Mấy con số của thầy nhức đầu quá. Em xin phép làm 1 giấc ...
Những giờ học toán
Bắt đầu bởi LaoCong, 17-03-2005 - 22:04
#1
Đã gửi 17-03-2005 - 22:04
Chữ ký đơn giản để đẹp diễn đàn!
#2
Đã gửi 17-03-2005 - 22:06
Cho em đội mủ trong giờ học vì ... nhà bị dột
Chữ ký đơn giản để đẹp diễn đàn!
#3
Đã gửi 17-03-2005 - 22:15
Thế này gọi là 2 (một vòng) ...
Chữ ký đơn giản để đẹp diễn đàn!
#4
Đã gửi 17-03-2005 - 22:17
Game tí cho tĩnh ngủ ...
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi LaoCong: 17-03-2005 - 22:25
Chữ ký đơn giản để đẹp diễn đàn!
#5
Đã gửi 17-03-2005 - 22:22
Hói đầu thì học toán hay học toán nên hói đầu??
Chữ ký đơn giản để đẹp diễn đàn!
#6
Đã gửi 08-04-2005 - 21:12
trường mình có một ông thầy dạy môn lý thuyết hàm thực được mệnh danh là "dũng sĩ diệt sv", đầu thầy hói theo cả hai lý do"hói đầu nên học toán và học toán nên hói đầu", môn của thầy chưa bao giờ có quá 20% sv qua lần một(mình thuọc 80% còn lại), tụi thi rớt thừong nói nhỏ cho bõ tức "mỗi lần thầy cho một sv rớt là tóc thầy rụng bớt một cọng", có lẽ đúng vậy nên tóc thầy cứ ngày một sưa dần, (có thể thầy thương sv rớt nhiều nên rụng tóc).tiếc là mình không chụp đựơc với thầy tấm hình nào nên không post lên đây. nhưng mình phải phục thầy sát đất vì kiến thức của thầy, giảng toán lý thuyết mà cứ như đọc thơ.(vậy nên có hôm mình cũng từng được một giấc ngon lành trong giờ của thầy )Hói đầu thì học toán hay học toán nên hói đầu??
mong bình yên luôn đến với những người bạn của tôi...
2 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 2 khách, 0 thành viên ẩn danh