tuy bạn không cao, nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn ...Dịu dàng, da trắng, tóc xanh....
Người lùn mà chẳng thấy anh chê lùn
Em chẳng ngại đâu, nếu có thể Mèo con của chị có thể làm cầu nối cho chị với các anh trong diễn đàn này được không nhỉ !Tiện thể em cũng giới thiệu đôi nét về Hoa Sen để các bác trong diễn đàn được sáng ra một tẹo. Hoa Sen không phiền khi có người giới thiệu hộ chứ nhỉ
#40
Đã gửi 23-03-2005 - 20:58
Tha^'y co^ em gai' xinh, vao` la`m quen.
Lotus noi' chuye^n qua' duye^n,
la`m to^i ngo* nga^n~, dda^m ghie^`n ro^`i da^y.
Ne^u' em Lotus kho^ng che^,
nha^n anh la`m ban, anh phe^ coi~ lo`ng!!!
Bay một hồi mệt, ngồi la quá trời.
2 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 2 khách, 0 thành viên ẩn danh