Thật quá quắt quá.Bạn đọc bài viết sau và cho ý kiến.Riêng tôi thì thấy giáo viên ở đây quá nhẫn tâm.Lỗi học thụ động bắt ép như vậy thì làm sao có được những học sinh tiến bộ?
http://www11.dantri....6/10/148079.vip
Sao lại nhẫn tâm như thế?
Bắt đầu bởi Aye-HL, 21-10-2006 - 10:09
#1
Đã gửi 21-10-2006 - 10:09
#2
Đã gửi 21-10-2006 - 10:22
Đọc sợ thật . Nhưng mà việc nói giáo viên họ "nhẫn tâm " cũng phải có chứng cớ chứ ? một bài báo chưa thể nói lên điều gì . Chưa kể đến giáo viên nhiều khi làm việc theo nhiệm vụ một cách máy móc...
#3
Đã gửi 21-10-2006 - 20:06
Tại hạ cũng thấy vậy. Thật là bức xúc.
Ung dung, tự tại
Bình thản trước khó khăn
Thong thả lúc nguy cấp
Bình thản trước khó khăn
Thong thả lúc nguy cấp
#4
Đã gửi 21-10-2006 - 22:03
Học sinh tự tử vì thiếu suy nghĩ không nói, nhưng đây là một việc nghiêm trọng mà cách cư xử của nhà trường và giáo viên như thế thì đáng bị lên án.
#5
Đã gửi 22-10-2006 - 11:21
Theo em lúc này chúng ta vẫn chưa thể khẳng định trước được bất cứ điều gì; chúng ta cần phải có đủ cơ sở thực tế; không thể chỉ vì một bài báo mà làm hại danh dự người ta được ! Cho dù đó có là báo uy tín như dân trí !
#6
Đã gửi 02-12-2006 - 09:38
Thật đáng buồn. Không thể ngờ được là lại có cái kiểu giáo dục đánh cắp tuổi thơ của trẻ con như thế! Lương tâm người thầy để đâu? Vấn đề này, xét một cách sâu xa, có lẽ trong quá trình đào tạo người thầy, người ta mới chỉ trú trọng đến đào tạo kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ; còn sự cảm thông, tình yêu thương con trẻ, tình người,... không có giáo trình nào dạy không có nghĩa là sinh viên không cần học!
...Tại vầng trăng, tại em hay tại anh?
Tại sang đông không còn hoa sữa,
Tại nhiều lắm, tại gì không biết nũa,
Tại con bướm vàng có cánh nó bay...
Tại sang đông không còn hoa sữa,
Tại nhiều lắm, tại gì không biết nũa,
Tại con bướm vàng có cánh nó bay...
1 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh